Gặp gỡ offline tại Nha Trang, Đà Lạt, TpHCM, Phú Quốc từ ngày 9->23/6/2008.(Muốn...)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.

chibi

Thành viên tích cực
Thành viên danh dự
Tham gia
10/1/07
Bài viết
1,120
Được thích
622
Sau rất nhiều thời gian chuẩn bị (tinh thần và lực lượng), tôi có dịp du ngoạn một chuyến xa và dài ngày (trong nước). Mong các bạn giới thiệu trước cho tôi về một số "đặc sản" ở những nơi mà tôi dừng chân dài ngày. Hy vọng có điều kiện được giao lưu với các thành viên GPE. Địa điểm dự định dừng chân: Nha Trang, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Thời gian: 9-23/6/2008.
 
Anh ơi, anh có thể nói rõ cụ thể là anh đi Nha Trang từ ngày mấy đến ngày mấy không?. Tương tự như vậy cho các tỉnh còn lại. Nếu anh lấy Tp.HCM là điểm dừng cuối cùng thì hay biết mấy, vì có thể ở lại cùng tham dự sinh nhật GPE với mọi người.

Nha Trang: đặc sản là đồ biển. Em mới đi có một lần hồi năm lớp 8 nên chưa thưởng thức được nhiều món ăn ngon ở đây. Nhưng em rất thích các món sốt cà ở đó, vị rất ngon. Chắc phải nhờ Over nói thêm thôi. Hihi...

Đà Lạt: đặc sản là các loại mứt : mứt dâu, khoai lang dẻo,....;rau củ quả, la ghim...;...Ngoài những cái này thì có một món mà em rất mê đó là yaourt sửa dê đông lạnh tự nhiên, rất ngon ở chùa ve chai. (Tên thật của chùa này thì em không biết).

TP.HCM: là tập hợp các món ăn của tất cả các miền nên đặc sản của HCM em không biết nó là cái gì nữa.

Phú Quốc: nước mắm, mắm ruốc, khô mực....
 
Anh ơi, anh có thể nói rõ cụ thể là anh đi Nha Trang từ ngày mấy đến ngày mấy không?. Tương tự như vậy cho các tỉnh còn lại. Nếu anh lấy Tp.HCM là điểm dừng cuối cùng thì hay biết mấy, vì có thể ở lại cùng tham dự sinh nhật GPE với mọi người.

Nha Trang: đặc sản là đồ biển. Em mới đi có một lần hồi năm lớp 8 nên chưa thưởng thức được nhiều món ăn ngon ở đây. Nhưng em rất thích các món sốt cà ở đó, vị rất ngon. Chắc phải nhờ Over nói thêm thôi. Hihi...

Đà Lạt: đặc sản là các loại mứt : mứt dâu, khoai lang dẻo,....;rau củ quả, la ghim...;...Ngoài những cái này thì có một món mà em rất mê đó là yaourt sửa dê đông lạnh tự nhiên, rất ngon ở chùa ve chai. (Tên thật của chùa này thì em không biết).

TP.HCM: là tập hợp các món ăn của tất cả các miền nên đặc sản của HCM em không biết nó là cái gì nữa.

Phú Quốc: nước mắm, mắm ruốc, khô mực....

Thêm nữa :

Ban Mê Thuột: Toàn voi là voi, đến mức uống Cà phê Trung Nguyên cũng trên lưng voi, thậm chí đêm động phòng cũng trên lưng voi.

Lãng mạn chưa !!

Be be be!!

Thân!
 
Trên lưng voi, lắc lư, lắc lư....sao động phòng được hả tía?. Tía rành ghê...hihi....
 
Nha Trang: đặc sản là đồ biển. Em mới đi có một lần hồi năm lớp 8 nên chưa thưởng thức được nhiều món ăn ngon ở đây. Nhưng em rất thích các món sốt cà ở đó, vị rất ngon. Chắc phải nhờ Over nói thêm thôi. Hihi...

Đà Lạt: đặc sản là các loại mứt : mứt dâu, khoai lang dẻo,....;rau củ quả, la ghim...;...Ngoài những cái này thì có một món mà em rất mê đó là yaourt sửa dê đông lạnh tự nhiên, rất ngon ở chùa ve chai. (Tên thật của chùa này thì em không biết).

TP.HCM: là tập hợp các món ăn của tất cả các miền nên đặc sản của HCM em không biết nó là cái gì nữa.

Phú Quốc: nước mắm, mắm ruốc, khô mực....
Cảm ơn JN nhé, nhưng hơi nặng về phần ăn uống.
Cụ thể thêm thì hay quá.
 
Trên lưng voi, lắc lư, lắc lư....sao động phòng được hả tía?. Tía rành ghê...hihi....

Đúng là đồ trẻ con, chả biết gì cả !!!////////**/@#!^%

Không biết khi nào con tôi mới đủ lớn để hiểu đây!!!
Cảm ơn JN nhé, nhưng hơi nặng về phần ăn uống.
Cụ thể thêm thì hay quá.

Con hãy nói về :

- Khách sạn để nghỉ
- Nhà hàng, hàng quán để ăn, nhậu
- Các quán CF để thư giãn, giao lưu
- Các nơi mua sắm
- Các nơi có thể tham quan (Kèm theo điều kiện thời gian, tiền bạc)
- Các nơi "Vật lý trị liệu", "To nhỏ như nhau" . . . --=0--=0
- Một số nhân vật có thể được gặp . . .
. . . . . . . . .


Be be be!!

Thân!
 
Các bạn giúp mình thông tin theo như OKB nêu trên nhé.
 
Tốt nhất mỗi nơi sẽ cữ 1 tình nguyện viên hướng dẫn giới thiệu ~ đặc trưng nổi bậc của quê hương mình! Nhất là những gì ở đất Thành Nam chưa có hay hiếm thấy!:-=
 
DALAT NHÉ:

- Khách sạn để nghỉ: A lô cho tôi, tôi sẽ tìm cho, không tính tiền cò, chỗ này là nhà thằng cháu rể, gần chợ, gần khu trung tâm, tương đối yên tĩnh, giá chấp nhận được

- Nhà hàng, hàng quán để ăn, nhậu: ChiBi phải nói ChiBi thích ăn gì, ăn kiểu nào (cái này quan trọng à), thì mới giới thiệu được

- Các quán CF để thư giãn, giao lưu: Ngon nhất là ở gần gara Martinet (lên Dalat hỏi người ta ai cũng biết)

- Các nơi mua sắm: Rẻ nhất và ít bị lừa nhất là vào Chợ Dalat

- Các nơi có thể tham quan (Kèm theo điều kiện thời gian, tiền bạc): Nhiều không kể hết. ChiBi có thể lưu lại Dalat bao nhiêu ngày, cho mình biết, rồi tùy vào thời gian sẽ lên cho ChiBi một chương trình du hí.

- Các nơi "Vật lý trị liệu", "To nhỏ như nhau" . . . --=0--=0: Cái này có, nhưng khó nói ở đây quá, a lô nhé.

- Một số nhân vật có thể được gặp: Hiện tại ở Dalat chỉ có còn một người có thể gặp được là anh Dvu58, nhưng số điện thoại của anh đã thay đổi, mình chưa có số mới, nên ... không biết nói sao.



...Ngoài những cái này thì có một món mà em rất mê đó là yaourt sửa dê đông lạnh tự nhiên, rất ngon ở chùa ve chai. (Tên thật của chùa này thì em không biết).
Tên của cái chùa này là chùa Thiên Phước, ở Trại Mát, cách Dalat 25km về phía Đông Bắc... xa lém, xa lém... Với lại ăn cái món này e rằng phải thủ thêm một lọ Vân Mộc Hương!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
[COLOR=Navy đã viết:
Đà Lạt: đặc sản là các loại mứt : mứt dâu, khoai lang dẻo,....;rau củ quả, la ghim...;...Ngoài những cái này thì có một món mà em rất mê đó là yaourt sửa dê đông lạnh tự nhiên, rất ngon ở chùa ve chai. (Tên thật của chùa này thì em không biết).
[/COLOR]
Sao ở Chùa lại bán sữa hở bác
 

Ở Nha Trang: anh có thể liên hệ với anh chủ quán Nha Trang-nguyenthevu, số đt: 0984.925.769 (OverAC check giùm nhé!). Hoặc anh có thể liên lạc với anh Đào Việt Cường, số đt: 0983.421.911.

TP.HCM: ở TP thì nhiều người lắm. Anh cứ liên lạc thẳng với Admin nhé, số đt: 0909.19.19.58 .

Phú Quốc: em chưa biết có thành viên nào ở đây không. Thành viên nào ở Phú Quốc thì lên tiếng nha.
_________________

@a.Chi bi: tại hôm qua em đọc lướt nên không thấy chữ "đặc sản" nó nằm trong hai dấu ngoặc kép. Hihi...

@Tía: con gái tía còn ngây thơ lắm!./-*+/

@Ba:Vân Mộc Hương là cái gì vậy ba?

@nokiano258vn: bán ở bên ngoài cửa chùa bạn ạ. Không phải sữa mà là yaourt.
 
TP.HCM: là tập hợp các món ăn của tất cả các miền nên đặc sản của HCM em không biết nó là cái gì nữa.
Ở tp.HCM chỉ có 2 món đặc sản là việc làm & tiêu tiền, ngoài ra chẳng có gì nữa hết.


Ở Nha Trang: anh có thể liên hệ với anh chủ quán Nha Trang-nguyenthevu, .
Quán ế, dẹp tiệm rồi em ơi.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom