Mình năm nay 25 tuổi, thấy bảo bị cung kế đô chiếu.

Liên hệ QC
Tôi tuân thủ nội quy khi đăng bài
Bạn vào diễn đàn tử vi, diễn đàn xem bói thử xem.
Diễn đàn Excel chắc không ai giúp được bạn.
Mình cũng chưa hiểu mục đích đăng bài này ở diễn đàn Excel.
 
Mình nghe qua mọi người kể về tác hại khi bị chiếu cũng cảm thấy sợ sợ, mng có thể chỉ mình cách giải được không. Cảm ơn mọi người nhều
Tôi thì chỉ sợ cái hữu hình như tia X chiếu, ánh mặt trời chiếu... Còn mấy thứ tào lao không căn cứ đó cũng tin thì ẹ quá.
 
Tôi thì chỉ sợ cái hữu hình như tia X chiếu, ánh mặt trời chiếu... Còn mấy thứ tào lao không căn cứ đó cũng tin thì ẹ quá.
Anh tạo cho bạn ấy một vòng lặp tốc độ cao, chạy đến khi văng nỗi sợ ra ngoài thì dừng anh ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình nghe qua mọi người kể về tác hại khi bị chiếu cũng cảm thấy sợ sợ, mng có thể chỉ mình cách giải được không. Cảm ơn mọi người nhều
Biết đi hỏi trên đây là cơ hội thoát thân cái đám yêu ma chiếu chiếu rồi đó.
Bạn nghĩ xem, nếu gọi là theo chương trình chiếu chiếu đó ai đó sắp đặt rồi thì bạn trốn được không? ai đó điều khiển rồi bạn có nắm cái nút control đâu mà làm gì được?

Cho nên, tóm lại...
Bạn cứ liều mình như anh hùng đấu với quỷ sứ đi nào thanh niên trai tráng.
Cần thêm vũ khí gì ib mình chỉ cho nhe hihi
 
"thiền sư" lên tiếng (lưu ý giúp là tôi không viết hoa đầu câu).
Lẽ ra nên khuyên người ta đừng tin nhảm mà hãy tin vào chánh pháp, đằng này lại chấp nhận rằng có quỷ sứ để đi đấu. Giới, định, tuệ đâu hết rồi?
Lại muốn làm anh hùng nữa chứ, còn đâu là thiền với tịnh!
 
"thiền sư" lên tiếng (lưu ý giúp là tôi không viết hoa đầu câu).
Lẽ ra nên khuyên người ta đừng tin nhảm mà hãy tin vào chánh pháp, đằng này lại chấp nhận rằng có quỷ sứ để đi đấu. Giới, định, tuệ đâu hết rồi?
Lại muốn làm anh hùng nữa chứ, còn đâu là thiền với tịnh!
Quỷ sứ à. muốn gọi gì thì gọi, giả danh cũng có mà. Quan trọng là bạn ấy xem đối phương là đối tượng gì thì nó là vậy chớ mình có ép bạn ấy đâu :)
 
Quỷ sứ à. muốn gọi gì thì gọi, giả danh cũng có mà. Quan trọng là bạn ấy xem đối phương là đối tượng gì thì nó là vậy chớ mình có ép bạn ấy đâu :)
Trong "thiền" phái nào mà có chiêu bẻ lái xoay xe độc đáo quá. Chữ do mình nói ra mà gắn vào miệng người khác.
 
Mình nghe qua mọi người kể về tác hại khi bị chiếu cũng cảm thấy sợ sợ, mng có thể chỉ mình cách giải được không. Cảm ơn mọi người nhều
Mỗi năm đều có sao xấu, sao tốt chiếu mệnh. Nếu bạn muốn hóa giải sự chiếu của sao xấu thì cách tốt nhất và chuẩn nhất là lắp thật nhiều gương lên người, mục đích là khi bị chiếu nó sẽ phản xạ lại càng nhiều càng tốt, sao cho bị chiếu ít nhất có thể. :D:D:D
Tuyệt đối phải nâng bộ gương như nâng trứng, vì vỡ gương là đen đủi lắm. :wallbash::wallbash::wallbash:
Đợi đến năm nào tốt thì ta cất bộ chiếu ấy đi, đến hẹn lại lên ta lại đem ra dùng.
 
Bao nhiêu tuổi thì bao, sao gì thì sao, cứ bài đầu tiên mà post nội dung bâng quơ vậy thì 99.9% sau đó sẽ là quảng bá cho 1 trang web nào đó...
và sẽ, đã và đang bị lão chết tiệt chiếu...
 
mình 28 tuổi, bị cung mặt trời chiếu mỗi ngày
 
Mỗi năm đều có sao xấu, sao tốt chiếu mệnh. Nếu bạn muốn hóa giải sự chiếu của sao xấu thì cách tốt nhất và chuẩn nhất là lắp thật nhiều gương lên người, mục đích là khi bị chiếu nó sẽ phản xạ lại càng nhiều càng tốt, sao cho bị chiếu ít nhất có thể.
. . . . .
Giương là xưa rồi Diễm ơi & nặng nề lắm lắm!
Nên áp dụng nguyên lý của máy bay hay tàu chiến tàng hình ý;
Quần áo phải có nhiều góc cạnh & những mảnh ghép nối kết lại với nhau; Có thể dùng keo dán các mảnh giấy bạc (giấy thiếc)

. . . . .
 
Mình nghe qua mọi người kể về tác hại khi bị chiếu cũng cảm thấy sợ sợ, mng có thể chỉ mình cách giải được không. Cảm ơn mọi người nhều
Web này không phải web giải hạn sao. Còn câu hỏi của bạn thì có lời khuyên: cứ ở hiền đừng làm điều xấu thì dù sao xấu cũng là sao tốt (chỉ sợ kiếp trước làm điều xấu nhiều quá nên sao tốt cũng thành sao xấu).
 
Muốn giải han thì vô chùa hay xuống tóc, . . . .An Bình.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
mình 28 tuổi, bị cung mặt trời chiếu mỗi ngày
Làm ruộng hay chạy xe ôm mà mặt trời chiếu mõi ngày?
Hầu hết dân ở đây chỉ bị sao Phỏng Trường chiếu ban ngày, sao Đậu Nhi chiếu buổi chiều, và nếu không thoát được sao Đậu Nhi thì sẽ bị sao Vắng Mợ chiếu buổi tối.

Riêng mình thì chỉ sợ Thiêu Nang chiếu thôi.

(*) Sao Thiêu Nang, tiếng Tây gọi là Bơn Póc-Kịt (Burnt Pocket), không nằm trong Thái Dương hệ. Chính thức nó là mặt trời trong hệ Mệt Rạp, chị em với Thái Dương hệ cho nên nó chiếu rất rát.
 
Web KT
Back
Top Bottom