Chuyện nhà Huyện Đề. (5 người xem)

  • Thread starter Thread starter Phuocam
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Phuocam

Thành viên mới
Tham gia
16/5/13
Bài viết
4,748
Được thích
7,776
Nhà Huyện Đề cao sang, lính gác 24/24 trông có vẻ uy nghi.

Một hôm, thằng Ất vào chửi bới, quăng mắm tôm vào nhà lão. Lão có trong nhà nhưng im lặng.

Vì sao lão im lặng?

1. Lão sợ thằng Ất đánh?

2. Lão sợ thằng Ất làm sập nhà lão?

3. Lão sợ bể nồi cơm.

...

Dù lý do gì đi nữa lão chỉ là một t .. h ..., không dám bảo vệ người thân của lão.
 
(ái này còn tùy thuộc vào mặt bằng pháp luật trong vùng (có cái nhà của lão)
2ua cái vụ ở Thái Lọ là nghiệm ra thôi: 1 khi CA mà cấu kết MF thì chỉ chết đến bị thương thôi!

Thêm nữa: Ông bà xưa có câu: 1 năm ăn trộm bằng 3 năm làm.
Vậy nên đi ăn trộm sẽ sống tốt hơn & muốn ăn trộm lớn thì phải là bần cùng hay làm quan các bạn nhé!
 
Nhà Huyện Đề cao sang, lính gác 24/24 trông có vẻ uy nghi.

Một hôm, thằng Ất vào chửi bới, quăng mắm tôm vào nhà lão. Lão có trong nhà nhưng im lặng.

Vì sao lão im lặng?

1. Lão sợ thằng Ất đánh?

2. Lão sợ thằng Ất làm sập nhà lão?

3. Lão sợ bể nồi cơm.

...

Dù lý do gì đi nữa lão chỉ là một t .. h ..., không dám bảo vệ người thân của lão.
Phân tích theo lô gic:

Phần đỏ: lính gác 24/24 mà không chặn được thằng Ất? điều này chứng tỏ lính biết thằng Ất và sợ uy thằng Ất, hoặc lính chỉ là bù nhìn, ăn hại, cuối tuần lo nhậu nhẹt say xỉn hết rồi. Chả sao, lính chỉ dùng để doạ thằng thấp cổ bé miệng chứ thằng con quan doạ nó sao nổi.

Phần xanh: người kể chuyện có vào nhà đâu mà biết lão huyện có ở nhà?
Biết đâu lão đang ở ở nhà một cô vớ bé mơn mởn. Vợ con lão đang đi tắm biển ở Vũng tàu.

Phần tím: trong nhà lúc ấy làm gì có người thân của lão. Đối với lão, lúc ấy chỉ có mấy đứa cháu họ đến ăn nhờ ở đậu, và người làm thôi.

Như vậy, không thể nói lão là một [tờ hờ] được.

Cái phần "quăng mắm tôm" không quan trọng. Thời buổi bi giờ thuốc tẩy mạnh lắm. Tẩy xong, túm lọ nước bông xịt mấy cái là cổng nhà lại thơm phưng phức ngay.

Trong câu chuyện trên, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho mấy đứa cháu họ.
 
Cho em cười hôi tí vì thực tình không hiểu các bác nói gì. :D:wallbash:
 
Cho em cười hôi tí vì thực tình không hiểu các bác nói gì. :D:wallbash:
Thực ra chuyện này nó cũng không đẹp đẽ gì. Toàn là ngôn ngữ hăm doạ bạo động và văng tục. Tìm hiểu xong lại mất công ra kênh Nhiêu Lộc rửa tai. (nếu bạn ở Hà nội thì ra sông nào tôi không biết. Tôi chỉ biết tình trạng kênh Nhiêu Lộc ở SG thôi)
 
Thực ra chuyện này nó cũng không đẹp đẽ gì. Toàn là ngôn ngữ hăm doạ bạo động và văng tục. Tìm hiểu xong lại mất công ra kênh Nhiêu Lộc rửa tai. (nếu bạn ở Hà nội thì ra sông nào tôi không biết. Tôi chỉ biết tình trạng kênh Nhiêu Lộc ở SG thôi)
Hỏi xong thì tôi có liên hệ lại chuyện thằng Ất, thằng Giáp hình như cũng của Phuocam nên hiểu rồi. hehe
 
Thực ra chuyện này nó cũng không đẹp đẽ gì. Toàn là ngôn ngữ hăm doạ bạo động và văng tục. Tìm hiểu xong lại mất công ra kênh Nhiêu Lộc rửa tai. (nếu bạn ở Hà nội thì ra sông nào tôi không biết. Tôi chỉ biết tình trạng kênh Nhiêu Lộc ở SG thôi)
Sông Tô Lịch / Sông Kim ngưu
Mà sông nào giờ chả rửa tốt
 
Nhà Huyện Đề cao sang, lính gác 24/24 trông có vẻ uy nghi.

Một hôm, thằng Ất vào chửi bới, quăng mắm tôm vào nhà lão. Lão có trong nhà nhưng im lặng.

Vì sao lão im lặng?

1. Lão sợ thằng Ất đánh?

2. Lão sợ thằng Ất làm sập nhà lão?

3. Lão sợ bể nồi cơm.

...

Dù lý do gì đi nữa lão chỉ là một t .. h ..., không dám bảo vệ người thân của lão.
Nói bóng với nói gió làm gì, nói thẳng cho rồi. Chuyện mấy bửa nay ai cũng biết mà.
 
Mới có 01 thằng cu Ất đã lỗn xộn vậy.
Quan trọng là nắm được và ngăn chặn từ tình huống khả nghi/ có khả năng phát sinh thành hành động xấu. Mà ngăn chặn cu Ất, chứ ngăn chặn cái bóng cu Ất thì ngăn làm gì. @@

Và khi nhà quan thêm nhiều đất, nhiều ruộng, thêm nhiều người ở thì càng cần cẩn thận, tới lúc lộn xộn để quan trên sờ ngáy là dễ giải tán lắm.
Chẹp.
 
Mấy tháng gần đây tôi thấy có nhiều thành viên không chấp hành nội quy và thường dùng những từ ngữ tục tĩu, thiếu văn hoá không được đẹp đẽ gì và cách xưng hô thì có những lời lẽ xuồng sã thái quá đồng thời khích bác, công kích, lăng mạ xúc phạm lẫn nhau làm gây mất đoàn kết trên diễn đàn.
Những hành động như đã nêu trên là không thể chấp nhận được, để tránh gặp mặt và tránh được những lời lẽ trái khoái, nhận thấy không thích hợp để tiếp xúc. Vì vậy, tôi đưa những thành viên này vào danh sách đen để không thấy và không đọc những bài viết vô bổ.
Nếu tất cả mọi thành viên đều làm như tôi thì có lẽ diễn đàn sẽ không bao giờ có sự tranh cãi dậy sóng như thời gian vừa qua.

A_NQ.JPG
 
Nếu tất cả mọi thành viên đều làm như tôi thì có lẽ diễn đàn sẽ không bao giờ có sự tranh cãi dậy sóng như thời gian qua.
Em chia sẻ với anh thông tin: Việc làm đó em đã làm và không ăn thua gì cả.

Cái danh sách đen đó chỉ là "ẩn hờ hờ" bài viết, chứ vẫn ấn cho hiện bài viết của thành viên "bỏ qua" lên bình thường, vẫn "Trả lời, trích dẫn" bài viết bình thường.

Và em đã đề nghị admin làm sao "block" giống như chức năng của Facebook (không thể xem bài viết, không thể trích dẫn/ trả lời) nhưng hiện tại chưa thấy phản hồi.
 
Em chia sẻ với anh thông tin: Việc làm đó em đã làm và không ăn thua gì cả.

Cái danh sách đen đó chỉ là "ẩn hờ hờ" bài viết, chứ vẫn ấn cho hiện bài viết của thành viên "bỏ qua" lên bình thường, vẫn "Trả lời, trích dẫn" bài viết bình thường.

Và em đã đề nghị admin làm sao "block" giống như chức năng của Facebook (không thể xem bài viết, không thể trích dẫn/ trả lời) nhưng hiện tại chưa thấy phản hồi.
Tôi thì không thích tranh cải cũng như tranh luận bất cứ điều gì.
Tất cả các bài viết gây mất đoàn kết trên diễn đàn GPE tôi đều đã đọc mục đích để hiểu được thành viên nào tốt, thành viên nào xấu, thành viên nào có hành vi nóng nảy và có những lời lẽ thái quá để tránh tiếp xúc cũng như bình luận bất cứ điều gì, nếu không ai quan tâm đến việc họ làm thì họ sẽ tự thấy hỗ thẹn và sẽ tự im lặng mà không cần tranh cải cho tốn công, tốn sức.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạo này hình như thuốc lắc đang rẽ rề nên cũng nhiều người trong cộng đồng chúng ta thử ý chí đó mà!
Chúc mọi người khỏe gân, mạnh cốt!
 
...Và cái em dễ thương cùng ***fiftyfive lại là 1 người.
Nếu bạn đùa thì nên đưa dấu hiệu gì đó để người ta biết bạn đùa.
Nếu không phải đùa thì chính bạn đã mắc bẫy của ***oẳn-tù-tì rồi. Người ta cố tình dùng thủ đoạn "kẻ tung người hứng" và xảo thuật cóp ả và tà để "ngậm máu phun người" ấy mà.

(*) ở trong cái vụ "chửi bới rầm trời xó chợ" tôi đã từng nhắc các bạn về chuyện "tự tung tụ hứng", hy sinh một nít (gần như hết xài, vì đã bị tẩy chay) để diệt một nít địch. Nếu tôi có cái ả và tà thì quý vị sẽ thấy một cái nít khác có hình in hệt.
 
Vì vậy, tôi đưa những thành viên này vào danh sách đen để không thấy và không đọc những bài viết vô bổ.
Nếu tất cả mọi thành viên đều làm như tôi thì có lẽ diễn đàn sẽ không bao giờ có sự tranh cãi dậy sóng như thời gian vừa qua.
Đấy là nhận xét chủ quan của bạn thôi. Tôi nhớ có lần có người nói những lời lẽ mà theo bạn chắc chắn nó thuộc loại "gây mất đoàn kết trên diễn đàn", và theo chủ diễn đàn này thì nó "làm mất hòa khí". Người đó nói những lời đó với bác @Hoang2013 (@SA_DQ) và tôi. Sau đó người ta xin lỗi bác @Hoang2013, còn với tôi họ vẫn nói kiểu như thế. Lúc đó chính bạn tự nguyện làm luật sư miễn phí cho người ta. Kiểu như: "người ta đã biết lỗi, đã xin lỗi rồi thì nên cho qua". Biết lỗi gì? Xin lỗi tôi ở chỗ nào? Khi tôi chỉ ra là không có chuyện người ta xin lỗi tôi thì bạn phán một câu: "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng". Những chuyện đó bạn quên rồi sao? Và bạn cho là ví dụ nếu tôi xúc phạm bạn thì sau đó bạn coi như không có gì? Cái lời khuyên của bạn và của chủ diễn đàn này rất hay. Chỉ có điều bạn và chủ diễn đàn này đã dùng 2 thước đo. Vì thế tôi không tôn trọng bạn và chủ diễn đàn này. Tôi không hận thù gì bạn hay chủ diễn đàn này. Chỉ có điều tôi cho là những người không gương mẫu về cái gì đó thì không nên giảng về nó. Mình không thể xử tất cả những người "gây mất hòa khí" thì đừng nói về "hòa khí" làm gì.

Ghi chú: nếu bạn quên chủ đề thì tôi sẽ cung cấp cho bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thời tiết lại bắt đầu thay đổi, nghe mòi nóng lên
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom