Giúp Tú Anh và những ai muốn, ai không muốn thì đừng vào (2 người xem)

  • Thread starter Thread starter batman1
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Chị này lý lẽ, lập luận qúa sắc bén. Đâu ra đó :p
...................................................................................................................................................................
Bạn gái, bạn thấy tôi bôi đỏ, phóng to là bạn biết tôi cố tình mà. Mà đã cố tình thì đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Nếu tôi không có lý lẽ vững chắc, lập luận sắc bén thì đâu dám làm thế, tôi sợ bị lủng đầu nha bạn, tôi còn ham sống lắm à nha.

Chỉ có những kẻ lương tâm ngắn nhưng kiến thức dài mới kết luận như bạn bầy đàn hùa theo quocgiacan thôi. Tôi đã được dạy thế này "Nếu kẻ khác lăng mạ, mạt sát… con hoặc phán xét con mặc dù không biết gì về con. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều - Chó upload_2018-3-11_14-41-27.png sủa khi gặp người lạ.
Tôi chấm dứt tranh luận vô ích với bạn tại đây vì tôi bận & tôi mệt. Bận vì bạn không cùng tầm với tôi còn mệt vì người không biết phải trái lý lẽ như bạn thì có tranh luận tới Tết Congo cũng không xong. Vậy thôi tranh luận làm gì???
.....................................................................................................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị này lý lẽ, lập luận qúa sắc bén. Đâu ra đó :p
...................................................................................................................................................................
Bạn gái, bạn thấy tôi bôi đỏ, phóng to là bạn biết tôi cố tình mà. Mà đã cố tình thì đương nhiên tôi biết mình đang làm gì. Nếu tôi không có lý lẽ vững chắc, lập luận sắc bén thì đâu dám làm thế, tôi sợ bị lủng đầu nha bạn, tôi còn ham sống lắm à nha.

Chỉ có những kẻ lương tâm ngắn nhưng kiến thức dài mới kết luận như bạn bầy đàn hùa theo quocgiacan thôi. Tôi đã được dạy thế này "Nếu kẻ khác lăng mạ, mạt sát… con hoặc phán xét con mặc dù không biết gì về con. Đừng buồn, hãy nhớ kĩ một điều - Chó View attachment 192374 sủa khi gặp người lạ.
Tôi chấm dứt tranh luận vô ích với bạn tại đây vì tôi bận & tôi mệt. Bận vì bạn không cùng tầm với tôi còn mệt vì người không biết phải trái lý lẽ như bạn thì có tranh luận tới Tết Congo cũng không xong. Vậy thôi tranh luận làm gì???
.....................................................................................................................................................................
Bạn khôn lõi nhưng không khôn ngoan bằng tôi bạn gái à. Tôi đã lường trước việc này trong đầu mà vì buddy icon của tôi là con Lucky của tôi mà nhưng tôi vẫn chửa thẳng những kẻ tôi muốn chửi là Chó. Bạn vẫn dưới kèo tôi vì nằm trong dự đoán của tôi. Ha ha!!! :D:D:D Tôi dám chửi thẳng là Chó thì đương nhiên là tôi biết cách mình ứng phó với kế sách của bạn, bạn nha!!! ;););)
Hỏi thiệt lòng câu này, bạn có thấy ai chửi bản thân mình là chó chưa???
Cái đó là hình buddy icon của tôi, là con Lucky của tôi chứ có phải tôi đâu, bạn đưa nó vào người ngoài còn nghĩ là óc bạn là óc chó nữa đó vì không hiểu tiếng người. Bạn không những bị người khác xiên xỏ là Chó, còn chính bản thân mình tự chà đạp trí tuệ của mình ngang hàng với chó trước tất cả thành viên GPE, hãnh diện ha!!! Nghĩ trăm mưu vạn kế để chà đạp tôi hóa ra lại là bạn tự chà đạp bộ mặt & trí tuệ của bạn chả khác gì chó, vui không??? --=0--=0--=0

Người nào mà vớ phải bạn thì có lẽ không hộc máu chết tức tưởi thì cũng lên tăng xông mà chết quá vì không phải ai cũng có bản lãnh như tôi có thể thần cơ diệu đoán được nước bước của bạn.
p.s chưa chạy sao, vẫn còn ở lại à???
 
Bạn chả cần gì phải úp úp mở mở cả, tôi viết rất rõ ràng trong post #6 của tôi, là tôi nêu đích danh quocgiacan mà. Tôi đâu có che che đậy đậy gì đâu???
Thích hóng hớt thì cứ việc qua topic này mà hóng hớt, đủ bộ bên này

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/chém-gió-thư-giãn.133390/page-7#post-846485
Thiệt ra là tôi thắc mắc là bạn vô tình hay hữu ý là không biết chuyện gì đang xảy ra vì tôi thấy bạn đóng quân rất thường xuyên trên diễn đàn nên nói là bạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì không được thuyết phục mọi người cho lắm bạn ha.
Bạn rãnh thì cứ việc ngồi hóng hớt nghe thi hát, có hứng hơn nữa thì hùa cùng với cái lũ lương tâm ngắn đánh hội đồng người yếu thế, chả ai phiền lòng cả, trái đất vẫn quay, ngày mai vẫn cứ đến. Vậy thôi!!!
Làm BQT thì phải công bằng phân minh khách quan đứng giữa suy xét sự việc. Tôi hỏi bạn nếu quocgiacan mạt sát khống, lăng mạ khống... bạn thì bạn có phản ứng lại hay không??? Có hay là không??? Hay là bạn vẫn bình chân như vại đi thư giản giải trí, xem hát 1 cách vui vẻ, chọt chỗ này 1 chút, chọt chỗ kia 1 tẹo???
Bạn lầm, tôi chưa từng có ý định chụp mũ ai cả bao gồm bạn, chỉ có quocgiacan là chụp mũ tôi mà thôi. Nếu bạn thấy lương tâm bạn sáng như gương, công tư phân minh khách quan đứng giữa thì chả có gì phải lo lắng còn nếu thiên vị, lương tâm ngắn, không lý lẽ, không phải trái, không tình người... thì tự bạn đội mũ viết bài cho người bạn muốn ám chỉ. Vậy nha!!!
Chúc bạn xem hát vui vẻ & có những giây phút thư giản thoải mái & bình an.
:D:D:D

Mình luôn để chế độ online khi đăng nhập vào diễn đàn, (nghe nói diễn đàn này có chế độ ẩn khi đăng nhập, chưa thử không biết)
Mình đóng quân nhiều như bạn nói nhưng không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra, và cũng không mong có ai giúp cho biết là chuyện gì.
Cũng may là bài trích dẫn ở trên còn ở mức rất ngắn so với tiêu chuẩn của bạn, nên tôi mới dám đọc,cám ơn bạn đã chiếu cố tôi, chứ 95% bài viết của bạn tôi nhìn thấy là bỏ qua. Tôi ít học mà, nên đọc nhiều không có vô, không cách gì biết được bạn có lý hay vô lý.
Bạn nói có ai đó mạt sát, lăng mạ bạn ? Tôi xin nêu ngu kiến của mình : bạn cứ chụp hình những sự mạt sát, lặng mạ mà bạn cho rằng dành cho bạn đưa lên ban tổ chức. Đừng đưa tôi xem nhá, tui không cách gì giúp được bạn. Đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của tôi, nếu không giúp gì được bạn tôi cũng đành chịu.
Khán giả xem mà cũng được chiếu cố, thật vui. Cám ơn các bạn.
 
Mình luôn để chế độ online khi đăng nhập vào diễn đàn.
Tôi nói bạn thường xuyên ở diễn đàn là vì tôi hay thấy bạn thỉnh thoảng post bài viết đây đó ấy mà nên nghĩ là bạn hay thường trực ở diễn đàn chứ có biết gì về online hay gì gì đó đâu.
Cũng may là bài trích dẫn ở trên còn ở mức rất ngắn so với tiêu chuẩn của bạn, nên tôi mới dám đọc,cám ơn bạn đã chiếu cố tôi, chứ 95% bài viết của bạn tôi nhìn thấy là bỏ qua. Tôi ít học mà, nên đọc nhiều không có vô, không cách gì biết được bạn có lý hay vô lý.
Tôi viết cho người muốn đọc không phải viết để bạn đọc nên bạn không đọc là nằm trong dự liệu của tôi, không lăn tăn gì cả.
Bạn nói có ai đó mạt sát, lăng mạ bạn ? Tôi xin nêu ngu kiến của mình : bạn cứ chụp hình những sự mạt sát, lặng mạ mà bạn cho rằng dành cho bạn đưa lên ban tổ chức. Đừng đưa tôi xem nhá, tui không cách gì giúp được bạn. Đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của tôi, nếu không giúp gì được bạn tôi cũng đành chịu.
Cần gì chụp hình, BQT đã biết rồi.
Ừa, mình cũng không nghĩ là sẽ chụp hình đưa cho bạn vì bạn có giúp ích gì được đâu mà đưa cho bạn.

Khán giả xem mà cũng được chiếu cố, thật vui. Cám ơn các bạn.
Tôi cũng chúc bạn luôn vui & thoải mái xem kịch hay.:D:D:D
 
Cho mình đặt 1 chổ ngồi xem {1} thi hát nhá các bạn. Mình không chắc chủ đề này còn được mở sau đêm nay hay không nữa. Vì hình như các bạn đang đả kích đích danh 1 ai đó có tài khoản trên diễn đàn, điều này không khiến ban tổ chức vui lắm nhỉ.
Cám ơn các bạn đã giúp mình giải trí thư giãn. hi hi.
Không biết mình có bị nghi ngờ là đội mũ {2} viết bài dùm ai đó chăng ? hi vọng là có, cho thêm gay cấn. hi -0-0-0--0-0-0-

{1} Chỗ ngồi ở đây miễn phí, khong cần xin phép. Trừ phi bạn muốn ngồi những chỗ có quyền kéo màn đóng tuồng. Nếu có ý ấy thì nên đăng ký xin làm si táp sờ tép gì cho rồi.

{2} Đăng cái hình miệng cừi tưi như huê, nhưng cắt mất cái chóp trên rồi thì đội mũ ngay hay mũ lệch cũng chẳng ai thấy nổi.
 
{1} Chỗ ngồi ở đây miễn phí, khong cần xin phép. Trừ phi bạn muốn ngồi những chỗ có quyền kéo màn đóng tuồng. Nếu có ý ấy thì nên đăng ký xin làm si táp sờ tép gì cho rồi.

{2} Đăng cái hình miệng cừi tưi như huê, nhưng cắt mất cái chóp trên rồi thì đội mũ ngay hay mũ lệch cũng chẳng ai thấy nổi.

Lỡ đăng kí sờ rồi thì sờ cái gì hấp dẫn ấy chứ, sờ tép chi bạn? Bạn có viết bài vào chủ đề này thì mình thấy lo cho tình trạng chủ đề này đấy. Vong nặng quá sao gánh ? !$@!!
 
Năm con Chó.
Đọc thấy toàn Chó..
Xuất phát từ a và ta con Chó... :D:D:D
 
Năm con Chó.
Đọc thấy toàn Chó..
Xuất phát từ a và ta con Chó... :D:D:D
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh, đúng là nick ấy rồi, thành viên ấy quả là thần cơ diệu toán. Chờ mãi mới vào, sao giờ mới vào thế Đừng Lắm Mồm, mình chờ bạn mãi vì mấy cái nicks kia đã bị lật tẩy hết rồi nên chỉ còn lại 2 nicks thôi.
Avatar con chó mà, chỉ là cái avatar thôi, có phải là gì đâu ghê gớm quá thể thế, cũng có kẻ là avatar là con mèo đấy thôi. Avatar thì chả có ảnh hưởng hệ trọng gì cả, chỉ có những người không có hiểu người ta chửi, sỉ nhục... mình là Chó thì mới hệ trọng thôi. :D:D:D

Tôi được dạy rằng không nên tranh luận với Chó chó mà có hiểu tôi nó gì đâu mà tranh luận, toàn là óc chó với não chó cùng lương tâm chó, nhân cách chó, đạo đức chó... Nghĩ trăm phương ngàn kế để hại tôi hóa ra lại bể kèo là chó lần nữa, ha ha!!! :D:D:D
Vậy là tôi nghĩ tôi có kết luận cho thành viên GPE ấy rồi. Bạn Đừng Lắm Mồm vào muộn hơn thành viên ấy dự đoán nhưng thành viên ấy đoán thể nào bạn cũng sẽ vào nên tôi cứ ngồi chờ mãi vì mấy nicks chó kia có còn dám hó hé nữa đâu vì đã bị lật tẩy là chó hết rồi mà.
Bạn khôn lõi nhưng không khôn ngoan bằng thành viên GPE ấy bạn nhé. Nói người đằng sau thật sự giật dây ra tranh luận với tôi vì bạn không cùng tầm với tôi vì tôi không phải là chó nhưng mà cách bạn thể hiện thì người ngoài công tâm phân minh đánh giá bạn là Chó [tôi không dám hó hé à nha vì sợ bị đánh giá là không có tự trọng đó của người con gái VN]. Sao hôm nay topic này có nhiều chó ghé thăm thế không biết nữa??? ===\.===\.===\.
Đúng là khôn ngoan quá cũng có lần lọt ngay bẫy của mình đặt ra. Ha ha!!! :D:D:D
 
Lỡ đăng kí sờ rồi thì sờ cái gì hấp dẫn ấy chứ, sờ tép chi bạn? Bạn có viết bài vào chủ đề này thì mình thấy lo cho tình trạng chủ đề này đấy. Vong nặng quá sao gánh ? !$@!!

Vong nặng quá lắm thì chỉ đóng thớt thôi.
Có kẻ mặt mày đẹp đẽ mà vào đâu là chủ thớt bỏ của chạy lấy người.
http://www.giaiphapexcel.com/dienda...oracle-tạo-view-điền-khuyết-thông-tin.127742/
 
Người ta đóng chủ đề kia rồi nên tôi đăng ở mục này. Thành viên giúp nhau? ...

Lại đóng chủ đề, góp ý cũng đóng, các thành viên bàn cũng đóng... kiểu không biết cách xử lý, không quản được thì cấm thì khóa - Tiếc thay mang danh site giaiphap... mà giaiphap ở đây là bó tay đành khóa.
***********************

@Đỗ Tú Anh: Vì nhắc đến tôi trong topic này, và topic kia cũng đóng, nên muốn qua đây gửi vài lời cùng bàn
- Cám ơn những lời hay bạn dành cho tôi, nhưng (xem dưới)
- Hãy cảnh giác với tất cả XH online, ảo diệu như thế này, khi chưa suy xét và thực tế thì đừng tin gì vào anh hùng, thiên sứ, hiệp sĩ, hay ... amazing (từ bạn viết), hay bất cứ lời ngon lời ngọt nào cả từ bất cứ nick (một hay nhiều) nào -Vì đôi khi họ tự tung hô và chống lưng lẫn nhau.
Bạn có tin có bài viết ở ngay chủ đề này của những người 3 4 nick nhưng vẫn viết ra hỏi mọi người xem xét họ có gì sai hay thẹn không(? thật không biết xấu hổ), dù họ là người mà batman1 nhắc ở đây
...... Tôi đã từng thỉnh thoảng phải chống chọi với những đeo bám của 3 nick. Mãi sau này tôi mới biết đó chỉ là một người. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao lại phải dùng 3 nick. Nếu muốn thì cứ đeo bám thôi chứ cần gì phải tạo 3 nick?

- Vì thế hãy tĩnh lại, nhẫn lại để thấy họ động. Lùi lại để nhìn rõ hơn hành động của họ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lại đóng chủ đề, góp ý cũng đóng, các thành viên bàn cũng đóng... kiểu không biết cách xử lý, không quản được thì cấm thì khóa - Tiếc thay mang danh site giaiphap... mà giaiphap ở đây là bó tay đành khóa.
Ừa, mình nhiều khi cũng thấy cách giải quyết này không thỏa đáng cho lắm, chưa kịp lên tiếng nói của mình thì topic đã bị khóa, coi như chuyện đã rồi, chả đấu tranh vì người khác gì được cả. Nhưng thôi, chắc là BQT cũng có nỗi khổ riêng của họ mà thôi, làm dâu trăm họ thì có ai sướng bao giờ. Thôi thì cứ cảm cảm thông thông cho SMods vậy!!!
@Đỗ Tú Anh: Vì nhắc đến tôi trong topic này, và topic kia cũng đóng, nên muốn qua đây gửi vài lời cùng bàn
- Cám ơn những lời hay bạn dành cho tôi, nhưng (xem dưới)
- Hãy cảnh giác với tất cả XH online, ảo diệu như thế này, khi chưa suy xét và thực tế thì đừng tin gì vào anh hùng, thiên sứ, hiệp sĩ, hay ... amazing (từ bạn viết), hay bất cứ lời ngon lời ngọt nào cả từ bất cứ nick (một hay nhiều) nào -Vì đôi khi họ tự tung hô và chống lưng lẫn nhau.
Hạnh phúc lắm rồi, vô cùng hạnh phúc, không thể hạnh phúc hơn. ;););) Có anh @batman1, bạn @curuanon, hiệp sĩ @bebo021999, anh @truongvu317 & những thành viên message riêng âm thầm đứng sau hỗ trợ, tiếp sức, tiếp lửa... cho mình thì dù mình có bị những nicks do quocgiacan giả danh vô đây nhục mạ thì cũng không bao giờ sợ.
Những người vô đây chỉ có 2 dạng người

1. Đúng với chủ đề của topic là vào Giúp Tú Anh - Chân thành cảm ơn những người đã vào topic này để giúp Tú Anh - lời cảm ơn trân trọng chân thành nhất ưừ đáy lòng!!! :):):)
2. Sai với chủ để của topic là vào để kiếm cách mạt sát, lăng mạ Tú Anh - hạng người có đạo đức ngắn này thì mình không cần biết là ai đứng đằng sau giật dây nhưng mình cũng sẽ chiến đấu với họ tới cùng vì mình biết đằng sau lưng mình là cả 1 khối sức mạnh đanh thép, vững chải của những thành viên có lời lẽ rất đanh thép, hùng hồn, chính trực & công minh, không sợ bất cứ ai cả hay bất cứ lý lẽ gì. Thanks God!!! :):):)
Bạn có tin có bài viết ở ngay chủ đề này của những người 3 4 nick nhưng vẫn viết ra hỏi mọi người xem xét họ có gì sai hay thẹn không(? thật không biết xấu hổ), dù họ là người mà batman1 nhắc ở đâ
Thật ra theo quan điểm của mình thấy thì có nhiều nicks chẳng có vi phạm nội quy diễn đàn nên thật ra họ không có sai. Có chăng là những người dùng nhiều nicks với mục đích xấu mà thôi. Với lại dùng nhiều nicks thì có sướng ích gì đâu, phải login logout tùm lum tà la, đôi khi lẫn lộn giữa các nicks lại bị bể kèo như Phan Thế Hiệp nữa thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Như mình vậy mà khỏe, chỉ có 1 nick duy nhất từ xàm & nhầy nhụa đến nghiêm túc hay tranh luận, cứ việc mở Laptop ra là vô diễn đàn liền, khỏi login hay logout gì cả. Khỏi phải nhớ văn phong của nick mà mình đang dùng. Phẻ!!!

- Vì thế hãy tĩnh lại, nhẫn lại để thấy họ động. Lùi lại để nhìn rõ hơn hành động của họ.
Vâng mình nghe bạn, mình sẽ tĩnh lại, nhẫn lại để thấy rõ hành động vô lương tâm của họ. Cám ơn vì lời khuyên chân thành này.;););)
Chúc tất cả mọi người tối Chúa Nhật rất là hạnh phúc, vui vẻ & bình an
-=.,,-=.,,-=.,,
 
Nếu liên hệ với đời thực thì tui lại nghĩ tới một hiện tượng trong xã hội, không biết tên là gì. Nó giống như một con người có hai nhân cách ý.
Nếu chỉ là cái đó thì tôi đoán bạn đang nói đến multiple personality disorder

https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder

Nếu dịch là "rối loạn tính cách" có lẽ không chính xác, và dịch là "rối loạn tính chất cá nhân" có lã hơi lủng củng? Đa tính cách?
 
Xin lỗi anh kiếm sĩ của GPE vì đã không nghe lời anh là dừng lại vì em thấy em cần phải nói rõ hết những ấm ức trong lòng của em ra khi ấy thì em mới buông bỏ được không thôi thì em cứ vương vấn tới nó mãi.
Thế bây giờ đã nói hết rồi phải không? Nếu thế thì dừng lại. Có ý gì mới thì hãy viết. Còn lặp lại cái đã viết thì chả giải quyết được gì thêm mà chỉ mất công thôi. Không đáng, Tú Anh ạ.
 
Hãy cảnh giác với tất cả XH online, ảo diệu như thế này, khi chưa suy xét và thực tế thì đừng tin gì vào anh hùng, thiên sứ, hiệp sĩ, hay ... amazing (từ bạn viết), hay bất cứ lời ngon lời ngọt nào cả từ bất cứ nick (một hay nhiều) nào -Vì đôi khi họ tự tung hô và chống lưng lẫn nhau.
Mượn nhời của bạn này nói thêm một cái nữa là: Xã hội ảo cũng được tạo nên từ những con người trong xã hội thực, nên nó mang đầy đủ các bản chất của xã hội thật, nó còn có thêm những đặc điểm riêng. Rõ ràng Tú Anh nên lưu ý, ở ngoài đời cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề thì online càng phải bình tĩnh hơn.
 
Thế bây giờ đã nói hết rồi phải không? Nếu thế thì dừng lại. Có ý gì mới thì hãy viết. Còn lặp lại cái đã viết thì chả giải quyết được gì thêm mà chỉ mất công thôi. Không đáng, Tú Anh ạ.
Dạ, em Út lí nhí trả lời anh Cả là hết rồi ạ, thỏa mãn rồi ạ, đủ rồi ạ. Cám ơn anh Cả đã quan tâm em. :):):)
Mượn nhời của bạn này nói thêm một cái nữa là: Xã hội ảo cũng được tạo nên từ những con người trong xã hội thực, nên nó mang đầy đủ các bản chất của xã hội thật, nó còn có thêm những đặc điểm riêng. Rõ ràng Tú Anh nên lưu ý, ở ngoài đời cần bình tĩnh để giải quyết vấn đề thì online càng phải bình tĩnh hơn.
Dạ, em cám ơn anh đã chỉ bảo ạ, em nghe anh. :):):)
Chúc anh kiếm sĩ batman1 & anh truongvu317 tối Chúa Nhật hạnh phúc, vui vẻ & bình an.
-=.,,-=.,,-=.,,
 
Có gút mắc gì các bạn cứ hẹn nhau ra ngoài nói chuyện trực tiếp đi nha!
Diễn đàn GIẢI PHÁP EXCEL, nói chuyện Excel sẽ.. vui hơn
Nhức đầu quá, xin nghỉ làm BQT cho yên thân!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom