Chúc mừng Anh Ba Tê lên 4 sao vàng không xoay! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ếch Xanh

Thành viên tích cực
Tham gia
12/8/09
Bài viết
865
Được thích
1,573
Sự cống hiến, góp sức và lòng nhiệt tình đã thể hiện lên số ngôi sao của Thầy Ba Tê. Sự đóng góp không mệt mõi ấy đã giúp đỡ biết bao nhiêu bạn học hỏi được rất nhiều kiến thức.

Kính chúc Thầy luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Chúc danh hiệu "Cạo rồi khỏi gội" luôn luôn là một trong những lá cờ đầu của diễn đàn.
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    18 KB · Đọc: 62
Chúc Thầy vào 4 ly Golden Blue một chỗ, không được xoay vòng!!!
 
Chúc mừng Bác, dạo này chắc bận nên thấy Bác ít trả lời bài viết quá!
 
Đang bơi, thấy khẩu hiệu của thầy thế là nhà em lên bờ ngồi nghỉ. Đang mệt, ngồi hóng gió, đã lắm!
Chúc thày luôn hạnh phúc .
 
Bác Ba Tê vẫn đều đặn cống hiến cho GPE, tội nghiệp cái "thân cò" của bác quá, nhưng GPE vẫn rất cần, và cần rất nhiều cống hiến của bác, chúc bác nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ! Nghe đâu sắp có cái tiệc lớn ở Bình Dương (có thể trong tháng này, liên hệ Tùng), mong là bác ráng sức "lặn lội" một chuyến, chúc mừng bác lên 4 sao không xoay luôn thể !
 
Bác Ba Tê vẫn đều đặn cống hiến cho GPE, tội nghiệp cái "thân cò" của bác quá, nhưng GPE vẫn rất cần, và cần rất nhiều cống hiến của bác, chúc bác nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ! Nghe đâu sắp có cái tiệc lớn ở Bình Dương (có thể trong tháng này, liên hệ Tùng), mong là bác ráng sức "lặn lội" một chuyến, chúc mừng bác lên 4 sao không xoay luôn thể !



Chúc mừng anh Bate nhe!

P/s: Noel còn gần tháng nữa lận mà Anh, giờ này nhắc còn sớm lắm.
 
Chúc mừng bác Ba Tê đã "tê" hết mình vì diễn đàn, giờ đây bước vào cấp độ 4 sao vàng không xoay.
Cám ơn vì tất cả những đóng góp của bác cho diễn đàn và mong bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục giữ vững phong độ giúp diễn đàn ngày một phát triển hơn.

Kyo.
 
Chúc mừng bác Batê lên 4 sao vàng không xoay

Mừng bác Batê lên 4 sao vàng không xoay.
Mừng bác Batê thêm được ngôi sao vàng vinh quang do diễn đàn GPE trao tặng. Vì những đóng góp qua những bài viết đầy kiến thức cho Diễn đàn. Một lần nữa chúc mừng bác!!!
 
Bác Ba Tê vẫn đều đặn cống hiến cho GPE, tội nghiệp cái "thân cò" của bác quá, nhưng GPE vẫn rất cần, và cần rất nhiều cống hiến của bác, chúc bác nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ! Nghe đâu sắp có cái tiệc lớn ở Bình Dương (có thể trong tháng này, liên hệ Tùng), mong là bác ráng sức "lặn lội" một chuyến, chúc mừng bác lên 4 sao không xoay luôn thể !

Cái này đụng chạm vào bác Concogia đó nha, đụng vào thương hiệu của bác Cò là bác Cò hỏng có chịu đâu!

======================================

Chúc Anh Ba Tê luôn luôn vui khỏe để cống hiến những tri thức cũng như kiến thức cho mọi người.
 
Em chúc mừng Bác "3T" !
Trước tiên cảm ơn Bác đã viết thật nhiều nhiều bài trên diễn đàn, giúp bao nhiêu bạn mới giải quyết được những thắc mắc...và chúc Bác sức khỏe, thành công, may mắn trong công việc.
 
Gặp bài hỏi nếu biết thì "chả lời". Nó lên sao hay không mình đâu có để ý đâu. Híc!
Hổng lẽ lên sao lại bị "phạt" phải lên Sì Gòn, Bình Dương đóng phạt sao "Chời"?
Oan qua "Bao Đại nhân" ơi!
 
Phải nói đáng nể sự tiến bộ của Anh thật, từ 1 siêu công thức không biết gì về VBA (khi em biết chút ít thì anh còn chưa biết) nay anh thuộc loại siêu VBA. Chúc mừng Anh nhé, chúc anh và gia đinh luôn khỏe, hạnh phúc
 
Chúc mừng Thầy lên 4 sao "oanh liệt". Em chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục chia sẻ kiến thức của mình cho GPE . Mỗi một bài viết, 1 đóng góp cho GPE là niềm vui phải không Thầy?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng Thầy lên 4 sao "oanh liệt". Em chúc thầy có nhiều sức khỏe để tiếp tục chia sẻ kiến thức của mình cho GPE . Mỗi một bài viết, 1 đóng góp cho GPE là niềm vui phải không Thầy?
Hy vọng Thầy mãi "quanh quanh" chứ đừng có mãi "liệt liệt" nha Thầy!
 
Bác Kh biêt ơi? Bác bơi được mấy km rồi ạ???bơi xa khéo kẻo gặp cá mập nha hix
"Cậu" NguyenCanh sao không thấy bơi cùng mọi người nhỉ ? Đứng trên bờ hô cá mập dọa người ta! Mà làm gì còn cá mập, họ đánh cá bằng thuốc nổ, thì có nó cũng chỉ bằng ngón tay út mà thôi . Mà có cái biển của thày Ba Tê rồi, nó trông thấy, không sợ mới là lạ .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Cậu" NguyeCanh sao không thấy bơi cùng mọi người nhỉ ? Đứng trên bờ hô cá mập dọa người ta! Mà làm gì còn cá mập, họ đánh cá bằng thuốc nổ, thì có nó cũng chỉ bằng ngón tay út mà thôi . Mà có cái biển của thày Ba Tê rồi, nó trông thấy, không sợ mới là lạ .


Em chưa biết bơi ạ, em đang tập mà, "sợ chết đuối" nên em đang tập bơi gần bờ hihi, thấy Bác bơi xa nên em hỏi vậy hihi
 
Xin chúc mừng thầy. Bốn sao không xoay. Đó là sự công nhận những đóng góp to lớn của thầy đối với diễn đàn với các thành viên.

Còn với riêng em, thầy luôn luôn là người thầy thật sự. Thầy là người đặt nền móng từ thủa em chưa biết chút gì về công thức, về excel
. Em rất cảm ơn thầy. Chúc thầy luôn mạnh khỏe và có thêm nhiều đóng góp cho diễn đàn. Chúc diễn đàn GPE ngày một lớn mạnh và nhiều thành viên, nhiều người biết đến.
 
Gặp bài hỏi nếu biết thì "chả lời". Nó lên sao hay không mình đâu có để ý đâu. Híc!
Hổng lẽ lên sao lại bị "phạt" phải lên Sì Gòn, Bình Dương đóng phạt sao "Chời"?
Oan qua "Bao Đại nhân" ơi!
Chúc mừng anh
Nhất định khi em lên 4 sao cứng ngắc thì sẽ làm 1 cái gì đó để đánh dấu cái sự kiện 4 sao mới được. Mục tiêu là 5 năm sau e sẽ bằng anh bây giờ.
Gặp có 1 lần nên chẳng có dịp nhìn xem khi anh bị tê thì sẽ thế nào, nghe mọi người đồn đại khiếp lắm.
 
Chúc mừng thầy Ba Tê
Chúc thầy sức khỏe, nhiệt huyết để chúng em được học hỏi nhiều hơn nữa từ thầy!
 
Chúc mừng anh
Nhất định khi em lên 4 sao cứng ngắc thì sẽ làm 1 cái gì đó để đánh dấu cái sự kiện 4 sao mới được. Mục tiêu là 5 năm sau e sẽ bằng anh bây giờ.
Gặp có 1 lần nên chẳng có dịp nhìn xem khi anh bị tê thì sẽ thế nào, nghe mọi người đồn đại khiếp lắm.

Đồn đại gì đâu, ngồi có tiếng đồng hồ, số lượng chai rượu một mình ảnh uống bằng với số lượng chai beer người khác uống thôi à!
 
Đồn đại gì đâu, ngồi có tiếng đồng hồ, số lượng chai rượu một mình ảnh uống bằng với số lượng chai beer người khác uống thôi à!
"Chời ơi"!
Mỗi người cả chục chai ken, mình chỉ có 3 chai vodka là đứt bóng gồi.
Híc! đồn đại cũng chừa đường cho người ta sống chớ.
Mai mốt ai dám lên Sì Gòn nữa.
 
"Chời ơi"!
Mỗi người cả chục chai ken, mình chỉ có 3 chai vodka là đứt bóng gồi.
Híc! đồn đại cũng chừa đường cho người ta sống chớ.
Mai mốt ai dám lên Sì Gòn nữa.

Chài ai, mắt thấy, tai nghe, ngồi nhậu chung mà đồn đại mới ghê đó!
 
Cháu chúc mừng bác Ba Tê
Chúc bác luôn khỏe để có thể đồng hành mãi với GPE
 
Chúc mừng anh
Nhất định khi em lên 4 sao cứng ngắc thì sẽ làm 1 cái gì đó để đánh dấu cái sự kiện 4 sao mới được. Mục tiêu là 5 năm sau e sẽ bằng anh bây giờ.
Gặp có 1 lần nên chẳng có dịp nhìn xem khi anh bị tê thì sẽ thế nào, nghe mọi người đồn đại khiếp lắm.



Em đọc có 1 topic Thầy viết "muốn ai đó gọi mình là cưng" hihi, nếu Thầy lên 4 sao không xoay chắc có lẽ sẽ có người gọi hai chữ "cưng yêu" đó ạ!hihi hix hix
 
/(/ghe anh sui nói Ba Tê có R. chuối hột, mình không tin lắm;

(/ì mình vừa có thằng bạn đem zể ~2 Kgr (xuất sứ từ biên giới CPC-Tây nguyên)

30 ngày sau có thể đem đọ với gượu của Ba Tê được rồi; /)ám không ta?
Theo bao bì hướng dẫn 1 Kg ngâm với 2-3 lít cồn ngon; mình thì 2 Kg ngâm với 2.7 cồn không ngon lắm!

(òn nhớ đón giao thừa tết Tây bên lề đường THĐ?

. . . . Nghe chừng KTGG thông báo năm nay nghỉ được nhiều ngày lắm mà!
 
/(/ghe anh sui nói Ba Tê có R. chuối hột, mình không tin lắm;

(/ì mình vừa có thằng bạn đem zể ~2 Kgr (xuất sứ từ biên giới CPC-Tây nguyên)

30 ngày sau có thể đem đọ với gượu của Ba Tê được rồi; /)ám không ta?
Theo bao bì hướng dẫn 1 Kg ngâm với 2-3 lít cồn ngon; mình thì 2 Kg ngâm với 2.7 cồn không ngon lắm!

(òn nhớ đón giao thừa tết Tây bên lề đường THĐ?

. . . . Nghe chừng KTGG thông báo năm nay nghỉ được nhiều ngày lắm mà!
2Kg hột chuối hay là 2Kg cả trài chuối hột ép dẹp phơi khô?
Nếu cả trái chuối và hột thì 2 Kg pha với 20 lít rượu 35 độ còn "ngọt ngây" đấy.
Nếu là hột chuối thì chưa biết.
Hy vọng năm nay vẫn gặp mặt các bạn GPE Sì Gòn đón giao thừa thằng Tây vì ngày 1/1 hàng năm trường cũ mình tổ chức họp mặt truyền thống, mình vẫn hay đi dự để gặp lại mấy "cái mặt cũ" 32 năm trước.
- Vẫn nhớ cảnh 2 lão già ngồi nhậu lề đường THĐ chờ giao thừa, đột nhiên nghe "bong bóng" nổ mà giật mình. Khà khà...
Người ta đi tấp nập mà 2 lão chỉ biết ngồi nhìn... híc!
 
hay là 2Kg cả trài chuối hột ép dẹp phơi khô?

(/ăn tả thực: Trong bao bì nilon là hình dạng các trái màu tím than tròn tròn hình ống, như chim tuổi mới đến trường

Chuyển qua bình, đổ cồn vô là thành dd tím riệm luôn vậy á!

Sợ là thuốc độc Mẽo bỏ lại Tây nguyên, nên mới rủ Ba Tê kỳ tới lên SG; Uống cùng chết . . . .!

(ó ai muốn chết chung thì hãy đăng ký ngay bây chừ & tại đây luôn; Miễn fí.
 
Cho em 1 vé với, năm rồi tăng 2 không đi ngắm pháo bông cùng 2 bác Ba - Sa được.
 
Nếu là Tiểu Thư thì Tiểu Thư luôn dừng ở 3 sao - 3T không xoay cho nó tê, ép phê hơn.
 
Cho em 1 vé với, năm rồi tăng 2 không đi ngắm pháo bông cùng 2 bác Ba - Sa được.
Hổng dám đâu. Năm ngoái khác, năm nay khác.
Năm nay mà leonguyenz đi giao thừa xong là "không vào nhà" được đâu.
Từ nay muốn làm gì cũng phải xem mặt "Gấu Mẹ Vĩ Đại" trước nhé!
Ẹc...
 
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



BaTe.JPG
 
Chúc mừng thầy giáo !
Em cũng không chắc lắm nhưng sao không xoay chắc là đứng vững hơn sao xoay vì thấy có người nhiều sao nhưng bài viết lại ít hơn của thầy.
 
Chúc mừng thầy giáo !
Em cũng không chắc lắm nhưng sao không xoay chắc là đứng vững hơn sao xoay vì thấy có người nhiều sao nhưng bài viết lại ít hơn của thầy.
Bạn nói đúng đó! Sao của Thầy Ba Tê (4 sao) sao mà bằng số sao của bạn Ếch Xanh được chứ (6 sao)!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom