Cảm nhận thành viên trước khi diễn ra sinh nhật GPE lần thứ 6 tại Tp. HCM (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chưa đóng phí có được vào danh sách ngây bây giờ không Tùng.

Trong danh sách mình có ghi rõ và chia cột, đăng ký thì chúng tôi cập nhật vào và cũng như đã thông báo trong bài 1 là chúng tôi chỉ xác nhận việc các anh chị có tên trong danh sách tham dự sinh nhật chỉ khi chúng tôi đã nhận được phí tham dự của anh chị.
 
DANH SÁCH THAM DỰ SINH NHẬT GPE LẦN 6 (30/6/2012)

Stt​
|
Nickname​
|
Số tiền​
|
Người thu​
|
Ghi chú​
|
1​
|OverAc| | | |
2​
|Cadafi| | | |
3​
|Moneymong| | | |
4​
|Hoàng Trọng Nghĩa| | | |
5​
|Bebo021999| | | |
6​
|Hatcatsamac| | | |
7​
|tungnguyen_kt| | | |
8​
|Crystal Rose | | | |
9​
|hoaquynh407| | | |
10​
|Phạm Thuỳ Dung| | | |
11​
|Hai Lúa Miền Tây | | | |
Danh sách sẽ được cập nhật liên tục........
Lê duy thương sao không thấy tên vậy tùng ?
 
Những thông tin về việc tham dự sinh nhật GPE lần thứ 6 tại Tp. HCM

Tôi mở topic này nhằm mục đích trao đổi thêm thông tin cũng như những thoắc mắc (nếu có) liên quan đến việc đăng ký tham gia dự sinh nhật GPE lần 6 tại HCM và một số trao đổi khác.

Anh chị và các bạn đăng ký thì post bài ở topic này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...0-6-2012-Mừng-sinh-nhật-Giải-Pháp-Excel-lần-6
 
Thông tin thêm, dự kiến sẽ có thành viên từ Hà Nội và tham dự sinh nhật GPE lần 6 này.
 
Hi, hình như ở cả 2 miền mình đều được tham gia quay số nhỉ? Làm thế nào để "phím" với người quay số nhỉ?
Lấy mã số may mắn theo tên nick, xuân lúc nào cũng nguyên phần thưởng. Hihi haha.
Dze!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Anh Nghĩa và Huyền ra sinh nhật tại HN 1 chuyến đi, đồng bọn của mình đón tiếp các bạn

320263_126631397445147_92347557_n.jpg
 
Được sự quan tâm của BQT và đặc biệt là sự ủng hộ, tham gia tổ chức nhiệt tình của rất nhiều thành viên mới (trẻ, đẹp...."xành điệu".) nên chương trình SN GPE_HCM năm nay rất nhiều điểm mới mẻ từ địa điểm tổ chức, món ăn...... cho tới các trò chơi, phần thì.... Hứa hẹn sẽ nhiều thú vị.

Còn chờ gì nữa các bạn hãy nanh tay đăng ký ở đây để tham dự vào ngày vui đặc biệt trong năm này và còn có cơ hội trong 20 người tham gia qua số để nhận được 03 phần quà hấp dẫn và giá trị từ BTC.
 
Bạn đến dự sinh nhật GPE tại Tp. HCM từ khu vực nào?

Anh chị, các bạn thân mến!

Đến với sinh nhật GPE lần 6 tại HCM lần này ngoài việc tận hưởng không khí vui vẻ, đầm ấm nhưng vô cùng náo nhiệt tại chính nơi chúng ta tổ chức, các bạn có có dịp giao lưu cùng các anh chị ở 2 miền còn lại là Bắc và Trung cũng tại chương trình này.
Để tiện cho việc giao lưu cũng như cùng đến dự sinh nhật anh chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc trước khi tham dự SN tại đây nhé, và cho các bạn khác biết mình đến từ khu vực nào của Tp.HCM????
 
Không biết các thành viên Bình Dương đâu hết rồi nhỉ? hôm đó tập hợp đi cùng nhé, mình cũng sẽ xuất phát từ Bình Dương với chiếc xe 29 chỗ ngồi. Ai tháp từng thì cùng nhau đi nhé.
 
hi, có thầy overac tham dự, mà tiếc quá, học trò bận đi thi oy.-+*/ ngậm ngùi hẹn lại năm sau vậy
 
Đội văn nghệ HCM năm nay.

5thBirthday073.jpg
 
Không biết các thành viên Bình Dương đâu hết rồi nhỉ? hôm đó tập hợp đi cùng nhé, mình cũng sẽ xuất phát từ Bình Dương với chiếc xe 29 chỗ ngồi. Ai tháp từng thì cùng nhau đi nhé.

Mình xin hộ tống chiếc xe ấy nhé! Nhớ năm xưa ...
 
Không biết các thành viên Bình Dương đâu hết rồi nhỉ? hôm đó tập hợp đi cùng nhé, mình cũng sẽ xuất phát từ Bình Dương với chiếc xe 29 chỗ ngồi. Ai tháp từng thì cùng nhau đi nhé.
Cho mình 01 ghế nha tùng.Nhưng địa điểm xe đậu ở đâu vây?
 
Cái gì muội không rõ thì cho muội xin hỏi 1 tí

@ sư tmoneymong.pt yêu dấu của muội, thấy chữ ký của tỉ có dòng chữ

"Click vào quảng cáo để ủng hộ diễn đàn"
giaiphapexcel.com - giaiphapexcel.com.vn - giaiphapexcel.vn​

Là sao nhỉ, click vào chỗ nào, thể lệ, chi phí đăng ký quảng cáo sẽ liên hệ trên diễn đàn với ai đây.


Người mặc áo đỏ sao nhìn quen quen mà không biết gặp ở đâu rồi nhỉ! Kỳ này đi dự SN phải diện kiến mới được

Sư huynh chỉ nhớ người mặc áo đỏ này thôi nhỉ? Xưa muội mặc áo dài hồng phấn biết bao chàng say đắm, nay không lẻ không còn ai nhớ nhung đến muội sao?

Cứ mỗi độ sinh nhật của GPE lại về, không gì quý bằng biết rằng ai ai đó cũng bao nhiêu bộn bề lo toan trong cuộc sống đã tranh thủ sắp xếp, quẳng gánh lo đi để về họp mặt giao lưu, tâm sự, chia sẻ những thành đạt, khó khăn của mình trong năm qua.

Thật vậy, đời có bao lâu sao chúng ta lại hững hờ, sao chúng ta không nhanh tay đăng ký tham dự sinh nhật lần thứ 6 này để biết người thật việc thật mà mọi người cho rằng đây là cộng động ảo.


Đăng ký Offline tại Hà Nội (Thứ 7, ngày 30/6/2012): Mừng sinh nhật diễn đàn GPE

Đăng ký OFFLINE tại Đà Nẵng - Thứ 7 -30-6-2012 "Mừng Sinh Nhật GPE lần thứ 6"

Đăng ký Offline ở TPHCM ngày 30/6/2012 - Mừng sinh nhật Giải Pháp Excel lần 6


Hãy cùng bắt tay nhau, cất tiếng ca: Và Tôi Cũng Em

Tôi yêu, xem một cuốn cuốn truyện hay,
Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng
Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng.

Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa,
Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ
Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc,
Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em.

Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em, chứa chan.

Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây,
Đố vui với bạn bè và ly rượu muộn
Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già.

Tôi yêu, những gì đến tự nhiên,
Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng.
Tôi yêu, mặc jean và áo trắng,
Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.

Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn
Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em,
Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan.​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình là thành viên mới, Mình rất mong nhận được sự quan tâm của các anh chị, Mình rất vui khi được tham gia sinh nhật lần thứ 06 của chương trình. Mong các anh chị help mình nhé!
 
HCM có một đội tình nguyện viên toàn là nam thanh nữ tú sẽ đưa đón các bạn ở xa không biết địa điểm offline.
Vì vậy anh chị em nào ngại đường đi thì cũng cứ mạnh dạn đăng ký tham dự (nhớ đăng ký xong thì đóng tiền --=0 ) chúng tôi sẽ cử tình nguyện viên nhiệt tình giúp đỡ.
 
Nếu mình vào có ai đưa đón về Bắc luôn không ta? Chỉ cần đón từ Sân bay, 12h đêm xong tiệc thì đưa về ngoài Bắc. Hic, mình hiền lành, ngốc nghếch, nên cần sự hỗ trợ lớn đấy. Ớ mình đi cùng 1 người nữa đấy nhé.
Được lựa chọn "nam thanh, nữ tú" nữa? Hihi.

--=0
 
còn gần 1 tháng nữa mới đến sinh nhật mà không khí đã rộn ràng rồi. lòng mình cũng thấy nao nao , mong cho đến ngày đó. để gặp lại những người mà mình đã gặp và trò chuyện cách đây một năm.chắc mọi người cũng đã có thêm 1 nếp nhăn , không biết mờ hay rõ
 
Nếu mình vào có ai đưa đón về Bắc luôn không ta?
Nhiều người sẵn sàng lắm bạn à

Chỉ cần đón từ Sân bay, 12h đêm xong tiệc thì đưa về ngoài Bắc.--=0
Ngặt một nỗi 7h sáng mới có chuyến. Thế thì từ 12h đêm đến 7h sáng đưa về đâu?

Ớ mình đi cùng 1 người nữa đấy nhé.
--=0
Ở đây taxi nhiều lắm, chạy hà rầm ngoài đường à. Kêu cho bạn ấy 1 chiếc là xong
 
còn gần 1 tháng nữa mới đến sinh nhật mà không khí đã rộn ràng rồi. lòng mình cũng thấy nao nao , mong cho đến ngày đó. để gặp lại những người mà mình đã gặp và trò chuyện cách đây một năm.chắc mọi người cũng đã có thêm 1 nếp nhăn , không biết mờ hay rõ

Anh ui, giống tâm trạng của em thía?

Gần đến ngày sinh nhật
Lòng mình cứ nao nao
Tâm hồn thì xôn xao
Mong chờ từng giây phút.

Càng mong càng nóng ruột
Nóng ruột nên làm thơ
Viết vài câu lơ mơ
Làm sao cho dễ nhớ.

Tình yêu mình trong đó
Với trái tim vẹn nguyên
Mọi niềm tin, chân tình
Đều sẵn sàng...bốc lửa.
 
Người mặc áo đỏ sao nhìn quen quen mà không biết gặp ở đâu rồi nhỉ! Kỳ này đi dự SN phải diện kiến mới được
Nhìn chỉ quen quen thì có khi nhầm với ai cũng nên. ẹc....chắc là hum đó nhìn hỏng ra rùi..
 
Mình chưa biết ai hết, tham dự SN không biết có bị cô đơn không nhỉ???
 
Để bé tí diễn tả cái không khí đang dần nóng lên sắp đến ngày sinh nhật nè:

Sinh nhật lần sáu đến nhanh
Không khí chuẩn bị tưng bừng nóng lên
Mọi người mau đăng ký tên
Trước là hội ngộ sau là tiệc chơi
Gần xa nô nức khắp nơi
Anh em sắm sửa nào cùng chung vui!
 
Sinh nhật lần 6 có gì khác biệt:
Khác biệt là đúng vì thật ra 5 lần trước cũng có năm nào giống năm nào đâu, nhưng BTC muốn có sự khác biệt theo hướng tạo sự thoải mái, vui vẻ hơn. Muốn tất cả chúng ta là một tập thể vững mạnh.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Để bé tí diễn tả cái không khí đang dần nóng lên sắp đến ngày sinh nhật nè:

Sinh nhật lần sáu đến nhanh
Không khí chuẩn bị tưng bừng nóng lên
Mọi người mau đăng ký tên
Trước là hội ngộ sau là tiệc chơi
...
Nói theo ngôn ngữ Karaoke là tiệc play, tức là hôm ấy có karaoke cho mọi người hát mà
 
Thường người ta cứ tổ chức theo chu kỳ 5 năm 1 lần rồi chu kỳ 10 năm làm những sự kiện lớn hơn hàng năm, nhưng mình cảm thấy sinh nhật năm nay làm như rất mới mẽ, rất hoành tráng, có phải chăng diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh không nhỉ???
 
Thường người ta cứ tổ chức theo chu kỳ 5 năm 1 lần rồi chu kỳ 10 năm làm những sự kiện lớn hơn hàng năm, nhưng mình cảm thấy sinh nhật năm nay làm như rất mới mẽ, rất hoành tráng, có phải chăng diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh không nhỉ???

Có lẽ vậy, sự thay đổi trong từng ngày từng giờ với những màu sắc mới.
"Lớn", và "Mạnh" về số lượng bài viết bổ ích, về topic sinh động, về số lượng thành viên...chúng ta lớn mạnh vì có tập thể thành viên năng động, nhiệt huyết, đầy đam mê và đầy sức trẻ.
 
Càng mạnh, càng nhiều thành viên, thì càng tốt.

Nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó: Lão chết tiệt chỉ thấy càng khổ.

Tốt đến 99.9%, chỉ có 0.1% là chưa tốt (không dám nói "xấu", sẽ bị ghét)

99.9% tốt của 1000 người là 999 người, chỉ 1 người chưa tốt

99.9% tốt của 500.000 người là 499.500 người, chỉ 500 người chưa tốt

chỉ 1% số người chưa tốt chém chiết trên diễn đàn thôi, là 5 người.

Hic, trong khi đó chỉ cần 2 người đã thành cái chợ rồi!

Cho nên lão chết tiệt chỉ thấy khổ thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Huynh đắn đo nhiều quá để cho khổ tâm thêm. Cái gì cũng có quy luật của nó và cũng sẽ tồn tại trong nhất thời. Tan chợ thì người cũng tan. Họp họp rồi tan huynh ạ. Quan trong là bản chất của mỗi con người đến với nhau, muội nghĩ huynh cũng nhận định được ra điều đó, ai là ai? Chưa hẳn những người không nói mà không biết có khi họ không nói nhưng là bậc Thầy của mình đó huynh ạ.
Mãi thương nhớ huynh.
 
Xin thưa với muội là: Nếu là bậc thầy về chém chiếc, thì huynh đây nhất định không học. Nếu muội để ý, thì ngay chữ thầy này huynh cũng không viết hoa.
 
Xin thưa với muội là: Nếu là bậc thầy về chém chiếc, thì huynh đây nhất định không học.

Không phải là bậc Thầy chém gió mà là bậc Thầy suy nghĩ .....
Muội đã nhớ câu nói của Thầy muội lúc còn tại ghế nhà trường: Những người giấu kín, che đậy tự tưởng, sự thật trong lòng đến lúc nào đó họ bộc phát ra thì tư tưởng lớn đều gặp nhau (Grand savant sans savoir)
 
Ngồi nhậu với anh chị em trên Diễn đàn mình thường tâm sự:
"Óp-la" mới thật chứ "On- lai" là ảo, mà đã ảo thì có thể.........@$@!^%&&&%$R
Cũng may, diễn đàn mình không nhiều nhân vật như thế
Kệ, lâu lâu xuất hiện một vài nick như zị cũng vui, Óp-la mới có chuyện mới để "tám" chứ
:=\+Híc:=\+
 
Ngồi nhậu với anh chị em trên Diễn đàn mình thường tâm sự:
"Óp-la" mới thật chứ "On- lai" là ảo, mà đã ảo thì có thể.........@$@!^%&&&%$R
Cũng may, diễn đàn mình không nhiều nhân vật như thế
Kệ, lâu lâu xuất hiện một vài nick như zị cũng vui, Óp-la mới có chuyện mới để "tám" chứ
:=\+Híc:=\+

Thế hôm nay có muốn ốp la hôn Thầy Cò???
 
Thế hôm nay có muốn ốp la hôn Thầy Cò???
Hôm qua Ếch........trốn mất biệt, Cò óp tới 23 giờ
Hôm nay Cò nhậu zí thằng bạn ở Thị Nghè, gần chỗ 2 anh em mình ngồi tới 2 giờ sáng á ( ở nhà nó, nó có mồi, Cò góp bia ) nếu thích thì sau 19 giờ gọi cho Cò
Sống có cái nắng, có cái gió mà hổng có cái đó, sống..........làm .... gì người ơi
Híc
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm qua Ếch........trốn mất biệt, Cò óp tới 23 giờ
Hôm nay Cò nhậu zí thằng bạn ở Thị Nghè, gần chỗ 2 anh em mình ngồi tới 2 giờ sáng á ( ở nhà nó, nó có mồi, Cò góp bia ) nếu thích thì sau 19 giờ gọi cho Cò
Sống có cái nắng, có cái gió mà hổng có cái đó, sống..........làm ... gì người ơi
Híc

Hỏng ai đụng chạm hết mà sao gọi Ếch hoài vậy ta??? Ộp ... Ộp ...
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thông báo: Tin mới từ BTC sinh nhật GPE lần 6

* BTC sinh nhật GPE lần 6 thống nhất ngoài 03 phần thưởng được quay số may mắn từ 20 người đóng phí tham dự đầu tiên như đã thông báo ban đầu.BTC chúng tôi sẽ có thêm 10 phần quà có giá trị và ý nghĩa dành cho 10 người may mắn và cơ hội này sẽ cũng sẽ được quay số cho tất cả thành viên tham dự trong buổi sinh nhật.

* Và tất nhiên nếu chúng ta không được nằm trong số may mắn trên thì các anh chị tham dự sinh nhật cũng còn 01 phần quà được tặng cho tất cả mọi người từ GPE.

Với những phần quà hấp dẫn, những phần thi (trò chơi) vui nhộn và những tiết mục văn nghệ sôi động, những câu chuyện, những cuộc giao lưu đầy thú vị chắc chắc sẽ làm hài lòng và mang lại cảm giác vui vẻ, ấm áp trong buổi tiệc sinh nhật GPE lần thứ 6 này.

Lần nữa BTC mong muốn các anh chị nhanh tay đăng ký tham dự và những ai đã đăng ký tham gia vui lòng chuyển khoản cho chhúng tôi để giúp BTC chúng tôi chủ động hơn trong khâu tổ chức.

Trân trọng!
 
Bạn ơi cái này chỉ có trong Nam thôi hả vậy để em xin chuyển vào Nam tham dự được không? Nếu được thì thủ tục xin chuyển như thế nào. Có phải làm đơn nêu nguyện vọng không?
 
Bạn ơi cái này chỉ có trong Nam thôi hả vậy để em xin chuyển vào Nam tham dự được không? Nếu được thì thủ tục xin chuyển như thế nào. Có phải làm đơn nêu nguyện vọng không?

Có hay không các miền còn lại thì hoataybac nên hỏi các miền còn lại, bản thân HCM không dám trả lời, còn chuyện bạn vào nam dự sinh nhật thì HCM đoán tiếp chân tình thôi.
 
trước giờ vào GPE toàn cọp lại của mọi người, muốn gặp mặt các cao thủ tí mà không biết có đi được không nữa. đúng vào dịp thằng cu nhà em ra đời.....&&&%$R. chúc GPE ngày càng lớn mạnh.
 
Bạn ơi cái này chỉ có trong Nam thôi hả vậy để em xin chuyển vào Nam tham dự được không? Nếu được thì thủ tục xin chuyển như thế nào. Có phải làm đơn nêu nguyện vọng không?

Thật ra sinh nhật của diễn đàn là để mọi thành viên gặp gỡ giao lưu ở ngoài đời (chứ không phải đơn thuần chỉ là cái nick), vì lượng thành viên ở các nơi rãi rác và không nhiều, chỉ tập trung ở 3 miền chính Bắc, Trung, Nam, vì thế nếu các thành viên ở các vùng khác, kể cả ở nước ngoài nếu có thể tập trung được ít nhất là "1 bàn" thì cũng có thể tổ chức offline được.

Rất welcome khi bạn tham gia sinh nhật tại TPHCM.
 
em là em rất thích nhận quà, thấy lần này có giải thưởng và được nhận quà nhưng liếc qua thấy mình ko được diện nhận quà, bốc thăm may mắn thì bé tới giờ chưa thấy may mắn bao giờ, có cách gian lận nào để rinh được quà ko mí anh chị chỉ giùm em zới :)
 
em là em rất thích nhận quà, thấy lần này có giải thưởng và được nhận quà nhưng liếc qua thấy mình ko được diện nhận quà, bốc thăm may mắn thì bé tới giờ chưa thấy may mắn bao giờ, có cách gian lận nào để rinh được quà ko mí anh chị chỉ giùm em zới :)

Bạn ơi, bạn xem kỹ lại thông tin bài 01 trong topic đăng ký sinh nhật nhé, tất cả thành viên tham dự đều được nhận quà nhé.
 
em là em rất thích nhận quà, thấy lần này có giải thưởng và được nhận quà nhưng liếc qua thấy mình ko được diện nhận quà, bốc thăm may mắn thì bé tới giờ chưa thấy may mắn bao giờ, có cách gian lận nào để rinh được quà ko mí anh chị chỉ giùm em zới :)
Bé đừng buồn vì chắc chắn bé sẽ có quà
Theo nguồn tin hành lang, không hoặc chưa chính thức thì tất cả các thành viên tham gia vào Ban Tổ chức ( và các thành viên dự sinh nhật vào ngày 30 tháng 6 năm 2012 đến sớm trước 16 giờ) đều được hưởng "những cái có thể gọi là quà" :
Về vật chất: được uống bia ( Ken lon hay sao í) thoải mái, mồi tự lo ( vì mồi có hạn, phải để dành )
Về tinh thần: được hát karaoke cũng thoải mái, không giới hạn vì nhà hàng trả tiền điện, nếu thích nữa sẽ thử giọng với ban nhạc ( nói ban nhạc cho oai thôi thật ra chỉ có 1 anh quánh Organ & 1 anh chỉnh nhạc_ Híc), hát một lần được 4 người vì........chỉ có 4 cái Micro
Xin các anh chị để ý chỗ chữ màu đỏ
 
zị thì chắc là hôm đó cháu phải bon chen đến sớm mí được nhỉ, mà sao bác cò ko oánh guitar với anh organ cho nó xôm tụ hở bác, cháu thấy bác oánh guitar được mà ^^
 
Theo như dự định mình đến từ 15h chiều. Thía này mình tha hồ mà uống bia rồi. Hihihi...
 
Chào tất cả các thành viên GPE !

Rất vui khi được tham dự sinh nhật của GPE.
Đây là lần đầu tiên đăng ký tham dự, nên trong lòng rất hồi hộp, phấn khởi và không khỏi run... run.
Hồi hộp vì từ trước đến giờ chưa gặp được thành viên nào của GPE cả (Ngoại trừ bạn loantayninh mới quen nhờ dịp sinh nhật GPE này).
Phấn khởi vì được gặp các cao thủ trong làng kế toán, để diện kiến các sư huynh, bậc thầy về lĩnh vực Excel...
Run... run vì thấy các thành viên trao đổi thông tin với nhau nhiều quá. Còn mình thì chưa có dịp tham gia. Chỉ sợ các thành viên khác "hiếp" mình quá ta !

Nhưng, những tâm sự trên đã được loantayninh trấn an rồi, nên cũng bớt đi phần e thẹn.
Hy vọng rằng sinh nhật GPE lần này sẽ đông vui hơn (Vì nhờ có thêm mình nữa)

Trên GPE tôi đã học được rất nhiều thứ, từ chuyên môn kế toán đến thuế, đến mối giao lưu giữa các thành viên...

Và nay, tôi muốn tham gia, hòa đồng cùng mọi người để học hỏi cách sống, cách làm người cho tốt hơn.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !
 
Chào tất cả các thành viên GPE !

Rất vui khi được tham dự sinh nhật của GPE.
Đây là lần đầu tiên đăng ký tham dự, nên trong lòng rất hồi hộp, phấn khởi và không khỏi run... run.
Hồi hộp vì từ trước đến giờ chưa gặp được thành viên nào của GPE cả (Ngoại trừ bạn loantayninh mới quen nhờ dịp sinh nhật GPE này).
Phấn khởi vì được gặp các cao thủ trong làng kế toán, để diện kiến các sư huynh, bậc thầy về lĩnh vực Excel...
Run... run vì thấy các thành viên trao đổi thông tin với nhau nhiều quá. Còn mình thì chưa có dịp tham gia. Chỉ sợ các thành viên khác "hiếp" mình quá ta !

Nhưng, những tâm sự trên đã được loantayninh trấn an rồi, nên cũng bớt đi phần e thẹn.
Hy vọng rằng sinh nhật GPE lần này sẽ đông vui hơn (Vì nhờ có thêm mình nữa)

Trên GPE tôi đã học được rất nhiều thứ, từ chuyên môn kế toán đến thuế, đến mối giao lưu giữa các thành viên...

Và nay, tôi muốn tham gia, hòa đồng cùng mọi người để học hỏi cách sống, cách làm người cho tốt hơn.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !


Theo mình nghĩ thì hôm đó bạn đi 1 cặp, hihi.....

Đi 1 cặp sao mà run được ta. Nói vui thôi, tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn sau khi dự sinh nhật này.
 
Sinh nhật mình đi có nửa cặp chắc run lắm đây. Hic....nhưng khi đến nơi có nhiều cặp thì mình hết run roài. May quá...ẹc..ẹc...
Box ngoài Hà Nội chém gió đông vui thía, box trong TP.HCM sao thấy trầm vậy ta...ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Box ngoài Hà Nội chém gió đông vui thía, box trong TP.HCM sao thấy trầm vậy ta...ẹc...
Gió có nhiều loại gió, bão cũng nhiều loại bão, nhóc ơi.

Bão cát ở sa mạc
Bão tuyết ở vùng cực
Bão từ ở mặt trời
Mưa bão ở biển và vùng duyên hải
Ngoài ra có cả "bão rác" ...
 
Gió có nhiều loại gió, bão cũng nhiều loại bão, nhóc ơi.

Bão cát ở sa mạc
Bão tuyết ở vùng cực
Bão từ ở mặt trời
Mưa bão ở biển và vùng duyên hải
Ngoài ra có cả "bão rác" ...
Trong mấy loại bão của thầy nhóc hỏng thích loại bão nào hic. Đã là bão thì chỉ gây thiệt hại thui. À...có một loại bão hỏng gây thiệt hại...hihi
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom