Chiều nay chủ nhật, có gì không nhỉ?

Liên hệ QC
Ý tôi nói "giống xịn" có nghĩa là trước khi nhập giống về người ta có chọn lựa cho phù hợp với khẩu vị đương thời và thuỷ thổ.
Về sau này công nghệ trồng trọt của thế giới tiến ngày một như công nghệ vi tính vậy. Ngừoi ta ghép, cấy gióng mới liên tục. Cái mình thấy hôm nay trước đây 5 năm chưa chắc có, và sau 5 năm tới chưa chắc còn.
Mấy cái vụ giống giếc thì con không rành bác ạ nhưng bên Úc cũng có tới mấy giống khoai lang lận nhưng tất tần tật đều chỉ gọi bằng kumera/sweet potato cả. Trong siêu thị Úc thì thường bán giống khoai lang đỏ, loại mà con hay mua về nấu cà ri hay làm món khoai lang nướng ngũ vị hương, còn loại khoai lang tím thì thi thoảng cửa hàng Việt mới có bán. Giống khoai lang con trồng là chú hàng xóm cho con, thấy con thích trồng cây nên chú cho con 1 nhánh khoai, xong về con cắm vô đất khoảng thời gian sau nó sinh sôi bò đầy vườn, nhiều khi ăn không hết, phải lấy máy cắt cỏ cắt bớt ấy chứ. Đọt khoai lang sinh sôi mạnh mẽ lắm nhưng củ khoai con trồng thì không có lớn lắm, chỉ vừa vừa thôi. Giờ về VN thì vườn nhà con mẹ đã trồng lá trầu bà đầy vườn rồi nên muốn trồng khoai lang cũng chẳng còn đất để mà trồng, chỉ còn trồng rau thơm lặt vặt thôi.
 
Mình hỏi Google xem cái í là gì... Híc!
Mới hỏi gú gồ xong.
Ahhhhhhhhhhhh, hình như khoai Dương Ngọc là khoai mình trồng bên Úc nè, vậy mà hồi nào tới giờ có biết tên tiếng Việt của nó đâu, toàn gọi nó là Kumera/Sweet Potato không hà.:)
Chúc befaint 1 tuần mới vui vẻ & rực rỡ
 
Sâm của tôi chắc gọi là của người kiết xác = trà + khoai lang.

Người Bắc nhiều nơi gọi trà là chè;

Ráp vô theo công thức NoExcel như trên thì là

Chè khoai lang; 1 món bổ dưỡng khi mùa hè về.

Chưa được thưởng thức chè khoai tây, nhưng chắc có. Cộng đồng ta có ai thử chưa vậy?

Các bạn thông cảm xỉn tới giờ mới hồi âm được & rất vui vì ngày cuối tuần nhiều người "hưởng ứng" bài đăng này!

Xin cản ơn các bạn!
 
Các bạn thông cảm xỉn tới giờ mới hồi âm được & rất vui vì ngày cuối tuần nhiều người "hưởng ứng" bài đăng này!
Vậy là bác xỉn quắc cần câu rồi phải hông bác. Con cũng muốn biết cảm giác xỉn ra sao vỉ nghe nói rằng cảm giác đó lâng lâng, thích lắm. Nhưng ngặt nỗi con hổng có biết uống rượu với bia nên tới giờ lúc nào đầu óc cũng tỉnh táo hết, chán quá bác ơi!
Chúc bác 1 tuần mới vui vẻ & hoành tráng
 
.................

Chưa được thưởng thức chè khoai tây, nhưng chắc có. Cộng đồng ta có ai thử chưa vậy?
...........................................................
Xin cản ơn các bạn!
Món chè khoai tây, thì anh du lịch Lâm Đồng sẽ được thưởng thức thôi.
Tôi cũng đã được 1 thành viên Lâm Đồng cho thưởng thức món này rồi, nhất là gần đến Noen rồi trời buổi sáng se se lạnh mà thưởng thức món này trong lúc nóng hổi thì thật là thú vị.
 
Vậy là bác xỉn quắc cần câu rồi phải hông bác. Con cũng muốn biết cảm giác xỉn ra sao
Không phải muốn biết xỉn quắc cần câu như thế nào là biết được đâu.
Cũng như thấy người ta vác cần đi câu mình cũng lò dò đi theo, nhưng chỉ nhìn thôi chứ không câu được vì không có đồ nghề.
 
Món chè khoai tây, thì anh du lịch Lâm Đồng sẽ được thưởng thức thôi.
Tôi cũng đã được 1 thành viên Lâm Đồng cho thưởng thức món này rồi, nhất là gần đến Noen rồi trời buổi sáng se se lạnh mà thưởng thức món này trong lúc nóng hổi thì thật là thú vị.
Bác be09 ơi, bác có biết công thức nấu chè ra sao hông, chỉ cho con với. Dạo này con rảnh, con ra chợ mua khoai tây Đà Lạt về nấu chè ăn đổi món chứ dạo này con toàn ăn yogurt (sữa chua) hoài riết ngán quá bác à. Con ngán yogurt rồi nên không muốn làm yogurt nữa, để bác chỉ công thức cho con rồi con nấu chè cho ba mẹ con ăn.
Chúc bác 1 tuần mới vui vẻ.
 
Không phải muốn biết xỉn quắc cần câu như thế nào là biết được đâu.
Cũng như thấy người ta vác cần đi câu mình cũng lò dò đi theo, nhưng chỉ nhìn thôi chứ không câu được vì không có đồ nghề.
Thấy nhiều người xỉn mà yêu đời phơi phới, hát nghêu ngao, cười ngu ngơ như người đang yêu nên mình cũng muốn biết cảm giác ấy ra sao đó mà. Nhưng ngặt 1 nỗi là mình chưa bao giờ đụng tới rượu cả nên không biết xỉn là gì. Trong suốt mấy mươi năm tồn tại trên cõi đời này, đầu óc mình lúc nào cũng tỉnh táo cả (trừ lúc ngủ, dĩ nhiên rồi!).
Thôi để bữa nào đẹp trời, mình bon chen uống thử rượu cho bằng chị bằng em chứ không thôi mỗi lần đi chơi với bạn bè thì mình lại lạc quẻ không hà vì tụi nó tệ lắm cũng là 333 còn mình thì cứ nước cam, nước chanh dây hay 7up làm tới thôi. Thấy chúng bạn uống bia mà... thèm! Thử uống bia rồi, nhưng phun ra hết vì đắng quá, không thích vị của bia, chỉ có rượu là chưa thử thôi. Nhà mình có chai Hennessy, để Tết này dụ mẹ mình khui uống cho nó biết với người ta không thôi cứ bị chê là "2 lúa lên tỉnh" tức ấm ức không chịu nổi!:mad:
Chúc bạn 1 tuần làm việc vui vẻ, rực rỡ & tràn đầy năng lượng.
p.s. vậy chứ bebo021999 có bao giờ xỉn quắc cần câu chưa vậy??? Nếu có thì chia sẻ cảm giác đó ra sao cho mình biết với.
 
... mình cũng muốn biết cảm giác ấy ra sao đó mà....
p.s. vậy chứ bebo021999 có bao giờ xỉn quắc cần câu chưa vậy??? Nếu có thì chia sẻ cảm giác đó ra sao cho mình biết với.
Vậy là vẫn chưa hiểu xỉn quắc cần câu là gì?
Quắc cần câu nghĩa là gác cần, tạm thời không câu nữa. Mấy ổng xỉn rồi, về nhà lăn ra ngủ có biết trời đất gì đâu mà câu.
Mình hồi trước từng vác cần qua ao nhà cô hàng xóm câu, được một mớ cá, về ao nhà câu tiếp cũng được một mớ, đem về vẫn được BX khen giỏi như thường
 
Vậy là vẫn chưa hiểu xỉn quắc cần câu là gì?
Quắc cần câu nghĩa là gác cần, tạm thời không câu nữa. Mấy ổng xỉn rồi, về nhà lăn ra ngủ có biết trời đất gì đâu mà câu.
Mình hồi trước từng vác cần qua ao nhà cô hàng xóm câu, được một mớ cá, về ao nhà câu tiếp cũng được một mớ, đem về vẫn được BX khen giỏi như thường
Bà xã bạn sướng thiệt đó, có ông xã vừa giỏi Excel vừa biết cách đi qua nhà cô hàng xóm câu cá nữa mới ghê. Con nhỏ hàng xóm nào mà dại trai dữ vậy ta??? Tui tưởng trên đời chỉ có tui dại trai thôi, vậy mà còn có sư tỷ muội đồng môn đâu đó trên cõi đời này nữa chứ. Giới thiệu cho làm quen cái coi.
Từ đó tới giờ mình toàn nghĩ là xỉn quắc cần câu có nghĩa là xỉn quên trời quên đất luôn, là cấp độ cao nhất của xỉn ấy chứ.
 
Bà xã bạn sướng thiệt đó, có ông xã vừa giỏi Excel vừa biết cách đi qua nhà cô hàng xóm câu cá nữa mới ghê. Con nhỏ hàng xóm nào mà dại trai dữ vậy ta??? Tui tưởng trên đời chỉ có tui dại trai thôi, vậy mà còn có sư tỷ muội đồng môn đâu đó trên cõi đời này nữa chứ. Giới thiệu cho làm quen cái coi.
Từ đó tới giờ mình toàn nghĩ là xỉn quắc cần câu có nghĩa là xỉn quên trời quên đất luôn, là cấp độ cao nhất của xỉn ấy chứ.
Cố lên nhé. Trình chưa đủ độ "đen" chưa xuống núi được.
Có lẽ nên trải nghiệm GPE thêm một thời gian đủ lâu, nhất là trong mục Thư Giãn, mới thấm nhuần hết các nội công của các GPEr
 
Cố lên nhé. Trình chưa đủ độ "đen" chưa xuống núi được.
Có lẽ nên trải nghiệm GPE thêm một thời gian đủ lâu, nhất là trong mục Thư Giãn, mới thấm nhuần hết các nội công của các GPEr
Là sao ta! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Hiểu ý bebo021999 là chết liền tức khắc, không kịp trối lại lời nào. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Àh, mà sao bebo021999 biết là mình trắng vậy, mấy người giúp việc nhà mình ai cũng nói là mình trắng hết nhưng mình thấy là mình cũng bình thường như mọi người thôi à. Không trắng cũng chẳng đen. Có người còn nhìn mình mà phán như thánh (talk through her hat) là sau này chắc chắn chồng mình sẽ rất cưng mình, chả hiểu nhìn sao mà ra câu kết luận vậy, chả hiểu nổi???+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Web KT
Back
Top Bottom