Chuyện Giật gân. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter khoavu87
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

khoavu87

Vũ Trần Khoa
Tham gia
5/3/09
Bài viết
1,311
Được thích
1,769
Nghề nghiệp
Kỹ Sư Xây dựng cầu đường
Thông báo cả nhà. Chị Sweet chuẩn bị đi lấy Chồng.
View attachment 43822
hihihihihi.
pencil.png
 
Em cứ lấy chồng đi, anh tài trợ cho em như sau:

- 1 xe ô tô Rolls-Royce Phantom để đón dâu
- nghỉ 1 tuần liền ở Sofitel Vinpearl (KS 5 sao)
- ra đảo Phú Quốc 1 tuần nữa
- v.v. và mình nghĩ mãi vẫn chưa hết, hay cả 1 chuyến đi Mỹ nhỉ -0-/.
 
Híc, sáng giờ lu bu quá, hoá ra mình cũng nói bậy nên bị xoá bài ah???
Theo chân bác ndu rùi
 
Híc, sáng giờ lu bu quá, hoá ra mình cũng nói bậy nên bị xoá bài ah???
Theo chân bác ndu rùi
Té ra là bị xoá bài rồi lên tiếng, hi hi!
Không lên tiếng thì . . . bài xoá rồi có ai biết là ai nói bậy, ai hùa theo, ai lớn ai nhỏ đâu nà!
Khai 1 lúc 2 cái tên mới zui chứ!

TB: Mà ... viết bậy gì zậy? Khai luôn đi . . . ha ha ha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Té ra là bị xoá bài rồi lên tiếng, hi hi!
Không lên tiếng thì . . . bài xoá rồi có ai biết là ai nói bậy, ai hùa theo, ai lớn ai nhỏ đâu nà!
Khai 1 lúc 2 cái tên mới zui chứ!

TB: Mà ... viết bậy gì zậy? Khai luôn đi . . . ha ha ha!
Bác lại xúi em nói bậy nữa ah?
Em lên tiếng không phải vì bài em bị xoá mà lên tiếng. Em lên tiếng vì nhiều người nghĩ thế này là nói bậy nhưng người khác thì không.
Có gì đâu. Em đã hỏi lại "khổ chủ" vì đây là yêu cầu của khổ chủ nên mới bị xoá mà. Cũng phải, ngày hôm qua là ngày nói dối chứ đâu phải ngày "nói bậy" đâu.
Những câu như bác ndu ở ngoài người ta (và cả em....em dám chắc nhiều khi có cả bác) vẫn nói tè tè ra đó thôi. Nhưng đây là 4rum mà.
Câu em nói chắc bác đọc rùi...khai gì nữa. Em biết...bác biết...mọi người biết. Nói ra thì...
@ngocmaipretty: Bác là nam hay nữ nhỉ (Nick thì là nữ rùi), không biết xưng là "bác" có phạm huý không?
 
Mình hay vướng vào những chuyện như thế này quá, tại sao nhỉ?
 
Ai bảo nghĩ về 1 sợi gân mà cho trong "nháy kép", còn tô màu đỏ làm chi cho mod để ý, chứ như Kế toán già gân đó, "bi" nhiêu lâu rồi có mod nào xóa đâu

Cò già nói đúng rồi đó.
ndu đã viết:
Thật ra nếu chỉ 1 bài của ndu cũng không đáng bị xoá đâu. Tại mấy bài sau cố tình hiểu theo nghĩa "tô đỏ" và hùa theo, cả con nít cũng hùa theo nữa, nên tôi mới xoá hàng loạt. Tôi đã xoá trước khi khổ chủ viết bài số #2 (hiện giờ) khoảng 1 phút, vì bài số #2 đang viết dở dang chưa post. Nghĩa là khổ chủ không yêu cầu.

thewind đã viết:
Những câu như bác ndu ở ngoài người ta (và cả em....em dám chắc nhiều khi có cả bác) vẫn nói tè tè ra đó thôi. Nhưng đây là 4rum mà.
Người ta khác nhau ở chỗ đó. Nói tè tè trong đám bạn trai với nhau trong bàn nhậu khác với nói trên diễn đàn cho hàng ngàn người đọc. (Nói thêm, ngay cả trong đám đàn ông với nhau, cá nhân tôi cũng không nói kiểu đó).

sweet đã viết:
Mình hay vướng vào những chuyện như thế này quá, tại sao nhỉ?
Tại 1 là "sweet", 2 là em không nhớ lời anh dặn.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom