HCM - Tưng bừng chào đón Smod PhantuHuong vào Nam (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Được tin chính thức từ "phát ngôn viên" của anh Hướng

Chiều tối thứ 5 ngày 26/7/2012 Anh Hướng sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hành trình 4 ngày vào Nam.
Nhân dịp này Anh Hướng muốn được cùng anh em Miền Nam giao lưu một đêm.

Thống nhất 18h00 ngày 28/7/2012 sẽ diễn ra buổi offline tại HCM địa điểm Quán 45 Phan Đăng Lưu.

Trân trọng thông báo và kính mời tất cả anh chị thành viên GPE đến tham dự, giao lưu cùng Smod PhanTuHuong.



28-07-201211-41-02AM.png
[/QUOTE]
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh Hướng vào chỉ đánh bóng bàn thôi, 45 Phan Đăng Lưu là sân bóng chuyền mà Tùng?
 
Anh Hướng vào chỉ đánh bóng bàn thôi, 45 Phan Đăng Lưu là sân bóng chuyền mà Tùng?

Bóng gì em cũng biết chơi chỉ có bóng bàn là hỏng biết vì nó nhỏ hỏng vừa tay. Thôi thì hôm đó gặp nhau học hỏi thêm Anh Hướng

HỎng biết Nhím vào lại Nam chưa?
 
Vào "gòy", đang luyện bóng bàn mà nghe tin off tại sân bóng chuyền nên lại phải cất vợt để luyện tay không.
 
Anh Hướng vào chỉ đánh bóng bàn thôi, 45 Phan Đăng Lưu là sân bóng chuyền mà Tùng?

Anh nhím với Tungnguyen lại đánh nhầm sân rùi ... ko phai bóng bàn, mà cũng chẳng phải bóng chuyền nốt ... 45 là địa điểm diễn thời trang cơ mà ^^ ... có nhiều cô nương xinh đẹp ở đó lắm ... hong bít gì hết ...
 
Anh nhím với Tungnguyen lại đánh nhầm sân rùi ... ko phai bóng bàn, mà cũng chẳng phải bóng chuyền nốt ... 45 là địa điểm diễn thời trang cơ mà ^^ ... có nhiều cô nương xinh đẹp ở đó lắm ... hong bít gì hết ...

Ẹc ẹc, sao hum bữa Tùng rủ anh qua đó đánh bóng chuyền. Thế mà lâu lâu thấy mọi người rủ nhau qua 45 Phan Đăng Lưu, mình lại cứ tưởng họ đi đánh bóng chuyền. Có chết người không chứ lỵ &&&%$R
 
Được tin chính thức từ "phát ngôn viên" của anh Hướng

Chiều tối thứ 5 ngày 26/7/2012 Anh Hướng sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hành trình 4 ngày vào Nam.
Nhân dịp này Anh Hướng muốn được cùng anh em Miền Nam giao lưu một đêm.

Thống nhất 18h00 ngày 28/7/2012 sẽ diễn ra buổi offline tại HCM địa điểm Quán 45 Phan Đăng Lưu.

Trân trọng thông báo và kính mời tất cả anh chị thành viên GPE đến tham dự, giao lưu cùng Smod PhanTuHuong.

Nơi đây tiếp đón bao nam tử ngất ngây trở về. Nhớ quá!!!

Tùng chụp ảnh gửi lên làm bằng chứng nha -0-/.
 
Hẹn gặp anh Hướng và anh em ngày 28/7 nha! ^^
 
Được tin chính thức từ "phát ngôn viên" của anh Hướng

Chiều tối thứ 5 ngày 26/7/2012 Anh Hướng sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu hành trình 4 ngày vào Nam.
Nhân dịp này Anh Hướng muốn được cùng anh em Miền Nam giao lưu một đêm.

Thống nhất 18h00 ngày 28/7/2012 sẽ diễn ra buổi offline tại HCM địa điểm Quán 45 Phan Đăng Lưu.

Trân trọng thông báo và kính mời tất cả anh chị thành viên GPE đến tham dự, giao lưu cùng Smod PhanTuHuong.
hơn nữa năm rồi chưa gặp anh hướng. lần này phải uống cho đã.
 
Ngoài Hà Nội bọn em chờ quà của anh Hướng lúc ra Bắc -\\/.@$@!^%&&&%$R
 
Trước khi anh Hướng đi nhớ ghé qua Thái Bình, em gởi vài con tiểu hổ làm quà cho các thành viên trong Nam.
Chú Tùng yêu dấu, trong 4 ngày du hí nhớ chở anh Hướng của em đi 80 quán ăn chụp hình rồi post lên cho anh Tuân và moon87 ghiền chơi nhe. Nhớ vào mượn chỗ ngồi chụp hình thôi đừng ăn.
 
Ngoài Hà Nội bọn em chờ quà của anh Hướng lúc ra Bắc -\\/.@$@!^%&&&%$R

Xác định là vác được người về nhà là ổn rồi em à, đấy quà cho em đấy!!! --=0

Trước khi anh Hướng đi nhớ ghé qua Thái Bình, em gởi vài con tiểu hổ làm quà cho các thành viên trong Nam.
Chú Tùng yêu dấu, trong 4 ngày du hí nhớ chở anh Hướng của em đi 80 quán ăn chụp hình rồi post lên cho anh Tuân và moon87 ghiền chơi nhe. Nhớ vào mượn chỗ ngồi chụp hình thôi đừng ăn.

Khiếp, đi thế nào nổi đây!!!! !$@!!
 
Nếu hoataybac gửi ít trâu gác bếp vào Sì Gòn thì hay nhất!

Nói lại tiếc đợt bác KTGG để thịt trâu mốc, tiếc ơi là tiếc .... :=\+
--=0
 
Nếu hoataybac gửi ít trâu gác bếp vào Sì Gòn thì hay nhất!

Nói lại tiếc đợt bác KTGG để thịt trâu mốc, tiếc ơi là tiếc .... :=\+
--=0

Xưa tía em ở Đồng Bằng là vậy, thời gian qua leo núi Tây Bắc nhiều rồi, đôi chân vững chắc lắm anh ạ.
Tía em, lúc mới ra Tây Bắc nên còn non nớt, anh thông cảm. Giờ anh gặp lại, đảm bảo với anh rằng, hàng không có dư thừa mà để mốc đâu. Thịt ngay thôi ạ.

Em định dẫn con trâu này vìa làm thịt trâu gác bếp đây ạ.

581056_313196965434263_10446178_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các em nó cổng Thầy cho. Cha xướng nhe, đi vào Nam mà không rủ mềnh. Tiếc quá, ước gì mềnh có mẹc để cùng zô zô zô, cạch cạch cạch, bottom up cùng mọi người nhỉ.

Em bám càng mà bác, trông 2 đứa cháu ruột vào Sì gòn chơi + thăm con thằng em mới đẻ luôn ! Được bác cả bánh bao tiền vé máy bay đi lại... chứ nếu không thì ở nhà cho khỏe rồi -\\/.
 
Trước khi anh Hướng đi nhớ ghé qua Thái Bình, em gởi vài con tiểu hổ làm quà cho các thành viên trong Nam.
Chú Tùng yêu dấu, trong 4 ngày du hí nhớ chở anh Hướng của em đi 80 quán ăn chụp hình rồi post lên cho anh Tuân và moon87 ghiền chơi nhe. Nhớ vào mượn chỗ ngồi chụp hình thôi đừng ăn.

Em rất thích cuốn sách VBA thuốc của thấy PhanTuHuong, nếu có quà này em xin 1 vé bám đuôi các thầy và sẽ có quà miền nam cho các bạn,
 
Em bám càng mà bác, trông 2 đứa cháu ruột vào Sì gòn chơi + thăm con thằng em mới đẻ luôn ! Được bác cả bánh bao tiền vé máy bay đi lại... chứ nếu không thì ở nhà cho khỏe rồi -\\/.


Thật ra sếp em cũng có nhắc đến thầy PhanTuHuong, chắc thầy biết cái ông chủ tịch LEFASO VN không vậy thầy?
 
Anh Hướng rủ anh Nghĩa, anh ham vui đì cùng thể để 3 người có cái ảnh tương tự thía lày

Ba anh em saigon rảnh quá, mua vé máy bay ra HN nhậu

295325_3456965503755_56958465_n.jpg
 
Tôi vừa đặt chân xuống Sài Gòn, ở KS trên đường Trần Quang Khải - Q1 do anh cadafi đặt hộ. Buổi chiều vác kiếm đi xử lý một số giang hồ bbàn đất Sài Gòn trước đã &&&%$R. Ngày mai đi Vũng Tàu, chiều thứ 7 về Sài Gòn tham dự buổi họp mặt "chết đi, sống lại" !$@!! !$@!! !$@!!.
 
Tôi vừa đặt chân xuống Sài Gòn, ở KS trên đường Trần Quang Khải - Q1 do anh cadafi đặt hộ. Buổi chiều vác kiếm đi xử lý một số giang hồ bbàn đất Sài Gòn trước đã &&&%$R. Ngày mai đi Vũng Tàu, chiều thứ 7 về Sài Gòn tham dự buổi họp mặt "chết đi, sống lại" !$@!! !$@!! !$@!!.

Tình hình là chúng tôi muốn dành một khu riêng biệt, gọi những món ăn chưa từng ăn, làm những việc chưa từng làm cho nên -->

Quyết định phải chuẩn bị sẵn sàng --> chúng tôi đang thống kê các bạn tham dự lần này.

Lưu ý: anh chị nào có tên sau đây mà "nhất quyết" không tham dự cũng báo tin nhé, và tất nhiên điều cúng tôi mong mỏi nhất vẫn là những thành viên chưa được "xướng" tên sau đây "ới" lên một tiếng để chúng tôi ghi nhận.

1. Đại diện miền Bắc: PhanTuHuong
2. Đại diện miền Trung: Phamduynt
3. OverAc
4. Cadafi
5. Solomon
6. tungnguyen_kt
7. Phuonghuyen20
8. loantayninh
9. hoakt2009
10. hoàng yến
11. bebo
12. concogia
13.chico
14. Hoàng Trọng Nghĩa
15. Tedaynui
16. Thunghi
17. Hoangdanh282vn
18. ketoan4mat
19. overnight
20. hatcatsamac
21. Đại diện Tây Bắc Bác KTGG

..........................................

Tin vừa cập nhật

22. Buiha45
23. Anne1811
24. Davinci
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic hic. lâu rồi em không vào GPE được nên chả được update thông tin gì cả thiệt thòi quá. Lúc nãy vừa nói chuyện với bác Hướng bằng số đt của SG...... nghĩ mãi hổng ra ai... hờ hờ. Ai ngờ smod nhà miềng... bác Hướng hứa mang quà SG ra cho em rồi đó nhe
 
được tin chính thức từ "phát ngôn viên" của anh hướng

chiều tối thứ 5 ngày 26/7/2012 anh hướng sẽ đáp xuống sân bay tân sơn nhất bắt đầu hành trình 4 ngày vào nam.
Nhân dịp này anh hướng muốn được cùng anh em miền nam giao lưu một đêm.

Thống nhất 18h00 ngày 28/7/2012 sẽ diễn ra buổi offline tại hcm địa điểm quán 45 phan đăng lưu.


Trân trọng thông báo và kính mời tất cả anh chị thành viên gpe đến tham dự, giao lưu cùng smod phantuhuong.
cho bản đồ lên đi tùng ơi. Mình chưa biết chỗ này
 
Tình hình là chúng tôi muốn dành một khu riêng biệt, gọi những món ăn chưa từng ăn, làm những việc chưa từng làm cho nên -->

Quyết định phải chuẩn bị sẵn sàng --> chúng tôi đang thống kê các bạn tham dự lần này.

Lưu ý: anh chị nào có tên sau đây mà "nhất quyết" không tham dự cũng báo tin nhé, và tất nhiên điều cúng tôi mong mỏi nhất vẫn là những thành viên chưa được "xướng" tên sau đây "ới" lên một tiếng để chúng tôi ghi nhận.

1. Đại diện miền Bắc: PhanTuHuong
2. Đại diện miền Trung: Phamduynt
3. OverAc
4. Cadafi
5. Solomon
6. tungnguyen_kt
7. Phuonghuyen20
8. loantayninh
9. hoakt2009
10. hoàng yến
11. bebo
12. concogia
13.chico
14. Hoàng Trọng Nghĩa
15. Tedaynui
16. Thunghi
17. Hoangdanh282vn
18. ketoan4mat
19. overnight
20. hatcatsamac
21. Đại diện Tây Bắc Bác KTGG

..........................................

Tin vừa cập nhật

22. Buiha45
23. Anne1811
24. Davinci

Muội Muội yêu phuonghuyen20 của nhóc hỏng đi được nên nhờ nhóc đi thay ạ. Lần đầu tiên được giao lưu với anh Hướng, nhóc thấy thật vui.
Anh Phamduydn muốn nhóc làm trợ thủ cho anh phải hem ạ? Thanks anh đã tin tưởng nhóc nhé. hihi..có nhóc là trợ thủ thì anh hoàn toàn yên tâm nhé-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho mình một vé với. Mong được gặp mặt làm quen với thầy Hướng.
 
Lưu ý: anh chị nào có tên sau đây mà "nhất quyết" không tham dự cũng báo tin nhé
Mắc.....cưới
mắc kẹt, phải đi đám cưới chứ hổng phải mắc như ........Ba Tê mắc chết
Cũng không nhất quyết, có thể nhị quyết hoặc tam quyết
Híc
 
Ẹc ẹc, hôm nay tranh thủ trước khi đi DL, gặp được lão Gân, gặp được Phan Tu Huong roài! Trợ thủ hỏng có, nhưng được cái là PTH dẫu có trợ thủ là anh ku Kiên, cũng phải xin rút lui từ sớm.
 
Ẹc ẹc, hôm nay tranh thủ trước khi đi DL, gặp được lão Gân, gặp được Phan Tu Huong roài! Trợ thủ hỏng có, nhưng được cái là PTH dẫu có trợ thủ là anh ku Kiên, cũng phải xin rút lui từ sớm.
Thầy đi mà hỏng kêu trợ thủ nhóc, nhỡ mà anh Hướng hạ thầy thì sao. hic...hic...
 
"Tên hay cãi" này hiểu thầy nhỉ?
 
Ẹc ẹc, hôm nay tranh thủ trước khi đi DL, gặp được lão Gân, gặp được Phan Tu Huong roài! Trợ thủ hỏng có, nhưng được cái là PTH dẫu có trợ thủ là anh ku Kiên, cũng phải xin rút lui từ sớm.

Trưa nay bác ptm và bác KTGG làm em nộp bia đây này (bị các bác SG oánh cho nát hết cả hàng):

photo2.jpg



IMG_0153.jpg
 
HỤ hụ rõ khổ anh giai em, vìa HN nhớ mang quà ra ná, k lại nát như tương ý |||||
 
Lần này nhóc sẽ được biết mẹt NguoiVeTuLongDat...hihi..hỏng bít nếu về từ lòng đất thì có giống Xác Ướp Ai Cập hông ta?%#^#$

Hum trước chị có...xuống dưới đó roài, gặp NVTLD, người này em gặp...ngất luôn! hí hí...Đẹp giai, phong độ đỉnh cao...
 
Chị có quăng bom không đấy??? Hihi....

Hic, không quăng bom, mà quăng lựu đạn thôi...
Đẹp giai, phong độ nhưng mặt lạnh như....tiền....á quên, lạnh như ĐẤT í em ạ! Lẽ ra "lòng" đất thì phải ấm áp chứ nhỉ? nhưng "lòng đất" này lạnh lắm...Chị xuống dưới đó rồi, lạnh quá không chịu được nên lại....hoàn hồn, HỒI DƯƠNG đấy!
 
Hic, không quăng bom, mà quăng lựu đạn thôi...
Đẹp giai, phong độ nhưng mặt lạnh như....tiền....á quên, lạnh như ĐẤT í em ạ! Lẽ ra "lòng" đất thì phải ấm áp chứ nhỉ? nhưng "lòng đất" này lạnh lắm...Chị xuống dưới đó rồi, lạnh quá không chịu được nên lại....hoàn hồn, HỒI DƯƠNG đấy!
Hì..hì...chị hay quăng lựu đạn nhỉ--=0--=0--=0. Tiếc là tối mai chị không có mặt để em được tiếp chiêu của chị. Hihi
 
Em chào các bác, giờ em mới nhận được tin mật báo về vụ gặp mặt giao lưu này, cho em xin đăng ký một xuất chung vui nhé. Em cũng là thành viên Miền Bắc đang phieu bạt xứ Nam đây,hijj...@#!^%
 
Chào mừng anh dotuan_ak tham gia, và tất nhiên là anh Lê Duy Thương (hay cãi) nhà mình nữa.
 
Hì..hì...chị hay quăng lựu đạn nhỉ--=0--=0--=0. Tiếc là tối mai chị không có mặt để em được tiếp chiêu của chị. Hihi

Xem ra tửu lượng của hoa hồng pha lê sẽ làm các đấng nam nhi chao đảo đây ... quyết ko say ko về nhé, mà say thì ở lại wá hihi
 
Tình hình là chúng tôi muốn dành một khu riêng biệt, gọi những món ăn chưa từng ăn, làm những việc chưa từng làm cho nên -->

Quyết định phải chuẩn bị sẵn sàng --> chúng tôi đang thống kê các bạn tham dự lần này.

Lưu ý: anh chị nào có tên sau đây mà "nhất quyết" không tham dự cũng báo tin nhé, và tất nhiên điều cúng tôi mong mỏi nhất vẫn là những thành viên chưa được "xướng" tên sau đây "ới" lên một tiếng để chúng tôi ghi nhận.

1. Đại diện miền Bắc: PhanTuHuong
2. Đại diện miền Trung: Phamduynt
3. OverAc
4. Cadafi
5. Solomon
6. tungnguyen_kt
7. Phuonghuyen20
8. loantayninh
9. hoakt2009
10. hoàng yến
11. bebo
12. concogia
13.chico
14. Hoàng Trọng Nghĩa
15. Tedaynui
16. Thunghi
17. Hoangdanh282vn
18. ketoan4mat
19. overnight
20. hatcatsamac
21. Đại diện Tây Bắc Bác KTGG

..........................................

Tin vừa cập nhật

22. Buiha45
23. Anne1811
24. Davinci

Hị hị, danh sách dài thế này thì .... !$@!!nát hàng!

 
Cháu thấy chú Tùng post, mà cười thầm trong bụng, không rõ ai ở vùng Tây Bắc cử bác KTGG làm đại diện nhỉ?

Cháu hoataybac iu quý của Chú.

Đại diện chưa chắc phải cử mới đại diện, hơn nữa tại Cháu không rõ cứ không phải là không có, ít ra Cháu không rõ thì Cháu phải hỏi trước cho rõ rồi muốn cười thì cười chứ, hỏng lẽ có người cử Bác KTGT đại diện Bác ấy cũng phải báo cho Cháu sao, hay Chú post bài phải xin phép Cháu nói rõ ai cử đi sao???
 
Cháu hoataybac iu quý của Chú.

Đại diện chưa chắc phải cử mới đại diện, hơn nữa tại Cháu không rõ cứ không phải là không có, ít ra Cháu không rõ thì Cháu phải hỏi trước cho rõ rồi muốn cười thì cười chứ, hỏng lẽ có người cử Bác KTGT đại diện Bác ấy cũng phải báo cho Cháu sao, hay Chú post bài phải xin phép Cháu nói rõ ai cử đi sao???

Đúng rùi, pé hoataybac này cắc cớ lắm. Tùng cứ ghi rõ là bác KTGG lun, khỏi ghi đại diện Tây Bắc nữa. Không bác í sợ hoaquynh407 ghen đó, tưởng có em hoataybac ngoài kia nữa thì chết **~**
 
Đúng rùi, pé hoataybac này cắc cớ lắm. Tùng cứ ghi rõ là bác KTGG lun, khỏi ghi đại diện Tây Bắc nữa. Không bác í sợ hoaquynh407 ghen đó, tưởng có em hoataybac ngoài kia nữa thì chết **~**


KTGG đầu đội trời chân mang dép (có quai hậu) sợ gì chứ. Có sao nói dzậy người ơi.
 
Thông báo luôn nhé, vừa rồi có thành viên nào dự sinh nhật GPE mà chưa nhận được quà tặng của GPE thi báo luôn nhé, chiều sẽ gởi cho các anh chị.
 
Hết hoaquynh407, hoataybac, hoamattroi,... rồi 1 ngày nào trên cả diễn đàn đều là hoa: Hoa thì là, hoa bang, hoa phượng, ...
Các bạn thông cảm đi các loài hoa thường chảnh điệu lắm. Hôm qua sinh nhật của Thanh Nam (admin webketoan), "qua" cũng được gặp lại các thiếu nữ xinh đẹp (bacbinhtieuthu),... rồi 1 lát đây phải đến quán Phương Nam tại Võ Văn Tần sau khi kết thúc cái buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của webketoan

Hãy cẩn trọng các loài hoa không có gai.
 
hỏng lẽ có người cử Bác KTGT đại diện Bác ấy cũng phải báo cho Cháu sao, hay Chú post bài phải xin phép Cháu nói rõ ai cử đi sao???

Bởi zậy con hỏng cười cũng phải chú iêu của con. Thôi con hổng dám chọc chú nữa, chọc chú 1 chút thì Crystal Rose vào binh chú thì con chịu thua hai chú cháu (anh em) của chú luôn
 
Đây là sơ đồ Quán 45 - Phan Đăng Lưu
Thời gian: 18h00

28-07-201211-41-02AM.png
 
Hẹn gặp mọi người chiều nay 18h00 nhé...Thèm nhậu quá ^^!
 
Đang có mặt quán 45 đặt tiệc, anh chị tới thì gọi điện cho em nha. điện thoại: 0903737393
 
Ngoài Bắc đang mưa lớn quá, trong Nam nghe cũng đang mưa. Cầu trời khẩn Phật, mưa ngày 1 to để các bác không có dịp đi gặp nhau. Tức lắm vì không được dịp gặp các bác nên hơi ác ý 1 tí đấy mà.
 
Hẹn gặp mọi người chiều nay 18h00 nhé...Thèm nhậu quá ^^!

Trưa nay anh muốn nhậu quá mà Hướng nói anh em ờ Sì Gòn chiều nay phục kích đông quá nên không dám tiếp ứng, hẹn dịp khác.
Anh cũng muốn tham gia với anh em Sài Gòn nhưng tuổi cũng gần chiều nên ngại, Hướng cố gắng chiến đấu với anh em đến cùng nhé! Nếu còn sức giúp giùm anh 1 ly luôn thể. Chúc Hướng chiều nay gặp anh em vui vẽ.
 
Anh em đã đến đông đủ. Nào ta một hai ba...dzô.
 

File đính kèm

  • 20120728_185004.jpg
    20120728_185004.jpg
    533.1 KB · Đọc: 34
  • 20120728_183709.jpg
    20120728_183709.jpg
    502 KB · Đọc: 28
  • 20120728_183649.jpg
    20120728_183649.jpg
    531.1 KB · Đọc: 28
  • 20120728_184359.jpg
    20120728_184359.jpg
    520 KB · Đọc: 27
  • 20120728_184329.jpg
    20120728_184329.jpg
    504.4 KB · Đọc: 26
Nào ta cung tiếp tục 1...2...3....dzô
 

File đính kèm

  • 20120728_191228.jpg
    20120728_191228.jpg
    535.9 KB · Đọc: 33
  • 20120728_191017.jpg
    20120728_191017.jpg
    528.3 KB · Đọc: 30
  • 20120728_190924.jpg
    20120728_190924.jpg
    527.7 KB · Đọc: 32
  • 20120728_191050.jpg
    20120728_191050.jpg
    514.1 KB · Đọc: 30
  • 20120728_184740.jpg
    20120728_184740.jpg
    529.4 KB · Đọc: 30
mồi ngon quá.chúc anh hướng ăn nhiều có sức khỏe để còn đem quà về cho XuanNguyen82
ẹc ẹc

Không biết anh í có nhớ không anh ạ, có lẽ phải ngày nào cũng nheo nhéo bên tai mới nhớ được. Các chị em GPE Hà Nội chỉ mong ngày trở về của anh í, anh í mà không có quà thì nghe chừng bị....lột xác....(eo, ghê thía). hic hic.
 
Vừa về đến khách sạn, say quá là say!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu phamduydn cũng về cùng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa về đến khách sạn, say quá là say!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu phamduydn cũng về cùng.

Nhìn thèm quá! ăn uống no say gọi mình chứ! đáng nhẽ mình đã ngồi ở cuối bàn bên phải rồi, ai dè chậm mất gần tháng! thất hứa với anh em trong đó quá!
Ông Hướng ghi lại số điện thoại để bàn giao cho tôi nhé!&&&%$R
 
Nhóc cũng mới về nhưng mệt quá nên chưa post hình được ạ.
 


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chân thành cám ơn Tùng Nguyễn, cadafi đã mở topic để các em Miền xuôi, Miền Trung, Miền Bắc, Miền cao nguyên có dịp giao lưu gặp gỡ trong vòng tay yêu thương của Tùng Nguyễn và cadafi.
Chân thành cám ơn các anh chị em miền xuôi (Bác Sa_DQ, OverAC, overnight_9, concogia,....) không quản ngại mưa to, gió lớn đến đón tiếp các thành viên đại diện khu vực phía Bắc (Mr. Phantuhuong), thành viên đại diện khu vực Miền Trung (Đà Nẵng) - Mr. phamduydn.
Lên tầng chín (chín tầng mây)của quán 45 PDL gặp gỡ nhiều tiên nữ cái thế.

7sc4ejmun6n9h1q.gif


Bạn phamduydn từ Malaysia vừa đáp sân bay, trong hành lỳ cồng kềnh, đầy quà cáp mang gởi tặng các anh chị em "hiện diện" trong buổi giao lưu

Nào là móc khóa với nhiều biểu tượng vàng 5 số 9, các tòa nhà lâu đài tình ái cùng các hộp chocolat, viên kẹo ngọt ngào, trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng được đích thân trao tặng cho các thành viên.


gio8eeaz5zjml6w.jpg

Từ trái qua phải: Mr. Phantuhuong, phamduydn, Bác Sa_DQ, KTGG và Hoàng Trong Nghĩa



lq98eh9zvf0u46b.jpg


Từ trái qua phải: Mr. Hoàng Trong Nghĩa, ngockt,overnight_9 và Mr. Phantuhuong


v4he63q4c83y0mt.jpg

Buiha45 (người con gái Hà Tĩnh) đích thân làm đĩa mì hải sản chiêu đãi đưa Mr. Phantuhuong và phamduydn vào hạ.



Xin lỗi: Tối vìa quên mất không gọi Tùng Nguyễn về ngủ chung để gặp nhau lần cuối trước khi lên đường về miền cao nguyên.
 
Rose chụp hình mà rình lúc này chộp vậy trời HIC!
 
Không biết có thầy nào phát hiện giọng ca ngọt ngào Buiha45 của GPE chưa nhỉ?
 
Rose chụp hình mà rình lúc này chộp vậy trời HIC!

Toàn bộ ảnh chụp được chuyển giao từ thẻ nhớ của Mr. phamduydn qua đó.

Không biết có thầy nào phát hiện giọng ca ngọt ngào Buiha45 của GPE chưa nhỉ?

Đây nè, nghe thử đi cho biết, hay lắm lắm, thế mới gọi là con gái Hà Tĩnh, một vùng đất mộc mạc, chân thành như hạt lúa củ khoai với những câu hát dân ca cũng mặn mà, chân chất, da diết, đằm thắm tình người.

Bà xã của Thầy concogia (Chị Nhung) và Thầy concogia ca những tình khúc dân ca cũng tuyệt. Điệu nghệ nhất là cách cầm micro của Thầy.

Hôm qua, các bạn ca nhiều bài làm mình khó quên, ngậm ngùi khi phải chia tay các bạn.
 
Tùng tâm sự với Bình:

Anh Bình thấy không?

Khi say - một chén...cũng say!
Khi yêu - tình nghĩa một ngày...cũng yêu!

Ai như bác KTGG để cô tiên nữ này đang trách đây

Các tiên nữ trách yêu KTGG

1jnlgxesgjtmcwp.jpg
 
Đề nghị không post những hình ảnh được coi là "nhạy cảm" nhé! !$@!!

Anh thợ ảnh Duy sau khi đã ăn sáng với tôi bây giờ đã lên máy bay trở về Đà Nẵng. Hai anh em đã hẹn tối ngày mai gặp nhau rồi |||||!
 
Còn quà từ miền trung nữa nè.. ^^

IMAG0483.jpg



IMAG0486.jpg



IMAG0477.jpg



IMAG0441.jpg
 
Đấu trường 100%

IMAG0524.jpg


IMAG0479.jpg


IMAG0473.jpg


IMAG0459.jpg


Còn CR chưa quyết định có chịu đấu ko nữa

IMAG0520.jpg


Và....sau khi đấu xong...

IMAG0527.jpg


IMAG0452.jpg


Ko biết anh Nghĩa đang giải thích cái gì cho anh AC nữa ...khó hỉu...

IMAG0528.jpg









 
Hihi....Tứ đại....của GPE


Bố ơi con méc....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hihi....Tứ đại....của GPE


Bố ơi con méc....

Chơi không được méc nhe nhóc tỉ. Bo bo xịt

Hàng trên, từ trái qua phải: nếu không nhầm có phải là Buiha45 (tỉ tỉ của hoataybac) và nhóc học trò của chú ptm0412 không?

Hàng dưới, từ trái qua phải: nếu không nhầm có phải bạn của Buiha45 và tỉ tỉ loantayninh không ạ.



Ẹc ẹc ẹc, viết bài không có "thuyết minh"

Hàng trên, từ trái qua phải: Tỉ tỉ Anne1811 (Quả thật không ngờ: Gái 1 con trông mòn con mắt) - Chú Hướng - phamduydn - loantayninh - Bác Sa_DQ

Hàng dưới, từ trái qua phải: Crystal Rose - KTGG - Buiha45 và bạn của Buiha45
 
Tạm biệt Sài thành với bao trạng thái vật vã giữa tỉnh - say -+*/(say thật, 9h0' sáng hôm sau mới biết mình đang còn ... sống !$@!!), chiều nay tôi trở về HN. Cám ơn những ân tình của anh em GPE đã dành cho PhanTuHuong!

Mong sớm gặp lại!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chơi không được méc nhe nhóc tỉ. Bo bo xịt

Hàng trên, từ trái qua phải: nếu không nhầm có phải là Buiha45 (tỉ tỉ của hoataybac) và nhóc học trò của chú ptm0412 không?
Hàng dưới, từ trái qua phải: nếu không nhầm có phải bạn của Buiha45 và tỉ tỉ loantayninh không ạ.
Ẹc ẹc ẹc, viết bài không có "thuyết minh"
Hàng trên, từ trái qua phải: Tỉ tỉ Anne1811 (Quả thật không ngờ: Gái 1 con trông mòn con mắt) - Chú Hướng - phamduydn - loantayninh - Bác Sa_DQ
Hàng dưới, từ trái qua phải: Crystal Rose - KTGG - Buiha45 và bạn của Buiha45
Hi...tại nhóc vội chuẩn bị đi chơi nên chưa có thuyết minh ạ. Nhóc định tối mai thuyết minh luôn thể, mà tối mai đi chơi thì tối mốt...hic
Đằng nào nhóc cũng bị mang tiếng là méc rồi nên nhóc cứ......... Méc........ hihihi

Í...quên tỷ Anne1811 ơi! Huhu...nhóc của chị để lại trên bụng muội hai vết răng tím bầm nè....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết có thầy nào phát hiện giọng ca ngọt ngào Buiha45 của GPE chưa nhỉ?
Buiha45 xin đa tạ anh overnight nhé, Thế nên mới nói "Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh" à....

(Đây nè, nghe thử đi cho biết, hay lắm lắm, thế mới gọi là con gái Hà Tĩnh, một vùng đất mộc mạc, chân thành như hạt lúa củ khoai với những câu hát dân ca cũng mặn mà, chân chất, da diết, đằm thắm tình người.)
Thật vui và hạnh phúc, vì qua một đêm gặp gỡ đã được nhận là "con nuôi" của "Bố" sau một thời gian làm pà chị sinh năm 45 (^^). Thế là "Bố" có thêm 1 đứa con nuôi " Hà Tĩnh" dễ xương nữa nghe Bố( CHÚC MỪNG BỐ....CHÚC MỪNG.....CON)
 
............Thế là "Bố" có thêm 1 đứa con nuôi " Hà Tĩnh" dễ xương nữa nghe Bố( CHÚC MỪNG BỐ....CHÚC MỪNG.....CON)

Chúc mừng vậy thôi sao chời.
Không thấy ai chúc thượng lộ bình an (Bon voyage) gì hết trơn vậy trời.
Chúc cả nhà, ở lại vui vẻ, hạnh phúc, công việc nhiều thăng tiến.
Hẹn cuối năm gặp lại.
 
hà tỉnh có rất nhiều làn điệu dân ca nghe rất mượt mà như chính người thể hiện ca khuc này vậy. tuy tôi không phải là người hà tĩnh mà sao tôi vẫn yêu đến thế
[video=youtube_share;4Nac-QxM2nA]http://youtu.be/4Nac-QxM2nA[/video]
 
Chúc mừng vậy thôi sao chời.
Không thấy ai chúc thượng lộ bình an (Bon voyage) gì hết trơn vậy trời.
Chúc cả nhà, ở lại vui vẻ, hạnh phúc, công việc nhiều thăng tiến.
Hẹn cuối năm gặp lại.
Ơ.... Bố đi rồi à, tại không muốn Bố đi ấy mà. Con nhớ Bố rồi đấy, Mong tới cuối năm lại được gặp Bố, gặp anh em GPE. Chúc Bố luôn mạnh khoẻ và thành công nghe Bố. Con có tấm hình tặng bố làm Kỷ Niệm nè:
ef19b82483a4ba7c60d4fee274f93657_47660561.2012072821.jpg
[/URL][/IMG]
 
Tôi vừa về đến nhà, HN mưa to ơi là to, ngập hết cả đường !$@!!. May là con Boing 777 vẫn hạ cánh ngon lành! |||||

Hẹn gặp lại Sài Gòn!
 
Trong khi xảy ra đấu trường 45 PĐL thì ở Dalat, 2 kẻ, đúng ra là 2 bạn cũ, ý quên, 2 nhân vật hoặc là 2 anh em cùng được, gặp nhau:

Dalat04.jpg


Dalat03.jpg


Cũng là lúc xả 1 ít xì trét:

Dalat06.jpg


Dalat01.jpg
 
Trong khi xảy ra đấu trường 45 PĐL thì ở Dalat, 2 kẻ, đúng ra là 2 bạn cũ, ý quên, 2 nhân vật hoặc là 2 anh em cùng được, gặp nhau:

Dalat04.jpg




Cũng là lúc xả 1 ít xì trét:
hai người bạn này nhìn khác biệt rõ . một người mặc áo mùa đông, một người mùa hè. đà lạt chắc lạnh hơn mọi năm hả thầy
ẹc ẹc
 
Dân Dalat sợ lạnh nên mặc áo mùa đông Dân Saigon trốn nóng đi Dalat, nên mặc áo mùa hè. Túm lại, mát mát, hong có lạnh.
 
Dân Dalat sợ lạnh nên mặc áo mùa đông Dân Saigon trốn nóng đi Dalat, nên mặc áo mùa hè. Túm lại, mát mát, hong có lạnh.
Thông thường thời tiết chuyển tiếp giữa 2 mùa cạnh nhau: VD thu đông, đông xuân,...
chứ không có thời tiết hè-đông?
Vậy qua bức ảnh này, một người mặc áo mùa hè, một người mùa đông, kết luận bây giờ đang là mùa thu.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom