Nhật ký ngắn (Phần 3)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Quả thực đọc những dòng nhật ký này tôi rất cảm động (từ bài #774 hiii)
Rất cảm ơn bác ndu, bạn leonguyenz, bạn nghiaphuc, cô Cảnh!
Đã quan tâm đến tôi, đã nhớ đến, đã có những câu nói động viên khích lệ tôi!
Tôi cho dù không tham gia được diễn đàn nhưng cũng vẫn giúp đỡ được các thành viên khác với 44 bài viết.
Hy vọng diẽn đàn mình ngày càng phát triển!
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã nhớ đến tôi!
 
Quả thực đọc những dòng nhật ký này tôi rất cảm động (từ bài #774 hiii)
Rất cảm ơn bác ndu, bạn leonguyenz, bạn nghiaphuc, cô Cảnh!
Đã quan tâm đến tôi, đã nhớ đến, đã có những câu nói động viên khích lệ tôi!
Tôi cho dù không tham gia được diễn đàn nhưng cũng vẫn giúp đỡ được các thành viên khác với 44 bài viết.
Hy vọng diẽn đàn mình ngày càng phát triển!
Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã nhớ đến tôi!
Biết ngay là cái nick C...T, nhưng chẳng hiểu mấy chữ cái đó ... )*&^)
Rút kinh nghiệm nhé, tui cũng 1 lần zô thăm Phong Thần Bảng, rất may là quay ra sớm __--__
 
Do nghiện GPE nên chục ngày "cầm tù" thấy nhớ quá, không chịu được --=0--=0--=0
 
hihi, chào mừng Anh Vanle33.
Hôm nay HÀ NỘI nắng rồi, nhưng ốm mệt mệt huuuuuuu
Cám ơn cô nhiều
Yêu cô nhất, ah quên yêu quí cô nhất vì cô là thành viên nữ trẻ tuổi nhiệt tình với excel.
Cô bị mệt ah, có thể do thời tiết chăng? Vừ mưa 1 tuần mà nắng to 2 hôm nên mệt thế đấy!
 
Cám ơn cô nhiều
Yêu cô nhất, ah quên yêu quí cô nhất vì cô là thành viên nữ trẻ tuổi nhiệt tình với excel.
Cô bị mệt ah, có thể do thời tiết chăng? Vừ mưa 1 tuần mà nắng to 2 hôm nên mệt thế đấy!
Có một điều e thấy là lạ là cô NHẤT CHI MAI nắng cũng MỆT, mà mưa cô ý cũng BUỒN... vậy GIẢI PHÁP EXCEL có giải pháp nào mà để cô ý hết mệt.. hết buồn ko ạh???
 
Cám ơn cô nhiều
Yêu cô nhất, ah quên yêu quí cô nhất vì cô là thành viên nữ trẻ tuổi nhiệt tình với excel.
Cô bị mệt ah, có thể do thời tiết chăng? Vừ mưa 1 tuần mà nắng to 2 hôm nên mệt thế đấy!
Lâu lâu ko vào Anh Vanle bị treo giò ah sao thấy mấy anh nhắc tới cái BẢNG PHONG THẦN là gì thế hihi
 
Có một điều e thấy là lạ là cô NHẤT CHI MAI nắng cũng MỆT, mà mưa cô ý cũng BUỒN... vậy GIẢI PHÁP EXCEL có giải pháp nào mà để cô ý hết mệt.. hết buồn ko ạh???
Con gái mà chú! Nên buồn vui thất thường mà.
Theo anh có 1 GIẢI PHÁP đó là cô ấy nên chống lầy đi là OK hết --=0
Cô Nhất Chi Mai đâu rồi, sao không thấy lên tiếng thế, hehehe
 
Biết ngay là cái nick C...T, nhưng chẳng hiểu mấy chữ cái đó ... )*&^)
Rút kinh nghiệm nhé, tui cũng 1 lần zô thăm Phong Thần Bảng, rất may là quay ra sớm __--__
Chữ đó mình có thể giải thích sau!
Bạn cũng đã vào "Bảng đấu tử thần" ah? hiii Đã lâu chưa vậy?
 
Chữ đó mình có thể giải thích sau!
Bạn cũng đã vào "Bảng đấu tử thần" ah? hiii Đã lâu chưa vậy?

Chuyện lâu rồi... do nhầm lẫn!
------------------------------------
Mà nè! Cái bảng phong thần này chủ yếu để "nhốt" tội phạm. Còn mình là dân lương thiện, chẳng may sẩy chân vào đó rồi cũng mong ra cho lẹ... nhắc làm gì cái chổ ấy chi cho mệt người
Tập trung vào XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THỨ 2 của bạn sướng hơn hen!
Ẹc... Ẹc...
 
Chúc mừng anh Valen33 đã quay trở lại
mấy ngày không thấy anh trên Gpe thấy thiếu thiếu cái gì đó
Tìm mãi không thấy Box
điểm danh thành viên hoạt động trong ngành xây dựng đâu
Em nhớ là anh có tạo chủ đề này
Em định vào xem có ai điểm danh không
 
Chúc mừng anh Valen33 đã quay trở lại
mấy ngày không thấy anh trên Gpe thấy thiếu thiếu cái gì đó
Tìm mãi không thấy Box
điểm danh thành viên hoạt động trong ngành xây dựng đâu
Em nhớ là anh có tạo chủ đề này
Em định vào xem có ai điểm danh không
Valen33 phải là Vanle33 chứ chú. hiiii
Mình thấy trên diễn đàn này cũng có nhiều thành viên làm nghề xây dựng, chẳng qua chưa thấy topic của mình nên chưa điểm danh thôi --=0
 
Chuyện lâu rồi... do nhầm lẫn!
------------------------------------
Mà nè! Cái bảng phong thần này chủ yếu để "nhốt" tội phạm. Còn mình là dân lương thiện, chẳng may sẩy chân vào đó rồi cũng mong ra cho lẹ... nhắc làm gì cái chổ ấy chi cho mệt người
Tập trung vào XÂY DỰNG NGÔI NHÀ THỨ 2 của bạn sướng hơn hen!
Ẹc... Ẹc...

10 ngày đổi lấy: biết được có nhiều người quan tâm đến mình = cũng đáng.
Ko biết có công thức hay code nào để tính cái vụ này ko ? SP ndu.
 
Đau khổ đến tột cùng...! vậy thôi, kết thúc tất cả tại đây....! ngày mai trời lại nắng...!
 
Cô cảnh và cô 'còi' lúc nào cũng nhiều tâm trạng thiệt. Cánh đàn ông mà theo đuổi chiều theo các cô thì cứ phải nói là 'hoa mắt chóng mặt' hehe
 
tất cả kết thúc, giờ mình ta với ta... thôi, lên chùa học chữ...!
hi vọng sẽ cuộc sống sau này sẽ có khúc nhạc mới,,,
Kết thúc hay không là do ta thôi, đôi khi kết thúc chưa chắc đã tốt vì biết đâu chính ta lại đánh mất cơ hội của chính mình rồi sau này sợ rằng ta lại hối hận. Hãy làm hết những gì mình có thể, cố gắng hết những gì có thể để sau này lỡ có chuyện gì xảy ra ta vẫn tự nhủ rằng, ta đã làm hết sức rồi, vậy thôi!!!
@ anh vanle33 : Em thấy mấy anh con trai các anh bay giờ mới khó hiểu, loằng ngoằng hơn cả thuật toán của VBA ấy, hihihi
 
Buồn quá thì thử đi chùa nghe kinh phật hoặc nghe tiếng chuông chùa sẽ thấy sự nhiệm mầu. Thể xác thì cần dược liệu để trị, nếu là tinh thần thì cần phải chữa bằng tâm linh thôi các bạn ạ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom