Nhật kí không thường xuyên !!! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

havietchuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
16/6/09
Bài viết
490
Được thích
570
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên tiểu học.
Bị bệnh mấy hôm, trở lại cũng không có chi là lạ, một vài anh em cũng hỏi thăm vì vắng mặt. Vừa nhớ, vừa vui vui trong bụng. Nhưng cái chung lớn Diễn đàn hôm nay là bà con đi vòng ngoài nhiều quá, trọng tâm với cái tên gọi là "EXCEL"" thì lại ít, chỉ một vài bài trên cao khó với... Buồn buồn.
 
Bị bệnh mấy hôm, trở lại cũng không có chi là lạ, một vài anh em cũng hỏi thăm vì vắng mặt. Vừa nhớ, vừa vui vui trong bụng. Nhưng cái chung lớn Diễn đàn hôm nay là bà con đi vòng ngoài nhiều quá, trọng tâm với cái tên gọi là "EXCEL"" thì lại ít, chỉ một vài bài trên cao khó với... Buồn buồn.
Chính xác là như lời bác Chương nói, chắc Tết mọi người "đập phá" nhiều quá, đầu năm phát là bán tá lả bùng binh. Chắc nên tạo BQT tạo 1 topic chuyên mua bán ảo mới được
 
Bị bệnh mấy hôm, trở lại cũng không có chi là lạ, một vài anh em cũng hỏi thăm vì vắng mặt. Vừa nhớ, vừa vui vui trong bụng. Nhưng cái chung lớn Diễn đàn hôm nay là bà con đi vòng ngoài nhiều quá, trọng tâm với cái tên gọi là "EXCEL"" thì lại ít, chỉ một vài bài trên cao khó với... Buồn buồn.
Nếu cảm thấy buồn, hãy lục tung các bài cũ ra mà đọc (hầu như chẳng thiếu chủ đề gì)
Còn như bạn thấy có chủ đề gì mới mà trên diển đàn này chưa có, hãy post câu hỏi lên đây ---> Vậy là VUI LIỀN LIỀN...
(Tôi cũng đang.. buồn vì chẳng có gì để... vọc đây... Ẹc... Ẹc... )
chỉ một vài bài trên cao khó với
Phải ráng mà "với" thì mới "lên cơ" được bạn à!
 
Nếu cảm thấy buồn, hãy lục tung các bài cũ ra mà đọc (hầu như chẳng thiếu chủ đề gì)
Còn như bạn thấy có chủ đề gì mới mà trên diển đàn này chưa có, hãy post câu hỏi lên đây ---> Vậy là VUI LIỀN LIỀN...
(Tôi cũng đang.. buồn vì chẳng có gì để... vọc đây... Ẹc... Ẹc... )

Phải ráng mà "với" thì mới "lên cơ" được bạn à!

Thật ra cũng tại tính tham. Đúng như bạn nói, những bài cũ mặc sức mà đọc, đôi khi làm cũng chưa xong nhưng lòng cứ ham thích cái mới, cái gì mới thì lạ hà, ngon miệng hà.
Nói thì nói vậy chứ hỗm nay không nói đến VBA tại vì mình đang nghiên cứu, mà khó quá. Tại vì mình không hiểu, muốn chán .....
 
havietchuong đã viết:
Nhưng cái chung lớn Diễn đàn hôm nay là bà con đi vòng ngoài nhiều quá, trọng tâm với cái tên gọi là "EXCEL"" thì lại ít,

Mùa này là mùa quyết toán nên công việc dân KT nhiều, chỉ mong 1 chút thư giãn. Nên chuyện thư giãn nhiều cũng không có gì lạ. Cả Kế toán Già Gân, cả Sealand đạo mạo cũng thư giãn đấy. Ngoài ra bạn cũng có thể thấy các topic về kế toán cũ đang được lôi ra, những topic mới về kế toán cũng được mở thêm.
Cộng thêm mùa 8/3, ai lại cấm cản chuyện hẹn hò, quà cáp trong ngày này chứ? Nói riêng, tôi không phản đối hay có ý kiến gì về việc thư giãn. Đừng dung tục, đừng phạm quy là được.

Chính xác là như lời bác Chương nói, chắc Tết mọi người "đập phá" nhiều quá, đầu năm phát là bán tá lả bùng binh. Chắc nên tạo BQT tạo 1 topic chuyên mua bán ảo mới được

Đoạn màu đỏ trong câu trên tôi chịu chết, không hiểu được? (chả biết văn phong loại gì). Riêng chuyện mua bán ảo cũng là 1 hình thức thư giãn của 1 vài thành viên, chọc cười lẫn nhau. Các mục này post trong box quảng cáo, nên sau 30 ngày sẽ tự động bị xóa dù là thư giãn. Chả can cớ gì Ban Quản trị phải xen vào.

ndu đã viết:
Còn như bạn thấy có chủ đề gì mới mà trên diển đàn này chưa có, hãy post câu hỏi lên đây ---> Vậy là VUI LIỀN LIỀN...

Chí phải. Tình hình Excel của GPE hiện nay gần như bão hòa về hàm, công thức, lọc, filter, ... khó có cái gì mới, chỉ còn VBA là có thể sáng tạo thêm. Viết bài tổng hợp kiểu như Bác Sa hoặc levanduyet về VBA, của Tranthanhphong về biểu đồ, của Dat2007 về tài chính, của handung107 về kế toán, của KTGG về lao động tiền lương, . . . ngày càng hiếm người viết.

Sao the_wind không thử chơi 1 loạt bài đi, dấu nghề hoài.
 
Định một chút than thở, nào đâu các bạn quan tâm. Thật ra mình đang dong rủi tầm sư học đạo, đạo gì cũng học, ngoài trừ những điều đọc hỏng được thì hỏng biết gì để học thế thôi. Cho nên buồn là vậy.
Những bài cho người mới học Excel cũng im hơi lặng tiếng, những bài có khả năng nhỏ nhỏ vừa tầm cỡ của mình thì ít thấy ra tay. Thôi thì chờ vậy.
 
Dấu bằng rắc rối

Buổi chiều !
M bảng tính
Cái gì nhỉ ? à tháng va rồi tiền điện thoại hết bao nhiêu.

Không nhìn vào máy , gõ : 141.25-34.16...
Thong thả, Enter, không đưc,làm lại.

Gõ : 141.25-34.16.
Không nhìn vào máy, Enter...

Thng Hảo đng đằng sau t bao gi phá lên cưi :
"Bà ơi, không nhập dấu bng vào, bà đang thơ thơ thẩn thẩn cái gì thế"

Ngưng qúa trống chế :
Tại cái ông Bin rc rối, Hì
 
Buổi chiều !
M bảng tính
Cái gì nhỉ ? à tháng va rồi tiền điện thoại hết bao nhiêu.

Không nhìn vào máy , gõ : 141.25-34.16...
Thong thả, Enter, không đưc,làm lại.

Gõ : 141.25-34.16.
Không nhìn vào máy, Enter...

Thng Hảo đng đằng sau t bao gi phá lên cưi :
"Bà ơi, không nhập dấu bng vào, bà đang thơ thơ thẩn thẩn cái gì thế"

Ngưng qúa trống chế :
Tại cái ông Bin rc rối, Hì

Mình sai là sự thật thì có gì đâu mà ngượn?
Rõ là dấu bằng "uy lực" phải không?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom