Chia sẻ cùng Tùng Nguyễn (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Hơn 2 tuần nay, Tùng Nguyễn trai tơ bất lực nằm trong bóng đêm không thấy ánh sáng nào cả do phản ứng thuốc dẫn đến biểủ bì võng mạc mắt vỡ ra (Từ 01/05/2011 đến giờ). Chàng nằm điều trị tại nhà không cho 1 người nào viếng thăm. Mãi hôm nay, mới nhờ người thân bốc máy gọi tâm sự cùng mình.

Chúc kuo Tùng chóng sớm "rửa mắt" để cùng người yêu đi suốt đời quảng đời còn lại.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chúc cho Tùng mau sớm bình phục, nhiều sức khỏe để làm tốt và "ăn chơi tốt" nè.
 
Chúc em mau khoẻ để còn thoả mãn ước mong ra HN chơi!
 
Nguy hiểm quá, nhưng chắc cũng ổn rồi nên mới bình tâm gọi điện tâm sự.
Cố gắng cùng gia đình chạy chữa với điều kiện tốt nhất có thể để lấy lại tối đa thị lực nha.
Chúc bạn mau lành bệnh.
Có thể bạn ấy chưa đọc những bài của anh em, nhờ bác Trí nhắn giùm động viên bạn ấy.

(Có lẽ Bác Trí sửa tiêu đề chút, đừng động vào nỗi buồn của bạn ấy)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc Tùng mau bình phục nhé! Dù không có điều kiện đến thăm được nhưng mọi thành viên GPE luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em.
@ bác Gân: Liệu có thể đưa số điện thoại của Tùng lên đây để các thành viên GPE tiện thăm hỏi Tùng được không bác?
 
Chúc Tùng mau lành bệnh. Hẹn gặp tại Hà Nội.
 
chúc tùng mau bình phục nhé! Dù không có điều kiện đến thăm được nhưng mọi thành viên gpe luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với em.
@ bác gân: Liệu có thể đưa số điện thoại của tùng lên đây để các thành viên gpe tiện thăm hỏi tùng được không bác?
chúc cho chú em mau chóng bình phục
 
Số của Tùng ư, có thể hỏi qua máy:


091 8358 676

/(hà, /(hà, . . .

 
Chúc Tùng mau lành bệnh.

091 8358 676
VÀ 0918 508 067
Nhưng (Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được....)

Mình vừa điện đến chổ làm của Tùng và nghe người ta nói đến thứ 2 tuần sau Tùng đi làm lại.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc Bạn mau chóng bình phục!
 
Chúc Tùng sớm bình phục!!!

(Về thăm nhà thế nào mà lại vậy không biết nữa?!)
 
Chúc Tùng mau sớm bình phục nha.
 
Chúc Tùng mau bình phục.

Chúc bạn và gia đình ngày mới an lành và nhiều niềm vui.
 
Chúc Tùng mau chóng bình phục.

Lê Văn Duyệt
 
Tùng ơi, cố lên. Nhanh khỏe nha để còn ra HN gặp mặt mọi người chứ
 
Chời ơi, làm sao mà để dữ vậy em trai ơi, thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe và bình phúc nhanh chóng em trai nhé! Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em!
 
Đã liên lạc được với Tùng cùng với một số thông tin như sau:
1. Tùng đang bị dị ứng thuốc nhỏ mắt (trước đó có một bênh về mắt) dẫn đến tác động lên võng mạc, rất đau và không thể mở mắt được.
2. Tùng vẫn đang đều đặn đi về trị bênh ở bệnh viện mắt Sài Gòn.
3. Đã có thể mở mắt phải nhưng do mắt trái còn đau nên vẫn còn rất hạn chế mở mắt.
4. Dự tính 2 ngày nữa đi lên công ty chỉ đạo nhân viên làm vì không thể ở nhà.
5. Không thể nhìn màn hình máy tính được trong một đoạn thời gian dài.
 
Mong anh sớm bình phục !
 
Cám ơn anh Bình đã cho mọi người biết thông tin
Chúc anh Tùng mau chóng khỏe mạnh lại nhé!
 
Tùng ui, mau lành mắt nhé! Các em gái xinh đẹp đang chờ đợi để gỡ cái bảng "trai tơ" xuống kìa! Nhanh nhanh!!!!!!!!!!!!
 
Chúc Tùng mau chóng bình phục.
Hẹn gặp lại nhé!
Thân mến!
 
may quá Tùng sắp khỏi bệnh rồi
chỉ tiếc rằng còn lâu nữa Tùng mới được dùng máy tính
hic hic chúc Tùng nhanh chóng khỏi bệnh
 
Chúc Tùng sớm lành bệnh nhé!
 
Tình trạng bạn Tùng vẫn chưa có thể tiếp xúc với máy tính được và có nhờ mình thay mặt kính chuyển lời cám ơn tất cả Thầy, cô, anh chị đã quan tâm đến sức khoẻ của Tùng.

Chân thành cám ơn.
 
Chài ai, em Tùng iu của anh không biết đã khỏe chưa, gọi cho em sao không được....Mong em khỏe lại sớm...anh em mình còn nhiều dự định chờ em để bàn nữa.... muak...
 
Mình mới liên hệ đc với Tùng, vẫn đang phải điều trị, có lẽ phải mươi ngày nữa mới kết thúc đợt điều trị này.

@traito: chúc e mau lành bệnh rồi thu xếp công việc ra Bắc. A, bé Ốc sẽ dẫn em đi chơi Hàm cá mập và cầu Thê Húc hehe


Chài ai, em Tùng iu của anh không biết đã khỏe chưa, gọi cho em sao không được....Mong em khỏe lại sớm...anh em mình còn nhiều dự định chờ em để bàn nữa.... muak...

A mới báo CA tìm trẻ lạc mà chưa thấy họ trả lời hehe tự nhiên lại thấy e trong này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
may quá Tùng sắp khỏi bệnh rồi
chỉ tiếc rằng còn lâu nữa Tùng mới được dùng máy tính
hic hic chúc Tùng nhanh chóng khỏi bệnh
Bác ơi, em mới tham gia diễn đàn chưa biết hết mọi thành viên của diễn đàn, bác TÙNG NGUYỄN là ai vậy bác. Em thấy mọi người chia sẻ mà tò mò quá. Vì công việc mà em không có nhiều thời gian lên diễn đàn, em chỉ tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi được thôi. Cám ơn bác nhiều!
 
Bác ơi, em mới tham gia diễn đàn chưa biết hết mọi thành viên của diễn đàn, bác TÙNG NGUYỄN là ai vậy bác. Em thấy mọi người chia sẻ mà tò mò quá. Vì công việc mà em không có nhiều thời gian lên diễn đàn, em chỉ tranh thủ buổi trưa nghỉ ngơi được thôi. Cám ơn bác nhiều!

Bạn đó họ Nguyễn, tên Tùng, biệt hiệu là Trai Tơ (chưa cầm tay bạn gái bao giờ) bạn đó rất mong được là người yêu của các bạn nữ trên mọi miền của tổ quốc.

Bạn có thể liên hệ với bạn Tùng theo số máy 091 8358676 để san xẻ tình cảm.
 
Chúc em mau chóng bình phục nhé. Love you, dear! Moahzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :)
 
Ku Tùng Nguyễn đã mở mắt

Sáng nay, lúc 6 giờ 57 phút, nhận điện thoại của Tùng Nguyễn, Tùng bảo Cò Già dậy sớm đi bỏ phiếu, Tùng bảo chửa nhậu được và chưa ngồi máy vi tính được.
Kết luận:
Ku Tùng Nguyễn đã mở mắt được rồi
Hihi
 
Rất cảm ơn những tình cảm, sự chia sẻ của tất cả anh chị dành cho em. Có nghe nói có topic này nhưng hôm nay được đọc qua thật sự rất cảm động.

Mến chúc các anh chị sức khoẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

PS: Hiện tại mắt đang hồi phục, tiếc là chưa tiếp xúc được máy vi tính lâu. Nhưng thật sự quá nhớ GPE, nhớ nhiều ơi là nhiều nên mới "lén" lên một chút.
 
Sáng nay, lúc 6 giờ 57 phút, nhận điện thoại của Tùng Nguyễn, Tùng bảo Cò Già dậy sớm đi bỏ phiếu, Tùng bảo chửa nhậu được và chưa ngồi máy vi tính được.
Kết luận:
Ku Tùng Nguyễn đã mở mắt được rồi
Hihi

Ku Tùng Nguyễn đã mở mắt được rồi, chắc sắp hết trai tơ rồi Concogia ơi!!! Kakaka, thấy vậy mà mở mắt lâu ghê!
Phải chè cháo gì mới được đó!
 
Rất cảm ơn những tình cảm, sự chia sẻ của tất cả anh chị dành cho em. Có nghe nói có topic này nhưng hôm nay được đọc qua thật sự rất cảm động.

Mến chúc các anh chị sức khoẻ, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

PS: Hiện tại mắt đang hồi phục, tiếc là chưa tiếp xúc được máy vi tính lâu. Nhưng thật sự quá nhớ GPE, nhớ nhiều ơi là nhiều nên mới "lén" lên một chút.

Em nên lấy vợ đi để ................ cho sáng mắt ra. :D
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom