Lập sổ tang cho Mr Okebab (5 người xem)

  • Thread starter Thread starter BNTT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cuốn sổ đã được lập xong, và trao tận tay vợ của Hiếu. Trong sổ có 58 trang ghi chép lại tất cả tình cảm cũng như lời chia buồn của các bạn ở GPE và Webketoan.

Hôm qua, cuốn sổ đã được các thành viên GPE chuyền tay nhau đọc, và hơn thế nữa, các khách tham dự, bạn thân của Hiếu, (trong khi chờ đợi gặp gia đình Hiếu đang bận lễ cầu siêu bên trong) cũng mượn đọc, hầuhết đều cảm động trước những gì chúng ta dành cho Hiếu

Cám ơn tất cả các bạn đã giúp sức BQT có món quà, động viên, chia sẻ những mất mát với gia đình HIếu

Đây là File sổ "Vô cùng thương tiếc" mà Giaiphapexcel đã trao cho gia đình Hiếu :
 

File đính kèm

Hôm qua, sau khi gởi tin nhắn đến một số bạn về ý tưởng "Sổ tang", mình cứ ấy nấy & ân hận mãi;

Ấy nấy vì tự nhiên lại trút lên HanDung107 & gia đình một nhiệm vụ nặng nể & cấp bách đến vậy

Ân hận vì sức suy nghĩ đã không còn như trước để mà đẻ ra ý tưởng sớm hơn.

Nhưng chờ đến hơn 14h thì niềm ân hận thoảng buồn biến thành nổi vui mừng khi anh chị HanDung107 đem đến quyển sổ ấy.

Các bạn biết không, để thực hiện xong được nó, mình đoán không sai rằng gia đình anh chị đã phải quên ăn mất ngủ, chạy đôn, chạy đáo vì công việc thức bách.

Qua đó toát lên tình yêu với Giải pháp Êxcel.COM của gia đình anh chị HanDung107, tình thương với Em Hiếu & gia đình của em & với cả cộng đồng chúng ta.

Một lần nữa xin được bày tỏ lòng chân thành cảm ơn đến anh chị HanDung107 & gia đình anh chị!

Chúc anh chị & gia đình cũng như cộng đồng chúng ta nhiều thành công, sức khỏe & thật nhiều hạnh phúc nhân dịp xuân sắp về!

Chúc cho mái ấm GPE.COM luôn vững bền & trí tuệ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom