Nhật ký ngắn (Phần 3)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn thầy giáo Bate. Em mời thầy vài chén rượu "Bắc Hà" luôn (hàng thửa hôm em đi Lào Cai). Mà thầy ơi "em 17 tuổi" của thầy sinh nhật 29/2 nên giá dhn46 được 1 lần diện kiến là em sẽ tình nguyện mời vài chén được không thầy?

Ái cha! "Em 17" hổng biết có chịu hông, còn tui 1 xị "phẻ ne".
"Em 17" dễ cưng tuyệt vời "nuôn". Tui và em đã ngồi lề đường "nắm" tay, tâm sự đón giao thừa, nhớ mãi ...
Em có nhớ anh hông "em 17" ới ơi... Hy vọng gặp lại em ngày gần nhất cùng "quất" thêm 1 xị nữa, anh Cò thì khoái "tạt lon" nên hổng thèm chơi với ảnh nữa.
Híc.
-------------------------------
Bi giờ phải đi làm 1 xị "gồi". Hổng phải muốn "nhậu" giờ này nhưng ở quê tui ngộ quá, Mời đám cưới thường là 8:00, mở mắt "ga" chưa kịp "gửa mặt" là có người đưa "ly" đến vòng.
Híc, híc!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Má ơi! Sỉn nữa gồi. Định 1 xị mà bị "dzụ" hơn 3 xị.
Ngủ 1 giấc coi có 'phẻ" hơn không, thử vào GPE cho tỉnh nhưng xem nó quay một hồi sỉn tuốt.
Híc!
 
Lên dự sinh nhật đi anh Ba Tê đẹp zai!

Sẽ sẵn có gụ chuối rừng gồi!

/-)úng gồi, Cò giờ khoái tạt lon không hà!
 
Dạo này trò rất lười học, xem phim nhiều, ca nhạc nhiều.... và toàn những làm việc bô bổ...trò biết lỗi...
Giờ trò quay lại như thời gian mới bắt đầu vào GPE, học hỏi, tìm hiểu, và chú tâm giải bài tập hơn.
Mất thời gian, thấy người bực bội...!
Cố gắng 3 Không
1- KHÔNG NÓI 'NGANG"
2- KHÔNG CHÉM GIÓ
3- KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ GPE.
 
Đã mấy tháng rồi mình không vào hẳn GPE nhỉ, thời gian vèo vèo.....eck eck
 
- Tui là chủ đất, mướn anh "tào lao" xịt cho tôi 2 bình xịt, mỗi bình 16 lít thuốc dưỡng hạt, anh ta mang bình 20 lít xịt.
- Khi tui trả tiên, tui trả công anh ta như người khác xịt bình 16 lít, anh ta hông chịu, anh nói là tui xịt 2 bình 20 lít, phải trả 2 bình 20 lít, không phảI 2 bình 16 lít, "hổng tin anh hỏi thằng "Ba que" xem phải tôi xịt bình 20 lít không".
- Tui bảo anh pha phải đúng là:" 20CC thuốc trừ sâu, 100cc thuốc dưỡng hạt" anh ta xịt cho tôi 1000cc thuốc cỏ, 2000cc cái quái gì đó. Anh bảo: "anh mướn tôi xịt 2 bình thuốc, tôi xịt đủ 2 bình, có anh "Ba que" làm chứng, tôi có lỗi gì đâu, anh phải trả tiền chứ".
Nếu đã là quy định, quy tắc, hợp đồng, hướng dẫn.... cụ thể, thì nếu chấp nhận thì anh phải theo, hổng làm theo đúng quy định, quy tắc, hợp đồng, hướng dẫn.... ban đầu thì đừng làm và đừng "bảo" tôi phải trả công.
Chẳng lẽ trong cuộc sống này không có một cái gì đó mà mọi người phải tuân thủ giống nhau như pháp luật sao?
Trong khi nếu đã có quy định như một "pháp chế' thì anh đâu thể muốn làm gì thì làm rồi bảo tui phải dự trù hết tất cả tình huống xảy ra khi tui không có bình 16, tui chỉ có binh 20?
Híc! Cuộc sống thực ra tuân thủ cái "ngoéo tay" là tốt nhất. Những người không tuân thủ mà còn "cãi bướng" thì như "Nói ngang ba làng nói chẳng lại".
Tui "chốn nuôn", Xin đừng quên tui... sỉn"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này trò rất lười học, xem phim nhiều, ca nhạc nhiều.... và toàn những làm việc bô bổ...trò biết lỗi...
Giờ trò quay lại như thời gian mới bắt đầu vào GPE, học hỏi, tìm hiểu, và chú tâm giải bài tập hơn.
Mất thời gian, thấy người bực bội...!
Cố gắng 3 Không
1- KHÔNG NÓI 'NGANG"
2- KHÔNG CHÉM GIÓ
3- KHÔNG BAO GIỜ RỜI BỎ GPE.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời
Biển thời dễ sóng, tình đời khó y
 
3 ngày hành xác, bao người vất vả...
 
3 ngày hành xác, bao người vất vả...

Con đi thi bố mẹ đi thi cùng
Em đi thi anh chị cùng đi thi
Học trò đi thi thầy hướng cùng đi coi thi
Chúc cho các học trò của GPE thi tốt

Hic có ai thi ở Hà nội Trường .... thì nhờ thầy Hướng trả lời bài giúp nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
May năm nay làm chân giám sát, đỡ trách nhiệm! --=0
 
Cách 1 năm không đi dự sinh nhật GPE, cũng hơn 2 năm không ọp ẹp nhiều. Lần này dự sinh nhật cảm giác mình như 1 vị khách, lơ ngơ không biết làm gì. Giống như 1 sự đam mê đã qua.
 
Cách 1 năm không đi dự sinh nhật GPE, cũng hơn 2 năm không ọp ẹp nhiều. Lần này dự sinh nhật cảm giác mình như 1 vị khách, lơ ngơ không biết làm gì. Giống như 1 sự đam mê đã qua.

Thì tự tạo cho mình cái đam mê đi --=0
 
Ốm thật rồi, mấy ngày lao lực quá .... -+*/
 
Em muốn "ẩn dật" một thời gian, nhiều thứ quá, tâm trạng " lo lắng, bồn chồn, mệt mỏi"..........! tiếp tục.......!
hi vọng mọi thứ sẽ ổn, good luck!
 
Chiếc lá già sắp rụng, không có gió thì mong, gió quá mạnh thì sợ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
buồn buồn nghe bài này
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tam-thon-thien-duong---OST-Bo-bo-kinh-tam-Luu-Thi-Thi/IW8IED90.html

Ngừng nơi đây, mình ta đứng trông chờ mong
Để thương đau thêm xót xa lòng
Người hôm nao tự tay đã viết nên câu biệt ly
Giờ khiến đôi ta lìa xa
Thế gian kia của chúng ta quá thôi vội vàng
Hãy thôi cho quên hết, mình cùng quên dĩ vãng
Sẽ không kịp, đã không kịp hương sắc ngập tràn
Mộc lan kia thêm xót nỗi lòng
Thì thôi nhé ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây ánh buồn
Thì thôi nhé, chốn xưa thiên đường hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến nơi hẹn thiên đường
Thì thôi nhé ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây đắm buồn
Thì thôi nhé, chốn xưa thiên đường hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến thiên đường nơi ấy…
Tìm đâu nữa, ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây ánh buồn
Tìm sao thấy, chốn xưa nơi ta hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến nơi hẹn thiên đường
Chốn thiên đường ấy, nơi ta chung hẹn ước… yêu người
 
buồn buồn nghe bài này
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tam-thon-thien-duong---OST-Bo-bo-kinh-tam-Luu-Thi-Thi/IW8IED90.html

Ngừng nơi đây, mình ta đứng trông chờ mong
Để thương đau thêm xót xa lòng
Người hôm nao tự tay đã viết nên câu biệt ly
Giờ khiến đôi ta lìa xa
Thế gian kia của chúng ta quá thôi vội vàng
Hãy thôi cho quên hết, mình cùng quên dĩ vãng
Sẽ không kịp, đã không kịp hương sắc ngập tràn
Mộc lan kia thêm xót nỗi lòng
Thì thôi nhé ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây ánh buồn
Thì thôi nhé, chốn xưa thiên đường hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến nơi hẹn thiên đường
Thì thôi nhé ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây đắm buồn
Thì thôi nhé, chốn xưa thiên đường hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến thiên đường nơi ấy…
Tìm đâu nữa, ánh dương trên bầu trời cao chiếu mây ánh buồn
Tìm sao thấy, chốn xưa nơi ta hẹn ước
Thì thôi nhé, thế gian kia người thường nói sắc sắc vô thường
Sẽ không thể đến nơi hẹn thiên đường
Chốn thiên đường ấy, nơi ta chung hẹn ước… yêu người

listen to music.......... a sad song. thanks you!
 
Rất mệt mỏi!
(Mệt quá chả muốn viết dài thế mà vẫn bị"ép" viết cho đủ 20 kí tự!) +-+-+-+
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom