Những câu nói của bạn (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ST-Lu!

Love Wingchun
Tham gia
19/8/08
Bài viết
730
Được thích
546
Nghề nghiệp
Xích lô một thời
Hic!
Đêm buông dần, một người đàn ông nhìn ra ngoài trời tối đen như kịt (hic...) Thấy cuộc sống trôi đi thật hối hả. Bỗng nhìn lại mình thấy cũng đi một một quãng đường rồi.
Nhớ ngày nào một cậu bé 15 tuổi đạp xích lô rong ruổi trên những con phố kiếm từng đồng. Nhớ những cuốc xe bị chạy làng. Nhớ những chuyến hàng trở nặng vài tạ...và nhớ biết bao nhiêu chuyện khác...
Đến giờ thì cậu bé ấy cũng có một công việc tạm ổn (đủ ăn hàng ngày và trợ giúp gia đình, bố mẹ già)
-----------
Thưa các anh, các chị
Mỗi người trong chúng ta, giờ đang ngồi trước máy vi tính (và đặc biệt là thành viên của GPE) chắc hẳn không ít người cũng có một quãng thời niên thiếu vất vả và thậm chí đang gặp khó khăn cả trong hiện tại. Nhưng ít nhiều cũng khẳng định được sự cố gắng của mình để vượt qua thử thách, vượt qua số phận. Và em cũng chắc rằng một điều ai cũng có những câu nói của riêng mình. Và chính những câu nói này đó chính là sự trải nghiệm, sự đúc kết và cũng giúp mình vươn lên trong cuộc sống
Em xin phép MOD lập thêm một box này, để những thành viên có những câu nói của chính mình mà mình cảm thấy tâm đắc sẽ post lên để anh em cùng chia sẻ

Em xin chân thành cám ơn
 
1. Không hối tiếc những gì mình đã làm
2. Nỗ lực hiện tại, tiềm lực tương lai
 

Khi con chào đời, người ta cười, con khóc.
Hãy sống làm sao để khi con chết đi, người ta khóc, con cười.
 
"Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác."
Antoine de Saint Exupery

(How to Win Friends and Influence People)
 
Mỗi Thánh Nhân đều có một Quá Khứ

Mỗi Tội Đồ đều có một Tương Lai
 
Câu này của nhân gian mình lỡm được

(ô mà bớt lời đi một nữa, thì hạnh phúc nhà này tăng lên gấp đôi!
 
"Cuộc sống không có sự trùng hợp nhẫu nhiên mà chỉ là sự phản chiếu của chính mình"

Em không nhớ là em biết câu này từ khi nào, và ở đâu, chỉ biết là em nhận thấy chữ "Duyên" của em xuất phát từ bản thân em.
 
Những người có tâm hồn cao thượng không bao giờ bị cô đơn
P.sidney
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Để thêm một lần nữa được yêu thương
 
" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn thầm le lói suốt ngàn năm"
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom