Em - người yêu thủy chung và lý tưởng của đời anh

Liên hệ QC

anhphuong

Thân Thương
Tham gia
12/3/07
Bài viết
514
Được thích
2,601
Em yêu thương!
Thế là sau bao ngày xa cách, hôm nay anh lại gặp em trong một sáng xuân nồng nàn và ấm áp của tình yêu
Những ngày xa nhau, cũng chỉ là thời gian ngắn, nhưng lòng anh sao vẫn thấy nhớ em vô cùng, nhớ đến quay quắt tâm hồn. Anh vẫn nhớ về những ngày chúng ta bên nhau sao nặng tình yêu thương đến thế. Ngày nào không gặp em là lòng anh lại nhớ nhung xao xuyến và thấy mình như thiếu một cái gì đó khó diễn tả thành lời. Em chưa xinh tươi nhưng đã gieo vào lòng anh một mối tình nồng ấm. Em như trái trên cây tuy xanh vỏ nhưng đỏ lòng khiến lòng anh ngất ngay xao xuyến. Em đã ngự trị trong anh suốt mấy năm ròng. Em đã đọng lại trong anh biết bao kỷ niệm êm đềm về tình yêu hai đứa, về tình bạn bè son sắt thủy chung, về tình cảm anh em sâu đậm, mượt mà. Cám ơn em đã cho anh những giây phút thăng hoa cùng những người bạn thân thiết. Và rồi cuộc sống đẩy đưa khiến anh phải xa em một thời gian dài...
Và...
Và rồi chợt sáng nay, những kỷ niệm xưa ào ạt quay về trong anh khi nhận được tin nhắn của ba khiến tâm hồn anh lâng lâng khó tả. Và anh quyết định trở về thăm lại mái nhà xưa với bao kỷ niệm để được gặp em cho vơi đi nỗi nhớ.
Em yêu thương!
Em biết không? Khi mới bước chân tới nhà anh đã thực sự choáng ngợp với biết bao thay đổi. Em đón anh với nét mặt rạng ngời. Vẫn dáng hình xưa nhưng hôm nay em đã khoác trên mình một bộ cánh mới. Không hào nhoáng nhưng thực sự đã gây ấn tượng trong lòng anh làm anh sững sờ trong giây lát. Em đẹp quá! Đẹp đến không ngờ. Và thực sự anh đã bối rối. Rồi ân hận vì... Xin cám ơn ba mẹ em đã hết lòng nuôi dưỡng, chăm lo cho em để em ngày càng trưởng thành và xinh đẹp như hôm nay. Và cũng xin cám ơn những người anh, người chị của em cũng đã chung tay vun đắp cho cuộc sống của em mỗi ngày một hồng hào hơn, mỗi ngày một nồng nàn hơn, mỗi ngày một nồng hậu hơn...Xin cám ơn cuộc đời đã đưa em đến với tôi, người mà tôi luôn hằng yêu mến
Em yêu thương!
Mong em hãy hiểu rằng em mãi mãi ngự trị trong lòng anh. Dù đi xa bao ngày, anh vẫn luôn nhớ về em. Em - người yêu thủy chung và lý tưởng của đời anh

Xuân Mậu Tý
Anh Phương
 
Chà chà, bác anhphuong cũng lãng mạng wá hỉ. Chị nhà mà đọc cái này, nếu khi chưa hiểu ra thì chắc sẽ phát điên lên mất!
Mong anh luôn yêu mến, và luôn đến thăm em GPE mãi mãi nhé!
 
Trời ơi!!!!! tưởng Bác tán ai hoá ra là khen em GPE. Bó tay với bác @>><M?
 
xuan_ha919 đã viết:
Trời ơi!!!!! tưởng Bác tán ai hoá ra là khen em GPE. Bó tay với bác @>><M?
Đương nhiên là phải khen rồi... Vì em "GPE" này giúp cho mọi người "cứng" lên rất nhiều (như bạn gì đó đã nói)... Nên tất nhiên ta phải thương em "GPE", nếu ko sao "cứng" dc ??? Tham gia GPE thường xuyên khỏi sợ "mềm"... ha... ha...
 
anhtuan1006 đã viết:
Đương nhiên là phải khen rồi... Vì em "GPE" này giúp cho mọi người "cứng" lên rất nhiều (như bạn gì đó đã nói)... Nên tất nhiên ta phải thương em "GPE", nếu ko sao "cứng" dc ??? Tham gia GPE thường xuyên khỏi sợ "mềm"... ha... ha...
Không biết .........."Cứng" cỡ nào nhưng em thấy mắt em dạo này hình như sắp phải thay cặp kính khác.......ha ha.....
 
Web KT
Back
Top Bottom