Hãy cho tôi xin 1 lời khuyên: Nghĩa tình & thu nhập (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Có điều trăn trở của bác kế toán già gân ở đây : Chữ tình còn thêm chữ Tín nữa mới chết chứ.
Theo Thùy An được biết, thành đạt của KTGG đa phần 80% là nhờ bạn đi lên. Giàu nhờ bạn - sang nhờ vợ.
Do vậy, bác ấy vẫn còn chần chờ không biết ngõ lời sao để chia tay - xin nghỉ việc? Không nhẻ đệ đơn "Hoàn cảnh gia đình khó khăn -, con "nuôi nhiều", không đủ sống"

Không nhẻ thấy mới nới cũ.
Bác ấy đưa lên chủ đề này cũng cân nhắc thế hệ trẻ như Thùy An không vội đứng núi này trông núi khác. Tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối.

Phải nói đứng giữa ngã 3 lòng của KTGG cũng khó lắm. Rất muốn phiêu lưu (cái này chắc bác KTGG không ngần ngại điều này rồi) nhưng cá tính của bác là bất cần đời thêm cái sỉ mới khổ thân cho bác ấy là vậy. Cái tật không chừa, đây cũng là khiếm khuyết của bác ấy đấy.

Vài lời góp ý. Mong bác lượng thứ cho.

Thân
 
Em thì có hai ý nghĩ trái ngược nhau:
- Tình nghĩa thì rất tốt, nhưng nó không giúp được cho cuộc sống của mình, có khi nó còn hại cả mình nữa. Bài học này em đã rút ra được từ chính em. Cũng chỉ vì tình nghĩa mà em bỏ hết công việc của em để về công ty của bạn em làm trong thời điểm kinh tế suy thoái, em đã dùng hết sức của mình để kéo nó lên, bày ra trăm kế để đem lợi nhuận về cho ông chủ (cũng là người bạn chí cốt của em). Thế mà cuối cùng cái tên mà em gọi là bạn chí cốt ấy, nó đã lẳng lặng dùng kế sách của em mà không hề cho mình một thông tin nào. Có lẽ nó sợ nếu em biết nó làm thế, em sẽ báo cho các cơ quan biết cái trò tồi tệ của nó.Giờ đây nó rút hết vốn về sau khi đã được em vẽ đường cho chạy, buồn một điều là nó bỏ cả em luôn, không hề nghĩ đến em sau khi đã hồi phục lại.

- "Cái tình" của bạn có thể đã đặt sai chỗ (thực ra ko phải mình bạn mà chuyện này xảy ra với rất nhiều người bạn ạ). Nhưng sau vụ đó bạn mới nhận ra thế nào là tình đúng không. Tớ vẫn hay nói: Cả đời, để có 1 người bạn được gọi là "chí cốt" (thực sự) thì người đó thật hạnh phúc.
- Tuy nhiên, bạn có hối hận về việc giúp bạn ko? Mình nghĩa chắc là bạn ko hối hận vì bạn đã có 1 bài học mà ko phải ai cũng có được (tức là bạn là người giàu có về kinh nghiệm)

Mình có đọc 1 chuyện rất có ý nghĩa, chuyện là thế này, ngày còn hồi chiến tranh, có 3 người bạn cũng đi quân ngũ, ra trận đánh giặc. Trong quá trình đó 1 người "chơi xấu" 1 người (kể ra thì dài dòng lắm nhưng mình dùng từ đó là mọi người hiểu) để rồi được trở lại và đi học ở nước ngoài. Sau này người này về nước và ở 1 ví trí khá cao, sang trọng, giàu có. Còn người bị "chơi xấu" kia thì sau khi xuất ngũ thì bị thương nặng, nhà cửa vô cùng khó khăn... Con người giàu có kia tuy sống trong nhung lụa, được xã hội trọng vọng nhưng vì vẫn mặc cảm vụ "chơi xấu" nên cả đời sống trong đau khổ, dằn vặt, thậm trí có những giấc ngủ ko yên (quả thực đây cũng là 1 người cũng hiếm đó chứ). Sau khi về hưu, cuộc sống vẫn trong nhung lụa nhưng người giàu có này cuối cùng phải gặp 1 người bạn (người thứ 3) để thổ lộ hết chuyện quá khứ. Người thứ 3 khuyên người này tới thăm người bạn cũ và nói vài lời. Khi gặp và nói ra, cả 3 người ôm nhau khóc, họ tha thứ cho nhau khi tóc trên đầu của cả 3 người đã muối bạc cả. Từ đó, 3 người bạn lại sống thân thiết, ôn những kỷ niệm... và điều này đặc biệt có ý nghĩa với cuộc sống còn lại của người bạn giàu có.

Thực ra những người bỏ bạn lúc khó khăn thì mình cứ nghĩ theo chiều hướng "chắc đó chỉ là hành động nhất thời, là nỗi khổ nhất thời, là miếng cơm manh áo mà hầu như ai cũng thường làm như vậy...nhưng trong thâm tâm, chắc họ ko "đến nỗi" thế đâu, chắc họ cũng...". Nghĩ như thế, mình sẽ thanh thản hơn đó.

Chuyện thật thì hay hơn nhiều chuyện mình kể mấy dòng ở trên, nhưng mà có câu của bác Trịnh: "Sống ở trên đời phải có 1 tấm lòng... điều ta cho đâu phải là điều ta mất"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện bâng khuâng, đứng giữa ngã 3 đường; không sáng suốt để đưa ra quyết định chọn đi hay ở. Cứ trằn trọc suốt canh tàn mấy đêm nay, người héo mòn vẫn chưa dứt khoát là ở hay đi. Và không biết phải ngõ lời xin thôi việc với lý do gì đây!!!

Mặc dù chỗ đang công tác có thu nhập thấp hơn so với chỗ mới. Bù lại được cái nghĩa tình, thiết nghĩ có tiền cũng khó tìm được. Và công việc cũng thoải mái có thời gian online thường xuyên. Còn qua chỗ mới thì sao đây, dĩ nhiên thu nhập được cao hơn nhưng áp lực công việc cũng không kém và nghĩa tình thì sao ? Chưa rõ

Rất và rất muốn phiêu lưu lẫn nữa trước khi cuộc đời xế chiều. Ngặt cái chữ nghĩa tình nó nặng quá. Nặng hơn cái bao tử đang bị mỏ treo???

Mong các vị hãy giúp cho tôi 1 lời khuyên chọn chữ Nghĩa tình hay chọn chữ Thu Nhập


PHP:
Suy nghĩ chi nhiều nghĩa với tình
Lương tâm - lương tháng, sống cho mình
Bác nên nghĩ kỹ, đừng nấn ná
Chả lẽ Già Gân lại bán mình

P/S : Bán mình ở đây là bán sức lao động chứ không phải như cô Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du ngày xưa nha bác
 
Quả thực, em không biết chia sẻ với bác như thế nào. Nhưng em rất tâm đắc với bài viết của bác huuthangbd cũng như câu chuyện của bác hai2hai. Em nghĩ rằng nếu như bác chuyển đi thì sẽ trọn tình vẹn nghĩa hơn nếu như bác đào tạo hoặc tìm được một người khác đáng tin cậy, lấp chỗ trống do mình để lại.
Đôi điều suy nghĩ cùng bác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em nghĩ, chỉ có anh mới có quyết định chính xác nhất. Thứ I, anh biết được trường làm việc của mình như thế nào, lương bổng ra sao, tình nghĩa nặng hay nhẹ. Khi để lên cái CÂN thì không biết được chính xác. Vấn đề là So Sánh chổ củ và chổ mới, nếu Lương bổng cao hơn nhiều so với nơi củ (gấp rưởi) thì củng nên liều một phen, còn tình cảm thì do mình thôi, đồng nghiệp củ sẽ không trách, còn đồng nghiệp mới thì do mình ngoại giao tốt thôi mà (cái này em thấy quá dễ đối với anh rồi hehehe) "Tình nghĩa là Chín, tiền bạc là mười" đó anh. (em cũng đang nằm trong hoàn cảnh như anh đây, hiện tại em đang làm MIS cho công ty nước ngoài, thời gian thì rãnh rỗi, công việc tương đối nhàn nhã, tình cảm làm bấy lâu cũng mến mọi người, nên làm ơ đây cũng vuil, nhưng ương bỗng thì không cao nên cũng hơi nãn, đang kiếm nơi làm mới hehehe) chào anh ! chúc anh sớm tìm hướng đi hay nhất !
 
Chào bác theo tôi thì nên chuyễn nơi khác , vừa tăng thêm thu nhập vừa làm việc môi trường mới, tất nhiên công việc nhiều hơn nhưng sẽ giúp mình mở rộng kiến thức hơn.
CÓ TIỀN KHÔNG QUAN TRỌNG MÀ QUAN TRỌNG LÀ CÓ BAO NHIÊU TIỀN........(OK)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom