nhat chi mai
Thành viên gắn bó



- Tham gia
- 22/11/11
- Bài viết
- 1,832
- Được thích
- 9
hạnh phúc ..........................hihi, về nhà với Mẹ.
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Dù sao cũng chúc mừng xuan.nguyen82 đã tìm được công việc mới phù hợp với mình.
Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Bác ạ, hôm nay rủ bạn của bác đi nhậu tạ lỗi đi, việc gì chưa xong thì giải quyết nốtHôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Theo tôi thì bạn nên xách mồi rượu đến nhà người bạn rủ nhậu.Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Nam tiến một chuyến (hoặc đi đâu đó để thoải mái tinh thần), chừng 1 tuần đủ để quyết định, vì khi đó tâm trạng đã tốt hơn. Chắc chắn Xuân cũng đã suy nghĩ nhiều mới đưa ra quyết định. Nếu công ty cần mình thì họ sẽ quyết giữ lại, cứ để tâm trạng tốt rồi quyết định lần nữa.Mình đang rơi vào trạng thái....????
BGD đánh giá cao mà ko đc thăng tiến...hơi bị mâu thuẫn ạh...phải tự đề xuất thăng tiến thôi..Công ty cũ với tình cảm, sự gắn bó và đặc biệt là mình được BGD đánh giá cao...Song cơ hội thăng tiến không có.
Bạn mình thì nói là: Phụ nữ thì phấn đấu như thế đủ rồi đừng có lên cao nữa. Còn phải lo cho gia đình nữa chứ. Hic...
Mình đang rơi vào trạng thái....????
Nhớ lão thì đi tìm lão ấy mà cắn xé, tự nhiên vô đây la lên à.Lão chết tiệt ơi Mỹ Nhân nhớ lão lắm huhu..........
Vậy là hướng từ Q6 đi ra QL1? hihi anh cũng đã bị nhưng không thay ruột, chỉ vá 1 lổ mất 45K.Sáng đi trên đường Đại Lộ Đông Tây (gần cầu Lò Gốm) thì nghe lộp cộp, bánh sau xẹp lép, vừa may có tiệm sửa xe trước mặt. Ông sửa xe lấy ruột xe ra, "BẺ" luôn cái van: "Thay ruột không em?" Trời, ổng bẻ cái van ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Hỏi bao nhiêu tiền. "80k" ?!. Sáng ra gặp giang hồ nó chém, khuyến mãi thêm cho cái đinh vừa lấy trong vỏ ra.
Chắc hai "Ổng" này trúng độc đắc ,nên định thay nhà mới...đây.Hôm qua ngồi nhậu, xỉn quá đòi đốt nhà thằng bạn!
Tệ quá!
Nam tiến một chuyến (hoặc đi đâu đó để thoải mái tinh thần), chừng 1 tuần đủ để quyết định, vì khi đó tâm trạng đã tốt hơn. Chắc chắn Xuân cũng đã suy nghĩ nhiều mới đưa ra quyết định. Nếu công ty cần mình thì họ sẽ quyết giữ lại, cứ để tâm trạng tốt rồi quyết định lần nữa.