Chào Đón SMOD Phan Tự Hướng ngày 8/7/2010 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cuncon_kiss

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
22/1/09
Bài viết
458
Được thích
1,861
Có lẽ dư âm của buổi sinh nhật vẫn còn hừng hực khí thế, nhớ Miền Trung đầy nắng và gió, năm nay SMod Phan Tự Hướng lại vi vu ghé Đà Nẵng. --=0--=0--=0.
Theo lịch trình của A Hướng sẽ ở Đà Nẵng 4 ngày từ ngày 8/7 đến 12/7. Chương trình như thế nào sẽ thông báo lại cho mọi người cụ thể tại Topic này, tuy nhiên đề nghị mọi người thu xếp có mặt đầy đủ ngày 10/7 (từ 7h sáng đến 24h), chúng ta sẽ lên Bãi Bụt, Bãi rạng vừa nghỉ ngơi, ăn uống nhậu nhẹt, tắm biển và ngắm hoàng hôn.....( có Free ca nhạc do Anh em ĐN tự biên tự diễn).
Có gì mọi người liên lạc với Cún, hoặc nguyên hương nhé. Thanks cả nhà

P/s: Năm ny anh Hướng vô Đà Nẵng 1 mình /-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chương trình (đi theo khoa Xây dựng - trường ĐH Kiến Trúc HN) của mình là tối 8/7 đi tàu từ HN, sáng 9/7 có mặt ở Đà Nẵng. Đến chiều ngày 12/7 về HN.

Tuy nội dung chương trình du lịch theo tour nhưng tôi vẫn tham gia được nội dung sau --=0:
- Gặp gỡ thành viên ĐN vào buổi chiều tối nào đó.
- Giao lưu bóng bàn trong www.bongban.org
- Giới thiệu và có thể chuyển giao phần mềm GeoSection cho một công ty tư vấn ở ĐN vào ngày 11/7.
 
Có lẽ dư âm của buổi sinh nhật vẫn còn hừng hực khí thế, nhớ Miền Trung đầy nắng và gió, năm nay Mod Phan Tự Hướng lại vi vu ghé Đà Nẵng. --=0--=0--=0.
Theo lịch trình của A Hướng sẽ ở Đà Nẵng 4 ngày từ ngày 8/7 đến 12/7. Chương trình như thế nào sẽ thông báo lại cho mọi người cụ thể tại Topic này, tuy nhiên đề nghị mọi người thu xếp có mặt đầy đủ ngày 10/7 (từ 7h sáng đến 24h), chúng ta sẽ lên Bãi Bụt, Bãi rạng vừa nghỉ ngơi, ăn uống nhậu nhẹt, tắm biển và ngắm hoàng hôn.....( có Free ca nhạc do Anh em ĐN tự biên tự diễn).
Có gì mọi người liên lạc với Cún, hoặc nguyên hương nhé. Thanks cả nhà

P/s: Năm ny anh Hướng vô Đà Nẵng 1 mình /-*+//-*+//-*+//-*+//-*+/


Anh Hướng là Mod mà sao nick màu vàng vàng thế nhỉ. Tiêu đề cũng ghi Mod luôn.
 
Có quà mang từ HN (chắc là phù hợp với chị em --=0). Buổi tối 9/7 gặp nhau là hợp lý nhất (khoảng 8h30 tối).
 
Anh Hướng ơi....sao lại quà lai...chỉ có chị em thôi....anh em thế nào anh hương..kiện thôi..hic...!
 
Anh Hướng ơi....sao lại quà lai...chỉ có chị em thôi....anh em thế nào anh hương..kiện thôi..hic...!

Thì phải rùi mới biết chứ nhẩy?! Chưa gì đã phân với chả bì... --=0

Đi có quà, về cũng có quà anh nhé (nghe nói ở Đà Nẵng có nhìu cái lắm đó hi hi)

Anh nhớ lời ẻm nì dặn nữa nì... }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tối nay, 8h cả nhà mình gặp nhau ở quán càphê PHỐ XƯA 2, ở đường 3-2 nhé!!! :harp:
Để giao lưu với Smod PhanTuHuong và nhận quà Miền Bắc....
%$$
 
xa kinh rưá chị. chọn chô mô gân tý cho em tham gia vơí. Tư nhà chạy xuông gân 20 km, hic
 
Chúc mùng anh PT Hướng nhé.... Cảm ơn sự đóng góp rất lớn của anh cho GPE
 
Hiện giờ mình đang giử cuốn sách Lập trình VBA trong Excel rất hay của tác giả Phan Tự Hướng tặng thành viên GPE Đà Nẵng. Anh, chị nào cần liên hệ với canhsatlangtu113 nhé. DT 0935348553.
 
Tối hôm qua đã gặp gỡ một số thành viên ở Đà Nẵng và đã lên kế hoạch gặp gỡ vào chiều ngày 11/7 này. Hy vọng cuncon_kiss nhanh chóng khỏi ốm để tham gia chương trình gặp gỡ. Hy vọng hôm đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với thành viên ĐN.
Chiều nay tôi đi Hội An và sẽ gặp anh Yeudoi ở đó.
 
Tối hôm qua đã gặp gỡ một số thành viên ở Đà Nẵng và đã lên kế hoạch gặp gỡ vào chiều ngày 11/7 này. Hy vọng cuncon_kiss nhanh chóng khỏi ốm để tham gia chương trình gặp gỡ. Hy vọng hôm đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với thành viên ĐN.
Chiều nay tôi đi Hội An và sẽ gặp anh Yeudoi ở đó.

Tối qua bận quá nên không đi tham dự được, với lại chỉ đi uống cà phê nên không đi xa quá về trễ vợ " la". Rất vui gặp anh tại Hội An.
 
Tối hôm qua đã gặp gỡ một số thành viên ở Đà Nẵng và đã lên kế hoạch gặp gỡ vào chiều ngày 11/7 này. Hy vọng cuncon_kiss nhanh chóng khỏi ốm để tham gia chương trình gặp gỡ. Hy vọng hôm đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với thành viên ĐN.
Chiều nay tôi đi Hội An và sẽ gặp anh Yeudoi ở đó.

Báo cáo các bác Đà Nẵng. Một tuần trước khi bác Hướng bay vào Đà Nẵng đã tập thể dục suốt, có chế độ ăn kiêng nên giờ sức khỏe rất tốt để có thể "làm hết sức, chơi hết mình" :).
 
hix hix, off voi Mod một trận dư âm còn đến 2 ngay sau. he he
Mong Mod vào thường xuyên để được nhận quà và được gặp mặt các mem nữ của GPE nhièu hơn nữa. ^^
 
hix hix, off voi Mod một trận dư âm còn đến 2 ngay sau. he he
Mong Mod vào thường xuyên để được nhận quà và được gặp mặt các mem nữ của GPE nhièu hơn nữa. ^^

Sao không thấy hình và tường thuật gì vậy hè. Mình bữa đó bận đi trực cơ quan, chứ thiệt tình Smod vô và không tham dự được cũng hơi buồn nhất là khoản đi tăng 2, 3 của anh Hướng. Bữa anh Hướng vào Hội An định 2 anh em đi chơi thế mà Bác Hướng nhà ta lại bận đi với cơ quan nên không đi lâu được.
 
Bạn Hướng vào , mình cũng chỉ đi cafe , còn hôm đi nhậu các bạn có gọi nhưng bận đám cưới xa về trể . Cũng thật đáng tiếc ,hẹn lần sau vậy
 
Sao không thấy hình và tường thuật gì vậy hè. Mình bữa đó bận đi trực cơ quan, chứ thiệt tình Smod vô và không tham dự được cũng hơi buồn nhất là khoản đi tăng 2, 3 của anh Hướng. Bữa anh Hướng vào Hội An định 2 anh em đi chơi thế mà Bác Hướng nhà ta lại bận đi với cơ quan nên không đi lâu được.

báo cáo với bác mod địa phương em off với Smod đến tận tăng...4 luôn. Cũng may người miền trung cũng có nhiều mem như em.
^^
@Phantuhuong: bác post hình lên cho bác Yeudoi thèm một tý nhỉ. ^^
 
Rất cám ơn anh em GPE trong QN-ĐN đã rất nhiệt tình. tôi mới về đến HN sáng sớm nay, còn khá mệt mỏi nhưng đã phải lo công việc, vừa về đến nhà. Ảnh đã có, sẽ up lên sau.
 
Rất cám ơn anh em GPE trong QN-ĐN đã rất nhiệt tình. tôi mới về đến HN sáng sớm nay, còn khá mệt mỏi nhưng đã phải lo công việc, vừa về đến nhà. Ảnh đã có, sẽ up lên sau.
Làm sao up được món "Gà nướng sầu riêng" đây hèo?! --=0
 
Làm sao up được món "Gà nướng sầu riêng" đây hèo?! --=0

Tiếc quá nguyenhuong ơi **~**, nhưng anh đi theo tour nên không chủ động được. Hẹn lúc khác vậy (biết đâu tuần nữa mình lại trở lại ĐN) --=0

Dưới đây là một số hình ảnh về KS. ĐÀ Nẵng 3 sao trên đường Đống Đa (nơi đoàn nghỉ), chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (năm nay thấy mở rộng ra nhiều so với năm ngoái)...

DSC02948.jpg


DSC02953.jpg


DSC02955.jpg


DSC02959.jpg


DSC02958.jpg


DSC02963.jpg


DSC02966.jpg
 
Buổi tối hôm đó gặp gỡ các thành viên GPE Đà Nẵng để chia quà HN tại quán cafe Phố Xưa:

Canhsatlangtu113 và Admin (Ly):
DSC02971.jpg


Bạn Ly và Nganmum:
DSC02972.jpg


NguyenHuong và bác le tin:
DSC02973.jpg


anh Thanhcienco5 (Thành), hoatuyet (Hương), bachha (Hà), tôi:
DSC02974.jpg


DSC02975.jpg


3 thầy giáo trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội là anh Phong (trẻ, chưa vợ), anh TS.Cường (mải học, cũng chưa lấy vợ nốt!!!), anh TS. Hiến (chuyên gia lập trình Delphi cho kết cấu công trình XD, công trình ngầm):
DSC02976.jpg
 
Thăm quan Ngũ Hành Sơn:

DSC02982.jpg


DSC02983.jpg


DSC02984.jpg


DSC02985.jpg


DSC02986.jpg


DSC02991.jpg


DSC02994.jpg


DSC02995.jpg


DSC02999.jpg



"Vồ" được cầu vồng khi vừa xuống chân núi:

DSC03012.jpg



Đến Hội An liền trốn đoàn đi với anh Yeudoi và được chiêu đãi món bánh đa đập(???), bánh đa hến (rất ấn tượng món này):

DSC03013.jpg


DSC03014.jpg
 
Hic nhìn mà thèm quá anh hướng ơi
tiếc là lần trước có ghé qua đà nẵng nhưng phải đi luôn. Biết vậy gắng ở lại gặp mọi người
 
Hôm trước còn chưa hoàn hồn sau khi đã vắt kiệt sức giao lưu bóng bàn 2 buổi ở đó !$@!!, "uốn" **~**-+*/,... thì tối hôm sau tiếp tục "chiến đấu", tôi đến giao lưu khi người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Ảnh càng ngày càng hot!!! (đã loại 1 số cảnh ... nóng bỏng --=0). Đợt này ở ĐN âm thịnh dương suy quá, may là cuncon_kis ốm ở nhà, gocbinhyen lại không uống được, Loan (bạn của Yeudoi) không về kịp từ đảo không còn suy nữa

DSC03017.jpg


DSC03018.jpg


DSC03018.jpg


Một bạn nữ dễ thương mà anh Thành bảo là "em họ":
DSC03025.jpg


DSC03019.jpg
 
Tiếp tục những hình ảnh cuối cùng hôm đó:

DSC03026.jpg


DSC03029.jpg


DSC03030.jpg


DSC03031.jpg


DSC03070.jpg


DSC03074.jpg


DSC03076.jpg


DSC03081.jpg


Xin cám ơn Nguyên Hương, anh Thành, anh Khiêm, Nganmum, em Ly, Hương, Hà,... không ngại xa, muộn,... đã có 1 buổi gặp gỡ ấn tượng, đầy tình cảm! }}}}} }}}}} }}}}}
 
Đúng là dạo này Miền Trung âm thịnh dương suy, bữa sinh nhật cũng nữ nhiều hơn nam.
 
Đi chơi thật vui, dư âm thật nhiều, còn có cả những lời hẹn hò thật thú vị. Ước gì...}}}}}
 
Hic nhìn mà thèm quá anh hướng ơi
tiếc là lần trước có ghé qua đà nẵng nhưng phải đi luôn. Biết vậy gắng ở lại gặp mọi người

Phải nói đi ngang qua thì đúng hơn chứ nhẩy?! Nghe qua điện thoại chứ có thấy mặt Sweet đâu. Lần sau "ghé" chơi cho biết ĐN nhá!!! :welcomeani:
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom