Chúc mừng Sinh Nhật Thùy An (thuyan.acc) (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thuyan.acc

Thành viên thường trực
Tham gia
24/10/07
Bài viết
239
Được thích
818
Hôm nay, sinh nhật của Thùy An, Thùy An có đôi lời gởi đến Quý Thầy Cô,cô chú cùng anh chị.
Thùy An tuy nhỏ tuổi, vốn sống kinh nghiệm ít ỏi và chuyện tình cảm thì không biết mô tê.

Đôi lời tâm sự

Đến chiếc lá cũng cần có nhau, miễn không phải là chiếc lá vô tình.
Mãi mãi trong em lắng đọng và xin được yêu tất cả dài lâu và mãi mãi


Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
Đưa anh đi tìm vần thơ
Qua công viên lá rơi trên con đường về
Bỗng nhiên nghe lòng đan ước mơ
Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
Cho bão tố về làm chiêm bao
Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập
Cho thiên thu là một giây
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật
Đến khi loài chim quên lối bay
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào
Nếu đời là một giấc chiêm bao
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu



Like an autumn breeze that beckons me
Like a softly spoken rhyme.
Like a lover's park,
the leaves must fall
in a sweetly shaped design.

On a night when gentle breezes blow
and the rain will softly fall
I will hold you close
and love you so
and my heart will say it all

I'll always love you so.
Forever isn't long enough you know.
I'll never let you go.
I'll always love you so.


Love you til the end of time,
my love then eternity will be ours.
Til the sun forgets to shine above
and the day denies the hour.

Like a song that brings you peace inside
Like a wish that's just come true
Like a dream that never ends because
I'm so in love with you.

I'll always love you so.
Forever isn't long enough you know.
I'll never let you go.
I'll always love you so
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thương chưa. Tự viết bài chúc mừng Sinh Nhật mình...

Chúc mừng Sinh Nhật bé Thùy An nha.
Chúc bé càng lớn càng dễ thương, luôn thành công trong mọi công việc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thêm tuổi mới ,thành công mới .....!
 
Chúc Thuyan trẻ trung, xinh tươi và hạnh phúc.
 
Chúc mừng sinh nhật Thuyan
Luôn vui vẻ và thành công
 
Chúc Thuyan luôn trẻ trung, duyên dáng, thành đạt. Nhưng bỏ nghề bán chuối đi nhé. Chuyển qua cung cấp dịch vụ internet cho các bà bán chuối để các bà ấy còn tham gia diễn đàn nữa.
 
Chúc mừng sinh nhật Thuyan.acc
%$$_)(#;
 
Sao mọi người chúc mừng Sinh Nhật Thùy An, chưa thấy Thùy An trả lời, mà lại thấy toàn anh Ca_dafi nhấn cảm ơn không vậy ta ?
 
Thành thật xin lỗi bé Thuyan phải tự chúc mừng sinh nhật. Vừa bán chuối, vừa tranh thủ vừa bán vừa online một tay giao chuối, một tay gõ bài, đáng khâm phục. Chúc bé Thuyan vui khỏe và bán được nhiều chuối nha!.
 
Thành thật xin lỗi bé Thuyan phải tự chúc mừng sinh nhật. Vừa bán chuối, vừa tranh thủ vừa bán vừa online một tay giao chuối, một tay gõ bài, đáng khâm phục. Chúc bé Thuyan vui khỏe và bán được nhiều chuối nha!.

Mình thêm một chút:
Một tay bán chuối, một tay gõ bài, hai đùi thì mắc để cái laptop, mắt thì nhìn láo liên coi chừng công an! Thiệt quá siêu đẳng ! --=0--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tieulongnu chỉ ngủ trên 1 sợi dây bắt vào 2 cột nếu đem so với "Một tay bán chuối, một tay gõ bài, hay đùi thì mắc để cái laptop, mắt thì nhìn láo liên coi chừng công an thì Thiệt quá siêu đẳng ! --=0--=0 bái phục, bái phục.

Chúc mửng sinh nhật muội thuyan.


Khi nào rãnh ghé núi Chung Nam thăm tỳ nha!
 
Thùy An rất cảm động khi được Quý Thầy/Cô, cô chú và anh chị chúc mừng sinh nhật.

Thùy An trân trọng kính chuyển lời cám ơn đến tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị luôn an bình, hạnh phúc, công việc luôn phát triển và nhiều thành công

@Thùy An cám ơn Bác Solomon21,
Mỗi người có đam mê ở mỗi lĩnh vực kinh doanh. Thùy An rất mong được Bác Solomon21 chuyên tâm và có nhiều bài về tài chính kế toán ở box "Bổ sung kiến thức Kế Toán" nhằm giúp cho các thành viên như Thùy An làm sổ sách kinh doanh cho hiệu quả và tốt hơn.


Chúc Thuyan luôn trẻ trung, duyên dáng, thành đạt. Nhưng bỏ nghề bán chuối đi nhé. Chuyển qua cung cấp dịch vụ internet cho các bà bán chuối để các bà ấy còn tham gia diễn đàn nữa.
 
Chúc mừng sinh nhật Thuyan.acc. Hôm rồi, ngồi quán uống cafe nghe tâm sự của muội muội mà thấy thương ghê. Chúc muội luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!.

Mình thêm một chút:
Một tay bán chuối, một tay gõ bài, hai đùi thì mắc để cái laptop, mắt thì nhìn láo liên coi chừng công an! Thiệt quá siêu đẳng ! --=0--=0

Cho Peter_pan hỏi tí, bán chuối sao mua được laptop hay vậy?. Chỉ cho Peter_pan với, mai mốt PP đi bán chuối với muội, gom tiền mua laptop. --=0
 
Cho Peter_pan hỏi tí, bán chuối sao mua được laptop hay vậy?. Chỉ cho Peter_pan với, mai mốt PP đi bán chuối với muội, gom tiền mua laptop. --=0
Thía mà cũng hỏi, đúng là suốt ngày bay trên trời chẳng biết chuyện gì dưới đất!
Này nha, chuối mua vào 1.000 / nải, bán ra 1.000 / trái...
Mua xe hơi cũng được nữa chớ laptop là cái gì...

Còn chuyện này: Peter_pan mà biết uống cafe à? Khó tin quá.
Xem hết những phim của Peter_pan, chả có phim nào nói đến chuyện Peter_pan biết uống cafe cả!
 
Thía mà cũng hỏi, đúng là suốt ngày bay trên trời chẳng biết chuyện gì dưới đất!
Này nha, chuối mua vào 1.000 / nải, bán ra 1.000 / trái...
Mua xe hơi cũng được nữa chớ laptop là cái gì...

Hỏi vậy mới hỏi chứ bác. Đơn vị tiền tệ đằng sau số 1000 là gì vậy bác?. Bác bán mắc quá nếu người ta không quýnh bác bầm mắt --=0 thì cũng bỏ đi hoặc mua cho bác được một trái, mua một lần, lần sau không mua nữa. Sao bác đủ tiền để mua laptop?

Còn chuyện này: Peter_pan mà biết uống cafe à? Khó tin quá.
Xem hết những phim của Peter_pan, chả có phim nào nói đến chuyện Peter_pan biết uống cafe cả!

Bác chỉ coi được cảnh trong phim, cảnh ngoài phim bác đâu có coi được đâu mà tin với không tin.###@#!
 
Hỏi vậy mới hỏi chứ bác. Đơn vị tiền tệ đằng sau số 1000 là gì vậy bác?. Bác bán mắc quá nếu người ta không quýnh bác bầm mắt --=0 thì cũng bỏ đi hoặc mua cho bác được một trái, mua một lần, lần sau không mua nữa. Sao bác đủ tiền để mua laptop?
Người Việt Nam xài tiền Việt Nam thôi, chú nó ơi.
 
Chúc mừng sinh nhật Thuyan.acc mua ăn chống lớn nhé bé!
 
Các bác cứ nói oan cho em không à ! ngày thường thì em bán đúng giá như các bác nói để kiếm chút lời _ các ngày lễ, tết , lễ hội ,sinh nhật của em và nhất là những ai là thành viên của GPE thì mua 1 , khi về em còn tặng 1 và miễn phí không tính tiền nữa cơ !!

Chúc cô bé THUYAN.ACC
" Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
Đưa anh đi tìm vần thơ....

Nhí nhảnh, hồn nhiên và dễ thương như lời bài hát !

p/s :huuthuc mượn nick thuyan.acc để các bác hiểu cho
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom