Một năm tuyệt vời đã qua. Người người lại cùng đón xuân đang về....Chúc mừng năm mới! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
Chào buổi chiều, chào tạm biệt ngày cuối cùng của năm, chào tạm biệt những buồn vui lẫn lộn, chuẩn bị sẵn sàng để đón chào năm mới. Đêm nay giao thừa lại về, năm mới lại đến, chúc cho ai đó hạnh phúc bên một nữa yêu thương. Chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy một bờ vai chia sẽ. Chúc cho ai đó tìm được nhau sau tháng năm dài xa cách. Chúc cho năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều. HAPPY NEW YEAR!!!!._)(#;?><???

(Lượm lặt tin nhắn từ YM)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Tối nay có ai có nhã ý sang Trại Rắn uống Heineken đón năm mới không ?
 
Chúc anh chị em trong GPE cùng gia đình một năm 2009 với Sức khỏe dồi dào, An khang, Thịnh vượng.

Happy New Year.
 
Mưa quá, nếu hết mưa thì sẽ qua ba!.%#^#$
 
Nhân dịp năm mới SEALAND xin được chúc toàn thể Ban quản trị diễn đàn GPE và toàn thể các thành viên một năm mới Hạnh phúc, an khang và thành đạt.
Cung chúc GPE: NGŨ PHÚC LÂM MÔN
 

HAPPY NEW YEAR

(ABBA)

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue

It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool

And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor

It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I



Tính ngồi đặt một lời tiếng Việt cho bài hát này, nhưng nghĩ hoài hổng ra, có lẽ... thiếu bia! Dịch ra tiếng Việt thì dễ rồi, nhưng làm sao để hát với cái nhạc trên mới khó.

Mò vào Google tìm thử, thấy cái này, mặc dù người ta chỉ mới phỏng dịch có 2 câu đầu, nhưng có tí lục bát trong đó, và nói thiệt, tui đọc xong mắc cười quá, thôi thì đem vào đây đặng các bác cùng cười cho vui ngày cuối năm:

"Sâm banh hết sạch mất rồi
Pháo hoa cũng tịt, ôi thôi chán đời
Còn mình, với cái thằng tôi
(cậu em bé nhỏ)
Chúc mừng năm mới, lôi ra, cất vào "
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc QBT và các thành viên trong GPE năm mới đạt được nhiều thành tựu mới! Chúc năm mới mọi người Hạnh phúc , làm ăn phát đạt , dồi dào sức khỏe ...............click vào hình nghe nhạc năm mới!......
 

File đính kèm

  • 16.PNG
    16.PNG
    9.9 KB · Đọc: 49
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc các anh, chị một năm mới nhiều niềm vui, đạt được nhiều thành công, đặc biệt là ai chưa tìm được một nửa của mình thì mau mau tìm thấy nha!//////
@ Anh BNTT : Tối có ai qua đó thì alo em với nha, lâu rồi chưa qua trại rắn.|||||

-------
Một năm đã qua, gặt hái được gì không nhỉ, có lẽ nhiều, mà cũng mất nhiều!
 
Đúng ra, hôm nay phải về quê. Giờ phải giữ nhà 1 mình, không đi đâu được đây. Bà xã vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. (Giữ luôn các em bé đang ở chung nữa mới chết)

Mẹ vắng nhà, mẹ vắng nhà
 
Đúng ra, hôm nay phải về quê. Giờ phải giữ nhà 1 mình, không đi đâu được đây. Bà xã vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. (Giữ luôn các em bé đang ở chung nữa mới chết)

Mẹ vắng nhà, mẹ vắng nhà
Cái này là bật đèn xanh đây!...... chắc tối nay phải "mò" qua mới được....
 

HAPPY NEW YEAR

(ABBA)

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue

It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool

And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor

It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine

Happy new year!
Happy new year!
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year!
Happy new year!
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I



Tính ngồi đặt một lời tiếng Việt cho bài hát này, nhưng nghĩ hoài hổng ra, có lẽ... thiếu bia! Dịch ra tiếng Việt thì dễ rồi, nhưng làm sao để hát với cái nhạc trên mới khó.

Mò vào Google tìm thử, thấy cái này, mặc dù người ta chỉ mới phỏng dịch có 2 câu đầu, nhưng có tí lục bát trong đó, và nói thiệt, tui đọc xong mắc cười quá, thôi thì đem vào đây đặng các bác cùng cười cho vui ngày cuối năm:

Bác đưa lời mà không đưa nhạc nhiếc gì hết ( rõ chán Bác nhứt ) .... sao không gọi Heineken một tiếng hihihiii đây đây. Cùng nâng ly cùng hát lời " Happy new year"
Năm mới chúc GPE cũng như toàn thể anh chị em có mặt
( khuất mặt ) một năm tràn đầy hạnh phúc - thịnh vượng.
Nào cùng nâng ly đón chào 2009
 
Đúng ra, hôm nay phải về quê. Giờ phải giữ nhà 1 mình, không đi đâu được đây. Bà xã vắng nhà, gà mọc đuôi tôm. (Giữ luôn các em bé đang ở chung nữa mới chết)

Mẹ vắng nhà, mẹ vắng nhà

haha, em đang úp mặt vào bàn mà cười vì sự nhầm lẫn này. Cảm ơn buổi chiều cuối năm, thật là vui vẻ.:-=
 
Hãy hát vang lên hỡi mọi người
Chúc mừng năm mới đã đến rồi
Chúc cho tất cả đều hạnh phúc
Chúc GPE mãi ...xanh tươi...
 
Bước sang năm mới, kính chúc toàn thể Quý Thầy Cô, anh chị cùng gia quyến :

Xuân an khang đức tài như ý
Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên​

Kính
 
Một năm đầy vất vả, khó khăn sắp qua
Hy vọng sang năm mới khá hơn... :-=
 
Chúc các anh chị một năm mới đầy sức khoe . hạnh phúc , năm mới thắng lợi mới . Cho em gửi lời thăm tới tất cả các thành viên trong gia đình mọi người nha !
 
C новым годoм!




HaiDuong2.jpg
HaiDuong2.jpg
HaiDuong2.jpg
HaiDuong2.jpg
HaiDuong2.jpg


 
Ai cha! Tính chúc Tết vào 25/1/2009 chứ! Ai ngờ mở màng sớm vậy. Thôi lở rồi! Đành phải chung vui luôn vậy!
Chúc mọi người Phúc như Đông Hải - Thọ tỉ Nam Sơn - Vạn sự như ý
1230726706.jpg
Tài nhiều như vầy được không?
1230730727.jpg
Và nếu ai chưa sắm được nhà hoặc có ý muốn mua nhà mới thì sẽ được nhà như ý luôn.
1230724706.jpg
Còn nhiều tấm hình nữa! Mong rằng của ít lòng nhiều nha! Chúc các bác Tấn tài - Tấn lộc - Hạnh phúc - Sức khỏe - và thành công. File: http://www.mediafire.com/?okmjwujzdiz Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng năm mới

Nhân dịp năm mới 2009 chúc mọi người trong GPE sức khỏe hạnh phúc,tràn đầy niềm vui và luôn tìm thấy cho mình những kiến thức bổ ích cũng như niềm vui trên diễn đàn GPE.Hi vọng 1 năm mới chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng diễn đàn ngày càng lớn mạnh,trở thành sân chơi lớn của mọi người.Diễn đàn sẽ trở thành người bạn thân thiết của mọi người trên cả nước ,là nơi chia sẽ kiến thức cũng như niềm vui ,hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúc ban quản trị GPE có 1 năm mới thành công!!!
Hi vọng mọi người cũng đồng ý với quan điểm của mình.
Hãy cùng nhau vào đây chia sẻ nhé.
Cám ơn mọi người!!!:-=
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom