Hãy cho tôi xin 1 lời khuyên: Nghĩa tình & thu nhập (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Hiện bâng khuâng, đứng giữa ngã 3 đường; không sáng suốt để đưa ra quyết định chọn đi hay ở. Cứ trằn trọc suốt canh tàn mấy đêm nay, người héo mòn vẫn chưa dứt khoát là ở hay đi. Và không biết phải ngõ lời xin thôi việc với lý do gì đây!!!

Mặc dù chỗ đang công tác có thu nhập thấp hơn so với chỗ mới. Bù lại được cái nghĩa tình, thiết nghĩ có tiền cũng khó tìm được. Và công việc cũng thoải mái có thời gian online thường xuyên. Còn qua chỗ mới thì sao đây, dĩ nhiên thu nhập được cao hơn nhưng áp lực công việc cũng không kém và nghĩa tình thì sao ? Chưa rõ

Rất và rất muốn phiêu lưu lẫn nữa trước khi cuộc đời xế chiều. Ngặt cái chữ nghĩa tình nó nặng quá. Nặng hơn cái bao tử đang bị mỏ treo???

Mong các vị hãy giúp cho tôi 1 lời khuyên chọn chữ Nghĩa tình hay chọn chữ Thu Nhập
 
Em không biết trả lời sao với Bác vì trường hợp của Bác cần thật cụ thể mới cân nhắc được.
Nhưng em thấy, đôi khi chính mình làm khó mình về vấn đề này. Tất nhiên là cuộc sống dù có biiến động dến đâu thì cũng giữ lại chút nghĩa tình, nhưng thẳng thắn mà nói anh em ta đi làm vì cái nào trong 2 cái ấy. Nếu thực sự nghĩa tình thì cũng sẽ đồng ý với quyết định của anh và tạo điều kiện cho anh.
Câu hỏi của anh thật khó trả lời.
 
Rất và rất muốn phiêu lưu lẫn nữa trước khi cuộc đời xế chiều. Ngặt cái chữ nghĩa tình nó nặng quá. Nặng hơn cái bao tử đang bị mỏ treo???

Em nghĩ tuổi như bác không nên phiêu lưu nữa, giàu thì giàu rồi, nghèo thì nghèo rồi. Tuổi như bác em nghĩ nên vui vẻ mà sống, để thế hệ con bác nó kiếm tiền .

Như đối với bố mẹ em, em luôn bảo "Các cụ cả đời vất vả vì con rồi, bây giờ nên hưởng thụ. Các cụ thích ăn gì thì ăn, chơi ở đâu,... thì con cháu lo hết".
 
Đứng trước ngưỡng cửa 30 rồi, có một nhận định sau một thời gian miệt mài làm ăn:

Tuổi trẻ bán thời gian để kiếm tiền
Về già bỏ tiền ra để mua thời gian.
 
....

Như đối với bố mẹ em, em luôn bảo "Các cụ cả đời vất vả vì con rồi, bây giờ nên hưởng thụ. Các cụ thích ăn gì thì ăn, chơi ở đâu,... thì con cháu lo hết".

Chân thành cám ơn lời động viên của Thầy.
Khổ nỗi giọt nước bao giờ cũng rớt từ trên xuống không Thầy. Trước mắt, thế hệ bố mẹ em, em cũng chưa báo đáp được ân sinh thành, dưỡng dục thì làm sao phải trông vào thế hệ con với cháu. Chúng đủ ăn và mặc ấm là mừng rồi. Không báo đời cũng là cái may phước của gia đình. Trông chờ chúng chỉ có nước mỏi mòn.

Chắc lại bán sức lao động của tuổi xế chiều tiếp cho chắc ăn; chờ chúng con, cháu mỏi mòn thôi. Còn bị nặng nhẹ nữa. Lúc ấy lại tủi thân. Giờ không tiền nói với chúng con, chúng cháu không còn linh nữa!!!.

Làm lụn suốt đời có dư ăn dư mặc gì đâu ? Chán thật ! Hay tại cái số của mình như thế chăng ?
 
Chân thành cám ơn lời động viên của Thầy.
Khổ nỗi giọt nước bao giờ cũng rớt từ trên xuống không Thầy. Trước mắt, thế hệ bố mẹ em, em cũng chưa báo đáp được ân sinh thành, dưỡng dục thì làm sao phải trông vào thế hệ con với cháu. Chúng đủ ăn và mặc ấm là mừng rồi. Không báo đời cũng là cái may phước của gia đình. Trông chờ chúng chỉ có nước mỏi mòn.

Chắc lại bán sức lao động của tuổi xế chiều tiếp cho chắc ăn; chờ chúng con, cháu mỏi mòn thôi. Còn bị nặng nhẹ nữa. Lúc ấy lại tủi thân. Giờ không tiền nói với chúng con, chúng cháu không còn linh nữa!!!.

Làm lụn suốt đời có dư ăn dư mặc gì đâu ? Chán thật ! Hay tại cái số của mình như thế chăng ?
nghe bài của anh già gân mà não ruột quá,muốn thu nhập thì mất tình,mà muốn đặt chữ tình lên thì thu nhập....trên đời này ko có gì là trọn vẹn,và thỏa mãn cả 2 điều kiện.Nhưng người thông minh có thể suy nghỉ được mình nên làm gì,và ko nên làm gì!
Tiền ko phải là tất cả,nhưng muốn có tất cả phải có tiền.Hãy vì tương lai con em chúng ta....XH thời nay ít ai đặt chữ tình lên hàng đầu,nhưng ko phải vì đồng tiền mà dụt chữ tình qua 1 bên...:-=
 
Em có mấy câu thế này .
Nếu bạn muốn biết ai đó có hạnh phúc hay không thì đừng hỏi xem họ có bao nhiêu tiền, cũng đừng hỏi thu nhập của họ là bao nhiêu, mà hãy hỏi về mối quan hệ của họ với bạn bè. Có được những người bạn tâm giao hay thậm chí chỉ cần một người hiểu mình thật sự và có thể chia sẻ mọi điều đã là hạnh phúc lắm rồi.

Trái ngược với điều mọi người thường nghĩ - rằng khái niệm hạnh phúc thật khó giải thích, hoặc hạnh phúc tùy thuộc vào việc bạn có của cải nhiều hay không - các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và nhận thấy các yếu tố như số lượng bạn bè, mức độ thân thiết với bạn bè và gia đình cùng những mối quan hệ với đồng nghiệp và hàng xóm hợp lại chiếm tới 70% yếu tố làm nên hạnh phúc.
 
nghe bài của anh già gân mà não ruột quá,muốn thu nhập thì mất tình,mà muốn đặt chữ tình lên thì thu nhập....trên đời này ko có gì là trọn vẹn,và thỏa mãn cả 2 điều kiện.Nhưng người thông minh có thể suy nghỉ được mình nên làm gì,và ko nên làm gì!
Tiền ko phải là tất cả,nhưng muốn có tất cả phải có tiền.Hãy vì tương lai con em chúng ta....XH thời nay ít ai đặt chữ tình lên hàng đầu,nhưng ko phải vì đồng tiền mà dụt chữ tình qua 1 bên...:-=
Trả lời gì mà huề trớt, chỉ làm người ta rối thêm thôi.

@: Bác KTGG
Theo em thì bác nên chuyển qua làm ở chỗ mới nếu lương bổng khá hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Ở đây em không có ý bỏ tình chọn tiền. Ai cũng phải sống, cũng cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân và của gia đình. Vì vậy, việc chọn một con đường sáng sủa hơn, có tương lai hơn không có gì đáng trách cả. Còn về bạn bè, đồng nghiệp. Nếu đã là thâm tình thì làm ở đâu không quan trọng, vẫn có thể gặp gỡ, vẫn có thể chia sẻ cơ mà. Còn nếu còn làm còn tình, hết làm hết tình thì... bác không nên luyến tiếc làm gì.
Em tuổi đời còn trẻ, chưa lăn lộn nhiều. Vì thế chưa hiểu nhiều về nhân tình thế thai, về tình nghĩa sâu đậm. Trong lúc... bối rối, có điều gì sai xót mong bác lượng tình thứ lỗi. :-=
 
Trả lời gì mà huề trớt, chỉ làm người ta rối thêm thôi.

@: Bác KTGG
Theo em thì bác nên chuyển qua làm ở chỗ mới nếu lương bổng khá hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Ở đây em không có ý bỏ tình chọn tiền. Ai cũng phải sống, cũng cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân và của gia đình. Vì vậy, việc chọn một con đường sáng sủa hơn, có tương lai hơn không có gì đáng trách cả. Còn về bạn bè, đồng nghiệp. Nếu đã là thâm tình thì làm ở đâu không quan trọng, vẫn có thể gặp gỡ, vẫn có thể chia sẻ cơ mà. Còn nếu còn làm còn tình, hết làm hết tình thì... bác không nên luyến tiếc làm gì.
Em tuổi đời còn trẻ, chưa lăn lộn nhiều. Vì thế chưa hiểu nhiều về nhân tình thế thai, về tình nghĩa sâu đậm. Trong lúc... bối rối, có điều gì sai xót mong bác lượng tình thứ lỗi. :-=

hoalan_chi :Tiền ko fai là tất cả,nhưng muốn có tất cả phải có tiền(ok?)
 
Theo em nghĩ, nếu đi được chỗ mới thu nhập tốt hơn và điều kiện làm việc tốt và ổn định thì Bác nên chuyển chỗ mới. Còn tình thì em nghĩ chỗ cũ sẽ thông cảm thôi, nếu chúng ta có tình nghĩa thì ở đâu họ vẫn trân trọng
 
Hi bác, em không dám nói là hiểu bác lắm, nhưng em thấy bác là người thẳng tính, nếu làm việc ở chổ thân tình sẽ dể cho bác hơn. Tuy không phải nói là chổ mới thu nhập cao không thân tình nhưng sự thẳng tính của bác có thể khiến bác ở đó cũng chẳng lâu được.
Bác xét đến yếu tố này khi cân nhắc.
Thân
OverAC
 
Hiện bâng khuâng, đứng giữa ngã 3 đường; không sáng suốt để đưa ra quyết định chọn đi hay ở. Cứ trằn trọc suốt canh tàn mấy đêm nay, người héo mòn vẫn chưa dứt khoát là ở hay đi. Và không biết phải ngõ lời xin thôi việc với lý do gì đây!!!

Mặc dù chỗ đang công tác có thu nhập thấp hơn so với chỗ mới. Bù lại được cái nghĩa tình, thiết nghĩ có tiền cũng khó tìm được. Và công việc cũng thoải mái có thời gian online thường xuyên. Còn qua chỗ mới thì sao đây, dĩ nhiên thu nhập được cao hơn nhưng áp lực công việc cũng không kém và nghĩa tình thì sao ? Chưa rõ

Rất và rất muốn phiêu lưu lẫn nữa trước khi cuộc đời xế chiều. Ngặt cái chữ nghĩa tình nó nặng quá. Nặng hơn cái bao tử đang bị mỏ treo???

Mong các vị hãy giúp cho tôi 1 lời khuyên chọn chữ Nghĩa tình hay chọn chữ Thu Nhập

Tuần trước em cũng như tâm trạng của bác bây giờ, họ mời em về làm "phó", thu nhập gấp đôi và có chức danh đàng hoàng...

Nhưng vì chữ Nghĩa tình (Bù lại được cái nghĩa tình, thiết nghĩ có tiền cũng khó tìm được) nên em đã ở lại.

Bác Kế Toán Già Gân ơi, bác chạy ra chỗ hẹn với mọi người đi và thật vui nhé, tối về ngủ một giấc cho sâu, ngày mai bác sẽ có một quyết định hài hòa và đúng đắn nhất }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em chỉ là một thành viên mới nhưng do cũng đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Em nghĩ tình nghĩa luôn là thứ vô hình mà mỗi chúng ta không dễ dàng có được, cho dù có đi đâu thì nó vẫn luôn trong tim mỗi chúng ta. Còn tiền, nó là cuộc sống, có sống được thì tình nghĩa mới tồn tại mãi được, chết rồi coi như hết bác ơi.
 
Qynh5.jpg
 
Nếu chỉ vì ở lại mới giữ được tình thì thực ra đó cũng ko phải là tình. Tình ở đây là dù ta có rơi hoàn cảnh nào, có phải chia ly xa cách mà vẫn giữ được thì đó mới là tình lâu dài bền chặt. Chỉ vì ta có việc phải ra đi mà mất tình thì em e... đó chỉ là tình hình thức.

Hồi xưa, lúc còn trẻ em cũng phải dứt áo ra đi cho dù thời điểm đó sếp & em quý nhau lắm, chia bùi sẻ ngọt cả từng đồng lương của 2 anh em. Tuy nhiên, em vẫn phải ra đi để phát triển sự nghiệp (bởi em thấy thời điểm đó em đi là phù hợp, là chính xác), cũng là lúc anh ấy bắt đầu phát triển và anh ấy vẫn phát triển mạnh tới giờ này. Sau này khi gặp lại 2 anh em vẫn quý mến nhau, trong thâm tâm em anh ấy vẫn là sếp "số 1" về mặt tình nghĩa. Em nghĩ, đó mới là giá trị thật của Tình nghĩa.

Tuy nhiên, việc đi hay ở là do chính anh KTGG quyết định vì không ai hiểu vấn đề đó, nhu cầu đó hơn chính anh. Từ nhu cầu của anh, từ tuổi tác của anh, từ hoàn cảnh gia đình anh, từ môi trường cũ và mới mà anh cảm nhận và ngay cả từ tính cách của anh (như OverAC đưa ý kiến), v.v...

Tất cả các ý kiến khác chỉ là cách họ xử lý khi rơi vào hoàn cảnh giống như của anh nhưng với điều kiện, nhu cầu của họ mà thôi. Họ không phải là Anh mà Anh cũng ko thể là họ. Thế mới là 1 xã hội đa dạng.

Ngoài ra có 1 điều mà em khá tâm đắc: Khi đã quyết 1 cái gì đó thì đừng hối hận, lăn tăn về quyết định của mình. Thành công hay thậm chí thất bại cũng có giá trị của nó. Ngay như Hiệp gà vào tù mới biết được đâu là người bạn chân thành, đâu là người giả. Như thế, sau 2 năm làm "quản ca" của trại thì ko phải là ko được gì, ít nhất nghệ sĩ Hiệp cũng biết được đâu là sự thật đáng quý xung quanh mình.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tuy nhiên, việc đi hay ở là do chính anh KTGG quyết định vì không ai hiểu vấn đề đó, nhu cầu đó hơn chính anh. Từ nhu cầu của anh, từ tuổi tác của anh, từ hoàn cảnh gia đình anh, từ môi trường cũ và mới mà anh cảm nhận và ngay cả từ tính cách của anh (như OverAC đưa ý kiến), v.v...

Thấm thoát hơn 1 năm kể từ khi bước vào mái ấm của gia đình giải pháp excel này mà Quý Thầy, anh chị cũng hiểu được phần nào cá tính của mình. (Cá tính : gàn, dở hơi, bất cần, tự ái vặt và chảnh !!!)

Bà xã mình cũng mừng vui khi hay mình có nơi công tác mới thu nhập cao hơn nhưng bên cạnh tâm tư cũng lo không ít do tính bất cần, tự ái vặt và chảnh của mình, sợ làm nửa chừng đụng chạm rồi đứng lên đi chạy xe Honda "ôm" nữa mới khổ.

Thật cảm động khi Quý Thầy, anh chị đã dành thời gian viết bài góp ý cho mình chọn hướng đi. Lâu lắm em mới có được những lời khuyên chân tình như thế (nhất là bài phân tích của Thầy Hải)

Một lần nữa xin ghi nhận và cám ơn tất cả Quý Thầy, anh chị đã cho những lời khuyên chân tình và hữu ích.

Trân trọng cám ơn.

Đọc qua các bài thật sự xúc động với những lời khuyên chân tình xem kế toán già gân này như 1 người bạn tri kỷ.
 
Nếu chỉ vì ở lại mới giữ được tình thì thực ra đó cũng ko phải là tình. Tình ở đây là dù ta có rơi hoàn cảnh nào, có phải chia ly xa cách mà vẫn giữ được thì đó mới là tình lâu dài bền chặt. Chỉ vì ta có việc phải ra đi mà mất tình thì em e... đó chỉ là tình hình thức.

Hồi xưa, lúc còn trẻ em cũng phải dứt áo ra đi cho dù thời điểm đó sếp & em quý nhau lắm, chia bùi sẻ ngọt cả từng đồng lương của 2 anh em. Tuy nhiên, em vẫn phải ra đi để phát triển sự nghiệp (bởi em thấy thời điểm đó em đi là phù hợp, là chính xác), cũng là lúc anh ấy bắt đầu phát triển và anh ấy vẫn phát triển mạnh tới giờ này. Sau này khi gặp lại 2 anh em vẫn quý mến nhau, trong thâm tâm em anh ấy vẫn là sếp "số 1" về mặt tình nghĩa. Em nghĩ, đó mới là giá trị thật của Tình nghĩa.

Tuy nhiên, việc đi hay ở là do chính anh KTGG quyết định vì không ai hiểu vấn đề đó, nhu cầu đó hơn chính anh. Từ nhu cầu của anh, từ tuổi tác của anh, từ hoàn cảnh gia đình anh, từ môi trường cũ và mới mà anh cảm nhận và ngay cả từ tính cách của anh (như OverAC đưa ý kiến), v.v...

Tất cả các ý kiến khác chỉ là cách họ xử lý khi rơi vào hoàn cảnh giống như của anh nhưng với điều kiện, nhu cầu của họ mà thôi. Họ không phải là Anh mà Anh cũng ko thể là họ. Thế mới là 1 xã hội đa dạng.

Ngoài ra có 1 điều mà em khá tâm đắc: Khi đã quyết 1 cái gì đó thì đừng hối hận, lăn tăn về quyết định của mình. Thành công hay thậm chí thất bại cũng có giá trị của nó. Ngay như Hiệp gà vào tù mới biết được đâu là người bạn chân thành, đâu là người giả. Như thế, sau 2 năm làm "quản ca" của trại thì ko phải là ko được gì, ít nhất nghệ sĩ Hiệp cũng biết được đâu là sự thật đáng quý xung quanh mình.

Trả lời gì mà huề trớt, chỉ làm người ta rối thêm thôi.

@: Bác KTGG
Theo em thì bác nên chuyển qua làm ở chỗ mới nếu lương bổng khá hơn và điều kiện làm việc tốt hơn. Ở đây em không có ý bỏ tình chọn tiền. Ai cũng phải sống, cũng cần tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của bản thân và của gia đình. Vì vậy, việc chọn một con đường sáng sủa hơn, có tương lai hơn không có gì đáng trách cả. Còn về bạn bè, đồng nghiệp. Nếu đã là thâm tình thì làm ở đâu không quan trọng, vẫn có thể gặp gỡ, vẫn có thể chia sẻ cơ mà. Còn nếu còn làm còn tình, hết làm hết tình thì... bác không nên luyến tiếc làm gì.
Em tuổi đời còn trẻ, chưa lăn lộn nhiều. Vì thế chưa hiểu nhiều về nhân tình thế thai, về tình nghĩa sâu đậm. Trong lúc... bối rối, có điều gì sai xót mong bác lượng tình thứ lỗi. :-=

Bạn huuthang_bd tuy còn rất trẻ, mà nhận định cũng sâu sắc, triết lý, ngắn gọn, nhưng rất đầy đủ và hợp tình, hợp lý - kỹ lưỡng như chính cái giải pháp excel của bạn đã dúp mọi người!

Mình đồng tình với hai quan điểm nêu trên. Bác KTGG cũng có thể lấy những câu góp ý chân thành của đàn em để có thêm thông tin cho quyết định của mình!

Cảm ơn bạn / Chúc bác KTGG luôn vui, mạnh khỏe và viên mãn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Quan điểm của e, để tồn tại một ở một ví trí hoàn toàn mới đòi hỏi một con người hai thứ kinh nghiệm chính (công việc và cách sống), để tồn tại thì phải chí công việc lên hàng đầu, sau đó mới đến những cái khác. Nếu mình làm tốt công việc, mình sẽ thấy mến nó và sẽ thấy giá trị bản thân mình được nâng cao hơn. Ở bác KTGG e thấy sự nhiệt tình và sự hoà đồng sẵn có, còn kinh nghiệm làm việc thì cũng không còn gì phải bàn vì "gân đã già" đúng không bác, không lẽ gì mà mình không chuyển. Đồng ý với những gì của một bạn đã nói,giữ "cái tình" không nhất thiết phải ở lại làm cho người ta, "cái tình" ở đây là cách sống cho dù có ở đâu, làm việc chỗ nào. Chúc bác có một công việc mới tốt đẹp.
 
Đọc qua các bài thật sự xúc động với những lời khuyên chân tình xem kế toán già gân này như 1 người bạn tri kỷ

Em xin cảm tạ tất cả. Chân tình phải nói nhiều Quý Thầy, anh chị trẻ tuổi thật nhưng kinh nghiệm trong tình đời, cuộc sống cũng hiểu thấu tình đạt lý để cho những lời khuyên hữu ích.
 
Em thì có hai ý nghĩ trái ngược nhau:
- Tình nghĩa thì rất tốt, nhưng nó không giúp được cho cuộc sống của mình, có khi nó còn hại cả mình nữa. Bài học này em đã rút ra được từ chính em. Cũng chỉ vì tình nghĩa mà em bỏ hết công việc của em để về công ty của bạn em làm trong thời điểm kinh tế suy thoái, em đã dùng hết sức của mình để kéo nó lên, bày ra trăm kế để đem lợi nhuận về cho ông chủ (cũng là người bạn chí cốt của em). Thế mà cuối cùng cái tên mà em gọi là bạn chí cốt ấy, nó đã lẳng lặng dùng kế sách của em mà không hề cho mình một thông tin nào. Có lẽ nó sợ nếu em biết nó làm thế, em sẽ báo cho các cơ quan biết cái trò tồi tệ của nó.Giờ đây nó rút hết vốn về sau khi đã được em vẽ đường cho chạy, buồn một điều là nó bỏ cả em luôn, không hề nghĩ đến em sau khi đã hồi phục lại.
- Tiền bạc đối với mình luôn giữ vị trí cao, với tuổi của em, có thể em sẽ suy nghĩ khác. Nhưng với tuổi của bác, có lẽ nên nghĩ cho kỹ hơn. Tuy nhiên, em nghĩ, nếu nơi nào đó họ nhận bác vào làm, điều đó tức là họ nhận ra được giá trị của bác, có điều bác phải mất thời gian để hoà hợp với mọi người, điều này giống như một cái máy mới cần phải có thời gian vận hành lâu thì máy mới êm. Nhưng người xưa có câu: Gừng càng già thì càng cay. Biết đâu, với kinh nghiệm của bác, có khi còn tốt hơn công ty hiện tại thì sao.

Ai đó đã nói đúng, đã quyết định rồi thì không nên hối hận với quyết định của mình, không đi thì làm sao biết được đường đi có khó hay không. Bài học của em vẫn còn đó, giờ đây em đã nhận ra một điều, bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, tình thân cũng chỉ là tình thân, không thể lẫn lộn vào công việc được. Bạn bè có thể chia sẻ mọi điều cho nhau, nhưng đã đi vào công việc thì mọi thứ đều đảo lộn.

Dù sao với cái tuổi của bác cũng đã xế chiều rồi, làm thử một chuyến phiêu lưu cũng thú vị đó chứ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom