Nhật ký ngắn (Phần 3)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc nào cũng phải gồng mình lên sống, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề !

Nhiều chuyện khổ tâm quá, lúc nào cũng thấy nghẹ đắng ở cổ họng, thực sự không muốn nói bất cứ điều gì với ai!
 
Lúc nào cũng phải gồng mình lên sống, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề !

Nhiều chuyện khổ tâm quá, lúc nào cũng thấy nghẹ đắng ở cổ họng, thực sự không muốn nói bất cứ điều gì với ai!
Chị nhìn vẻ mặt lúc nào cũng vui mà nhiều tâm trạng quá ta! Cuộc sống mà chị @$@!^%
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được ta thuê"

 
Lúc nào cũng phải gồng mình lên sống, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề !

Nhiều chuyện khổ tâm quá, lúc nào cũng thấy nghẹ đắng ở cổ họng, thực sự không muốn nói bất cứ điều gì với ai!

20 NGÀY NỮA, EM xuống thăm Chị hen...cố lên, hoamattroi, một loài hoa vươn tới mặt trời....! luôn luôn cố gắng,mạnh mẽ...!
10phút nữa, em lên đường về với mama, papa, hai em rồi...em vui vui.
 
Nỗi buồn không tên......... mình thề là sẽ im lặng cho đến khi .....
 
Lúc nào cũng phải gồng mình lên sống, cảm thấy mệt mỏi và nặng nề !

Nhiều chuyện khổ tâm quá, lúc nào cũng thấy nghẹ đắng ở cổ họng, thực sự không muốn nói bất cứ điều gì với ai!
Đôi lúc cũng không thể vô tâm mà không nghĩ đến, nhưng nghĩ làm sao cho nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn. Đừng để lại trong lòng, đừng bi quan, đừng nghĩ mình lạc lõng, ... và đừng gồng mình lên để sống.
Mọi thứ tốt xấu đều trong suy nghĩ, khi ưu tư, chỉ cần nghĩ về một khoảng lặng bình yên nào đó trong quá khứ, hay tìm niềm vui ở hiện tại, hay mở mắt nhìn vào niềm tin tương lai, để thấy ưu tư kia nhỏ bé hơn, nhẹ nhàng hơn ...
Cố lên em gái!
 
Dạo này mình thật sự không còn thời gian trống, cuộc sống như thế mới đúng là chán!
 
Tự nhiên đang iên lành lại đem nhau vô Bệnh viện sống!

/(hông biết ở đó có cái thổ tả gì mà ưng dữ vậy?
 
em mới quay lại HÀ NỘI, về tới phòng là vào diễn đàn cập nhật thông tin, thấy sơ sơ là có vài bài vi phạm bị xóa rồi hihi
 
sao mà cái cảnh chờ đợi mệt mỏi vậy, hồi hộp, mà nhiều lúc cũng bực mình..."chấm gì mà lâu thế trời"............lề mề...
 
Đang chờ đợi..........khiếp thật, cảm giác khó tả...điên mất.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom