Kỷ yếu GPE 2010 mừng sinh nhật lần thứ 4

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Kỷ yếu GPE tương đối hòan chỉnh, nhưng theo chị, chúng ta đã thiếu 2 buổi Ofline rất có ý nghĩa :

1. Đám cưới Anhphuong : GPE của chúng ta đóng vai trò nhà trai...cái này chị nhớ kỹ lắm vì hôm ấy run quá không thể đeo nổi cho cô dâu đôi bông nữa cơ
2. Đám cưới Bình OverAC : một Ofline hòanh tráng cùng những phút giây ý nghĩa nhất của GPE dành cho Bình

Theo chị, nên bớt phần hình ảnh các buổi Ofline teambuilding, chị thấy nhiều quá, và nên bổ sung thêm những gương mặt thành viên theo từng khuôn hình cá nhân cho dễ nhận diện. Lâu rồi, chị k tiếp tục việc này nên chỉ mới dừng lại được hơn 100 ảnh cá nhân (trong khi hôm nay chúng ta đã có rất nhiều thành viên mới), để rồi chúng ta sẽ hòan thiện thêm kỷ yếu này vào ngày SN thứ 5
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@Chị Dung: Em đã sửa lại. Lúc em làm đến chỗ team-building là do mệt quá nên copy đại rối paste sang thôi. Do thời gian hổng kịp nên em không cắt được từng hình cá nhân riêng lẽ. Chỉ những cá nhân nào gửi hình trong topic này hoặc topic bên kia thì em mới lấy ra rồi bổ sung vào. Ngày mai em sẽ up file chỉnh sửa đợt sau. :)

À chị ơi, còn cái cảm nhận sinh nhật lần thứ 3 chị còn giữ không ạ? Chị có thể scan cho em được không?.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những ngày đầu thành lập, GPE có rất ít thành viên, nên tôi không ngần ngại mời gọi tất cả những người mình yêu mến tham gia Giaiphapexcel. Một trong những người tham gia từ ngày đầu đó là VietLinh. Và chỉ đăng ký NIck rồi để đó...từ ngày ấy đến nay

VietLinh - đó chính là ketoan@ - một "cựu" SMod của Webketoan đầy năng lực, với việc tổ chức các lớp học ACCA và được các thành viên Webketoan yêu mén gọi là cô giáo @. Các thành viên GPE kỳ cựu chắc chắn không ai là không biết ketoan@ rồi.

Ra Hà Nội, tôi đem tặng cho Vietlinh chiếc áo đồng phục GPE. Vietlinh xúc động thật sự. Mấy ngày sau, trở về SG, tôi nhận được mẩu tin nhắn sau đây từ Vietlinh :

"Em cứ thấy áy náy vì hồi nào tới giờ chỉ đăng ký tên ở GPE xong để đó . Đừng buồn em chi nhé. (mặc dù em dùng excel cho đến 80% trong công việc và chuyên dùng phím tăt nhanh hơn cả dùng chuột). Giờ em rảnh nhiều rồi, chị phân công em làm gì cho GPE đi.
Thương chị nhiều
."

Vậy là từ chiếc áo đồng phục GPE, Vietlinh - ketoan@ - đã trở lại cùng GPE, chúng ta sẽ hân hoan đón chào sự trở lại này, và hy vọng thời gian sắp tới với năng lực của ketoan@, các Box về Tài Chính, Anh Văn sẽ được hỗ trợ bời một thành viên dày dạn kinh nghiệm

@ Jenni : Chị còn giữ đủ cả, em yên tâm, bi giờ chắc không kịp đâu, để bổ sung sau đi em. Năm sau kỷ niệm 5 năm thành lập, mình sẽ đưa vào cả phần lưu niệm của các thành viên ngòai Bắc và miền Trung nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn ơi là buồn,​







Chỉ mình em thôi
Muốn nói rất nhiều
Để cảm tạ ân tình
Tiếc cho sức người có hạn
Đành giàn mấy ảnh cho thâm tình
Vì lòng vẫn luôn nhớ hoài mông​

Thuyan001.jpg


Thuyan003.jpg


Thuyan002.jpg

Cho phép tệ hạ có đôi lời sau:

Tiểu Long Nữ Dương Quá không tham gia cùng các sư thúc, lão bá bá, cô cô để viết, biên tập kỷ yếu GPE.

Cái khó ở đây là cái ý tưởng nội dung cho cái kỷ yếu này bao gồm những gì? Có ai đã cùng cô cô Jenni để chung sức xây dựng cái khung sườn chưa? Để làm rồi đến khi kỷ yếu GPE ra mắt cận ngày sinh nhật GPE thì các sư thúc, lão bá bá lại cho là còn thiếu sót cái này, cái kia.

Hoạ may, tệ hạ chỉ thấy có vài ý tưởng xuất phát từ cô cô Trần Thị Thanh Mai, … còn các các sư thúc, lão bá bá thì sao? Hay chỉ đứng ngoài nhìn vào rồi giờ này mới góp ý.

Ngay tại lời “khép” của Jenni đều có ghi:

Trong quá trình làm, chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Mong các anh chị đóng góp ý kiến và gửi email cho Jenni ở địa chỉ jenni.gpe@gmail.com. Jenni rất trân trọng ý kiến đóng góp của các anh chị và sẽ cố gắng biên tập lại cuốn kỷ yếu này trong thời gian tời để cuốn kỷ yếu của chúng ta hoàn hảo hơn.

Tệ hạ gởi thông điệp này tha thiết cùng các sư thúc, lão bá bá, cô cô nếu thật sự có quan tâm để xây dựng, biên soạn kỷ yếu cho “năm sau” hoàn chỉnh thì hãy luôn liên hệ với Ban Quản Trị tại địa chỉ: info@giaiphapexcel.com hoặc email về Jenni địa chỉ: jenni.gpe@gmail.com sẽ có người tiếp nhận luôn luôn lắng nghe để tiếp nhận các thông tin từ các sư thúc, lão bá bá, cô cô

Tệ hạ cũng xin “Khép” lại đây, không thảo luận góp ý về quyển kỷ yếu “năm nay” nữa vì không còn thời gian. Đừng để tệ hạ phải trở lại bệnh đau tim "bẩm sinh" khi đọc thêm những dòng chữ khác và khi con tim đã đau thì dễ quê khó huề lắm. No table
Được vậy là quý lắm rồi. Xin nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần của cô cô Jenni đã đầu tư công sức khá nhiều cho quyển kỷ yếu GPE năm 2010. Xin cùng cho 1 tràng pháo tay đến với Jenni
Giờ tệ hạ xin kiếu về núi Chung Nam để tu luyện tiếp đây
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Jenni : Những góp ý về thiếu sót, không phải để bổ sung cho kỷ yếu đợt này nhé, Jenni. Kỷ yếu hôm nay xem như hòan chỉnh rồi. Chị chỉ muốn mình sẽ bổ sung, sửa chữa cho kỷ yếu lần sau (chị đã nói ở trên là thế mà), dành cho SN lần thứ 5 thôi, vì đó mới là cái mốc quan trọng của GPE.

Kỷ yếu GPE về khung sườn đã được xây dựng từ cơ sở nội dung của những lần trước, từ dĩa tư liệu hội thảo, SN GPE lần 2, từ kỷ yếu Online,...và được Jenni bổ sung thêm, tổng hơp lại. Và chị sẽ tiếp sức cùng em,, cũng như em đã từng góp sức với chị trong việc xây dựng những tư liệu cho GPE.

Topic này sẽ còn rất cần sự đóng góp ý kiến của mọi người, nên tôi nghĩ các bạn cứ mạnh dạn nêu ra những gì cần bổ sung để chúng ta tiếp tục hòan chỉnh kho tư liệu cho GPE
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Jenni cám ơn tieulongnu.duongqua rất nhiều!. Tieulongnu.duongqua nói làm em ngại quá. Jenni không ngại nhận các lời phê bình của anh chị đâu, chỉ sợ anh chị ngại không góp ý phê bình thôi. Hi hi....... :) Thực ra công việc này cũng không phải là quá khó với Jenni vì Jenni cũng là người đi cùng GPE từ những bước đi chập chững ban đầu. Trong lần sinh nhật lần thứ 4 này, Jenni ở xa không giúp được nhiều cho các anh chị. Đây chỉ là một phần tiếp sức nhỏ bé của Jenni mà thôi. So với công việc của anh chị hằng ngày ở diễn đàn thì công việc của em rất rất nhỏ.-\\/.Hi hi.... Mong các anh chị đừng quan trọng hóa vấn đề. Hãy để trái tim yêu thương của chúng ta gần nhau hơn!. }}}}}/-*+/


@Chị Dung: em đã sửa xong rồi. Em cám ơn chị nhiều!

File đã up xong. Anh chị download tại link sau nhé.

PHP:
http://www.megaupload.com/?d=FACJCT6T

Sau khi chỉnh sửa lại hình ảnh, thêm bớt một số nội dung thì kỷ yếu lần này gồm tất cả 344 trang (so với 381 trang ở lần chỉnh sửa thứ 2!.). Tuy nhiên cái quan trọng ở đây không phải là số trang mà là nội dung của kỷ yếu. Jenni vân mong các ý kiến đóng góp, phê bình từ phía các anh chị!.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những lời góp ý, phê bình của các anh chị!!!. Chúc các anh chị Offline vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc và ấn tượng!.

Thân,
Jenni.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cám ơn em nhiều. Nhìn cuốn kỹ yếu dày wa'. Hi hi... Sang năm chắc còn dày nữa. kkkkkkkkkkkk..........

Cám ơn chị về cuốn kỷ yếu, em thấy thật may mắn khi nhận được cuốn kỷ yếu đó lắm chị ah. Em đọc hơn 1 tiếng rưỡi đấy ah, có lẽ do xem hình (vì em cận thị mà hình thì trắng đen, em lại ghét đeo kính nữa) --=0. Quả thật em mới tham gia diễn đàn thôi cho nên không biết nhiều thế hệ trước của GPE, vậy mà đọc vô đầy cảm xúc, nhất là cảm xúc dành cho anh Hiếu và anh Lâm ra đi mà thật cảm động khi thấy tình cảm mọi người dành cho 2 anh như một gia đình-\\/..

Giờ thì em đã hiểu chắc hẳn chị jenni làm cuốn kỷ yếu với nhiều cảm xúc như là ngồi ôn lại chuyện xưa. Em không biết tí gì về excel ngoài cơ bản thôi vậy mà sau khi đọc xong cuốn kỷ yếu thấy mình thật là dốt khi không biết gì hết, chắc hôm nào nhờ mấy thầy trong này chỉ dạy thêm cho bớt dốt -\\/..

Thật sự em đọc và cảm nhận thật là quý khi nhận được cuốn kỷ yếu này, thấy trên đó cũng có dấu chân em qua bài thơ và bài bình chọn người tôi thần tượng nhất. Điều đó cho em thấy rằng GPE luôn trân trọng những thành viên cũ (kỳ cựu) và dang tay chào đón các thành viên mới như bechuotcoi. Cảm giác giờ đây bechuotcoi được chung mái nhà với đại gia đình GPE /-*+//-*+//-*+/

Cám ơn mọi ngưòi cho tất cả không biết nói gì hơn là chúc cho diễn đàn ngày càng thành công và vững mạnh.
 
Volga có load quyển kỷ yếu của chị Jenni về xem thật tuyệt chị Jenni ơi.
Ngồi xem hình dung lại khoảnh khắc thời gian trôi qua mà Volga ước gì thời gian sẽ không mãi ngừng trôi để luôn gặp được những người thân thương. Càng đọc và nhìn lại 1 số ảnh mà không ngăn được đôi dòng lệ. Thiết nghĩ sao dòng lệ cứ mãi tuôn trào? Có bà con thân thích gì với Volga đâu? Rõ là không bà con nội ngoại gì của Volga ở đây cả nhưng có thể nói còn hơn là bà con nấm ruột của Volga nữa vì những lúc cần là đều được các anh chị ở đây sẵn sàng chia sẻ mọi lúc mọi nơi. Cám ơn chị Jenni rất nhiều. Và 1 lần nữa cũng xin cám ơn tất cả mọi người

Volga
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom