Có lẽ tôi đã sai (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,082
Giới tính
Nam
Tôi viết những lời này trong một tâm trạng ân hận vô cùng. Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm mình cứ sống tốt với mọi người, sống chân thành với mọi người, mọi người vui thì mình cũng vui nhưng thú thật trong hoàn cảnh nào đó, đối với một ai đó... như thế là quá sai lầm. Từ hôm qua tới giờ tôi luôn thấy mình có lỗi vì tôi luôn nhiệt tình, luôn vui vẻ luôn quan tâm đến bạn bè thậm chí còn chia sẻ những vui buồn với bạn bè nữa. Rồi tối hôm qua tôi đi ăn tối cùng 2 cô bạn lúc đang ăn có một cô hỏi tôi rằng: "hỏi thật là Tùng trước giờ đã có người yêu chưa" tôi trả lời là có (nhưng thật sự là chưa) rồi quay sang cô bạn ngồi cùng tôi kịp nhạn ra cô ấy đang ăn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài........ tôi hiểu chuyện gì đó đã xảy ra và tất nhiên cô ấy nói: "Tại sao anh lại thế? tại sao lại tốt với em" và còn nhiều câu hỏi tại sao khác nữa nhưng trong số đó tôi không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Tôi chỉ thấy mình như đã làm một gì đó rất tội lỗi. Có lẽ tôi đã sai từ trong nhận thức.
Giờ đây tôi ân hận vô cùng, mong ai đó hiểu và sẽ thông cảm cho tôi. và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ thay đổi như thế nào đây?????????????
 
Tôi viết những lời này trong một tâm trạng ân hận vô cùng. Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm mình cứ sống tốt với mọi người, sống chân thành với mọi người, mọi người vui thì mình cũng vui nhưng thú thật trong hoàn cảnh nào đó, đối với một ai đó... như thế là quá sai lầm. Từ hôm qua tới giờ tôi luôn thấy mình có lỗi vì tôi luôn nhiệt tình, luôn vui vẻ luôn quan tâm đến bạn bè thậm chí còn chia sẻ những vui buồn với bạn bè nữa. Rồi tối hôm qua tôi đi ăn tối cùng 2 cô bạn lúc đang ăn có một cô hỏi tôi rằng: "hỏi thật là Tùng trước giờ đã có người yêu chưa" tôi trả lời là có (nhưng thật sự là chưa) rồi quay sang cô bạn ngồi cùng tôi kịp nhạn ra cô ấy đang ăn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài........ tôi hiểu chuyện gì đó đã xảy ra và tất nhiên cô ấy nói: "Tại sao anh lại thế? tại sao lại tốt với em" và còn nhiều câu hỏi tại sao khác nữa nhưng trong số đó tôi không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Tôi chỉ thấy mình như đã làm một gì đó rất tội lỗi. Có lẽ tôi đã sai từ trong nhận thức.
Giờ đây tôi ân hận vô cùng, mong ai đó hiểu và sẽ thông cảm cho tôi. và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ thay đổi như thế nào đây?????????????

Cái này lên đưa vào mục chia sẻ thì hay hơn.
Tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự, thậm chí còn khó xử hơn....tôi xin chia sẻ cùng bạn....mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà thôi...
 
Tùng Nguyễn cũng tâm trạng nhỉ!? Mình cũng hi vọng "ai đó" sẽ hiểu cho Tùng. Mình rất tâm đắc câu: "Hãy luôn là chính mình".
 
nếu cô ấy đọc được chữ ký của bạn trên GPE thì có lẽ sẽ khác nhj....
 
Người đó có lẽ sẽ buồn, nhưng rồi mọi việc sẽ bình thường thôi anh à. Nhưng anh cũng nên hạn chế sự vô tư của mình lại nếu không sẽ còn khối người khóc và cả khối câu hỏi tại sao nữa đó!!!
Con gái rất dễ xúc động khi có ai đó quan tâm, chia sẻ vui buồn. Với ai anh cũng đối xử tốt như nhau thì dần dần người đó sẽ hiểu cho anh mà.
Đừng thay đổi những gì tốt đẹp của mình anh nhé!
 
Một câu cho tungnguyen_kt

Hãy yêu như chưa yêu lần nào !
 
Tôi viết những lời này trong một tâm trạng ân hận vô cùng. Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm mình cứ sống tốt với mọi người, sống chân thành với mọi người, mọi người vui thì mình cũng vui nhưng thú thật trong hoàn cảnh nào đó, đối với một ai đó... như thế là quá sai lầm. Từ hôm qua tới giờ tôi luôn thấy mình có lỗi vì tôi luôn nhiệt tình, luôn vui vẻ luôn quan tâm đến bạn bè thậm chí còn chia sẻ những vui buồn với bạn bè nữa. Rồi tối hôm qua tôi đi ăn tối cùng 2 cô bạn lúc đang ăn có một cô hỏi tôi rằng: "hỏi thật là Tùng trước giờ đã có người yêu chưa" tôi trả lời là có (nhưng thật sự là chưa) rồi quay sang cô bạn ngồi cùng tôi kịp nhạn ra cô ấy đang ăn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài........ tôi hiểu chuyện gì đó đã xảy ra và tất nhiên cô ấy nói: "Tại sao anh lại thế? tại sao lại tốt với em" và còn nhiều câu hỏi tại sao khác nữa nhưng trong số đó tôi không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Tôi chỉ thấy mình như đã làm một gì đó rất tội lỗi. Có lẽ tôi đã sai từ trong nhận thức.
Giờ đây tôi ân hận vô cùng, mong ai đó hiểu và sẽ thông cảm cho tôi. và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ thay đổi như thế nào đây?????????????

Xin chia sẻ nỗi buồn này với tungnguyen, nhưng đừng vì chuyện này mà bạn sống không thật với chính mình, điều đó thật sự rất tồi tệ với bạn. Hãy sống đúng với chính mình, bạn đừng nghĩ mình là kẻ tội lỗi, đáng trách là bạn gái ấy sao không bật đèn đỏ cho bạn biết.
Hy vọng bạn gái ấy biết được bài viết tâm sự này của bạn và sẽ cảm thông với bạn.
Chúc hai bạn sẽ luôn là ... của nhau
 
Tôi viết những lời này trong một tâm trạng ân hận vô cùng. Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm mình cứ sống tốt với mọi người, sống chân thành với mọi người, mọi người vui thì mình cũng vui nhưng thú thật trong hoàn cảnh nào đó, đối với một ai đó... như thế là quá sai lầm. Từ hôm qua tới giờ tôi luôn thấy mình có lỗi vì tôi luôn nhiệt tình, luôn vui vẻ luôn quan tâm đến bạn bè thậm chí còn chia sẻ những vui buồn với bạn bè nữa. Rồi tối hôm qua tôi đi ăn tối cùng 2 cô bạn lúc đang ăn có một cô hỏi tôi rằng: "hỏi thật là Tùng trước giờ đã có người yêu chưa" tôi trả lời là có (nhưng thật sự là chưa) rồi quay sang cô bạn ngồi cùng tôi kịp nhạn ra cô ấy đang ăn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài........ tôi hiểu chuyện gì đó đã xảy ra và tất nhiên cô ấy nói: "Tại sao anh lại thế? tại sao lại tốt với em" và còn nhiều câu hỏi tại sao khác nữa nhưng trong số đó tôi không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Tôi chỉ thấy mình như đã làm một gì đó rất tội lỗi. Có lẽ tôi đã sai từ trong nhận thức.
Giờ đây tôi ân hận vô cùng, mong ai đó hiểu và sẽ thông cảm cho tôi. và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ thay đổi như thế nào đây?????????????

Sao bạn phải ân hận chứ??? Điều bạn nói ra sẽ làm cho người ta đau...nhưng chỉ là bây giờ....còn hơn sau này đau khổ càng nhìu...
 
Bác Tùng nhà ta dạo này vớ vẩn quá. Dấu hiệu của hiện tượng "lão hoá" đây mà. Kakaka. Chán bác thiệt đó. Đang bình yên sao cứ phải quăng bom quăng đạn lên làm chi, tội nghiệp thân em phải đi nhặt mảnh vỡ mỏi tay. Hừm....

Bác đọc câu chuyện "Chú bé chăn cừu" chưa? Hôm nào em sẽ gửi tặng bác một cuốn :)) Bác thật giống nhân vật chính trong truyện đó mà!
 
Tùng dạo này tâm trạng nhỉ, hình như khác với Tùng của thời gian trước đây
 
Bác Tùng nhà ta dạo này vớ vẩn quá. Dấu hiệu của hiện tượng "lão hoá" đây mà. Kakaka. Chán bác thiệt đó. Đang bình yên sao cứ phải quăng bom quăng đạn lên làm chi, tội nghiệp thân em phải đi nhặt mảnh vỡ mỏi tay. Hừm....

Bác đọc câu chuyện "Chú bé chăn cừu" chưa? Hôm nào em sẽ gửi tặng bác một cuốn :)) Bác thật giống nhân vật chính trong truyện đó mà!

Đúng là khó đoán tình cảnh của Tùng lúc này. Bữa nào vô Sài Gòn nhậu mình làm mai cho một cô bạn cho !
 
Bác Tùng nhà ta dạo này vớ vẩn quá. Dấu hiệu của hiện tượng "lão hoá" đây mà. Kakaka. Chán bác thiệt đó. Đang bình yên sao cứ phải quăng bom quăng đạn lên làm chi, tội nghiệp thân em phải đi nhặt mảnh vỡ mỏi tay. Hừm....

Bác đọc câu chuyện "Chú bé chăn cừu" chưa? Hôm nào em sẽ gửi tặng bác một cuốn :)) Bác thật giống nhân vật chính trong truyện đó mà!

Xin lỗi tôi không biết Chú bé chăn cừu gì đó, nhưng qua cách nói của bạn tôi thấy chắc là nhân vật này không tốt rồi. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và nhắc nhở.
 
Tôi viết những lời này trong một tâm trạng ân hận vô cùng. Từ trước tới giờ tôi luôn quan niệm mình cứ sống tốt với mọi người, sống chân thành với mọi người, mọi người vui thì mình cũng vui nhưng thú thật trong hoàn cảnh nào đó, đối với một ai đó... như thế là quá sai lầm. Từ hôm qua tới giờ tôi luôn thấy mình có lỗi vì tôi luôn nhiệt tình, luôn vui vẻ luôn quan tâm đến bạn bè thậm chí còn chia sẻ những vui buồn với bạn bè nữa. Rồi tối hôm qua tôi đi ăn tối cùng 2 cô bạn lúc đang ăn có một cô hỏi tôi rằng: "hỏi thật là Tùng trước giờ đã có người yêu chưa" tôi trả lời là có (nhưng thật sự là chưa) rồi quay sang cô bạn ngồi cùng tôi kịp nhạn ra cô ấy đang ăn nhưng nước mắt lại cứ chảy dài........ tôi hiểu chuyện gì đó đã xảy ra và tất nhiên cô ấy nói: "Tại sao anh lại thế? tại sao lại tốt với em" và còn nhiều câu hỏi tại sao khác nữa nhưng trong số đó tôi không thể trả lời được bất cứ một câu hỏi nào. Tôi chỉ thấy mình như đã làm một gì đó rất tội lỗi. Có lẽ tôi đã sai từ trong nhận thức.
Giờ đây tôi ân hận vô cùng, mong ai đó hiểu và sẽ thông cảm cho tôi. và cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào đây? Tôi sẽ thay đổi như thế nào đây?????????????
Tôi thấy các bạn quả là người quá đa cảm nhỉ. Chuyện này thì cũng bình thường thôi mà
"...trước giờ đã có người yêu chưa?". Nếu là tôi tôi cũng trả lời là có rồi (Không lẽ từng này tuổi đầu rồi mà chưa biết yêu là gi- Tôi có bất lực đâu?). Quan trọng là giờ này tôi đang như thế nào? (Lưu ý: Nhiều khi cô ấy không ăn được cay, lỡ an phải quả ớt, nước mắt nó cứ trào ra...rồi mình tưởng thật, cứ cố hỏi nên phải bịa ra 1 câu chuyện cổ tích cho đỡ quê đó mà).
Tưởng cái gì to lắm hóa ra cũng là những chuyện cỏn con thôi mà. Quan trọng mình phải là chính mình, người ta có yêu mình thì cũng là chính mình chứ.
Phải chăng đây là 1 màn "show me" nhỉ.
 
Hồi trước hangsf2 cũng gặp một cảnh gần tương tự. Hằng hỏi người đó, nói dài lắm, nhưng đại ý là "Tui thích bạn lắm, bạn có ý định trở thành người yêu của tui không?" Bạn ấy trả lời (sau khoảng nửa ngày) bạn ấy trả lời cũng dài lắm, nhưng đại ý là "Không".
Hiện tại, người đó là người yêu của Hằng :)

Đối với bản thân em, cuộc sống luôn thú vị và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Và thú vị hơn là, chính bản thân mỗi người sẽ tạo nên những điều bất ngờ đó.

Hẹn gặp anh Tùng vào một dịp cuối năm!

Hangsf2.
 
Hồi trước hangsf2 cũng gặp một cảnh gần tương tự. Hằng hỏi người đó, nói dài lắm, nhưng đại ý là "Tui thích bạn lắm, bạn có ý định trở thành người yêu của tui không?" Bạn ấy trả lời (sau khoảng nửa ngày) bạn ấy trả lời cũng dài lắm, nhưng đại ý là "Không".
Hiện tại, người đó là người yêu của Hằng :)

Đối với bản thân em, cuộc sống luôn thú vị và ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Và thú vị hơn là, chính bản thân mỗi người sẽ tạo nên những điều bất ngờ đó.
.
Hôm qua ngồi nói chuyện với 3 cô thư ký trong phòng, mình hỏi (... dài lắm...) và đại ý là:
- Mấy cô có yêu tôi không thì bảo?
3 cô trả lời (... cũng dài dài lắm...) và đại ý là:
- Không hề... anh có vợ rồi, yêu cho.. mà chết à!
-------------------------------------------
Và theo như cái điều THÚ VỊ, BẤT NGỜ mà bạn hangsf2 vừa nêu ở trên thì.... chết cha... ---> Nói không chừng vài bửa nữa 3 đứa nó sẽ... yêu mình cùng lúc luôn
Ẹc... Ẹc...
 
Hồi trước tui cũng gặp trường hợp tương tự
Tui hỏi người ấy, dài lắm nhưng đại khái : Em có yêu anh không???
Nàng trả lời sau 3 ngày: Không
Sau đó Nàng thành người yêu của tui
Yêu nhau được tý thời gian, tui lại hỏi, dài lắm nhưng đại khái: Em có muốn anh là chồng em không???
Nàng trả lời sau 3 phút: Không
Bây giờ nàng là Vợ ngươi khác ......hổng phải tui
 
(huyện đời xửa, đời xưa.

Mình là loại chuột đồng sa chĩnh gạo, nhiều người trong lớp Thích mình lắm. Nhưng mình thì thích mỗi 1 người;

Để đạt điều mình thích, mình mở đợt thăm dò với câu hỏi đưa ra là:

Bạn hãy cho biết ai Thích mình nhất!

Thế là mục đích đạt được sau đó, khà, khà,. . . .
 
-+*/Thi thoảng đột nhập vào GPE mèo cứ thấy Tùng Nguyễn hay "choảng" mèo, tự nghĩ choảng iu tính mon men làm quen đây mà, nên từ lúc nào trái tim mèo trót dại tơ tưởng hình bóng Trai Tơ, Nay đọc bài này tim mèo như vỡ vụn từng mảnh rơi đụp đụp xuống đât !

Tùng Nguyễn - Please tell me why ????????????????????-=.,,
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom