carisa
Thành viên mới

- Tham gia
- 29/4/09
- Bài viết
- 29
- Được thích
- 689
ghi vào đây, ghi vào đây kẻo quên 
thứ 3 ngày 26.1.2010
18h
2 đứa hẹn chiều thứ 3 đi quán nướng. Không biết đ/c, nhưng Võ Văn Tần & gần Lê Quí Đôn
- Bạn vừa rủ đi nhậu. D bảo có hẹn đi công chuyện với bạn, mí anh bỉu rủ bạn theo lun, nhưng D nói bạn em nó khó tính lắm, đi đông người nó không có chịu đi.
- Cơ hội, lên án tui khó tính nữa chứ!!!
- Chiều giờ mấy ảnh gọi tới mấy lần lận. Nữa nè "Alo, anh ơi bọn em không đến được đâu, thiệc mà, cuồi tuần em zìa dưới, mình gặp". D toàn phải nói dối.
...
- D muốn đến phải không? Vậy mình đi
- Thiệc hả. "Alo, anh ơi, mí anh ở đâu, bọn em tới liền nè". Mấy ổng đang ở Võ Văn Tần, quán Chiều nay. Cái ông cùng phòng với D ngày trước, bảo với Sếp Ổng "em alo 1 cái là D nó ra liền", nên D không đi ổng cứ alo hoài lun
- Chiều nay giống tên quán cafe, giờ này đói bụng mà uống cafe chắc bục bao tử, hihi
... Ơ, chỗ này cũng gần cái quán nướng Q rủ D đấy. Ủa ủa, nó là Chiều nay kìa
- Mày! May là đồng ý đi. Nếu không là tao quê 1 cục rồi. Tưởng đi đâu, ai dè đâm đầu vào ngay cái quán mấy ổng đang nhậu.
hahahahahahahahaha
2 đứa cười 1 lúc lâu mới đi được vào trong. Sao có những thứ tình cờ đáng iu thế nhỉ
1 buổi tối hỉ hả, no nê.
20h
- Vào đây ăn chè đi
- Ui, nhìu món quá. Mỗi món 1 chén ăn chung cho biết mùi biết vị.
- D chỉ ăn nổi 1 chén thôi
- Èo. Thôi gọi 4 chén, ăn vài muỗng cũng được, 4 loại này lạ
Ở đâu 1 đoàn thanh niên, người già, sáp lại ngồi cùng bàn. Riêng có anh đẹp trai thì kéo cái ghế ngồi sát ngay bên mình, bỏ xa đám người nhà. Ngộ quá hén.
- Chị cho 15 chén, mỗi món 1 chén
- Chú ăn nhìu vậy hả
- Ôi, chú của cháu đến dự đám cưới của người ta, đã được đãi 10 món mà sau đó còn ăn đến 6 chén chè (bên đó họ đãi 10 món - người phụ nữ giải thích thêm)
- Vậy là chú hảo ngọt đó thím
..
- 2 cháu gái ăn món gì trông ngon thế
- chú dùng thử đi ạ
- Ủa, được ăn thử hả, 2 em cho anh ăn với nhé
Ừa, món này ngon nè má, món này ngon lắm đó chú, chú ăn thử đi. Vui quá, tự dưng được ăn chung nữa, 2 em ăn thử của anh đi nè, của chú nữa, món của chú trông ngon...
Vậy là thay vì 4 món, 2 đứa được thử gần chục món chè thơm ngon.
Đến lúc tính tiền về rồi.
Anh chàng cứ lúng ta lúng túng. Điệu bộ này .. giống mấy người muốn .. xin sdt (hihihi).
- nhanh rồi về D
- hắn nhìn Q ăn chè mà mê rồi
- là chọc ghẹo cho vui thôi
- Ừa, trông mặt chắc ít tuổi hơn, cứ em suốt cả buổi.
- đươc gọi em không thấy trẻ hơn sao. Anh ta to gấp đôi bọn mình, nên tự tin xưng anh. Mannly thế, có thua chục tuổi mà thương Q cũng ưng, hihi
Lâu rồi không gặp ai
lâu lắm rồi không được vui
hay bởi rất lâu rồi không được sống trong cái sự sắp xếp thú vị thế của cuộc sống
mà cả buổi tối vui, lòng chộn rộn không ngủ được. Ước chi niềm vui như thế mỗi tháng chỉ cần 1 lần, là đủ giúp mình sống nhẹ nhõm
23h
- (tin nhắn) Hôm nay vui quá D. G9
- Ừa, mấy anh chỗ D bảo Q đẹp. Lời to nhé. Vừa ăn chùa, vừa vui, vừa được khen
- hihi, sáng nhìn gương bảo "cho ta đẹp 1 lần, ngày hôm nay". Mai lại thành lọ lem
. Ngủ đi nhé. Q rất vui, phải đi đắp mền ngay.
- Bệnh của mi! G9. Nhưng nhớ, chịu khó đi chơi nhiều cho vui, đừng đắp chăn ru rú ở nhà nữa, thấy chưa, có chuyện gì đâu, toàn vui vẻ thôi mà
Không gì ngăn được mình vui. Nhưng sao cái câu "..và còn lại gì sau những ánh mắt ngưỡng mộ?" lại văng vẳng nhỉ

thứ 3 ngày 26.1.2010
18h
2 đứa hẹn chiều thứ 3 đi quán nướng. Không biết đ/c, nhưng Võ Văn Tần & gần Lê Quí Đôn
- Bạn vừa rủ đi nhậu. D bảo có hẹn đi công chuyện với bạn, mí anh bỉu rủ bạn theo lun, nhưng D nói bạn em nó khó tính lắm, đi đông người nó không có chịu đi.
- Cơ hội, lên án tui khó tính nữa chứ!!!
- Chiều giờ mấy ảnh gọi tới mấy lần lận. Nữa nè "Alo, anh ơi bọn em không đến được đâu, thiệc mà, cuồi tuần em zìa dưới, mình gặp". D toàn phải nói dối.
...
- D muốn đến phải không? Vậy mình đi
- Thiệc hả. "Alo, anh ơi, mí anh ở đâu, bọn em tới liền nè". Mấy ổng đang ở Võ Văn Tần, quán Chiều nay. Cái ông cùng phòng với D ngày trước, bảo với Sếp Ổng "em alo 1 cái là D nó ra liền", nên D không đi ổng cứ alo hoài lun
- Chiều nay giống tên quán cafe, giờ này đói bụng mà uống cafe chắc bục bao tử, hihi
... Ơ, chỗ này cũng gần cái quán nướng Q rủ D đấy. Ủa ủa, nó là Chiều nay kìa
- Mày! May là đồng ý đi. Nếu không là tao quê 1 cục rồi. Tưởng đi đâu, ai dè đâm đầu vào ngay cái quán mấy ổng đang nhậu.
hahahahahahahahaha
2 đứa cười 1 lúc lâu mới đi được vào trong. Sao có những thứ tình cờ đáng iu thế nhỉ
1 buổi tối hỉ hả, no nê.
20h
- Vào đây ăn chè đi
- Ui, nhìu món quá. Mỗi món 1 chén ăn chung cho biết mùi biết vị.
- D chỉ ăn nổi 1 chén thôi
- Èo. Thôi gọi 4 chén, ăn vài muỗng cũng được, 4 loại này lạ
Ở đâu 1 đoàn thanh niên, người già, sáp lại ngồi cùng bàn. Riêng có anh đẹp trai thì kéo cái ghế ngồi sát ngay bên mình, bỏ xa đám người nhà. Ngộ quá hén.
- Chị cho 15 chén, mỗi món 1 chén
- Chú ăn nhìu vậy hả
- Ôi, chú của cháu đến dự đám cưới của người ta, đã được đãi 10 món mà sau đó còn ăn đến 6 chén chè (bên đó họ đãi 10 món - người phụ nữ giải thích thêm)
- Vậy là chú hảo ngọt đó thím
..
- 2 cháu gái ăn món gì trông ngon thế
- chú dùng thử đi ạ
- Ủa, được ăn thử hả, 2 em cho anh ăn với nhé
Ừa, món này ngon nè má, món này ngon lắm đó chú, chú ăn thử đi. Vui quá, tự dưng được ăn chung nữa, 2 em ăn thử của anh đi nè, của chú nữa, món của chú trông ngon...
Vậy là thay vì 4 món, 2 đứa được thử gần chục món chè thơm ngon.
Đến lúc tính tiền về rồi.
Anh chàng cứ lúng ta lúng túng. Điệu bộ này .. giống mấy người muốn .. xin sdt (hihihi).
- nhanh rồi về D
- hắn nhìn Q ăn chè mà mê rồi
- là chọc ghẹo cho vui thôi
- Ừa, trông mặt chắc ít tuổi hơn, cứ em suốt cả buổi.
- đươc gọi em không thấy trẻ hơn sao. Anh ta to gấp đôi bọn mình, nên tự tin xưng anh. Mannly thế, có thua chục tuổi mà thương Q cũng ưng, hihi
Lâu rồi không gặp ai
lâu lắm rồi không được vui
hay bởi rất lâu rồi không được sống trong cái sự sắp xếp thú vị thế của cuộc sống

mà cả buổi tối vui, lòng chộn rộn không ngủ được. Ước chi niềm vui như thế mỗi tháng chỉ cần 1 lần, là đủ giúp mình sống nhẹ nhõm

23h
- (tin nhắn) Hôm nay vui quá D. G9
- Ừa, mấy anh chỗ D bảo Q đẹp. Lời to nhé. Vừa ăn chùa, vừa vui, vừa được khen
- hihi, sáng nhìn gương bảo "cho ta đẹp 1 lần, ngày hôm nay". Mai lại thành lọ lem

- Bệnh của mi! G9. Nhưng nhớ, chịu khó đi chơi nhiều cho vui, đừng đắp chăn ru rú ở nhà nữa, thấy chưa, có chuyện gì đâu, toàn vui vẻ thôi mà
Không gì ngăn được mình vui. Nhưng sao cái câu "..và còn lại gì sau những ánh mắt ngưỡng mộ?" lại văng vẳng nhỉ
Lần chỉnh sửa cuối: