Chị Còi - @hoamattroicoi - em hay gọi chị thân thương như thế - chị rất thích hoa hướng dương (em bật mí ra để các anh GPE nhà mình biết mà tặng quà cho đúng sở thích nè, chị còn độc thân đấy)
Em còn nhớ những lúc chị vào Sài Gòn, hai chị em cùng nhau đi cà phê, ăn uống và thậm chí ngủ chung....phòng (trọ). Cũng đã ba năm rồi chưa gặp lại chị sau lần sinh nhật lần 10 tại Hà Nội. Chị em mình sẽ gặp nhau sớm thôi chị nhỉ?
Vào mỗi tháng 8 về, tháng sinh nhật chị, tháng dành cho người con gái giỏi giang của Hải Phòng hoa phượng đỏ. Giỏi như tên thật của chị - Chị Giang.
Nhân ngày đặc biệt, em chúc chị luôn lạc quan, luôn tự tin về bản thân, về cuộc sống và về công việc. Em chúc chị mọi điều như ý.
Tặng chị 1 bông hoa hướng dương đang tỏa nắng như thay lời em muốn nói.
Em còn nhớ những lúc chị vào Sài Gòn, hai chị em cùng nhau đi cà phê, ăn uống và thậm chí ngủ chung....phòng (trọ). Cũng đã ba năm rồi chưa gặp lại chị sau lần sinh nhật lần 10 tại Hà Nội. Chị em mình sẽ gặp nhau sớm thôi chị nhỉ?
Vào mỗi tháng 8 về, tháng sinh nhật chị, tháng dành cho người con gái giỏi giang của Hải Phòng hoa phượng đỏ. Giỏi như tên thật của chị - Chị Giang.
Nhân ngày đặc biệt, em chúc chị luôn lạc quan, luôn tự tin về bản thân, về cuộc sống và về công việc. Em chúc chị mọi điều như ý.
Tặng chị 1 bông hoa hướng dương đang tỏa nắng như thay lời em muốn nói.
Lần chỉnh sửa cuối: