- Tham gia
- 30/5/06
- Bài viết
- 1,798
- Được thích
- 4,706
- Giới tính
- Nam
Những suy tư cho một năm sắp qua đi...
Những thổn thức, trăn trở cho GPE trong năm mới...
Một năm đầy cam go, thử thách và thành công đã chuẩn bị khép lại. Những vui buồn lẫn lộn trong mỗi thành viên chúng ta.
Mới đó mà số thành viên của GPE đã là 112,777! Nếu chúng ta đem so sánh con số này với 99,046 thành viên của Webketoan hiện tại, thì chúng ta có thể nói GPE đã thành công. Tôi không có ý gì khi so sánh như thế này, tôi chỉ muốn nói lên sự lớn mạnh của GPE trong năm vừa qua.
Thành công không chỉ ở số thành viên tham gia, nó còn thể hiện ở chất lượng bài viết (tuy rằng vẫn còn một số ý kiến cho rằng chúng ta chưa có nhiều bài viết hay! Theo cá nhân tôi, số bài viết hay chưa nhiều). Chúng ta đã ra được vài đầu sách điện tử. Đó là những cố gắng của cả một tập thể GPE.
Liệu những điều tôi vừa nêu trên, đã là đủ khi nói đến thành công của GPE trong năm vừa qua?
Vâng, theo tôi chẳng là gì nếu tôi làm một phép so sánh khập khiểng giữa những điều trên với những tình cảm quý báu mà các thành viên đã trao và nhận lại (cũng có khi không nhận gì cả!) Tôi nhớ có câu chuyện nói về hình ảnh của những trái tim. Một trái tim lành lặn là trái tim mà người sở hữu chẳng bao giờ cho đi, và cũng chẳng bao giờ nhận lại. Một trái tim xần xù, nhiều mảnh ghép trên trái tim. Người sở hữu trái tim này đã biết cho đi, để cuối cùng khi một người nào đó cho một mảnh tim lại, thì mảnh tim này chẳng thể nào khớp với mảnh tim mà người sở hữu đã cho đi.
Thế đấy, GPE là một tập hợp, mà nhân của nó là những ông già, cô bé có trái tim xấu xí!
Thế, trên GPE chẳng lẻ không có những xung đột?
Diễn đàn nào mà chẳng có những xung đột! Nhưng xin thưa, chính những xung đột này đã làm cho các thành viên, ban điều hành gắn bó với nhau hơn.
Vậy, chẳng có những người ra đi sau khi xung đột?
Tôi sẽ là một người nói không đúng sự thật nếu tôi nói là không. Sự ra đi của một số thành viên, chỉ là những hiểu lầm, họăc không phù hợp với văn phong của đại đa số thành viên. Nếu các bạn đã tham gia một số diễn đàn (diễn đàn tin học chẳng hạn), thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này tại GPE. Chính điều này đã làm cho GPE không thể lẫn vào trong thế giới của các diễn đàn. Đôi khi sự ra đi này cũng là một bài học đối với những người trong ban điều hành của chúng tôi.
Sự phát triển của GPE, đó là những niềm vui và nỗi buồn của các thành viên, và ban điều hành. Có thể bạn không biết được điều này đâu! Nếu nhìn xem số bài viết của một thành viên, bạn thấy thành viên này luôn xuất hiện và trả lời, bạn cho là thành viên này cống hiến nhiều. Vâng, đúng nhưng sẽ là không đầy đủ nếu chúng ta không nói đến các thành viên âm thầm, dọn dẹp cho diễn đàn để các topic, các thread các bạn đọc được rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Tôi sẽ chẳng thể nào kể được những cống hiến thầm lặng của những thành viên này. Những cống hiến mà đôi khi đã làm cho một số thành viên khác căm ghét! Tại sao ông này, bà nọ xóa bài của tôi? Tại sao ông này, bà nọ move cái topic của tôi.
Thú thật, đôi khi tôi phải thiết lập lại trang chủ của mình, để trang chủ không còn là GPE nữa. Đôi khi tôi muốn bỏ nó ra đi. Nó đã làm cho tôi mất bao thời gian. Đó phải chăng chỉ là một thế giới ảo, một thế giới mà tôi không cần phải tiêu thời gian để chăm chút cho nó? Ra đi ư, bỏ GPE ư? Làm sao khi tôi bỏ đi khi mà những lời nói, lời động viên và cả hình video clip được gởi đến khi mà tôi vừa có ý định. Xem video clip của một thành viên gởi lên diễn đàn để động viên cho bác KT.., tôi cứ khó chịu làm sao, mủi tôi cứ cay nồng, nghẹn ngào cho nhân vật bố trong đọan video clip này. Có thành viên khuyên tôi, anh hãy dành thời gian cho gia đình, bỏ qua GPE đi...Nhưng thật vui, khi có lúc tôi lại thấy thành viên này post các bài hướng dẫn trong GPE. Tôi hỏi tại sao? Thì thành viên này lại bảo là nhớ! Tôi nghĩ, không chỉ có tôi trong tình trạng này, mà một số thành viên khác cũng bị như tôi.
Thế giới GPE là thế giới của những ông bố trẻ, những bà chị già, những em bé hồn nhiên,... Thế giới GPE là thế giới của những người khao khát sẻ chia, những người khao khát chinh phục. Vâng, đây không phải là thế giới của những chuyên gia, nhưng đây là của thế giới của những rung động tình yêu, ruột thịt. Thế giới của những ông thầy từ quê lên thành phố để được tận mắt chia sẻ niềm vui của thằng em. Thế giới của bà chị ở dưới quê lên để cùng “team buiding”, để rồi nhận ra GPE...thật tuyệt.
GPE là một thế giới ảo ư? Một thế giới ảo, mà sản phẩm của nó lại là những điều thật. Một thế giới ảo, để rồi sau đó nó hiện ra ngòai sau giờ tan ca, sau giờ làm để “tâm sự” cùng nhau, để chia sẻ cho nhau,... Chắc có lẻ tôi phải nhờ các nhà triết học, định nghĩa lại từ “thế giới ảo”.
Một năm đã qua, nếu tôi đã làm gì cho các bạn buồn, thì xin hãy nhận ở tôi lời xin lỗi. Đối với các thành viên trong BQT, nếu có lúc tôi nói quá lời, thì xin hãy cho tôi được rút lại.
Làm sao cho tình cảm giữa tôi và người bạn GPE luôn được bền vững?
Tôi nghĩ, đây không chỉ là câu hỏi của bản thân tôi mà còn là câu hỏi của cả các bạn – Những người yêu mến GPE, những người đã xem GPE như là bạn, người yêu, là vợ. Tất cả chúng ta cho dù ở bất cứ địa vị nào trong xã hội, thì chúng ta đều chỉ có 24 giờ một ngày. Đối với các bạn đã dành quá nhiều thời gian cho GPE, tôi sẽ không khuyên bạn cứ như vậy. Tôi sẽ khuyên bạn hãy nên lựa chọn và tính tóan tối ưu thời gian của mình, để thời gian của các bạn dành cho gia đình của mình được nhiều hơn. Theo tôi, đó mới chính là yếu tố để giúp các bạn có được mối liên kết vững bền với GPE. Tôi tin chắc rằng những người trong BQT GPE, sẽ không muốn nghe lời trách móc của gia đình bạn rằng, bạn yêu GPE hơn vợ hoặc con của mình hoặc không muốn thấy bạn xanh xao, gầy còm vì đã tối ngày ở với GPE. Tôi muốn các bạn có được tinh thần của GPE và có được sức mạnh của gia đình bạn.
Một năm mới đang đến, tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với vấn đề thời sự hiện nay - khủng hỏang kinh tế. Có rất nhiều bạn đã mất việc làm, đón tết đang là nỗi lo của các bạn này. Tôi xin được chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy cố gắng cùng nhau xây dựng GPE mỗi ngày mỗi tốt hơn, để tất cả chúng ta, mỗi ngày vào GPE, chúng ta được hưởng cái không khí ấm áp bù lại cho những gì chúng ta đang phải đối mặt với nó trong cuộc sống thực thừơng ngày.
Kính chúc các bạn và gia đình một năm mới đầy sức sống, thành công và hạnh phúc.
Kính chúc các thành viên trong BQT và gia đình một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính chúc các bạn một năm mới gặt hái được nhiều thành công trên cánh đồng mà các bạn đã bỏ bao công sức.
Ước gì GPE sẽ lớn mạnh, là một cộng đồng đòan kết và là một cộng đồng thực sự hữu ích cho xã hội như đã có một lần tôi khẳng định: sẽ không có gì có thể chia rẻ chúng tôi với các bạn. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau để cùng đòan kết xây dựng GPE. Để tôi sẽ có dịp chứng minh với các nhà triết học là định nghĩa khô khan của các ông về thế giới ảo là hòan tòan sai.
Hãy như thế nhé.
Yêu các bạn,
Lê Văn Duyệt
Những thổn thức, trăn trở cho GPE trong năm mới...
Một năm đầy cam go, thử thách và thành công đã chuẩn bị khép lại. Những vui buồn lẫn lộn trong mỗi thành viên chúng ta.
Mới đó mà số thành viên của GPE đã là 112,777! Nếu chúng ta đem so sánh con số này với 99,046 thành viên của Webketoan hiện tại, thì chúng ta có thể nói GPE đã thành công. Tôi không có ý gì khi so sánh như thế này, tôi chỉ muốn nói lên sự lớn mạnh của GPE trong năm vừa qua.

Thành công không chỉ ở số thành viên tham gia, nó còn thể hiện ở chất lượng bài viết (tuy rằng vẫn còn một số ý kiến cho rằng chúng ta chưa có nhiều bài viết hay! Theo cá nhân tôi, số bài viết hay chưa nhiều). Chúng ta đã ra được vài đầu sách điện tử. Đó là những cố gắng của cả một tập thể GPE.
Liệu những điều tôi vừa nêu trên, đã là đủ khi nói đến thành công của GPE trong năm vừa qua?
Vâng, theo tôi chẳng là gì nếu tôi làm một phép so sánh khập khiểng giữa những điều trên với những tình cảm quý báu mà các thành viên đã trao và nhận lại (cũng có khi không nhận gì cả!) Tôi nhớ có câu chuyện nói về hình ảnh của những trái tim. Một trái tim lành lặn là trái tim mà người sở hữu chẳng bao giờ cho đi, và cũng chẳng bao giờ nhận lại. Một trái tim xần xù, nhiều mảnh ghép trên trái tim. Người sở hữu trái tim này đã biết cho đi, để cuối cùng khi một người nào đó cho một mảnh tim lại, thì mảnh tim này chẳng thể nào khớp với mảnh tim mà người sở hữu đã cho đi.
Thế đấy, GPE là một tập hợp, mà nhân của nó là những ông già, cô bé có trái tim xấu xí!
Thế, trên GPE chẳng lẻ không có những xung đột?
Diễn đàn nào mà chẳng có những xung đột! Nhưng xin thưa, chính những xung đột này đã làm cho các thành viên, ban điều hành gắn bó với nhau hơn.
Vậy, chẳng có những người ra đi sau khi xung đột?
Tôi sẽ là một người nói không đúng sự thật nếu tôi nói là không. Sự ra đi của một số thành viên, chỉ là những hiểu lầm, họăc không phù hợp với văn phong của đại đa số thành viên. Nếu các bạn đã tham gia một số diễn đàn (diễn đàn tin học chẳng hạn), thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều này tại GPE. Chính điều này đã làm cho GPE không thể lẫn vào trong thế giới của các diễn đàn. Đôi khi sự ra đi này cũng là một bài học đối với những người trong ban điều hành của chúng tôi.
Sự phát triển của GPE, đó là những niềm vui và nỗi buồn của các thành viên, và ban điều hành. Có thể bạn không biết được điều này đâu! Nếu nhìn xem số bài viết của một thành viên, bạn thấy thành viên này luôn xuất hiện và trả lời, bạn cho là thành viên này cống hiến nhiều. Vâng, đúng nhưng sẽ là không đầy đủ nếu chúng ta không nói đến các thành viên âm thầm, dọn dẹp cho diễn đàn để các topic, các thread các bạn đọc được rõ ràng và dễ theo dõi hơn. Tôi sẽ chẳng thể nào kể được những cống hiến thầm lặng của những thành viên này. Những cống hiến mà đôi khi đã làm cho một số thành viên khác căm ghét! Tại sao ông này, bà nọ xóa bài của tôi? Tại sao ông này, bà nọ move cái topic của tôi.
Thú thật, đôi khi tôi phải thiết lập lại trang chủ của mình, để trang chủ không còn là GPE nữa. Đôi khi tôi muốn bỏ nó ra đi. Nó đã làm cho tôi mất bao thời gian. Đó phải chăng chỉ là một thế giới ảo, một thế giới mà tôi không cần phải tiêu thời gian để chăm chút cho nó? Ra đi ư, bỏ GPE ư? Làm sao khi tôi bỏ đi khi mà những lời nói, lời động viên và cả hình video clip được gởi đến khi mà tôi vừa có ý định. Xem video clip của một thành viên gởi lên diễn đàn để động viên cho bác KT.., tôi cứ khó chịu làm sao, mủi tôi cứ cay nồng, nghẹn ngào cho nhân vật bố trong đọan video clip này. Có thành viên khuyên tôi, anh hãy dành thời gian cho gia đình, bỏ qua GPE đi...Nhưng thật vui, khi có lúc tôi lại thấy thành viên này post các bài hướng dẫn trong GPE. Tôi hỏi tại sao? Thì thành viên này lại bảo là nhớ! Tôi nghĩ, không chỉ có tôi trong tình trạng này, mà một số thành viên khác cũng bị như tôi.
Thế giới GPE là thế giới của những ông bố trẻ, những bà chị già, những em bé hồn nhiên,... Thế giới GPE là thế giới của những người khao khát sẻ chia, những người khao khát chinh phục. Vâng, đây không phải là thế giới của những chuyên gia, nhưng đây là của thế giới của những rung động tình yêu, ruột thịt. Thế giới của những ông thầy từ quê lên thành phố để được tận mắt chia sẻ niềm vui của thằng em. Thế giới của bà chị ở dưới quê lên để cùng “team buiding”, để rồi nhận ra GPE...thật tuyệt.
GPE là một thế giới ảo ư? Một thế giới ảo, mà sản phẩm của nó lại là những điều thật. Một thế giới ảo, để rồi sau đó nó hiện ra ngòai sau giờ tan ca, sau giờ làm để “tâm sự” cùng nhau, để chia sẻ cho nhau,... Chắc có lẻ tôi phải nhờ các nhà triết học, định nghĩa lại từ “thế giới ảo”.
Một năm đã qua, nếu tôi đã làm gì cho các bạn buồn, thì xin hãy nhận ở tôi lời xin lỗi. Đối với các thành viên trong BQT, nếu có lúc tôi nói quá lời, thì xin hãy cho tôi được rút lại.
Làm sao cho tình cảm giữa tôi và người bạn GPE luôn được bền vững?
Tôi nghĩ, đây không chỉ là câu hỏi của bản thân tôi mà còn là câu hỏi của cả các bạn – Những người yêu mến GPE, những người đã xem GPE như là bạn, người yêu, là vợ. Tất cả chúng ta cho dù ở bất cứ địa vị nào trong xã hội, thì chúng ta đều chỉ có 24 giờ một ngày. Đối với các bạn đã dành quá nhiều thời gian cho GPE, tôi sẽ không khuyên bạn cứ như vậy. Tôi sẽ khuyên bạn hãy nên lựa chọn và tính tóan tối ưu thời gian của mình, để thời gian của các bạn dành cho gia đình của mình được nhiều hơn. Theo tôi, đó mới chính là yếu tố để giúp các bạn có được mối liên kết vững bền với GPE. Tôi tin chắc rằng những người trong BQT GPE, sẽ không muốn nghe lời trách móc của gia đình bạn rằng, bạn yêu GPE hơn vợ hoặc con của mình hoặc không muốn thấy bạn xanh xao, gầy còm vì đã tối ngày ở với GPE. Tôi muốn các bạn có được tinh thần của GPE và có được sức mạnh của gia đình bạn.
Một năm mới đang đến, tất cả chúng ta đều đang phải đối mặt với vấn đề thời sự hiện nay - khủng hỏang kinh tế. Có rất nhiều bạn đã mất việc làm, đón tết đang là nỗi lo của các bạn này. Tôi xin được chia sẻ với các bạn. Chúng ta hãy cố gắng cùng nhau xây dựng GPE mỗi ngày mỗi tốt hơn, để tất cả chúng ta, mỗi ngày vào GPE, chúng ta được hưởng cái không khí ấm áp bù lại cho những gì chúng ta đang phải đối mặt với nó trong cuộc sống thực thừơng ngày.
Kính chúc các bạn và gia đình một năm mới đầy sức sống, thành công và hạnh phúc.
Kính chúc các thành viên trong BQT và gia đình một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Kính chúc các bạn một năm mới gặt hái được nhiều thành công trên cánh đồng mà các bạn đã bỏ bao công sức.
Ước gì GPE sẽ lớn mạnh, là một cộng đồng đòan kết và là một cộng đồng thực sự hữu ích cho xã hội như đã có một lần tôi khẳng định: sẽ không có gì có thể chia rẻ chúng tôi với các bạn. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau để cùng đòan kết xây dựng GPE. Để tôi sẽ có dịp chứng minh với các nhà triết học là định nghĩa khô khan của các ông về thế giới ảo là hòan tòan sai.
Hãy như thế nhé.
Yêu các bạn,
Lê Văn Duyệt
Lần chỉnh sửa cuối: