Hãy chung vui cùng vịnh Hạ Long! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nghiaphuc

Thành viên gạo cội
Thành viên danh dự
Tham gia
25/9/09
Bài viết
5,729
Được thích
8,858
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên
Sáng nay lang thang vào www.new7wonders.com, đọc được cái này:
New7Wonders.png

Dù đây chỉ là kết quả tạm thời nhưng cũng là điều đáng mừng. Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
Nào, hãy cùng chúc mừng cho Việt Nam nhé! :boat:_)(#;:gathering::drunk::drinks:
 
Vịnh Hạ Long lọt vào top 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

(Dân trí) - Tổ chức New Open World vừa gửi một bản thư bằng Fax đến với Ban quản lý Danh thắng Vịnh Hạ Long thông báo kết quả, Di tích Quốc gia Vịnh Hạ Long đã góp mặt trong danh sách 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.
Theo các kết quả thống kê tạm thời vào thời điểm này, Vịnh Hạ Long đã lọt vào danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Theo đó, danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (theo thứ tự Alphabel) được công bố là rừng rậm Amazon ở Nam Mỹ, Vịnh Hạ Long của Việt Nam, thác Iguazu ở Argentina và Brazil, đảo Jeju - Hàn Quốc, đảo Komodo - Indonesia, dòng sông ngầm Puerto Pricesa - Philippines và núi Bàn -Nam Phi.
Tiếp nhận tin vui bất ngờ đến với Vịnh Hạ Long vào rạng sáng nay, Lãnh đạo Tỉnh Ủy - UBND và rất nhiều người dân tỉnh Quảng Ninh reo mừng sung sướng! 4 năm qua và đặc biệt nhất là đêm 11/11 đến rạng sáng nay 12/11 đã có rất nhiều người quan tâm bầu chọn để Vịnh Hạ Long lọt vào Top 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đã thức trắng đêm để đón chờ tin vui này.

HL9363e_c62ac.jpg

Vịnh Hạ Long đã lọt vào Top 7 Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

Di tích Quốc gia Vịnh Hạ Long đã được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới: Ngày 17/12/1994, Vịnh Hạ Long được công nhận về giá trị về thẩm mỹ. Ngày 2/12/2000, Vịnh Hạ Long được công nhận về giá trị địa chất, địa mạo.
Vịnh Hạ Long đã vượt qua hơn 400 kỳ quan từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, lọt vào danh sách 28 kỳ quan để lựa chọn ra 7 kỳ quan.
Trong suốt quá trình tham gia cuộc bầu chọn, ở tất cả các tiêu chí mà tổ chức New Open World đưa ra, Vịnh Hạ Long luôn là một kỳ quan có vị trí cao trong cuộc bầu chọn kéo dài 4 năm.
Với việc kết quả được công bố trong cuộc bầu chọn lần này, Vịnh Hạ Long được công nhận là Kỳ quan thiên nhiên thế giới mới - thêm một lần nữa, niềm tự hào về Kỳ quan Vịnh Hạ Long được nhân lên gấp bội!
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự kiện này.
Quốc Đô - Anh Thế
Báo Dân Trí
 
Yêu nước thì ai cũng có, với mình thì có thừa, và rất tự hào khi nước ta có Vịnh Hạ Long. Thế nhưng qua quá trình bầu chọn trong thời gian qua mình thấy có gì đó không ổn.
1. Mọi người khi bầu chọn có ai tìm hiểu tất cả các di sản khác không hay là cứ bấm nút đại, liệu vậy có khách quan không? có được cộng đồng quốc tế tâm phục khẩu phục không? Mình rất ... với các kiểu bầu ở ta. Mình nghĩ nếu được thì ta được một di sản nằm trong tốp 7, nhưng cái mất có thể lớn hơn đó là tư duy, đạo đức của cả một thế hệ bị ảnh hưởng (cái gì của mình cũng nhất, nói theo như vẹt ...)
2. Liệu đây có phải là cơ hội của ai đó không, nếu muốn đưa Hạ Long Việt Nam đến cho cả thế giới biết sao không có sự bao cấp, tài trợ về phí dịch vụ, người dân chỉ cần tốn công là bầu được (nhưng quan trọng phải biết suy nghĩ).
...
 
Nếu nhớ không lú, thì

Lúc đầu chỉ là fong trào bầu chọn bột fát; Sau một thời gian thì một số người có trọng chức tẩy chay trên fương tiện thông tin đại chúng. . . .

Sau 1 vài năm thì trở lại cổ súy & fát động rầm rộ để có ngày hôm nay. . .

/(/gẫm đi suy lại, nếu bọn tàu có 1 thắng cảnh gì đó thì ta còn khuya mới được zậy; Nhưng dù sao cũng còn đúng luật, đúng lệ mà!

Thông cảm đi các bác! --=0 --=0 --=0
 
Thôi thì mọi cái nên tự bằng lòng ở mức độ tương đối. Ngay cả trên thế giới chứ đâu riêng ở Việt Nam ta, cách hướng dẫn, dạy dỗ còn nhiều bất cập. Khi bé đi học mình nghĩ nước ta bao la trù phú bậc nhất thế giới, đàn bầu duy nhất chỉ có ở VN. Khi lớn lên cái nhận thức đó dần dần cũng thay đổi về đúng theo thực tế của nó đấy thôi. Có nhiều cái đâu có thể định nghĩa thấu đáo được. Ví dụ, mỗi chúng ta đều có quê hương, gia đình, bố mẹ và tận đáy lòng ta yêu thương lắm. Nhưng nếu hỏi cụ thể yêu thương cái gì thì chắc gì ta đã biết hết.

Bình chọn cho Vịnh Hạ Long cũng vậy, miễn sao trong mắt mình thấy đẹp hơn của người. Nếu của người đẹp hơn mà không làm cho ta thấy đẹp hơn của ta là do lỗi của họ. Trong cuộc chơi này, giống các mẹ đi chấm thi các con thi bé khoẻ bé ngoan ấy mà.
 
Yêu nước thì ai cũng có, với mình thì có thừa, và rất tự hào khi nước ta có Vịnh Hạ Long. Thế nhưng qua quá trình bầu chọn trong thời gian qua mình thấy có gì đó không ổn.
1. Mọi người khi bầu chọn có ai tìm hiểu tất cả các di sản khác không hay là cứ bấm nút đại, liệu vậy có khách quan không? có được cộng đồng quốc tế tâm phục khẩu phục không? Mình rất ... với các kiểu bầu ở ta. Mình nghĩ nếu được thì ta được một di sản nằm trong tốp 7, nhưng cái mất có thể lớn hơn đó là tư duy, đạo đức của cả một thế hệ bị ảnh hưởng (cái gì của mình cũng nhất, nói theo như vẹt ...)
2. Liệu đây có phải là cơ hội của ai đó không, nếu muốn đưa Hạ Long Việt Nam đến cho cả thế giới biết sao không có sự bao cấp, tài trợ về phí dịch vụ, người dân chỉ cần tốn công là bầu được (nhưng quan trọng phải biết suy nghĩ).
...
Đồng ý 100% ý kiến của anh
Nói thật, trước giờ chưa hề thấy tận mắt HẠ LONG nó như thế nào.. lại càng không biết liệu HẠ LONG có thật sự đẹp hơn các thắng cảnh khác hay không nên em chẳng "bầu bì" gì ráo
Nói thật, nếu HẠ LONG thật sự đẹp thì dù không được lọt vào top kỳ quan thiên nhiên thế giới, nó cũng không vì thế mà xấu đi
Quan điểm của em là: THANH GIẢ TỰ THANH
(Việt Nam ta làm cái gì cũng mang tính hình thức)
 
Đi giữa đường gặp 1 mẫu rác, có người nhặt lên và bỏ vào thùng rác hoặc 1 chỗ chứa rác. Có người bắt gặp lại nghĩ: Úi giời, thằng đó rảnh! Có người nghĩ: Ông này cũng biết giữ gìn vệ sinh môi trường! Con người Nhật mạnh và thông minh ở chỗ họ nghĩ điều tốt nhiều hơn là suy diễn ra cái xấu và tiêu cực. Cái "được" trong một vấn đề chung chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng người Nhật biết cả những hạt cát như vậy. Thiên nhiên ban tặng cho họ khó khăn (núi lửa, động đất, sóng thần, ...) nhưng đồng thời ban tặng cho họ cái dũng khí để chống lại khó khăn đó. Việt Nam mình có sẵn nhiều thứ, thành ra không biết quý. Giống như đứa con trong ngôi nhà nghèo khó biết tự vươn lên, còn đứa sinh ra trong nhà quyền quý thì chẳng coi mọi thứ ra gì.
Một phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long cũng như hạt cát trong sa mạc ấy, chúng ta quý những điều nhỏ nhất sẽ không thiệt hại điều gì cả. Yêu nước từ những hành động nhỏ, từ mỗi con người, từ mỗi thôn làng, ... thì đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ mạnh.
Tôi ghét những con người trục lợi, ở các nuớc khác cũng không thiếu những người này, nhưng không phải vậy mà mình bỏ những điều tốt họ đã làm. Những cái sai có pháp luật trị, pháp luật mà sai nữa thì không còn nhà nước, nhà nước không còn thì chẳng ai quan tâm đến đúng sai nữa.
Tôi vote Vịnh Hạ Long 2 phiếu, cũng thấy vui vì 2 phiếu này có ý nghĩa!
 
Đi giữa đường gặp 1 mẫu rác, có người nhặt lên và bỏ vào thùng rác hoặc 1 chỗ chứa rác. Có người bắt gặp lại nghĩ: Úi giời, thằng đó rảnh! Có người nghĩ: Ông này cũng biết giữ gìn vệ sinh môi trường! Con người Nhật mạnh và thông minh ở chỗ họ nghĩ điều tốt nhiều hơn là suy diễn ra cái xấu và tiêu cực. Cái "được" trong một vấn đề chung chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng người Nhật biết cả những hạt cát như vậy. Thiên nhiên ban tặng cho họ khó khăn (núi lửa, động đất, sóng thần, ...) nhưng đồng thời ban tặng cho họ cái dũng khí để chống lại khó khăn đó. Việt Nam mình có sẵn nhiều thứ, thành ra không biết quý. Giống như đứa con trong ngôi nhà nghèo khó biết tự vươn lên, còn đứa sinh ra trong nhà quyền quý thì chẳng coi mọi thứ ra gì.
Một phiếu bầu chọn cho Vịnh Hạ Long cũng như hạt cát trong sa mạc ấy, chúng ta quý những điều nhỏ nhất sẽ không thiệt hại điều gì cả. Yêu nước từ những hành động nhỏ, từ mỗi con người, từ mỗi thôn làng, ... thì đất nước Việt Nam, con người Việt Nam sẽ mạnh.
Tôi ghét những con người trục lợi, ở các nuớc khác cũng không thiếu những người này, nhưng không phải vậy mà mình bỏ những điều tốt họ đã làm. Những cái sai có pháp luật trị, pháp luật mà sai nữa thì không còn nhà nước, nhà nước không còn thì chẳng ai quan tâm đến đúng sai nữa.
Tôi vote Vịnh Hạ Long 2 phiếu, cũng thấy vui vì 2 phiếu này có ý nghĩa!
Ẹc... Ẹc...
Việc bầu chọn hay không hoàn toàn không quan trọng
Cái chúng ta cần là làm gì để GIỮ GÌN và làm cho nó ngày càng đẹp hơn
Thành ra: Bầu nhiều chưa chắc là YÊU NƯỚC đâu
Chỉ e sau cuộc vận động rầm rộ, khi HẠ LONG có được vị trí trên thế giới rồi thì nhà nước mình cũng lại ĐEM CON BỎ CHỢ mà thôi... gọi là cái lợi đạt được rồi thì chuyện sau đó mặc kệ ---> Chuyện thường như bao chuyện khác vẫn xãy ra hàng ngày ấy mà
 
Chỉ e sau cuộc vận động rầm rộ, khi HẠ LONG có được vị trí trên thế giới rồi thì nhà nước mình cũng lại ĐEM CON BỎ CHỢ mà thôi... gọi là cái lợi đạt được rồi thì chuyện sau đó mặc kệ ---> Chuyện thường như bao chuyện khác vẫn xãy ra hàng ngày ấy mà
Có khi còn tệ hơn:
- Tổ chức thành khu du lịch (tốn thêm tiền tỷ, hoặc trăm tỷ, ngàn tỷ) và cắt xén trong số đó
- Khu du lịch không thiết kế đúng, sẽ phá cảnh quan thiên nhiên, thậm chí tàn phá cảnh quan để xây dựng
- Không quản lý cái khu du lịch đã tạo ra đó, mặc cho tiếp tục bị tàn phá
- Biết đâu, chính 1 số người dân đã từng bầu chọn, đi du lịch tại đó, lại góp phần tàn phá thêm về vệ sinh, về môi trường, ... Vì bỏ phiếu bầu thì dễ, có ý thức giữ gìn thì khó.
 
Ẹc... Ẹc...
Việc bầu chọn hay không hoàn toàn không quan trọng
Cái chúng ta cần là làm gì để GIỮ GÌN và làm cho nó ngày càng đẹp hơn
Thành ra: Bầu nhiều chưa chắc là YÊU NƯỚC đâu
Chỉ e sau cuộc vận động rầm rộ, khi HẠ LONG có được vị trí trên thế giới rồi thì nhà nước mình cũng lại ĐEM CON BỎ CHỢ mà thôi... gọi là cái lợi đạt được rồi thì chuyện sau đó mặc kệ ---> Chuyện thường như bao chuyện khác vẫn xãy ra hàng ngày ấy mà
Em nghĩ nếu ai cũng "nghĩ điều tốt hơn là suy diễn ra cái xấu và tiêu cực", "chuyện thường như bao chuyện khác" chắc chắn sẽ cải thiện thành "chuyện tốt hơn".
 
Em nghĩ nếu ai cũng "nghĩ điều tốt hơn là suy diễn ra cái xấu và tiêu cực", "chuyện thường như bao chuyện khác" chắc chắn sẽ cải thiện thành "chuyện tốt hơn".
YÊU NƯỚC tôi có thừa... MUỐN MỌI THỨ TỐT HƠN, tôi cũng muốn chứ (sao lại không?)
Có điều cái chúng ta MUỐN còn tùy thuộc vào cơ chế quản lý ---> Liệu cái điều đa số người dân muốn có đạt được không khi còn hàng đống quan tham chỉ biết túi tiền của mình
Là tôi RẤT LO ---> Chẳng lẽ bạn không lo?
 
Tôi đã đi chùa Hương và chùa Yên Tử, phong cảnh thì đẹp, và cũng có xếp hạng. Nhưng:
- Dọc theo đường lên chùa Hương, 2 bên đường san sát những lều quán bán hàng kiểu kiosque tre và cây (hàng trăm hàng ngàn ấy), che chắn bằng bạt nhựa, không còn thấy cảnh vật gì nữa. Mà 1 bên là núi, 1 bên là vực, phong cảnh có lẽ rất đẹp ấy chứ, mà có được ngắm đâu? Bầu trời còn không được thấy vì đã bị bạt che!
- Suốt mấy cây số leo núi không có nhà vệ sinh. Vậy thì mấy ngàn người, lễ hội thì mấy chục ngàn người phóng uế vào đâu? Người yêu nước cũng chết, chứ đừng nói người vô ý thức.
 
(/iễn cảnh Hạ long thân thương!

Một khi Đã là kỳ quan thiên nhiện thế giới, thì #h (khách) sẽ ùn tới;
Nhưng Để được ngắm nhìn thưởng lãm cảnh vịnh đẹp du #h sẽ đứng trên những vũng bùn lày & lúc nhúc ruồi bọ & chúng thường chỉ 2 chưn thôi!
 
Trích đâu đó trên mạng:

Tổ chức lừa tiền thế giới

New7Wonders.com chỉ là ý tưởng "kinh doanh" của một người Canada gốc Thụy Sĩ tên là Bernard Weber. Đây là website của một tổ chức tư nhân đặt trụ sở tại Thụy Sĩ (New Open World) chứ không phải của một dự án của một chính phủ hay tổ chức uy tín nào trên thế giới. Bằng khả năng quảng bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án "New 7 Wonders of Nature", "7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới", Bernard Weber đã đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí cả các ban ngành về tài nguyên thiên nhiên & du lịch ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước nghèo có hiểu biết và dân trí thấp.

Bên ngoài, tay lừa đảo Weber tuyên bố rằng dự án của mình “phi lợi nhuận”, nhưng cái sự “phi lợi nhuận” đó giúp hắn kiếm bộn tiền. Mỗi địa danh tham gia phải … kí hợp đồng và đóng cho tổ chức 5k USD/tháng. Các website khác muốn sử dụng các nội dung về các thắng cảnh bình chọn cũng phải trả phí 5k USD/tháng. Ngoài ra, hắn còn có các nguồn thu từ tiền tài trợ, tiền chia từ các công ty dich vụ viễn thông cho phí SMS và vote call, tiền bán các loại hàng hoá như áo phông, đồ lưu niệm với giá rất đắt…

Đặc biệt, bọn lừa tiền N7W còn chơi trò khốn nạn nhất trong các trò khốn nạn đó là … bán phiếu bầu. Một người có thể nhắn bao nhiêu tin tùy thích để bầu chọn. Tức là N7W “thả cửa” cho các con mồi mua càng nhiều phiếu bầu càng tốt. Việc làm này vừa phản khoa học, vừa mang đậm tính chất lừa tiền thiên hạ.

Trả lời về khoản “lợi nhuận” khổng lồ, từ 3 năm trước, báo Sachsen (Đức) dẫn lời N7W tuyên bố: "Chúng tôi cam kết sẽ dùng 50% tiền lãi thu được để đầu tư vào việc tu bổ 7 kỳ quan thế giới mới và một số công trình khác". Khi được hỏi 50% số lãi còn lại sẽ được dùng vào việc gì, N7W im lặng. Chưa kể, đã 3 năm trôi qua nhưng mình chưa thấy tăm hơi gì về khoản tiền tu bổ mà N7W mạnh miệng hứa nó nằm ở đâu cả, bạn nào thấy rồi thì báo cho mình 1 câu với.

Đẳng cấp chém gió cấp quốc tế

Ngày 27/9/2011, Bernard Weber đến làm việc tại Quảng Ninh. Hắn mạnh miệng tuyên bố: “Thông qua cuộc bầu chọn đó đã có nhiều danh thắng nhận được rất nhiều sự quan tâm với trên 1 trăm triệu phiếu bầu của người dân trên khắp thế giới, chứng tỏ sự quan trọng và tầm ảnh hưởng rất lớn của cuộc bầu chọn do tổ chức phát động.”

Chúng ta hãy thử xem qua cái “tầm ảnh hưởng” của N7W. Sử dụng Alexa để tìm hiểu thông tin về N7W thì ta có thể thấy như sau : new7wonders.com xếp hạng 22,607 trên thế giới và hạng 31,656 tại Mỹ. Trong khi đó, cùng thời điểm, trang vnexpress được xếp hạng 386 trên thế giới và hạng 1,167 tại Mỹ. Thậm chí đến cả diễn đàn vn-zoom.com còn được xếp hạng 3,357 trên thế giới và 18,285 tại Mỹ. Cả 2 trang viết bằng Tiếng Việt đều có “tầm ảnh hưởng” vượt xa N7W trên thế giới Một đều hết sức bất ngờ, trong các nước sở hữu địa danh lọt vào “chung kết”, new7wonders được xếp hạng 1,061 tại Việt Nam, chỉ thua 2 nước IQ thấp đó là Lebanon (240) và Tanzania (265). Tại một số nước IQ cao như Đức, Pháp, Hàn Quốc, xếp hạng của N7W khá … lẹt đẹt, 50,446 ở Đức, 77,133 ở Pháp, Hàn Quốc thậm chí còn không thấy bóng dáng đâu

Công nhận tầm ảnh hưởng của N7W là vô cùng to lớn đối với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới

Phản ứng của nhân dân tiến bộ trước thảm họa N7W

Khi được hỏi về N7W, tổ chức UNESCO tuyên bố rằng “Mặc dù nhiều lần được mời ủng hộ N7W, nhưng UNESCO quyết định không hợp tác với ông Weber. Mục tiêu của UNESCO là giúp các nước xác định, bảo vệ và bảo tồn các di sản thế giới. Cần xác định các tiêu chuẩn khoa học, xác định giá trị của các ứng viên.” Như vậy, theo UNESCO kết quả bầu chọn của N7W không chính xác và không có khoa học. Cũng phải, bán phiếu bầu thì lấy đâu ra khoa với chả học.

Nagib Amin, một chuyên gia Ai Cập về di sản thế giới phát biểu: "Ngoài khía cạnh thương mại, lá phiếu không có cơ sở khoa học." Tại Ai Cập, Bộ trưởng Văn hóa Farouq Hosni gọi cuộc bầu chọn này là “ngớ ngẩn” và mô tả Weber - nhà sáng lập NOWC - chỉ có mục đích duy nhất là “tự quảng cáo”.

Tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng thư ký Hiệp hội UNESCO VN và nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thế giới, cho rằng việc "mua phiếu bầu và nhà tổ chức thu tiền" này khiến cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới của N7W "không khác gì một cuộc thi Manhunt (Người đàn ông quyến rũ) quốc tế, khi một cá nhân bỏ ra vài nghìn USD để mua hàng trăm lá phiếu".

Chính phủ Maldives đã sớm tỉnh ngộ, nhận ra trò lừa đảo của N7W và đã rút lui từ tháng 5/2011
http://maldivesresor....-wonders-scam/
http://www.mymaldive....7wonders-scam/

Chắc chính phủ Maldives bị thần kinh mới rút khỏi N7W nếu bọn đó không phải bọn lừa đảo

Vịnh Hạ Long bá đạo trên bảng xếp hạng N7W

Tại Việt Nam, từ năm 2007, chính phủ phát động cả 1 chiến dịch cấp quốc gia về bầu chọn cho vịnh Hạ Long trên trang web lừa tiền quốc tế. Các tờ báo liên tục tung hô N7W, thằng lừa đảo Bernard Weber, hô hào nhân dân Việt Nam hãy bình chọn cho vịnh Hạ Long để “bày tỏ lòng yêu nước”. Cụ thể, từ ngày 22 tháng 2 năm 2008, Ban Quản lý vịnh Hạ Long đã được phía New Open World (NOW) đồng ý là cơ quan bảo trợ chính thức và đã đại diện ký thỏa thuận với NOW. Ngày 25 tháng 2 năm 2008, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ phát động bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới. Nhiều báo như báo Tuổi Trẻ đã lập hẳn 1 chuyên mục để thông tin (với khẩu hiệu "Bầu chọn Việt Nam: Lá phiếu của lòng yêu nước") thường xuyên và tuyên truyền cổ động cho cuộc bình chọn này. Và như tại Tiền Giang, từ ngày 25 tháng 3 năm 2008, lãnh đạo Tỉnh đoàn, sở Văn hóa Thông tin và sở Bưu chính viễn thông cùng hàng trăm đoàn viên thanh niên Đoàn khối dân chính đảng tỉnh Tiền Giang đã khởi động chiến dịch 10 tháng bầu chọn cho ba danh thắng của Việt Nam vào danh sách kỳ quan thế giới mới, trong đó có cả việc hỗ trợ đường truyền Internet tốc độ cao miễn phí cho 35 trường Trung học Phổ thông trong tỉnh để giáo viên và học sinh tham gia bầu chọn. Và chỉ trong tuần lễ phát động đầu tiên, đã có gần 10.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở thành phố Mỹ Tho đã tham gia bầu chọn. Ngày 14-3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, báo Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam và EVNTelecom đã ký hợp tác và phát động chương trình vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên của thế giới cho đến 31 tháng 12 năm 2008, trong đó có 1 "Cuộc tuần hành vòng quanh đất nước bằng xe đạp và thiết lập các điểm bầu chọn cho vịnh Hạ Long ở các tỉnh, thành phố". Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã chỉ đạo Cục Hợp tác Quốc tế đưa ra 9 chương trình hành động từ nay đến cuối năm cho cuộc vận động bầu chọn cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới. Do chiến dịch bầu chọn quá hoành tráng này, 3 địa danh của VN (Vịnh Hạ Long, Phong Nha – Kẻ Bàng, Phan-xi-păng) bá đạo trên bảng xếp hạng nhiều tuần liền.

Gần đây, vòng chung kết của cuộc bầu chọn N7W diễn ra cực kì “sôi động”. Thằng lừa đảo Bernard Weber đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 9 năm 2011 để PR cho N7W. Lợi dụng lòng tự hào dân tộc và suy nghĩ thiếu chin chắn của người Việt, hắn liên mồm tâng bốc vịnh Hạ Long lên tận trời xanh. Được tiếp thêm đạn, các tay thợ báo bồi bút ngu si IQ thấp liền liên tục khua môi múa mép, tâng bốc N7W và thằng khốn nạn Bernard Weber, tiếp tục kêu gọi các con mồi tự chui đầu vào rọ vì … tình yêu nước.

Báo chí truyền hình thì phần đông ngu si dốt nát là đúng rồi, vấn đề ở đây là tại sao chính phủ VN lại “gà mờ” như thế? Chính phủ 1 nước nhỏ như Maldives còn nhận ra trò lừa đảo của N7W, vậy tại sao chính phủ 1 nước lớn như VN lại không? Phải chăng, chính phủ biết thừa cái trò lừa đảo này nhưng các cấp chính quyền vẫn dấn thân vào để “lấy thành tích” báo cáo lên trên? Phỏng đoán này là có cơ sở, vì căn bệnh thành tích từ lâu đã thâm nhập vào mỗi người dân Việt Nam .

Kết luận về N7W:

Các bạn nên nhắn tin Góp đá xây Trường Sa (soạn tin TRUONGSA gửi 1408) thì thiết thực hơn nhiều việc nhắn tin ủng hộ bọn lừa đảo N7W. Vịnh Hạ Long có nhất bảng thì cũng chả có bố con thằng Tây nào để ý đâu. Còn Trường Sa được xây dựng kiên cố thì chúng ta sẽ giữ được mảnh đất hương oải cha ông

@Bài trên diendanlichsuvn của thành viên Champion
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi các ban ngành Việt Nam hô hào dân nhắn tin để bình chọn cho VHL giống như nhắn tin cho các ca sỹ Sao Mai tôi thấy có gì đó lèm nhèm, cách làm không phải tầm quốc gia chứ đừng nói tầm thế giới. Nhưng nói ra thì sợ bị cho là không yêu nước.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao ngay cả nhà nước, 1 quốc gia khi tham gia bình chọn 1 sự kiện khá lớn lại không biết ư? VHL là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới do tổ chức nào bình chọn ??? Các cơ quan quản lý của quốc tế và Việt Nam có chú ý đến điều này? Loạn, loạn hết rồi...
Thôi, có lẽ mình là dân không thể hiể được ngọn ngành sự việc, chỉ với lòng yêu nước mỗi người đã làm hết sức mình rồi, và chúng ta tự hào với điều đó
Hy vọng thế giới và chính phủ hiểu điều đó và trân trọng sự đóng góp của mỗi người dân Việt Nam
Tôi yêu Việt Nam!
 
Trái tim không ở trên đầu được!
 
Mục đích có thể còn là:

(*) Bớt ưu tư với nạn tham nhũng đang hoàn hành;

(*) Giảm fiền muộn do vật giá leo thang;

(*) Cho một ai đó thể hiện có tài năng & nên trọng dụng,. . . .

(*) 2uan tâm cái này hơn đi, đừng đến các sứ quán chi cho nắng nôi, khổ cực,. . . .

(*) . . . . . . .


--=0 --=0 --=0 )(&&@@ )(&&@@ )(&&@@
 
Cảm ơn tác giả Champion, sư phụ PMT0412.

Nhưng sao mấy ngày trước khi công bố kết quả, các đài truyền hình hô hào rầm rộ thế nhỉ, thậm chí VTV còn truyền hình trực tiếp cảnh các nghệ sỹ, biên tập viên,... bầu chọn cho VHL rất sôi động??? No hiểu!

Thấy tội cho anh chàng nào đó ở Đà Nẵng nhắn gần 20.000 tin, mất tiền, mất công mà còn bị khủng bố tinh thần. Đúng là lòng tốt đặt sai vị trí.
 
Cảm ơn tác giả Champion, sư phụ PMT0412.

Nhưng sao mấy ngày trước khi công bố kết quả, các đài truyền hình hô hào rầm rộ thế nhỉ, thậm chí VTV còn truyền hình trực tiếp cảnh các nghệ sỹ, biên tập viên,... bầu chọn cho VHL rất sôi động??? No hiểu!

Thấy tội cho anh chàng nào đó ở Đà Nẵng nhắn gần 20.000 tin, mất tiền, mất công mà còn bị khủng bố tinh thần. Đúng là lòng tốt đặt sai vị trí.

Mỗi tập đoàn viễn thông ở việt Nam chỉ cần bỏ ra 10 triệu tin nhắn là bằng cả nước ta rồi (tính cả vùng núi). Số tin nhắn mà các tập đoàn đứng ra thì không thấm thía gì với lợi nhuận của họ. Hãy thể hiện lòng yêu nước đi! Nếu nói không khách quan thì đừng hô hào nhắn tin. Khổ dân nghèo thì tốt bụng, cứ lo lắm chuyện...

Thế này này
295850_289759401046962_251631254859777_965044_938774897_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuân có hình độc quá.
Ai chỉ đạo làm tấm băng rôn vô lý, nhảm nhí này chắc là ấm đầu, ngay cả khi đó là một cuộc bình chọn không lừa đảo.
 
Tuân có hình độc quá.
Ai chỉ đạo làm tấm băng rôn vô lý, nhảm nhí này chắc là ấm đầu, ngay cả khi đó là một cuộc bình chọn không lừa đảo.
Chừng nào Việt Nam còn chưa bỏ được bệnh THÀNH TÍCH và HÌNH THỨC thì những sự việc như trên sẽ vẫn còn xãy ra
Hịc...
 
Chúc mừng Hạ Long được vào danh sách 7 kỳ quan đứng đầu của TG!

Tuy nhiên việc quan trọng nhất là duy trì và phát triển du lịch được mới là khó của ngành DL! Làm thế nào để du khách tiêu nhiều tiền --=0 mà vẫn hài lòng khi về, và còn ước mong trở lại HL nữa!
 
Chúc mừng Hạ Long được vào danh sách 7 kỳ quan đứng đầu của TG!

Tuy nhiên việc quan trọng nhất là duy trì và phát triển du lịch được mới là khó của ngành DL! Làm thế nào để du khách tiêu nhiều tiền --=0 mà vẫn hài lòng khi về, và còn ước mong trở lại HL nữa!

Nói chung cũng vui lây, tuy nhiên vẫn còn đắn đo với những ưu tư, những điều cần suy nghĩ thêm:

+ Môi trường còn giữ được tốt trong lành không? (Đi đâu xã nè!!!) - Hay ngồi trên thuyền buờm xã?
Hỏng bao lâu thì "lụt bình" trôi nổi đầy ạ. Hãy quan sát thêm cảnh cư dân ở trên thuyền buờm thì rõ. Liệu dòng nước trong xanh kia có còn không? Đừng để tương tự như những khu du lịch sinh thái. Đừng bảo với tôi như thành viên GPE, ăn ở ngủ nghỉ trên GPE nhe, ẹc ẹc ẹc.

+ Dân địa phương nên có thái độ văn minh, lịch sự hơn đối với du khách (nhất là khách nước ngoài), khách trong nước (giữa các miền) còn bị chịt cổ huống chi là khách nước ngoài. Tệ trạng này, không riêng gì VN cả nước ngoài cũng có.
 
Vì sao UNESCO không công nhận 7 kỳ thế giới mới?

http://vietbao.vn/Van-hoa/Vi-sao-UNESCO-khong-cong-nhan-7-ky-quan-the-gioi-moi/70091363/181/

Một Quỹ tư nhân của Thụy Sĩ vừa qua tổ chức bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới nhưng không được UNESCO công nhận. Quỹ tư nhân này do nhà bảo tàng học và nhà đạo diễn phim người Thụy Sĩ Bernarrd Weber tổ chức và tài trợ.

Cuộc bình chọn lần này được tổ chức có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin kỹ thuật số. Các cử tri trên toàn cầu bỏ phiếu bằng nhắn tin qua điện thoại di động, email gửi về ban tổ chức ở Lisbon thuộc Bồ Đào Nha.

Ứng cử viên kỳ quan được đưa vào vòng chung kết gồm 21 công trình được ban giám khảo lựa chọn từ 77 công trình khác nhau. Kết quả bình chọn cho thấy gần 100 triệu người đã tham gia bỏ phiếu chọn ra được 7 kỳ quan mới.

Đó là Vạn lý trường thành ở Trung Quốc, Lăng mộ Taj Mahal của Ấn Độ, Đấu trường Coliseum của Italy, Thành cổ màu hồng Petra ở Jordani, Tượng Chúa Jesu ở Brazil, Thành cổ Machu Picchu của người da đỏ ở Peru, và Thành cổ Mayan ở Mexico.

Vòng chung kết cuộc bình chọn được tổ chức tại Lisbon của Bồ Đào Nha được truyền hình trực tiếp đến hơn 170 nước trên thế giới với số người xem ước tính khoảng 1,6 tỷ người.

Cơ sở để cho ông Bernard Weber tổ chức bình chọn lại 7 kỳ quan cổ đại thế giới mới là 7 kỳ quan cũ chỉ tập trung ở khu vực Địa Trung hải là không phản ánh đầy đủ nền văn hóa cổ đại của thế giới. Do vậy cần bình xét lại để đảm bảo các khu vực trên thế giới đưa ra những công trình văn hóa cổ đại đáng được xếp vào hàng kỳ quan thế giới của mình.

Tuy nhiên, sự kiện nói trên không được tổ chức văn hóa, giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO) ủng hộ và tất nhiên kết quả 7 kỳ quan thế giới mới cũng không được tổ chức này công nhận.

Nữ phát ngôn viên của UNESCO Sue Williams cho biết tầm nhìn về các kỳ quan thế giới của UNESCO rộng lớn hơn nhiều tầm nhìn của Quỹ tư nhân Bernard Weber. Do vậy 7 kỳ quan thế giới mới mà Quỹ này vừa chọn ra chỉ là quan điểm của tổ chức tư nhân, không đại diện cho quan điểm của UNESCO.

Ông Christian Manhart phụ trách báo chí của UNESCO đã chỉ trích việc Quỹ Bernard Weber cuộc bỏ phiếu bình chọn qua Internet và điện thoại di động GMS vừa qua.

Ông cho rằng việc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới, trong đó gạt bỏ một số công trình nằm trong danh sách 7 kỳ quan thế giới trước đây đã đưa ra một thông điệp tiêu cực cho các nước có công trình bị gạt bỏ thuộc 7 kỳ quan thế giới đã được công nhận từ trước đến nay, và trên thực tế vẫn được UNESCO tiếp tục công nhận.

Sở dĩ 7 kỳ quan cũ tập trung nhiều ở khu vực Địa Trung Hải vì thế giới cổ đại nhỏ bé hơn ngày nay rất nhiều. Nền văn minh khu vực Địa Trung phát triển rất mạnh thời cổ đại nên có nhiều công trình kỳ quan thế giới là chuyện dễ hiểu.

Do không được UNESCO công nhận, một số công trình được bổ sung vào danh sách 7 kỳ quan thế giới mới vừa qua sẽ không được Liên Hợp Quốc bảo trợ, không được giúp đỡ về tài chính để bảo tồn di sản giống như 7 kỳ quan cũ.

Đương nhiên, những công trình nào từ danh sách 7 kỳ quan thế giới cũ vẫn giữ được trong danh sách 7 kỳ thế giới mới chẳng hạn như: Đấu trường Coloseum, v.v. thì vẫn được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi, danh dự và bảo trợ của UNESCO.

Đ.P
Việt Báo (Theo_Tien_Phong)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xem hình Tuân post và 2 hình này, thật không cười nổi, vui nổi:


L1010572.jpg



GZ7R0425-Custom.jpg


Công đoàn các doanh nghiệp lớn bé, kể cả trường học, quân đội, ... tất cả vào cuộc kêu gọi vote. Cả học sinh từ cấp 1 trở lên.
Chắc chỉ có nhà đài 147 là trúng lớn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình nhắn sơ sơ cũng vài chục cái tin....phải quay lại Hạ Long thôi 4 năm rồi còn gì
 
Theo dòng thời sự, đồi điều suy nghĩ:

Quyết định số 3620 của UBND tỉnh Quảng Ninh (có hiệu lực từ ngày 1-12) về việc điều chỉnh mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long đang gặp phải sự phản ứng từ du khách, chi tiết tại đây
 
Thật bất bình...

Sáng nay khi nghe thời sự về phát biểu của 1 vị quan chức nào đó về vấn đề tăng giá vé em thực sự bất bình
search thì thấy như thế này
http://www.tienphong.vn/thoi-su/chuyen-hom-nay/560005/tri-an-va-gia-ve-tpp.html



Không hiểu "cỏ" là như thế nào? ai cũng muốn đến là như thế nào? chẳng nhẽ chỉ có người không cỏ mới tới được sao?
Thiết nghĩ bình chọn cho 1 di sản đẹp là 1 niềm tự hào của đât nước thế nhưng sau khi bình chọn xong có rất nhiều điều đáng thất vọng
- Thứ 1: Hệ thống bình chọn của 1 tổ chức phi chính phủ không được UNESSCO công nhận, vậy di sản thiên nhiên thế giới này là tự phong hay sao

- Thứ 2: Bình chọn về vẻ đẹp này đi kèm theo 1 nguồn kinh phí cho tổ chức, vậy không có tiền thì không đẹp sao?

- Thứ 3: Sau khi nhận danh hiệu đó thì có hàng loạt các phát ngôn của người có trách nhiệm liên quan đến tăng giá, khách thăm quan ===> Bởi vì Vịnh Hạ Long là không phải là 1 di tích "cỏ" nên người thăm quan phải là người không "cỏ", phát ngôn đi kèm với quá trình tăng giá thế nên muốn không là khách cỏ thì phải có tiền...

Một vài chia sẻ của em!




 
Lòng iêu nước của người dân đã trở thành sức mạnh vật chất của ai đó. . . .
 
Vụ bầu bì này tôi có cảm giác giống như mẹ hát, con vỗ tay, rất hình thức…
Hãy nhìn thẳng vào thực tế để thấy rằng nước mình còn rất nghèo và lạc hậu so với thế giới, để từ đó mỗi cá nhân có thêm nghị lực phấn đấu đến cái tốt đẹp hơn ở phía trước.
Tạo ra 1 tâm lý cái gì của mình cũng nhất được cái là khích lệ lòng tự hào cá nhân, tự hào dân tộc nhưng dần dần nó tạo tâm lý "tự hào hão", lợi bất cập hại.
Một điều hiển nhiên là nếu Vịnh Hạ Long thực sự đẹp thì cho dù không ai bầu nó vẫn cứ đẹp.
Trúc xinh trúc đứng 1 mình vẫn xinh!
Nói thực VN mình cần học hỏi người Nhật nhiều lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao mọi người lại tiêu cực thế

Một khi Đã là kỳ quan thiên nhiện thế giới, thì #h (khách) sẽ ùn tới;
Nhưng Để được ngắm nhìn thưởng lãm cảnh vịnh đẹp du #h sẽ đứng trên những vũng bùn lày & lúc nhúc ruồi bọ & chúng thường chỉ 2 chưn thôi!

Kính gửi các bạn,

Mình là người dân Bãi Cháy - Hạ Long chính gốc và hiện cũng đang ở Bãy Cháy. Thực tình mình rất yêu nơi mình đã sinh ra và lớn lên rồi gắn bó với mảnh đất này ( Bởi vậy mình không muốn ở nơi khác kể cả HN mặc dù có cơ hội ).
Khách quan mà nói thì con người Việt Nam ta nói Chung và có thể ở Bãi Cháy - Hạ Long nói riêng vẫn có những người không có ý thức, trục lợi cho bản than mà không cần biết hậu quả hay những hiệu ứng không tốt cho cộng đồng, cho đất nước thế nên cũng có thể dẫn đến những nhận xét phản cảm về con người và thắng cảnh của đất nước trong đó có Hạ Long.
Nhưng công bằng mà nói thì tôi đi đâu cũng không thấy nơi nào có cảnh dẹp như Hạ Long và cái đó là sự thật.
Bạn HYen nhận xét về Hạ Long như vậy tôi cho rằng không khách quan vì ở nơi tôi đang sống không có những vũng lầy hay lúc nhúc... như bạn vừa nói.
Và một số bạn khác nữa, nếu chúng ta vận động bầu chọn VHL mà bạn chưa biết đến có thể bạn tìm hiểu qua mạng, thậm chí bạn có thể đến tận nơi để đích mục sở thị để lúc đó có quan điểm, sao bạn lại có những phát ngôn mà bất ky một người có lòng tự trọng của dân tộc nào cũng không nên làm.
Cái gì đẹp thì ta phải công nhận và ta cũng phải tự hào là thiên nhiên đã ban tăng cho đất nước Việt nam ta có một kỳ quan như vậy. Còn vấn đề con người như tôi đã nói ở trên còn có những "con sâu" nhưng nếu vậy ta phải giáo dục vận động để mọi người có ý thức hơn và cũng có thể phải mất thêm nhiều thời gian nữa thì ta mới đạt được điều ấy nhưng ta phải làm. Các bạn có dám chắc là ở Châu Âu, Nhật vv... khi đẻ ra người ta đã có ý thức hay không hay là người ta cũng phải có quá trình nhận thức và giáo dục ( dần tạo được mặt bằng dân trí như ngày nay ) qua nhiều thế hệ thậm chí là cũng trả một giá đắt hơn là ở Việt Nam ta nữa (phải hiểu rằng xuất phát điểm của chúng ta như thế nào).

Bởi vậy tôi nghĩ chúng ta nên có một cái nhìn khách quan, nhân văn và đặc biệt là cái nhìn đúng thực tế cua một nền kinh tế-xã hôi mà chúng ta đang sống cũng như nhận định tiến trình phát triển của xã hội chúng ta để cùng phấn đấu, cùng có trách nhiệm chia sẻ và cùng cộng đồng nâng cao ý thức, nâng cao trình độ dân trí của người Việt nam ta sao cho nhanh chóng tiệm cận với nền văn minh đương đại và bạn phải hiểu rằng cái gì cũng cần có lộ trình, cũng cần có thời gian ( nhanh hay chậm phụ thuộc vào từng con người VÀ của ngay bản thân chúng ta ).

Vài lời mong muội xin các bạnthông cảm.

Trân trọng!
 
Nói thực VN mình cần học hỏi người Nhật nhiều lắm.
Tại sao phải học hỏi người Nhật? Người Hàn? Người ngoài nói chung?
Chả lẽ văn hoá Việt nam, truyền thống Việt nam không có đủ văn hoá để trở thành con người?
Tự mình làm cho mình (và truyền bá cho cả thế hệ) trở thành hư hỏng rồi ngó ra bên ngoài để bái vọng?
Hãy đọc lại sách xưa, hãy nhớ lại lời ông bà tổ tiên truyền dạy, chả lẽ không ai dạy làm điều tốt, tránh xa cái xấu hay sao mà phải đi học người ngoài?

Trong vụ này, tôi cũng như đa số người trong topic này, không ai phủ nhận rằng Hạ Long là 1 thắng cảnh đẹp. Nhưng phải dùng tiền để mua danh tiếng thì có xứng đáng không?
Chưa nói, hàng triệu tin nhắn "yêu nước" đó khiến tiền tỷ chạy vào túi nhà đài, và nhà đài đang chia chác tiền kiếm được từ lòng yêu nước của người khác đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
@ Dear Nguyễn Xuân Sơn

Hình như lâu lắm rồi mới thấy bạn post bài. Còn nhớ mình chứ nhỉ.

Có thể bạn hiểu sai một chút về những chia sẻ trong topic này. Theo tôi hiểu, thì không ai phủ nhận cái đẹp của Hạ Long cả, và cũng không ai mà không yêu nước. Riêng bản thân tôi, tôi rất ước ao có dịp nào đó được tận mắt xem và được đứng trên một trong những hòn đảo ở Hạ Long. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với kiểu bầu chọn như đã nói nhiều ở trên đây. Nếu chính UNESCO đứng ra tổ chức bầu chọn, thì chắc chắn tôi sẽ bỏ phiếu cho Hạ Long. Nhưng việc bầu chọn vừa diễn ra thì không phải của UNESCO mà chỉ là của một cá nhân. Bây giờ, với cái tổ chức cá nhân đó, thì Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thế giới, nhưng với thế giới, với lịch sử, với những gì được công nhận một cách công khai, thì vẫn chưa thể có tên Hạ Long, và do đó, việc bầu chọn của chúng ta có ý nghĩa gì không? Hay chỉ là mất thời gian và mất tiền cho một cái tổ chức vô danh nào đó mà thôi?

Hữu xạ tự nhiên hương. Cái gì đẹp, thì muôn đời nó vẫn đẹp. Hạ Long cũng thế. Chả cần phải tổ chức bầu chọn kiểu như vừa rồi mà làm gì. Tôi nói rõ lại nhé, tôi không bỏ phiếu bầu chọn vì tôi không công nhận cái tổ chức vô danh tiểu tốt đó, chứ không phải vì tôi không yêu Hạ Long. Tôi phân biệt rõ ràng 2 điều đó.
 
Và một số bạn khác nữa, nếu chúng ta vận động bầu chọn VHL mà bạn chưa biết đến có thể bạn tìm hiểu qua mạng, thậm chí bạn có thể đến tận nơi để đích mục sở thị để lúc đó có quan điểm, sao bạn lại có những phát ngôn mà bất ky một người có lòng tự trọng của dân tộc nào cũng không nên làm.
Hạ Long đẹp, điều này tôi biết từ hồi học lớp 1 và tin rằng ai là người Việt Nam đều biết
Vấn đề là ta đừng vì chút tự trọng dân tộc mà để bọn xấu dắt mũi chứ
Bạn xem lại toàn bộ bài viết trong topic này (nhất là bài của sư phụ Mỹ) sẽ thấy rằng chúng ta vì vô tình (hoặc cố ý) để tự động cho cổ vào tròng, để bọn xấu ở tận đâu đâu dắt đi như những tên ngố
Hic...
 
Bạn HYen nhận xét về Hạ Long như vậy tôi cho rằng không khách quan vì ở nơi tôi đang sống không có những vũng lầy hay lúc nhúc... như bạn vừa nói.

Tôi nói vũng lầy & lúc nhúc. . . gì gì đó chủ yếu không fải nghĩa đen mà là nghĩa bóng đó bạn!

& cái quyết định của UB. . . cũng là 1 dạng trong số vũng lầy đó. & đầy những người hàng xén, kẻ chôm chĩa bám theo khách nước ngoài như ruồi thì không đâu trên đất nước ta là không có! Nơi càng là thắng cảnh càng sinh sôi mạnh mẽ & đông đảo.

Nhớ khi xưa cũng đã ra đời Cục cảnh sát An ninh du lịch; nhưng lí do gì đó, có thấy họ đâu cơ chứ!

Vài lời để chúng ta cùng rõ nhau hơn thôi.

& Chào bạn!
 
Mình thì lại cũng có suy nghĩ giống bạn Xuan Son và mong mọi người có cái nhìn tích cực hơn. Hạ Long không xấu mà rất đẹp là đằng khác. Cái xấu có chăng là do con người gây ra và nó có tính nhất thời khi con người không quản lý được nó. Các bạn cũng thấu hiểu tâm tư của người Việt Nam nói chung và người dân vùng Đông Bắc nói riêng dẫu chưa bằng người nhưng trong mắt chủ nhân nó vẫn ngạo nghễ, tuyệt vời. Không biết các bạn có quan tâm bóng đá Seagams không? Rõ ràng đội tuyển VN qua được vòng bảng là may mắn rồi. Ấy vậy, mà ước mong của hàng triệu con tim người Việt vẫn thầm mong đội tuyển vô địch. Thậm chí Hoa hậu Thế Giới cũng vẫn trang điểm, phục sức và đó là những cái giả.

Còn việc bị lừa hay gi đi nữa, thì đó không thể là xấu được. Vì nó, khối người hy sinh xương máu chứ bị lừa chỉ là chuyện vặt. Đáng trách là các cơ quan thông tấn, báo chí. Các cơ quan quảm lý Nhà nước có liên quan không phát huy hết vai trò của mình để hướng các hoạt động tích cực của quần chúng Nhân dân đi đúng hướng và thiết thực.

Thôi mình cũng muốn viết thêm nhưng khó viết quá vì khả năng văn chương hạn hẹp, mặc dù tâm tư thì nhiều.
 
sealand;363676 Còn việc bị lừa hay gi đi nữa đã viết:
Em xin có ý kiến:
Là người Việt Nam ai cũng có niềm tự hào dân tộc riêng, điều này chắc không phải bàn vì kết quả không chỉ trong cuộc bầu chọn này mà còn trong rất nhiều chiến công của dân tôc đã chứng minh
Lòng yêu nước thì có, niềm tự hào dân tộc thì có song các cơ quan có thẩm quyền nghĩ sao?
Chúng ta không cần biện minh tấm lòng của mình nhưng chúng ta cần được các cơ quan có trách nhiệm tôn trọng đúng mức. Đúng như bác HAIYEN đã nói:
Lòng iêu nước của người dân đã trở thành sức mạnh vật chất của ai đó. . . .
Một vài suy nghĩ của em!
 
Qua cũng mong các cơ quan hữu trách hãy phát huy vai trò của mình để tuyên truyền phổ biến rộng rãi chính sách chủ trương các tụ điểm du lịch đồng thời mỗi người dân tại địa phương chúng ta hãy cố gắng sống, làm việc theo nét văn hoá mà tổ tiên ta đã tự hào có 4 nghìn năm văn hoá để người đến du lịch còn có những ấn tượng tốt đẹp về đất nước chúng ta. Cũng khó nói, đôi khi 1 cá nhân, 1 tổ chức nhỏ không có hành động tích cực, chỉ biết trục lợi dễ dẫn đến 1 con sâu làm sầu nồi canh. Hãy nhìn những quang cảnh sống về đêm tại Sàigòn (Mẹ dạy con nhỏ bám theo người nước ngoài để xin, dần dần có cả 1 tổ chức, đại bàng) - Hãy nhìn các tụ điểm du lịch (Đầm Sen Quận 11 - Sở Thú Quận 1- Suối Tiên {Đồng Nai},... ), du khách đến 1 lần rồi ngán ngẫm về giá cả sinh hoạt bị chịt cổ, nói 1 đằng bán 1 nẻo. Cần tăng cường khâu quản lý, cần giáo dục từ cán bộ nhỏ đến lớn làm sao "VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, VỪA LÒNG KHÁCH ĐI."

Ấn tượng Hạ Long
Vịnh Hạ Long huyền ảo như tranh thủy mặc dưới màn mưa; những con thuyền lướt sóng bên rặng núi đá nhấp nhô... được bạn Nguyễn Khắc Trung Dũng ghi lại và chia sẻ.

Hạ Long, niềm tự hào của quê hương Việt Nam
Không biết từ bao giờ, Hạ Long đã trở nên thật gắn bó, gần gũi, tôi có cơ duyên đến vùng đất này không biết bao nhiêu lần. Bạn Nguyễn Tiến Thọ chia sẻ.

Huyền ảo vịnh Hạ Long - http://vietbao.vn/Du-lich/Huyen-ao-Vinh-Ha-Long/11109603/254/
Bức tranh thiên nhiên của vịnh Hạ Long với những hòn đảo nhấp nhô, những con tàu yên ả như bức tranh thủy mặc... được độc giả Tạ Việt Thắng ghi lại.

Hùng vĩ Hạ Long
Đến với Hạ Long, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng về vẻ đẹp và sự hùng vĩ của vùng biển đảo. Bạn Đặng Cao Thắng chia sẻ

Leo núi mạo hiểm trên vịnh Hạ Long - Không e sợ độ cao của những vách núi hiểm trở, mỗi dịp cuối tuần, thời tiết đẹp, nhóm thành viên CLB Vietclimb lại tìm đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trổ tài leo núi.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom