Nhím xù lông F1
Thành viên ham chơi
- Tham gia
- 31/5/12
- Bài viết
- 236
- Được thích
- 1,149
Hiện tại BTC ở Tp.HCM đã khởi động với những hình ảnh đầu tiên:
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Hiện tại BTC ở Tp.HCM đã khởi động với những hình ảnh đầu tiên:
![]()
Nghĩa Phúc: Bác nói thế mà được à, em ít nhất cũng được 5 thùng, chiều nay em uống cho bác biết tay.
Bác Cò: Chú Phúc lấy 5 thùng cho voi uống nữa à?
Ôi...nhóc đang ngủ để lấy lại sức khỏe mà hỏng thể nào ngủ được. Nhóc quyết định thức dậy, sửa soạn, Q1 thẳng tiến thôi.
Đi mất rùi, chắc là trên đường đến...Nhóc tranh thủ lên sớm phụ mọi người 1 chân nào.
Có đi nhầm đường không mà giờ này còn chưa thấy mặt vậy CR?Ôi...nhóc đang ngủ để lấy lại sức khỏe mà hỏng thể nào ngủ được. Nhóc quyết định thức dậy, sửa soạn, Q1 thẳng tiến thôi.
[/IMG]Một vài hình ảnh và món ăn ngon trước giờ G:![]()
[/IMG]![]()
![]()



túm lại, về đến nhà 11:50
zui!
túm lại, về đến nhà 11:50
zui!


Thầy trốn về sớm thế
Thầy trốn về sớm thê

Sory anh Nghiaphuc và mọi người nhé! Dự định của em là có mẹt từ lúc 3h chiều. mà có người gián tiếp làm thay đổi dự định này nên em hem có mẹt được. Đây hỏng phải lỗi của em ạ. hihiCó đi nhầm đường không mà giờ này còn chưa thấy mặt vậy CR?




Có bao nhiêu hình đẹp hổng chịu post, sao post hình "độc" dữ zậy chời?! Giận... 5 giây...




Nói thật, hình dung của em đối với sư phụ hoàn toàn khác so với khi gặp mặt. Thì ra sư phụ có vẻ ít nói chứ không "chém tá lả" như trên diễn đànndu ơi
Phải viết cảm nhận về ... lão chết tiệt đi nhé, đáng ghét hay đáng iu, có đáng iu hơn ndu hông, ...?



vậy thì anh tuấn phải tổ chức buổi óp la ở biên hòa để cảm ơn người có công nhất là tùng nguyễn trai tơ. vì anh này đã dùng kế trảm trước tâu sau đấy
chỉ có thể nói một câu thôi: lấy làm tiếc vì những lần trước không tham dự!
ẹc... ẹc...

hi hi đúng đấy bác tường thuật và chèn hình ảnh minh họa diển biến sinh nhật thì hay biết mấy nha.Có ai làm siêng viết lại dùm diễn biến từ đầu đến... hết, thì hay biết mấy !
cái này ngoài sư phụ ptm0412 thì chưa có ai có thể làm được. Vì trong văn viết phải kèm những câu chết tiệt thì mới hay. Mà những câu chết tiệt thì lão chết tiệt mới cóhi hi đúng đấy bác tường thuật và chèn hình ảnh minh họa diển biến sinh nhật thì hay biết mấy nha.
Hôm qua thật quá vui. được gặp mặt hầu hết anh em gpe . có người mới gặp lần đầu như bác bate, hai lúa miền tây, leonguyenz,quanghai1969,nghiaphuc,hophoang...... dù nghe danh trên diễn đàn đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. hôm qua gặp mặt thật mãn nguyện
à hôm qua còn may mắn nữa chứ. nhận được sách và giải khuyến khích 1 chai sữa bắp của sư phụ ptm0412. thật đã quá
Thầy ơi! Cái chai tối qua thầy cho nhóc là sữa bắp ạ. Nhóc thấy ngon lắm...thầy còn nợ nhóc 4 chai nữa, nhất định nhóc phải đòi thôi. hihiđang chờ Lê DuyThương và ếch xanh bình luận sữa bắp đây!
Hơn 200 hình tường thuật cả buổi sinh nhật từ lúc chuẩn bị cho tới lúc "từng tứng tưng" ( trừ bài hát GPE vì Cò ......mắc hát) còn trong máy, hôm nay mắc đi .....câu cá ở quận 8 từ sáng, giờ này mới về, mệt quáHôm qua gửi quà cho anh Thương, cuối cùng quà của em anh Thương lại gửi cho mirinda thầy Tuấn cầm về. Hôm nay có việc chạy lên Biên Hòa, 20h30 mới xong việc, gọi số đt thầy Tuấn nghe "tò tí te" .
Giờ chạy lên 4rum xem hình mà chưa có gì mới cả, thầy Cò chắc là vẫn còn dư âm ngày hôm qua nên chưa up đc đây.
tại hôm qua gia đình ndu đi đến 2h sáng nên ngấm mệt , bây giờ tò tí te là đúng òi.đừng lo hôm sau lên biên hòa op la lấy về luôn thể.Hôm qua gửi quà cho anh Thương, cuối cùng quà của em anh Thương lại gửi cho mirinda thầy Tuấn cầm về. Hôm nay có việc chạy lên Biên Hòa, 20h30 mới xong việc, gọi số đt thầy Tuấn nghe "tò tí te" .
Giờ chạy lên 4rum xem hình mà chưa có gì mới cả, thầy Cò chắc là vẫn còn dư âm ngày hôm qua nên chưa up đc đây.



Có bao nhiêu hình đẹp hổng chịu post, sao post hình "độc" dữ zậy chời?! Giận... 5 giây...
Bác Cò và bạn Thảo ơi! Hồi hôm qua có nhiều hình đẹp lắm, bác Cò và Thảo post lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng nhé!


Nhà chết tiệt đông quá nên chụp hình phải chia ra nhiều lần:
Có chi tiếtGame show "Nhìn hình đoán nick" - Đội Tốc độ, mình đoán nick Antonai, Hai Lúa Miền Tây đoán ... Hai Lúa Miền Tây, ẹc ẹc ...
Cá độ 1 ly, ổng lại kỳ kèo: 2 ly. Thế là thua Hai Lúa 2 ly.
Xin BTC cho em nghía lại hình đó với.
Thấy cũng nữ tính quá phải hong, thân hình "bóc lửa" quá hả... Ẹc, ẹc...Chúc mừng đội Tốc độ đã chiến thắng phần thi này: đoán đúng 16/21 hình.
nghiaphuc hân hạnh được chụp hình với những người mà nghiaphuc rất ngưỡng mộ:
![]()
http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?u=61139


Báo cáo, 6h30 sáng nay nghiaphuc đã về đến nhà. Sau 2 ngày rong ruổi đất Sài Gòn, Bình Dương thì đến bây giờ đoàn voi Tây Nguyên đã về đến đất Ayun Pa.
Xin được một lần nữa cảm ơn mọi người vì buổi giao lưu tuyệt vời này, đặc biệt gửi lời cảm ơn tungnguyen_kt đã làm tài xế đưa nghiaphuc đi trong suốt thời gian nghiaphuc ở SG và Bình Dương.
nghiaphuc hân hạnh được chụp hình với những người mà nghiaphuc rất ngưỡng mộ:




Nhà chết tiệt đông quá nên chụp hình phải chia ra nhiều lần:
![]()

Chúc mừng buổi lễ được tổ chức thành công.
Sao không thấy hình, gấu trúc xinh xắn của tui vậy chời, hình cần thấy, để xem dung nhan của nàng có còn như xưa không thì không úp, chơi vậy chơi với ai.
Lại còn trêu ghẹo mình, mới thấy quê làm sao
BA TÊ (thầm trêu KTGG và bảo rằng): tôi với nàng, hai đứa mình nguyện đi đến "Đam Mê - Sẻ chia - Kết Nối"
Chúc mừng buổi lễ được tổ chức thành công.
Sao không thấy hình, gấu trúc xinh xắn của tui vậy chời, hình cần thấy, để xem dung nhan của nàng có còn như xưa không thì không úp, chơi vậy chơi với ai.
Lại còn trêu ghẹo mình, mới thấy quê làm sao
BA TÊ (thầm trêu KTGG và bảo rằng): tôi với nàng, hai đứa mình nguyện đi đến "Đam Mê - Sẻ chia - Kết Nối"
KTGG phu nhân: Phen này lão về, bắt lão nhất bộ nhất bái từ hàng xanh vô tới cửa nhà mới ưng!
Crystal Rose: Phải đó bác, đúng rồi bác, con thấy phải vậy đó bác, để xem ổng còn GÂN được nữa không, thôi bác lên chụp hình mí con đi.
![]()
"Moneymong" đang làm duyên với "nhiếp ảnh gia" Bác CONCOGIA![]()
LÀM......DUYÊN ZÍ AI DZẬY TRỜI

![]()
Tỉ tê tâm sự
![]()
Tư kiểm
KTGG phu nhân: Phen này lão về, bắt lão nhất bộ nhất bái từ hàng xanh vô tới cửa nhà mới ưng!


Tác phẩm của đội chúng mình đấy, cây cao và đẹp... hehehe...
Tác phẩm của đội chúng mình đấy, cây cao và đẹp... hehehe...


![]()
Tư kiểm
Là vầy: 1 người bị lỗi nên nhờ 1 người khác đứng ra xin lỗi giúp...Người nào nhiều lỗi thì người ấy hay cúi đầu nhận tội!
hỏng phải vậy đâu nghĩa phúc nghĩ như dzây nè"moneymong" đang làm duyên với "nhiếp ảnh gia" bác concogia
anh "nghiaphuc" liếc ganh tị...![]()
Người nào nhiều lỗi thì người ấy hay cúi đầu nhận tội!

Các thành viên GPE miền Nam đang chuẩn bị phóng "tên lửa" kìa![]()

bác concogia nhậu sỉn roài té hả anh cadafi?????? ôi xương bác cò RÀ dễ sợ zậy đóa! ẹc ẹc