Cảm nghĩ về giaiphapexcel

Liên hệ QC
Năm nay e có vinh dự được gặp tác giả của một câu e viết trong bài " ăn, ở, sống cùng gpe" nhưng ham vui quá quên k xin a kiểu ảnh bán đấu giá mất roài.
Chết òy, Bác ý 10 năm mới ra HN 1 lần, không chộp luôn đi còn đợi khi nào? e là không còn cơ hội đâu trừ khi bay vào dự SN GPE tp.HCM
 
Trên diễn đàn và kể cả offline, T may mắn gặp mặt và tay bắt mặt mừng với rất nhiều bậc đàn anh như PTM, ndu, OverAC, Kyo, Lê Duy Thương, be09, chị Handung, bạn Phi, Nguyễn Duy Tuân, PhanTu Huong, Hai Lúa, Bác Sa, anh Concogia, Hoamatroi, ....nhiều lắm, nhưng T vẫn mong được gặp huuthang_bd và 1 số cao thủ khác, T đè nghị OverAC làm sao để 1 dịp nào đó nhưng ai nằn trong top 20 - 30 có bài viết nhiều nhất phải tụ họp 1lần. thân mến.
 
T đã có cơ hội gặp online lẫn offline rất nhiều các bậc đàn anh ( về kỹ năng excel) trên GPE như PTM, NDU, Bác Sa, chị Handung, OverAC, Kyo, Hai Lúa, Lê Duy Thương, be09, bạn Phi, Lê Duy Tuân, PhanTuHuong, Hoamattroi, bạn Tùng, nhiều, nhiều lắm ý, T cảm phục và thương mến tất cả các ACE vì mọi người đều rất vô tư, nhiệt tình để hướng dẫn các thành viên những vấn đề họ chưa biết, T có 1 tí kỹ năng nhờ diễn đàn này. Một lần nữa xin cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn các ACE.
 
Nhận dịp sn lần thứ 11 của GPE, T xin kể lại 1 câu chuyện mà T nghĩ 1 số ACE biết nhưng cũng rất nhiều ACE không biết. T muốn kể về cụm từ "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE". Có 1 lần T dự offline của GPE ở Biên Hòa, 2015, tại nhà của 1 nhân vật có số má của GPE, hôm đó có sự hiện diện của rất nhiều cao thủ. T hỏi chủ nhà: "anh làm nghề gì mà anh giỏi excel quá vậy?", anh ý trả lời: "anh làm bảo trì hệ thống điện", T chưa hiểu vấn đề vì bảo trì điện thì liên quan gì đến excel. anh ấy kể tiếp, năm 2010 có 1 đồng nghiệp hỏi anh ý cách giải 1 bài toán excel, anh ý "bó tay" vì có biết đâu nhưng trong bảng tính có 1 link dẫn đến GPE, thế là anh ấy vào GPE và mê excel từ lúc nào không biết, thế là kể từ đó, trừ thời gian đi làm, trừ khi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của 1 người chồng, người cha, còn lại anh ý giành hết cho excel, anh ý còn chỉ cho T xem cái vụ "Ăn cùng GPE, Ở cùng GPE, Sống cùng GPE" cụ thể là chỗ nào trong nhà. Phải nói là T bái phục anh ý luôn, các ACE cứ nghỉ và nếu có điều kiện phấn đấu thì xem xem với 1 khoảng thời gian như anh ý (4 năm), liệu có trở thành thành 1 cao thủ về excel được không? không nói ra nhưng chắc các ACE biết anh ý là ai rồi nhỉ.

T cũng muốn nói về 1 cao thủ nữa, Bác ý trầm tính, ít nói nhưng kiến thức về excel thì khi tung ra, theo ngôn ngữ dân gian, ăn cơm còn khó hơn. T học Bắc ý 2 mùa code VBA, mỗi mùa 2 lớp: căn bản và nâng cao, thế mà bây giờ không code được mới đau chứ, lỗi là lỗi ở trò, Thầy thì đã truyền đạt hết, súc tích, dễ hiểu, trò tiếp thu và hiểu hết, chỉ tội là trò không có cơ hội để thực hành. Chắc ACE cũng biết Bác ý là ai. Và đặc biệt, Bác ý tiêu thụ sản phẩm của cty T rất nhiều, Bác ý hút mà đến nỗi T thấy 2 ngón tay Bác ý vàng sậm luôn.

Còn rất nhiều người T muốn tôn vinh nhưng tay gõ nãy giờ mỏi rồi, mong có dịp nào đó T sẽ cụng ly ngoài đời thật để tỏ lòng mến mộ.

Thân mến tất cả các thành viên GPE.
 
Trên diễn đàn và kể cả offline, T may mắn gặp mặt và tay bắt mặt mừng với rất nhiều bậc đàn anh như PTM, ndu, OverAC, Kyo, Lê Duy Thương, be09, chị Handung, bạn Phi, Nguyễn Duy Tuân, PhanTu Huong, Hai Lúa, Bác Sa, anh Concogia, Hoamatroi, ....nhiều lắm, nhưng T vẫn mong được gặp huuthang_bd và 1 số cao thủ khác, T đè nghị OverAC làm sao để 1 dịp nào đó nhưng ai nằn trong top 20 - 30 có bài viết nhiều nhất phải tụ họp 1lần. thân mến.
Đó cũng là ước mơ của em. :)
Hi vọng ước mơ đó sơm thành hiện thực.
 
Anh cũng chưa gặp mặt bao giờ nên chỉ là dự đoán, vậy hình 1 và hình 10 cả 02 em gái tên là gì (em nêu Nick) đê anh sửa lại cho đúng để các thành viên được biết.
Hình 1 mà a nêu tên Nhuyễn Ngọc Thu Hiền là ng nhà thầy Nguyễn Duy Tuân ý ạ, bạn ý là Hạnh Hoa (fb) còn e gái thứ 2 là Bích Thủy 296; fb là Chong Chóng ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom