Chuyện nhà Huyện Đề. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Phuocam
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

batman1 mà tham gia thì chắc chắn 200% là sẽ nóng. :D
Ủa bác ngoài ấy cũng biết Huyện Đề à?
Các bạn trẻ có thể không biết xuất xứ của từ "huyện":
Chuyện "Huyện" chỉ xảy ra ở miền Nam. Hồi Nam kỳ còn là thuộc địa thì Bắc là bảo hộ, chính phủ Pháp hết tiền nên có chính sách bán chức "huyện" cho những nhà giàu ở miền Nam. Đây chỉ là cái địa vị trống trơn chứ chẳng cai trị đâu cả, còn gọi là "Huyện Hàm" (tức là chỉ có cái hàm).
Ở miền Nam, chuyện đánh số đầu số đuôi của "Vé Số Kiến Thiết" đã có lâu rồi. Khoảng hồi Ô. Thiệu củng cố địa vị, hất cẳng Ô. Kỳ thì có sao lãng việc chống tham nhũng bài bạc. Phong trào số đề lan mạnh. Thầu từ Chợ lớn (*) cho chi nhánh đi tuốt hết hang cùng ngõ hẻm. Đại lý ghi đề lớn được gọi là "Huyện Đề".

(*) Tổ chức như Mafia vậy. Người Huê kiều là chủ chốt, nắm hết các cổ phần và uy quyền sau lưng. Phần đại lý chường mặt ra mới cho "người bản xứ" (tức là người Việt)
 
Tôi không biết. Tôi chỉ thấy ở đâu tụ họp đông đông là tôi nhào vào thôi.
Toi thì khác bác.
Tôi nhào vào có tư lợi. Nhà tôi bán mắm (*) cho nên cứ thấy nơi nào có vẻ đông đảo thì tôi nhào vào quảng cáo hàng nhà.

(*) Muốn thấy mặt tôi, cứ việc đợi mấy buổi ghe mắm từ miệt dưới (bi giờ gọi văn huê là miệt thứ) đưa lên Chợ Mỹ tho. Thấy thằng nào đứng bờ sông vừa cầm máy tính gõ số tính toán, vừa đưa tay bốc thử mắm thì đó là tôi.
(**) một buổi thử chục lu mắm thì mặn có mà chát khét cả họng. Dân nhà nghề chúng tôi nếm cái "men mắm" (thường là mấy con dòi mắm) để kiểm định chất lượng.
(***) dân buôn nước mắm thì giàu vốn hơn. Trình độ nếm nước mắm của họ trên trình của tôi.
 
Bữa trước em lót dép ngồi hóng tuồng rong. Mà bị các đồng chí công an dọn dẹp làm mất cả dép em rồi. Nay chân đất lê qua đây ngó thấy mọi người xôm tụ lại đông đủ hề
 
Bữa trước em lót dép ngồi hóng tuồng rong. Mà bị các đồng chí công an dọn dẹp làm mất cả dép em rồi. Nay chân đất lê qua đây ngó thấy mọi người xôm tụ lại đông đủ hề
Êêê, kịch hay là phải xem ngay cho chắc chắn. Lót dép đợi buổi hai thì trách mình chứ trách ai.
 
Sao Admin không cấm địa chỉ IP những thành phần vi phạm nội quy nhiều lần nhỉ.
 
Nếu họ dùng IP động thì cũng khó xác định. nó nhẩy IP liên tục. Thực ra cũng dễ xử lý thôi mà. Ví dụ Nick A nói linh tinh bậy bạ là cấm nick A luôn. Còn nick B đăng bài , hỏi bài bình thường thì cứ cho nick B hoạt động.
 
Êêê, kịch hay là phải xem ngay cho chắc chắn. Lót dép đợi buổi hai thì trách mình chứ trách ai.
CA đuổi mà chạy mất dép là lỗi tại mình.
Tôi kinh nghiệm xem tuồng chợ đầy mình mà còn mất dép nữa là.
(chuyện kể rồi, mới nhỏm dậy vỗ tay, thằng nào lấy bố nó một chiếc. Quay lại hỏi "cha tiên sư thằng nào?", nó giơ lên bên phải vẫy vẫy. Mình chồm người qua giật. Thằng bên trái cuỗm luôn chiếc còn lại)
 
CA đuổi mà chạy mất dép là lỗi tại mình.
Tôi kinh nghiệm xem tuồng chợ đầy mình mà còn mất dép nữa là.
(chuyện kể rồi, mới nhỏm dậy vỗ tay, thằng nào lấy bố nó một chiếc. Quay lại hỏi "cha tiên sư thằng nào?", nó giơ lên bên phải vẫy vẫy. Mình chồm người qua giật. Thằng bên trái cuỗm luôn chiếc còn lại)
mà em thắc mắc, vỗ tay thì phải 2 tay. sao nó không lấy lần 2 chiếc đi cho nó nhanh, đỡ một pha xử lý khá cồng kềnh bác nhỉ =))
 
Kể chuyện "chạy" cho vui. Chuyện có thật 100%:
Lần ấy tôi đi ăn đêm ở Hải phòng.
Đang ngồi ăn tô mì (người Hải phòng lúc ấy gọi là bánh đa đỏ) thì bà chủ rút quang, đẩy xe mì chạy.
Người bên cạnh tôi nhắc "CA tới"
Tôi lúp xúp bưng tô chạy theo (bỏ lại bể tô sao?). Chợt nhận ra là mình đang chạy theo CA (vì họ đnag đuỏi bà hàng mờ, tôi bèn rẽ ngang, kiếm góc tối húp luôn hết tô mì.
Một lát sau, vãn tuồng, có thằng bé ra nhận tô, đũa, và lấy tiền.

Lần khác, tôi mua hàng (cái cặp táp) ở phố hàng Đào, gần Hồ Gươm. Mặc cả xong xuôi, tôi móc tờ giấy chẵn ra trả. Chợt nghe tiếng reo "CA" và cả tên bán hàng cuốn gói chạy mất.
Tôi đứng đợi nửa tiếng sau mới tin rằng mình bị gạt chỗ tiền lẻ. Vừa mất tiền, vừa mất thì giờ.

Câu chuyện anh bạn, không chắc là có thật:
Một buổi tối, anh ấy ra chợ Bến Thành. Đến cái nơi mà bây giờ là ga xe lửa, hồi ấy là nơi tụ tập của dân đấm bóp và giác hơi.
Anh ta nằm cho giác thì bỗng nghe "CA". Cả bọn xếp quang gánh chạy. Vfa đương nhiên anh cũng cuống cuồng chạy theo, vác luôn cả đám ống giác trên lưng.
Được một chút thì anh nghe "gượm chờ tôi với". Rồi có tiêng người cập sát anh. Và "bụp, bụp" giật từng cái ống giác, đủ 8 cái mới hết.

mà em thắc mắc, vỗ tay thì phải 2 tay. sao nó không lấy lần 2 chiếc đi cho nó nhanh, đỡ một pha xử lý khá cồng kềnh bác nhỉ =))
Tôi đâu có đặt hai chiếc chồng lên nhau. Muốn hớt nhanh thì phải từng chiếc.
Vả lại dép tôi quý giá gì mà phải chôm. Mấy thằng đó quên đem dép nên "mượn" bậy cái thôi. Chúng đâu có ngu gì lấy giày đát ra lót để mất sao?
Còn muón hỏi thuật cuóm 2 chiếc thjif hỏi bác kia ấy. Tôi nhớ có lần bác khoe "lượm được đôi dép" :p
 
CA đuổi mà chạy mất dép là lỗi tại mình.
Tôi kinh nghiệm xem tuồng chợ đầy mình mà còn mất dép nữa là.
(chuyện kể rồi, mới nhỏm dậy vỗ tay, thằng nào lấy bố nó một chiếc. Quay lại hỏi "cha tiên sư thằng nào?", nó giơ lên bên phải vẫy vẫy. Mình chồm người qua giật. Thằng bên trái cuỗm luôn chiếc còn lại)
Thế thì bác già nên quên mất rồi. Hoặc trí nhớ giống vợ tôi - trí nhớ rất tốt nhưng rất ngắn. :D Thằng rình đôi dép của bác hôm ấy là @batman1 chứ còn ai nữa.
 
Còn muón hỏi thuật cuóm 2 chiếc thjif hỏi bác kia ấy. Tôi nhớ có lần bác khoe "lượm được đôi dép" :p
Tôi không khoe là l .............ượm được đôi dép. Tôi thú nhận là l ............... ừa cuỗm được đôi dép của bác gì đó lót dép xem tuồng.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom