Nhật ký ngắn (Phần 3)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
lại 50/50 ước gì được 100% thì tốt biết mấy, lại hồi hộp nữa rồi, 10 ngày nữa thôi...hi vọng, hi vọng mọi thứ sẽ tốt........thích thích điều này.
 
Lâu, quá lâu rồi không viết bài trên GPE, dường như chỉ có thể tranh thủ lướt qua một chút. Hôm nay đăng nhập thấy mọi thứ thay đổi quá trời luôn. Nhấn nút Có bài mới, thấy sơ sơ có... 35 trang à... Hic, mình tụt hậu quá rồi...
 
Lâu, quá lâu rồi không viết bài trên GPE, dường như chỉ có thể tranh thủ lướt qua một chút. Hôm nay đăng nhập thấy mọi thứ thay đổi quá trời luôn. Nhấn nút Có bài mới, thấy sơ sơ có... 35 trang à... Hic, mình tụt hậu quá rồi...
Lâu lâu có việc gì bận lắm ah mod Nghiaphuc?
 
Lâu lâu có việc gì bận lắm ah mod Nghiaphuc?
Cả mùa hè này mình chạy lòng vòng khắp nơi, gần như không có điều kiện online, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ được một chút sóng wifi ở quán cà phê. Nói chung là bận gần hết ngày, mỗi ngày chỉ có cỡ chục phút là... không bận gì --=0-\\/.
 
Lâu, quá lâu rồi không viết bài trên GPE, dường như chỉ có thể tranh thủ lướt qua một chút. Hôm nay đăng nhập thấy mọi thứ thay đổi quá trời luôn. Nhấn nút Có bài mới, thấy sơ sơ có... 35 trang à... Hic, mình tụt hậu quá rồi...
Tháng trước nhớ bạn quá, vào mở topic mới: Xin thông tin về Nghĩa Phúc, viết được vài trang luôn (hơi xạo, gần chục dòng thôi). Sau đó nghĩ, chắc là Phúc có việc bận, chứ có chuyện gì BQT cũng biết rồi, thế nên không viết nữa, Cancel. Giờ Phúc quay lại, GPE nóng thêm rồi đây.
 
Tháng trước nhớ bạn quá, vào mở topic mới: Xin thông tin về Nghĩa Phúc, viết được vài trang luôn (hơi xạo, gần chục dòng thôi). Sau đó nghĩ, chắc là Phúc có việc bận, chứ có chuyện gì BQT cũng biết rồi, thế nên không viết nữa, Cancel. Giờ Phúc quay lại, GPE nóng thêm rồi đây.
Ayza, cảm động quá đi mất. Cảm ơn bạn hiền nhé! Bây giờ thì mình lại có thể online thường xuyên với mọi người rồi.
 
if=("?"=happen,"sad","happy").
or if=("?"=happen,"happy","sad").
 
Cả tuần hồi hộp chờ đợi vợ sinh em bé
Sinh xong lại mất thêm tuần nữa để lựa chọn tên cho con trai
Giờ vẫn chưa lựa được
Mọi người ai từng trải chỉ giúp
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cả tuần hồi hộp chờ đợi vợ sinh em bé
Sinh song lại mất thêm tuần nữa để lựa chọn tên cho con trai
Giờ vẫn chưa lựa được
Mọi người ai từng trải chỉ giúp
Sao anh không lo nghĩ đặt tên trước khi chị sinh nhỉ?
Tuy em chưa có gia đình, nhưng cũng muốn góp ý anh thế này, anh thử ghép tên anh và chị xem thế nào? Hihi
 
Sao anh không lo nghĩ đặt tên trước khi chị sinh nhỉ?
Tuy em chưa có gia đình, nhưng cũng muốn góp ý anh thế này, anh thử ghép tên anh và chị xem thế nào? Hihi
Người ta kiêng đặt tên con trước khi sinh
Các cụ hay nói câu Chưa đẻ đã đặt tên,
Chọn tên hay không khó nhưng khó ở chỗ chọn được rồi hỏi phụ huynh cao tuổi thì bảo không được vì phạm húy
 
Sao anh không lo nghĩ đặt tên trước khi chị sinh nhỉ?
Tuy em chưa có gia đình, nhưng cũng muốn góp ý anh thế này, anh thử ghép tên anh và chị xem thế nào? Hihi

Cậu ơi, Anh í đang khéo khoe đó hix, đầu lòng là 1 nàng công chúa, thứ hai là cậu hoàng tử, đúng là Anh được điểm 10 rồi hen.!
Em có ý kiến đặt tên con là “THƯ LÂM” hoặc “MINH LÂM”, hai từ này có nghĩa là “Lâm” tức là cây trong rừng lớn, “Thư” tức là viện sách… ý nói con người là “đèn sách”…”Minh” nói đến trí tuệ, con người nhanh nhẹn, thông minh, “Lâm” cũng như trong hai từ “THƯ LÂM”.
Nói chung mỗi cái tên đều có một ngụ ý, nhưng nên đặt tên để nuôi sao cho hay ăn chóng lớn...hix.
CHÚC ĐẠI GIA ĐÌNH ANH HẠNH PHÚC.
P/S giờ ước gì... sau này em có 1 gia đình hp như Anh
 
HN sắp mưa rồi, buồn buồn nhớ nhà...thương Mẹ...!
cầu chúc an bình, vạn sự bình an.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom