Chán quá! - Thành viên mới vui lòng đăng câu hỏi rõ ràng! (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ThuNghi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ThuNghi

Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tham gia
16/8/06
Bài viết
3,808
Được thích
4,449
Thú thật là rất chán.
Lúc buồn lên GPE kiếm bài để học hỏi và trả lời nhưng khi down những file về thì chả hiểu người hỏi gì cả. Vận dụng hết mọi tư duy để trả lời cho thư giãn mà xin thua.
Tôi thành thật xin các bạn muốn hỏi gì thì cũng nên cụ thể một chút.
Nếu tiện nhất là có file kèm, giả thiết làm sao, kết luận (kết quả) làm sao và có kết luận mẫu.
Xin chân thành cám ơn các bạn nào có những yêu cầu cụ thể và rõ ràng. Đó cũng là những yêu cầu cơ bản nhất về cơ sở lý luận.
Và tôi xin nguyện hết sức phục vụ.
 
Nhiều hôm em down đến 3 file đính kèm mà cả 3 bài đó đều không hiểu tác giả muốn gì, chỉ thấy 1 mớ dữ liệu tùm lum ,xin thua!!!
 
Có khi em down file về, mở file thì còn bị protect nữa Anh ThuNghi ơi.
Có trường hợp sau khi giải xong 1 bài theo suy diễn của mình chứ yêu cầu và dữ liệu mù mờ quá, khi gửi bài xong lại nghĩ hình như mình giải sai theo yêu cầu nên định rằng mai vào sửa lại, khi vào xem lại thấy tác giả thanks vì đã đúng yêu cầu...haizzz
 
1.- Nói về thành viên (Cái này thì chán đây)

Em thì cũng cố gắng để qua được cái chán, cố gắng ngồi viết bài cho đã để trợ giúp. Có khi bài viết chưa xong (đêm), sáng quay vào viết tiếp (Nhờ chức năng Auto save) của diễn đàn để viết tiếp. Viết xong, người thắc mắc cũng không thấy phản hồi thông tin "ừ được đấy". Dù rằng với phản hồi thông tin cộc lốc, cụt ngủng như thế thì mình cũng biết được thành viên đó có xem câu trả lời của mình.

2.- Nói về trình quản lý của diễn đàn: (Cái này thì tức ơi là tức đây)

Trước đây, cuối mỗi bài cho thấy bao nhiêu thành viên đã xem đề tài này. Trong năm qua nâng cấp trình duyệt tự nhiên bỏ đi chức năng này. Thấy tức không? Vì chức năng này cũng cho phép mình biết đề tài ấy có bao nhiêu đích danh thành viên đọc cùng thời gian lần cuối họ vào topic đó.
 
Thành viên dĩ nhiên có người biết hỏi, có người hông biết! thông cảm, dạy dỗ thêm, đừng chán nữa. À, còn muốn chán thì cứ tự nhiên vậy nha :), Xong rồi hết thôi.
 
Thành viên dĩ nhiên có người biết hỏi, có người hông biết! thông cảm, dạy dỗ thêm, đừng chán nữa. À, còn muốn chán thì cứ tự nhiên vậy nha :), Xong rồi hết thôi.
- Người giúp nếu có chán cũng chẳng mất gì
- Người hỏi bị người ta chán thì phần thiệt đã thấy ngay trước mắt (chẳng ai giúp)
---------------
Hic... Người giúp công việc nặng hơn, người ta còn làm được... Mình chỉ có mỗi việc HỎI thôi cũng làm không xong thì chắc phải cho đi gặp Trần Hưng Đạo rồi
 
Trước hết mình xin cảm ơn các cao thủ trong diễn đàn đã có đủ kiên thức cũng như sự nhiệt tình như bạn :thughgi, hoamattroicoi,thanh_tks, quanghai.........., mình cũng xin đại diện cho các bạn là thành viên mới bày tỏ như sau: đói với các thành viên mới vieevj đăng nhập vào diễn đàn đã là khó rồi (kinh nghiệm bản thân) mà khi đang bí có người hỏi tới và giúp mình thì mừng lắm và k biết phải hỏi như thế nào và bắt đầu từ đâu nữa,nên mong các bạn thông cảm và đừng vì chuyện nhỏ đó mà cảm thấy phiền nha . rất mong các bạn vẫn giữ được phong độ tốt như bây giờ đẻ giúp mọi người nha, chucsmoij người một ngày cuối tuần vui vẻ, thanks
Note: riêng gửi lời hỏi thăm đến bạn hoamatroicoi , chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc
 
Đọc các bài trong topic này xong thấy .....chán thật
Muốn trả lời thì phải hiểu câu hỏi, nếu chưa hiểu rõ thì .....trả lời đại, thành viên đặt câu hỏi thấy chưa thỏa mãn sẽ..........hỏi tiếp
Nếu hỏi tiếp mà người trả lời vẫn chưa hiểu rõ vấn đề thì lại ...................trả lời đại tiếp.
Cứ làm như vậy vài lần sẽ ra được vấn đề, người trả lời " À! ra thế, bạn í muốn thế này thế này đó mà", còn người trả lời " Amen, bạn í đã hiểu được câu hỏi của mình"
Vui vẻ cả làng nhé, người hỏi & trả lời đã hiểu nhau và diễn đàn cũng vui vì lúc nào cũng có người hỏi ( hỏi bài & hỏi người hỏi bài muốn......hỏi cái quái gì)
Túm lại, Thu Nghi, bé Còi, viendo....và các thành viên thấy chán vì các câu hỏi như thế thử làm theo cách của mình sẽ .......hết chán ngay thôi
Chúc ngày Chủ nhật vui vẻ & không chán
 
Đọc các bài trong topic này xong thấy .....chán thật
Muốn trả lời thì phải hiểu câu hỏi, nếu chưa hiểu rõ thì .....trả lời đại, thành viên đặt câu hỏi thấy chưa thỏa mãn sẽ..........hỏi tiếp
Em cũng thường làm theo cách này nhưng nói thật, có những bài mà thậm chí cái cơ hội để "trả lời đại" cũng hổng có (có hiểu cái cóc khô gì đâu mà trả lời)
Ẹc... Ẹc...
 
Em cũng thường làm theo cách này nhưng nói thật, có những bài mà thậm chí cái cơ hội để "trả lời đại" cũng hổng có (có hiểu cái cóc khô gì đâu mà trả lời)
Ẹc... Ẹc...
Không hiểu gì thì ta cứ im lặng, đừng trả lời, kiểu gì sau một thời gian chẳng có vài bài dạng "Upppppppppppppppppp", "Các bác giúp em, em đang cần gấp" hoặc có một anh chàng tốt bụng nào đó vào giúp đỡ đưa bài lên bằng một câu quen thuộc "Up cho bác, chúc bác bán đắt hàng"... Ẹc ẹc...
 
(huyện chán này fát sinh có thể do diễn đàn chúng ta đang lúc thừa thầy thiếu thợ!

(/ậy nhưng cũng khó lòng chuyển sang làm thợ, fải không các thầy!

Làm thợ sau khi làm thầy thật là khó, ở cả 3 fía

(*) Người muốn làm thợ;

(*) /(/hững người thầy

(*) ~ người khác;
 
- Người giúp nếu có chán cũng chẳng mất gì
- Người hỏi bị người ta chán thì phần thiệt đã thấy ngay trước mắt (chẳng ai giúp)
---------------
Hic... Người giúp công việc nặng hơn, người ta còn làm được... Mình chỉ có mỗi việc HỎI thôi cũng làm không xong thì chắc phải cho đi gặp Trần Hưng Đạo rồi

Các bác cứ nhầm lẫn, đã gọi là không biết thì người ta mới hỏi. Mà đã không biết thì có thể sẽ không biết hỏi thế nào cho phải?

Thì tất nhiên, phần thiệt về người HỎI thôi, chứ còn người GIÚP CÓ CẦN GÌ ĐÂU? THÍCH THÌ GIÚP, không thì kệ xác nó mà )*&^)
 
Các bác cứ nhầm lẫn, đã gọi là không biết thì người ta mới hỏi. Mà đã không biết thì có thể sẽ không biết hỏi thế nào cho phải?

Thì tất nhiên, phần thiệt về người HỎI thôi, chứ còn người GIÚP CÓ CẦN GÌ ĐÂU? THÍCH THÌ GIÚP, không thì kệ xác nó mà )*&^)

- Không biết cái gì, thì hỏi cái đó. Chả lẽ không biết mình "không biết cái gì"?
- Đặt vấn đề cần hỏi thành câu (viết câu, đặt câu) chả lẽ cũng không biết?
- Đưa ra dữ liệu ban đầu với 1 kết quả mẫu, và nói tôi muốn từ cái này, ra cái này, khó lắm sao?

Nếu gặp 1 công cụ, 1 chức năng chưa xài bao giờ, không biết tên gì để hỏi, thì mô tả nó ra. Lớp 4 lớp 5 đã học môn tả người, tả đồ vật rồi mà?
 
Thí dụ hỏi thế này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?62183-Lập-biểu-đồ-hình-Pie&p=381920#post381920
Câu hỏi rõ ràng hết sức rồi, nhưng vẫn chán.
Chán vì:
- Đó là 1 bài tập, đã là bài tập, tức là đi học, đi học tức là có bài học, mà không làm theo, không học theo
- Ừ thì đi học, nhưng lỡ hôm có bài đó em bệnh, em nghỉ, em mất bài, ... vẫn OK dù không cần nói ra. Nhưng có mỗi việc gõ đề bài vào file Excel rồi gởi lên nhờ giúp mà cũng không làm. Quăng lên cái đề pdf rồi người giúp phải làm tất tần tật giống như thi hộ ấy. Thi hộ, thi thuê còn được chầu cafe nhé, dù rằng việc thi thuê là đáng lên án.
Mà phải chi đề word thì còn copy được dữ liệu paste vào!

Hỏi cách đó thì chỉ có thể trả lời cách đó thôi.
 
Thí dụ hỏi thế này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?62183-Lập-biểu-đồ-hình-Pie&p=381920#post381920
Câu hỏi rõ ràng hết sức rồi, nhưng vẫn chán.
Chán vì:
- Đó là 1 bài tập, đã là bài tập, tức là đi học, đi học tức là có bài học, mà không làm theo, không học theo
- Ừ thì đi học, nhưng lỡ hôm có bài đó em bệnh, em nghỉ, em mất bài, ... vẫn OK dù không cần nói ra. Nhưng có mỗi việc gõ đề bài vào file Excel rồi gởi lên nhờ giúp mà cũng không làm. Quăng lên cái đề pdf rồi người giúp phải làm tất tần tật giống như thi hộ ấy. Thi hộ, thi thuê còn được chầu cafe nhé, dù rằng việc thi thuê là đáng lên án.
Mà phải chi đề word thì còn copy được dữ liệu paste vào!

Hỏi cách đó thì chỉ có thể trả lời cách đó thôi.
Chưa hết đâu! Còn có chiêu này nữa mới ớn:
"Mọi người giúp em bài này... Làm xong gữi vào mail abc@yahoo.com nhé"
Ẹc... Ẹc... ĐẠI CA chắc! Em cũng ước làm cái thằng đại ca lâu rồi mà chưa được
 
Dẫu sao chắc thành viên chúng ta không ít người tuổi còn trẻ, đôi khi lỡ lời mà và đôi khi diễn đạt chưa hết ý nữa hổng chừng. Xin đừng, đừng giận mà. Hehe
 
Dẫu sao chắc thành viên chúng ta không ít người tuổi còn trẻ, đôi khi lỡ lời mà và đôi khi diễn đạt chưa hết ý nữa hổng chừng. Xin đừng, đừng giận mà. Hehe
Nếu nói là KHÔNG GIẬN nghĩa là tự gạt mình
Đương nhiên những người luôn giúp đở người khác họ cũng rất mong muốn có ai đó hỏi bài để họ có cơ hội trả lời (cũng là cơ hội để nâng cao trình độ của mình)... Và khi gặp 1 câu hỏi hay, người giúp cũng thấm cảm ơn người hỏi bài rồi
Vậy người đi hỏi bài cũng nên chăm chút câu chữ sao cho trong sáng, dễ hiểu ---> Dù không cần tôn trọng ai, ít ra cũng là tự mình tôn trọng chính mình
(cũng giống như ra đường phải nên tươm tất vậy)
Nói chung: Lên GPE để hỏi bài, chẳng cần phải giữ ý tứ hay dạ thưa gì cả, chỉ cần hỏi rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu và không vi phạm nội quy là đủ
Tôi nói đúng chứ?
 
- Không biết cái gì, thì hỏi cái đó. Chả lẽ không biết mình "không biết cái gì"?
- Đặt vấn đề cần hỏi thành câu (viết câu, đặt câu) chả lẽ cũng không biết?
- Đưa ra dữ liệu ban đầu với 1 kết quả mẫu, và nói tôi muốn từ cái này, ra cái này, khó lắm sao?

Nếu gặp 1 công cụ, 1 chức năng chưa xài bao giờ, không biết tên gì để hỏi, thì mô tả nó ra. Lớp 4 lớp 5 đã học môn tả người, tả đồ vật rồi mà?

Nói mãi các Bác cũng chưa hiểu ra chân lý. Điều đó cũng giống như mấy người không biết cách hỏi vậy.

Diễn đàn có biết bao nhiêu người, sao mà 1000 như 100 hay 1 được mà các Bác cứ đâu đầu với chán làm gì nhỉ?

Phải có người thông minh, người ngu ít, người ngu nhiều và cả người không biết mình ngu...
 
Nếu nói là KHÔNG GIẬN nghĩa là tự gạt mình
Nói chung: Lên GPE để hỏi bài, chẳng cần phải giữ ý tứ hay dạ thưa gì cả, chỉ cần hỏi rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu và không vi phạm nội quy là đủ
Tôi nói đúng chứ?
Giận cũng được mà không giận cũng không sao, có ai giống ý mình bao giờ. Có như vậy mới có Topic này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói mãi các Bác cũng chưa hiểu ra chân lý. Điều đó cũng giống như mấy người không biết cách hỏi vậy.

Diễn đàn có biết bao nhiêu người, sao mà 1000 như 100 hay 1 được mà các Bác cứ đâu đầu với chán làm gì nhỉ?

Phải có người thông minh, người ngu ít, người ngu nhiều và cả người không biết mình ngu...

Tôi không dám nói ai ngu. Phải rất thông minh và rất gan mới dám nói. Và dám nói thậm tệ. Tôi không có cả 2.
Tôi, cũng như chủ topic và các thành viên khác, chỉ muốn người hỏi qua topic này rút ra được cái gì đó để tự giúp chính mình.

Cái thông minh của tôi không đủ để thấy cái "chân lý", kết luận là tôi cũng ngu như mấy người không biết hỏi. Biết đâu, ndu cũng vậy, Thunghi cũng vậy, và 1 số thành viên viết bài trong topic này cũng vậy.

Trừ 1 người.
Đã thấy "chân lý".
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom