ListBox có gridlines hả ta? (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,722
Giới tính
Nam
Phải chăng ListBox có gridlines?
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    150 KB · Đọc: 62
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình đẹp chứ các bạn?
 
Tiêu đề tuy không đến nỗi phạm quy, nhưng hỏi "ta" thì chờ "ta" tự trả lời. Quả thực, "ta" đã tự trả lời.
 
Nhớ ngày nào còn đi học thì được trải qua 2 chữ TA: "Ta với ta"

1) Với Nguyễn Khuyến:

... Bác đến chơi đây, ta với ta.

2) Với Bà Huyện Thanh Quan:

... Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Trong mỗi hoàn cảnh, mỗi không gian, thì ta có thể là chính ta và ta cũng có thể là chúng ta. Vậy "ta" cứ làm gì "ta" làm đi "ta" (miễn không phạm quy, phạm pháp được òy).
 
Thì đúng là thư giãn mà "ta"

Ghi chú: Giải thích ý nghĩa thư giãn bài 3 (không giải thích e rằng không hiểu)

Đối với lão chết tiệt:

Xấu thì chắc chắn không khen đẹp được
Đẹp thì cũng không khen lấy lòng

Vậy nên không trả lời cũng không khen.

Đối với bài viết không được trả lời, có nhiều nguyên nhân: tiêu đề phạm quy, câu hỏi chung chung, câu hỏi nhắm đến hỏi 1 người cụ thể và người đó đang bận, ... Topic này không phải mấy lý do trên, và tôi tiên đoán là hỏi ai người nấy sẽ trả lời.

Cuối cùng, hỏi ai, người nấy trả lời thật, và khi người ấy trả lời (như tiên đoán) thì thấy mắc cười. Thế thôi.
 
Thì đúng là thư giãn mà "ta"

Ghi chú: Giải thích ý nghĩa thư giãn bài 3 (không giải thích e rằng không hiểu)

Đối với lão chết tiệt:

Xấu thì chắc chắn không khen đẹp được
Đẹp thì cũng không khen lấy lòng

Vậy nên không trả lời cũng không khen.

Đối với bài viết không được trả lời, có nhiều nguyên nhân: tiêu đề phạm quy, câu hỏi chung chung, câu hỏi nhắm đến hỏi 1 người cụ thể và người đó đang bận, ... Topic này không phải mấy lý do trên, và tôi tiên đoán là hỏi ai người nấy sẽ trả lời.

Cuối cùng, hỏi ai, người nấy trả lời thật, và khi người ấy trả lời (như tiên đoán) thì thấy mắc cười. Thế thôi.

Cám ơn vì đã "up lên cho bác đắc hàng" hihihihi
 
Listbox thiết kế kiểu gì cũng ko bằng cái Listview. --=0

View attachment 114974

Câu nói này ngày xưa mình cũng nói như vậy đấy! Giờ mình đã quá sợ nó rồi! Rồi một ngày bạn cũng sẽ hiểu tại sao!

Nói về ListView, tôi có cả kho code để điều khiển chúng, từ sort theo các cột, icon, chuyển mã tiếng Việt, tô màu xen kẻ v.v...

Nhưng tôi đã chuyển qua ListBox và không bao giờ ngó tới ListView chút nào nữa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu nói này ngày xưa mình cũng nói như vậy đấy! Giờ mình đã quá sợ nó rồi! Rồi một ngày bạn cũng sẽ hiểu tại sao!

Nói về ListView, tôi có cả kho code để điều khiển chúng, từ sort theo các cột, icon, chuyển mã tiếng Việt, tô màu xen kẻ v.v...

Nhưng tôi đã chuyển qua ListBox và không bao giờ ngó tới ListView chút nào nữa!

Thôi kệ, liều ăn nhiều --=0. Tới đâu hay tới đó, hiện tại các form có chứa Listview của mình hoạt động rất tốt trên Excel 2013.
 
Câu nói này ngày xưa mình cũng nói như vậy đấy! Giờ mình đã quá sợ nó rồi! Rồi một ngày bạn cũng sẽ hiểu tại sao!

Nói về ListView, tôi có cả kho code để điều khiển chúng, từ sort theo các cột, icon, chuyển mã tiếng Việt, tô màu xen kẻ v.v...

Nhưng tôi đã chuyển qua ListBox và không bao giờ ngó tới ListView chút nào nữa!

vì sao không dùng listview nữa vậy? Có gì hạn chế hả bạn?
 
vì sao không dùng listview nữa vậy? Có gì hạn chế hả bạn?
Về giao diện thì ListView khỏi phải bàn cải rồi, đẹp hơn, mướt hơn, và có thể trình bày nhiều kiểu view hơn, thanh trượt mình cuộn bằng scroll wheel cũng OK.

Tuy nhiên nó có một số hạn chế nhất định đó là KHÔNG HỖ TRỢ UNICODE, từ 2007 trở về trước xài được listview dạng này, nhưng đến 2010 trở về sau nó làm như không chạy phiên bản qua lại (bị một số máy). Nếu ta save ở máy Excel 2003 và mở trên máy có Excel 2010 thì nó không cho mở form đó; ngược lại cũng vậy! Mình bị "dính chưởng" một lần, do ỷ y mình copy 1 file có dùng form để nhập liệu có sử dụng LV, sau đó lên tàu mà không mang theo laptop, thế là dùng máy của tàu nó không cho chạy file đó, mình phải làm thủ công muốn điên luôn! Từ đó mình goodbye forever với em LV này!

Với ListBox, tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng hiển nhiên phiên bản Excel nào nó cũng không kén vì nó được cung cấp bởi Microsoft ngay trên Excel. Nó hỗ trợ font Unicode, khi tải dữ liệu lên LB nó được 3 dạng: 1. AddItem, 2. List, 3. Rowsource. Còn LV chỉ có 1 phương thức là Add Item mà thôi, với cách này thì dữ liệu load lên là quá chậm.

Đó là một trong các lý do mà tôi không còn mặn mòi với LV nữa là như thế!
 
Về giao diện thì ListView khỏi phải bàn cải rồi, đẹp hơn, mướt hơn, và có thể trình bày nhiều kiểu view hơn, thanh trượt mình cuộn bằng scroll wheel cũng OK.

Tuy nhiên nó có một số hạn chế nhất định đó là KHÔNG HỖ TRỢ UNICODE, từ 2007 trở về trước xài được listview dạng này, nhưng đến 2010 trở về sau nó làm như không chạy phiên bản qua lại (bị một số máy). Nếu ta save ở máy Excel 2003 và mở trên máy có Excel 2010 thì nó không cho mở form đó; ngược lại cũng vậy! Mình bị "dính chưởng" một lần, do ỷ y mình copy 1 file có dùng form để nhập liệu có sử dụng LV, sau đó lên tàu mà không mang theo laptop, thế là dùng máy của tàu nó không cho chạy file đó, mình phải làm thủ công muốn điên luôn! Từ đó mình goodbye forever với em LV này!

Với ListBox, tuy mộc mạc đơn sơ, nhưng hiển nhiên phiên bản Excel nào nó cũng không kén vì nó được cung cấp bởi Microsoft ngay trên Excel. Nó hỗ trợ font Unicode, khi tải dữ liệu lên LB nó được 3 dạng: 1. AddItem, 2. List, 3. Rowsource. Còn LV chỉ có 1 phương thức là Add Item mà thôi, với cách này thì dữ liệu load lên là quá chậm.

Đó là một trong các lý do mà tôi không còn mặn mòi với LV nữa là như thế!
Àh. Nghe thế mình cũng chảng dám ngó nghé tới nó làm gì. vì có hạn chế là không thích rồi. Tuy nhiên ai dùng máy cá nhân thì dùng cũng được!!!
 
Cám ơn vì đã "up lên cho bác đắc hàng" hihihihi
Em xin các bác, em cắn rơm cắn cỏ em xin các bác, các bác chê khen 1 câu cho cháu nó nhờ, nó trông mãi héo úa thân gầy của nó mất. Công nó làm mấy tháng ròng rã ra được cái listbox có grid line, chẳng ai khen cả.
 
Phải nói là chẳng ai đoái hoài gì em nó cả. Để cho em nó phải qua tự sướng trên face book, khổ thân!
 
Em xin các bác, em cắn rơm cắn cỏ em xin các bác, các bác chê khen 1 câu cho cháu nó nhờ, nó trông mãi héo úa thân gầy của nó mất. Công nó làm mấy tháng ròng rã ra được cái listbox có grid line, chẳng ai khen cả.
Sản phẩm của photoshop đấy bác ơi! kakakaka
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom