Máy Làm Thơ!!! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

NguoiVeTuLongDat

Thành viên chính thức
Tham gia
27/7/11
Bài viết
53
Được thích
461
Vẫn biết hồn thơ đích thực là xuất phát từ tâm hồn mỗi con người. Tuy nhiên, đôi khi máy móc vẫn có những phút thăng hoa.

Chỉ cần cung cấp cho phần mềm này 1 vài ý tưởng, máy sẽ cho ta những vần thơ không ngờ đến, có thể hay, có thể cục mịch, xù xì, tuy nhiên vẫn là những ý tưởng hay và bất ngờ, đem đến cho ta những phút giây thư giãn sảng khoái.

Ví dụ: mình cung cấp cho máy những cụm từ: Nàng thơ, Đà Lạt, xuân, tím, chiều. Chỉ cần một cú click chuột sẽ có kết quả như sau:

Nàng thơ Đà Lạt đường hoa
Reo tia nắng động chan hòa le te
Ai ơi chớ bỏ tóc hè
Xuân xanh xấp xỉ giòng khe cái buồn

Nàng thơ Đà Lạt lệ tuôn
Yêu nhau mãi mãi luôn luôn vỉa hè
Đương khi bất ý xa nghe
Giao ngôn chớ phụ sè sè lom khom

Mây mưa chốc lát nàng thơ
Xa sông cách núi đơn sơ chăn tằm
Tim em thổn thức lăm răm
Xin theo học đạo hỏi thăm đề huề

Còn rất nhiều nguồn thơ đang chờ các bạn khai thác. Hãy chia sẻ và post lên những vần thơ máy mà bạn tâm đắc nhé.
Nếu có thể, hãy cùng nhau chỉnh sửa ý thơ để diễn đàn có được những áng thơ máy-người tuyệt tác nhé.

Địa chỉ trang web tại đây.

 
Chủ đề về bác concogia:

con cò già
làm thơ
bia bọt
sông núi
gió mây

Kết quả:

Con cò già cũng hỏi thăm
Làm thơ bia bọt mười năm đua đòi
Gió mây thắm lại giương vòi
Khen ai khéo vẽ rạch ròi múa gươm

Con cò già với âm thầm
Làm thơ bia bọt thương tâm gió
mây
Nguôi ngoai để thấy mỏng dầy
Lâm chung mê mải phút giây cơn buồn


Con cò già sẵn cái buồn
Làm thơ bia bọt luôn luôn trần hoàn
Gió mây cho
vẹn cho toàn
Chim sa cá lặn xe loan bạc tình

Ha ha ha !!!
 
Em vừa bấm chữ Bebo
Máy cho ra một bài thơ....kinh hoàng
Bebo ấy một anh chàng
Đã có 5 vợ đàng hoàng 4 con
Tuổi xuân nay vẫn còn son
Kiếm thêm vợ nữa để còn nương thân
Bao giờ tuổi ngoại tứ tuần
Năm thê bảy thiếp tuổi xuân căng tròn
yêu thơ tràn ngập tâm hồn
Bước vào giải pháp thơ tuôn ào ào
Thơ tình anh viết dạt dào
Nghìn thương trăm nhớ gửi vào nơi đây
Biết bao cô gái....lăn quay
yêu thơ, nhớ bé (bo) cả ngày lẫn đêm
thơ máy đích thị là em
viết vài dòng chữ gửi lên diễn đàn
Bebo (bebo021999) chớ có ...bàng hoàng....
(hic thơ này em viết chớ hỏng phải máy)

Nhưng quả thật đọc mấy dòng thơ máy thấy ta vẫn cứ nên viết thơ bằng chính tâm hồn mình. Vì máy không bao giờ có cảm xúc. Thơ phải được chắt lọc từ chính suy nghĩ của mình dù là lủng củng vẫn hơn là đọc thơ máy. Hehe. Bài thơ tuyệt tác nhất là bài thơ viết từ tâm hồn và cõi lòng con người. Theo mình là như vậy.
Nhưng đọc mấy bài thơ máy cũng thấy ngộ ngộ, vui vui....hihi
Đọc bài về Đà lạt nghe giật hết cả mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhưng quả thật đọc mấy dòng thơ máy thấy ta vẫn cứ nên viết thơ bằng chính tâm hồn mình. Vì máy không bao giờ có cảm xúc. Thơ phải được chắt lọc từ chính suy nghĩ của mình dù là lủng củng vẫn hơn là đọc thơ máy. Hehe. Bài thơ tuyệt tác nhất là bài thơ viết từ tâm hồn và cõi lòng con người. Theo mình là như vậy.
Nhưng đọc mấy bài thơ máy cũng thấy ngộ ngộ, vui vui....hihi
Đọc bài về Đà lạt nghe giật hết cả mình.

Về THƠ MÁY thì tôi biết đến từ mấy năm trước!
Nói thật, đọc thơ do "nó viết", tôi chẳng hiểu quái quỷ gì ---> Cứ nhưng thằng khùng nói chuyện trên mây!
Ẹc... Ẹc...
 
Mình thấy tựa đề cũng mắt cười máy làm thơ vào thử xem thế nào nhưng có thật làm thơ lục bát và thơ 5 chữ của sư phụ ndu96081631 như thế này

Ndu vầng trán khiết chứa chan
Như đôi đũa lệch hương lan sương mù
Băng qua biển cả gật gù
Chông gai dặm bước trầm phù u ơ

Ndu hươu nai giúp thịt
Từ vạn thuở tìm chơi
Thánh giá anh đi trước
Nhớ Lưu Nguyễn bướm ơi

Đọc xong nghe cũng có hồn chứ bộ thích nhất 2 câu này:
Ndu vầng trán khiết chứa chan
Ndu hươu nai giúp thịt
Hì hì.
 
Đọc thơ máy xong cười té ghế - có ngày chít oan =)) ;-) -=09=
 
Ngất trên cành quất. Ngây trên cành cây. Thơ "nó" viết thế này. Em cũng không hiểu nổi
...............

Nhưng mà...đọc cũng vui
(Như anh hvl cười té ghế đó)
 
Thử phát xem sao.
bmcn2 chọn thể loại Song thất lục bát
Nhóm từ đã nhập:
Thân tui, hẩm hiu, ba cô, nghèo quá, hi hi, tui ưng, nữa chừng, rưng rưng

Máy làm:
Thân tui hoặc nữa chừng nghèo quá
Hẩm hiu ta phong nhã ba cô
Hi hi mặc cảm nấm mồ
Tui ưng thiếu nữ hư vô hai người

Trong khi đó, các từ đã nhập được bmcn2 trích chọn từ bài này:
Than thân

thân tôi thật số hẩm hiu
gặp ba cô, bị chê đều cả ba
cô thì chê xấu, chê xa
cô thì nghèo quá, tránh ra cho nhờ
còn cô thì chỉ hi hi
ưng ông tui khổ lấy gì tui ưng
đến nay tuổi đã nữa chừng
mà vẫn chưa có chút tình lận lưng
đêm về nước mắt rưng rưng
ngậm ngùi tâm sự nữa chừng câu thơ
những mong thuyền bến một bờ
để cùng xây đắp nên thơ cuộc đời


Đọc đến cái câu cuối: "Tui ưng thiếu nữ hư vô hai người"
Cười cả ngày luôn


Thêm tiếp các từ:
nữa chừng, chưa có,một bờ, cuộc ðời

Máy làm:
Thân tui thoáng vui tươi dám hỏi
Ba cô cho mây khói hẩm hiu
Hi hi chưa có dập dìu
Tui ưng cuộc thế nâng niu một bờ
Lúc đầu, từ "chưa có bmcn2 type thành "chư có"
Thì máy nó ra:

Thân tui mới trêu ngươi tóc ngắn
Hẩm hiu này đầy đặn rưng rưng
Ba cô nghèo quá nữa chừng
Hi hi chư có sau lưng cuộc đời

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thử thêm phát nữa:
Các từ đã nhập:
bắt cá, bằng lưới, bóng hồng, làm chồng, trên không
phải lưới, làm chồng

Máy làm:
Bằng lưới vẫn trên không bắt cá
Bóng hồng thành lạnh giá làm chồng
Công danh bất quá mặn nồng
Môi hơi hé mở cành thông hao gầy

Trong khi đó, nguyên bài mà bmcn2 đã làm là:
Bắt cá
người ta bắt cá hai tay
còn anh bằng lưới,giăng đầy trên không
anh giăng lưới bắt bóng hồng
những mong bắt được,để làm chồng người ta
em đừng qua lại trên không
kẻo mắc phải lưới, anh làm chồng em


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Về THƠ MÁY thì tôi biết đến từ mấy năm trước!
Nói thật, đọc thơ do "nó viết", tôi chẳng hiểu quái quỷ gì ---> Cứ nhưng thằng khùng nói chuyện trên mây!
Ẹc... Ẹc...
Anh cứ thử như cách tui đã thử xem, riêng tui cảm thấy dù sao thì máy cũng có hồn đó chứ.
 
Anh cứ thử như cách tui đã thử xem, riêng tui cảm thấy dù sao thì máy cũng có hồn đó chứ.

Bạn thử xem nó có hồn ở chỗ nào nhỉ? Ví dụ bài:
Thân tui hoặc nữa chừng nghèo quá
Hẩm hiu ta phong nhã ba cô
Hi hi mặc cảm nấm mồ
Tui ưng thiếu nữ hư vô hai người
(Tự nhiên có từ "Hi hi" tiếp đó là "mặc cảm nấm mồ" và "tui ưng thiếu nữ hư vô hai người--> hi hi nghĩa là gì trong câu thơ này nhỉ? tui ưng thiếu nữ hư vô hai người...> tui ưng hai cô thiếu nữ hư không, thực thực hư hư à? hay là hiểu thế nào cho đúng?...> câu này nghĩa là gì? vì từ hư vô được hiểu là: hư không, thực thực, hư hư, có mà như không...
Cả bài thơ này theo bạn ý là gì? và có sự liên kết nào giữa các câu với nhau để cả bài thơ có nghĩa? Tôi thì chẳng hiểu nó định nói về cái gì nữa...hahahaha..).
Tôi thấy nếu bài dưới bạn là người làm thì hay hơn ..thơ máy ...............
Thơ máy có những từ nó chỉ ghép vào cho có vần, đọc cho vui, chứ nếu để phân tích câu, từ chữ nghĩa ra nó chẳng có cái gì liên kết với cái gì cả. ..........................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình thấy tựa đề cũng mắt cười máy làm thơ vào thử xem thế nào nhưng có thật làm thơ lục bát và thơ 5 chữ của sư phụ ndu96081631 như thế này

Ndu vầng trán khiết chứa chan
Như đôi đũa lệch hương lan sương mù
Băng qua biển cả gật gù
Chông gai dặm bước trầm phù u ơ

Ndu hươu nai giúp thịt
Từ vạn thuở tìm chơi
Thánh giá anh đi trước
Nhớ Lưu Nguyễn bướm ơi

Đọc xong nghe cũng có hồn chứ bộ thích nhất 2 câu này:
Ndu vầng trán khiết chứa chan
Ndu hươu nai giúp thịt
Hì hì.

Em bấm vào chữ Nờ du (Ndu)
Máy cho ra một bài thơ thế này
Nờ du, một bậc anh tài
Diễn đàn giải pháp, ngày ngày online
Đã viết mười sáu nghìn bài
Câu hỏi khó, trả lời ngay mới tài
Em đây cố gắng học hoài
Chẳng bằng ...một góc anh tài...Nờ du
............
hihi.
Đấy, "máy thơ" cho ra bài như vậy đấy. Sao hỏng giống bài của bạn nhỉ? Hihihi....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho vào 1 ít tham số: chết tiệt, khó tính, khó ưa, nổ giỏi, thơ hay

Kết quả: Treo máy
Anh em kiểm tra hộ trang web còn hay quá tải cháy CPU server rồi?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho vào 1 ít tham số: chết tiệt, khó tính, khó ưa, nổ giỏi, thơ hay

Kết quả: Treo máy
Anh em kiểm tra hộ trang web còn hay quá tải cháy CPU server rồi?
máy làm đây bác:

Khó ưa nổ giỏi thơ hay
Vinh quy bái tổ cạn ngày sầu lên
Run lên muốn vót chăn mền
Con đường ăn chắc mặc bền sầu dâng
 
vì từ hư vô được hiểu là: hư không, thực thực, hư hư, có mà như không...
Nói thêm cho rõ: Hư vô là 1 tính từ không dùng cho người, vật hoặc vật thể. Hư vô chỉ dùng cho 1 địa điểm không gian (cõi hư vô, chốn hư vô, ...)
 
máy làm đây bác:

Khó ưa nổ giỏi thơ hay
Vinh quy bái tổ cạn ngày sầu lên
Run lên muốn vót chăn mền
Con đường ăn chắc mặc bền sầu dâng

Hic, không có từ "chết tiệt" và "khó tính". Vả lại, đã bảo là "nổ" mà lị.
 
Nhiều topic làm thơ quá hic!
 
Tôi vừa xóa bài của buocduongcung.
Biết rằng máy làm chứ không phải người làm, nhưng trong bài có những ngôn từ hành động không hay, lại liên quan đến các nick cụ thể.
 
Tôi vừa xóa bài của buocduongcung.
Biết rằng máy làm chứ không phải người làm, nhưng trong bài có những ngôn từ hành động không hay, lại liên quan đến các nick cụ thể.

Sợ thật, bmcn2 có nhập từ " quý ngài tả oán", rồi tên họ của mình và họ tên của một vài người nữa, định post lên cho zui. Mà thấy ...Sợ bị xóa và bị mắng quá nên thôi.
 
Sợ thật, bmcn2 có nhập từ " quý ngài tả oán", rồi tên họ của mình và họ tên của một vài người nữa, định post lên cho zui. Mà thấy ...Sợ bị xóa và bị mắng quá nên thôi.

Thư giãn nhưng không được cười mới hay. (Nói nhỏ nhé: 0412 đi ngang là treo cổ luôn đó)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom