Các clips,hình ảnh & tường thuật buổi Offline-Teambuilding tại BD-VT ngày 29-30/11/08 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hiii thấy mọi người trong đó vui quá nhỉ. Không biết chia được mấy cặp thi như vậy anh
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có 3 đội thi. Theo danh sách đã post hôm trước rồi đó... Vui Pà Kố luôn... Hahahahahaha....

Cố gắng chờ BTC up hình và các clip khác luôn nhé bà con.
 
Anh ơi, muốn down về máy để xem cho khỏi giựt giựt thì làm sao ?
 
Cái này chưa vui, BTC post hình tiếp đi.

Vbavn
 
Cũng ráng coi cho đến hết cái clip, vừa coi vừa hồi hộp...
Đố mọi người biết BNTT sợ cái gì...
Sợ ... đít ông táo nổ!
Số là sau khi cung cấp cái miếng gạch cho các bạn chơi, BNTT cứ ăn không ngon ngủ không yên, bởi không biết rằng cái miếng gạch 40x40 của mình nó chịu đựng được nhiệt độ bao nhiêu...
Phù... thật sự thì cũng chưa biết là có bị sao không, vì clip ngắn quá!
Người trong cuộc kể tiếp đoạn sau cho BNTT nghe với... đoạn sau của miếng gạch í ?
 
Cũng ráng coi cho đến hết cái clip, vừa coi vừa hồi hộp...
Đố mọi người biết BNTT sợ cái gì...
Sợ ... đít ông táo nổ!
Số là sau khi cung cấp cái miếng gạch cho các bạn chơi, BNTT cứ ăn không ngon ngủ không yên, bởi không biết rằng cái miếng gạch 40x40 của mình nó chịu đựng được nhiệt độ bao nhiêu...
Phù... thật sự thì cũng chưa biết là có bị sao không, vì clip ngắn quá!
Người trong cuộc kể tiếp đoạn sau cho BNTT nghe với... đoạn sau của miếng gạch í ?

Hehehehe...

Có trả kinh phí test thử nghiệm chất lượng gạch không nhỉ? Miếng gạch thì không sao, nhưng gạch ống thì bể tùm lum... Kakakaka.
 
Vấn đề cục gạch cũng là vấn đề đau đầu của các đội nhưng là chuyện vui của cuộc chơi.
Cả 3 đội sau một đoạn nấu nướng đều bị bể gạch lót nấu. Nhưng có 2 đội vẫn cố giữ được thế đến cuối cùng. Chỉ có đội của bác vungoc và hoangdanh bị bể và không sài được nữa kết quả là phải nhờ sự cứu trợ của một anh xe ôm để đem về một miếng đá grannit bể ở đâu đó và cuối cùng đội cũng hoàng thành tốt trò chơi.
Toàn bộ sự kiện này đều được ghi hình. Sẽ sớm có để upload lên cho mọi người :)
 
Hehehehe...

Có trả kinh phí test thử nghiệm chất lượng gạch không nhỉ? Miếng gạch thì không sao, nhưng gạch ống thì bể tùm lum... Kakakaka.
Em chỉ chờ mỗi câu này thôi... Mừng rồi.
Góp được chút gì cho cuộc vui của các bạn là BNTT cũng thấy vui mà.
Kinh phí test thử nghiệm chất lượng gạch à, chắc không có đâu anh mèo ơi... Lo thì lo vậy thôi, chứ chất lượng của nó thì em phải biết rõ chứ.
Còn vấn đề với mấy viên gạch ống, vụ này, hình như phải hỏi nhà cung cấp TKT...

Oái! Bác bảo miếng gạch không sao là thế nào?
Cả 3 đội sau một đoạn nấu nướng đều bị bể gạch lót nấu.
OverAC lói thế lày là sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BTC xem mau mau post hình cho bà con xem đi chứ lâu thế. Không biết JN chắc về mệt lắm sao không thấy lên tiếng vậy kìa.
 
Ký sự Team - Building 29 & 30/11/2008

5:00 chiều hôm nay, xe của đoàn du lịch quay về đến Ngã Tư Hàng Xanh - Sài Gòn;
Lần lượt từng thành viên tạm biệt nhau để trở về với gia đình sau 2 ngày "chinh chiến ác liệt";

Còn một thành viên đoạt giải "Thành viên tích cực nhất" - Diệp Trúc Giang. Mình có nhiệm vụ đưa Diệp Trúc Giang ra đến Ngã Tư An Sương (Sài Gòn) để tiếp tục vượt qua hơn 120 km nữa để trở về với quê hương Bến Tre (sớm nhất phải hơn 8:00 đêm nay mới về tới bến).

Tình đoàn kết, tinh thần đồng đội, tương thân, tương ái là một đặc trưng của GPE, một lần nữa lại được khẳng định và ghi một dấu ấn không thể nào quên trong lòng mỗi thành viên qua chuyến du lịch lần này;
Cảm ơn tất cả các bạn thân mến, chúc các bạn luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống!

================================================================

Có một đoạn ký sự, gửi đến mọi người:

Đêm 28/11/2008, có đứa em trai từ Bình Dương xuống, 2 anh em hàn huyên tâm sự, với dung môi là 1 ấm trà “đặc kẹo & chát teo lưỡi”. 12:00 đêm đó, sau khi đàn em về rồi, còn tôi thì vẫn trằn trọc hòai không ngủ được chẳng biết vì trà hay vì lo cho buổi hẹn phải đúng giờ của BTC Team – Building vào 5:00AM rạng sáng ngày 29/11/2008 nữa.

Từng khỏang thời gian trôi qua trong tĩnh mịch và lặng lẽ, mắt cứ trong trong, dùng đủ mọi cách để dẫn dắc giấc ngủ đến với mình nhưng tất cả đều vô ích – lại tiếp tục đếm thời gian trôi. Lúc này ngẫm nghĩ mới thấm cái câu “có thức khuya, mới biết đêm dài” đúng quá đi chứ. Không sợ gì, chỉ ngại một điều mai không có sức mà “chiến đấu với đồng đội” hoặc gần đến giờ khởi hành lại “ngủ quên” thì …

Đồng hồ chỉ đến 4:00 AM ngày 29/11/2008, đôi mắt vẫn trong trong – vậy là một đêm trôi qua, chưa hề chợp mắt. Vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này điện thọai kêu tít tít, đóan là có tin nhắn từ Nhóm trưởng (sau đâu xin viết tắt là ĐT), mở ra xem – thực chẳng sai tí nào, Hòang Danh (nick: hoangdanh282vn – Nhóm trưởng của nhóm 1 – Một nhân tài đất Việt cũng đang là thành viên tích cực của GPE) sợ anh em ngủ quên nến báo thức đây.

4:15AM ngày 28/11/2008, từ Củ Chi cùng với em trai (nhờ lái xe chở xuống điểm tập kết là Bệnh Viện Gia Định, sau đó mang xe về - vì ở đó không có chỗ gửi) chúng tôi xuất phát, trên đường lúc này lác đác đã có vài bác già, người thì hình hịch, người thì lẹt bẹt để “thể dục buổi sáng” nhằm đạt được cái mục đích “duy trì sức sống tốt” “sợ cái bệnh, cái chết sớm đến với mình”. Thò đầu ra khỏi xe, tôi nói vui với các bác đang đi tập thể dục “bác ơi sao cứ tự làm khổ mình vậy, ở trên giường mà tập cho nó "xướng" – tập thể dục giờ này hao sức và dễ chết lắm vì tối qua khi không ngủ được cháu đọc trên internet có 1 phát hiện mới là ở chỗ khác thì được, chứ ở TP. Hồ Chí Minh mà tập thể dục buổi sáng là không tốt đâu, vì lúc này là lúc mà bụi từ trên cao trĩu xuống bay lơ lửng, là đà ở tầm thở của con người. Các bác mà ngáp hay hít phải thì có mà… “tiêu sớm chợ chứ chẳng ích lợi chi đâu” – Mấy bác ấy chả biết có nghe hoặc hiểu gì được không mà các bác lại vẫn tiếp tục “hình hịch” rồi lại “hòanh họach”. Tôi đoán nếu mà nghe đủ nội dung tôi nói thì chắc mấy ổng “xì” cho một phát là “tôi ra bã luôn” (vì mấy ổng đang muốn cái gì đó để bụp – cho nó xung, để hít được nhiều hơi bụi trong lành của TPHCM vào buổi sáng mai).

Đúng 5:00 AM sáng ngày 29/11/2008, tôi có mặt tại điểm hẹn mà ĐT hoangdanh282vn đã báo trước”, xuống xe tôi đã thấy Nhóm trưởng hoangdanh282vn, NTTV, camchuong, dieptrucgiang, Tú lady (dịch là Tú Bà), littlemonkey, bạn gái của vumian, … và một số thành viên đang đứng sẵn ở đó – người nào mặt mày cũng khí thế, rạng rỡ như ánh bình minh buổi sáng sắp đến vậy. Nhóm trưởng bắt đầu theo mật thư dẫn cả nhóm cùng lỉnh kỉnh hành lý đi tìm người đội nón có dán chữ và logo của GPE đường phố lúc lày lạng vạng sáng, mờ mờ ảo ảo, chả biết đâu mà lần. Nhóm chúng tôi cử ra 1 em đứng trông hành lý, số người còn hối hả tỏa đi các ngõ ngách để tìm người nhóm nón có mang logo của GPE. Tìm đến 20 phút sau (lúc này ai cũng hơi nóng rồi, vì tìm không thấy) Nhóm trưởng của chúng tôi mới thấy được bà bán xôi – bà ta lại đứng trong bóng tối, cái logo thì nhỏ vừa bằng 2 ngón tay chặp lại – may mà đồng chí Nhóm trưởng tinh mắt mới tìm thấy chứ như tôi thì có mà… “ngáp ruồi”!

Tưởng đâu thấy được bà này là đã xong, nào ngờ thấy đồng chí Nhóm trưởng vẫn không nói không rằng tiếp tục hăm hở lao đi vào một con hẻm tối om có cây cột điện. Tôi cũng tất tả chạy theo Nhóm trưởng, vào trong con hẻm này tôi thấy một "em bé" gái dáng quen quen, nhỏ xíu, đứng lặng lẽ, im lìm nép vào bóng tối của cây cột điện, trên tay ôm một xấp giấy tờ gì đó và em này đưa cho đồng chí Nhóm trưởng của tôi một bao thư. Tôi hỏi: Em đứng đây lâu chưa, em này chả nói năng gì, sau khi đưa bao thư cho Nhóm trưởng của tôi.
Lúc này tôi tưởng gặp được em bé này rồi coi như là đã xong, chỉ việc theo em lên xe, vậy mà em bé này lại tiếp tục bỏ chúng tôi mà lao ra ngoài đường lớn rồi tằng tằng đi tiếp – lúc em lao ra đường, nhờ ánh sáng của bóng điện dọc đường tôi mới nhận thấy em chính là Jenni Một thành viên tích cực của GPE, người trong BTC của cuộc chơi.

Tôi chưa bao giờ biết chơi mật thư (và cũng chưa đọc tài liệu nói về vấn đề này) cho nên không biết phải làm gì cả, tôi nói Nhóm trưởng, Tulady, Dieptrucgiang hãy cùng nhau giải mật thư tiếp để tìm được địa điểm mà xe của đòan đang chờ.

Sau gần 10 phút đồng hồ các đồng đội của tôi đã tìm ra được địa điểm đậu xe là Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận Bình Thạnh. Nhóm trưởng đi trước đến chỗ xe đậu sau đó alo cho chúng tôi đang còn cách chỗ xe đậu khỏang 1 km nữa cùng mang hành lý đến để lên xe. Vì chạy nháo nhác, vì tìm lâu phần vì phải đi bộ nhiều mỏi chân cộng với phải khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh (nào là ba lô, túi xách, quà, và cả một thùng gồm 6 chai rượu Trúc Giang (mỗi chai 1 lít) của Dieptrucgiang mang từ quê hương Bến Tre lên, chưa hết – còn phải cộng thêm 2 bình rượu cần của NTTV (mỗi bình nặng trên 10kg) mang từ Gia Lai xuống. Mang nặng thở không ra nên cái tính nóng của tôi bắt đầu trỗi dậy, sợ nóng quá sẽ bị “nổ” cộng với đi bộ tìm mật thư từ nãy giờ mất trên 30 phút, khát nước quá nên tôi bỏ hành lý trên vai xuống, xé tung cái hộp rượu Trúc Giang bên trong có 6 chai (mỗi chai một lít rượu), 2 tay tôi cầm 2 chai tu ừng ực 2 hơi là hết cả 2 chai rượu – Khà, chưa bao giờ "dùng" rượu buổi sáng, nay uống thử thấy đã thật - mà công nhận rượu Trúc Giang cũng ngon "ác liệt" luôn. Uống xong tôi thấy tỉnh người, cơn nóng, cơn khát, nỗi bực dọc dịu xuống! (trong cái hộp rượu Trúc Giang, lúc này chỉ còn lại có 4 chai thôi nhé).

Rồi nhóm chúng tôi cùng nhau kéo đến được địa điểm mà xe của đòan đậu chờ, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 5:30AM. Chúng tôi đã thấy tất cả mọi người đến trước đợi sẵn – vậy là nhóm tôi bị đứng hạng thứ 3 trong trò chơi đầu tiên này.

Sau khi chào mọi người buổi sáng - lúc này tôi lại hơi lo vì không biết phải nói với mọi người lý do làm sao mà lại bị thiếu đi 2 chai rượu, nên tôi đành nghĩ ra một cớ là tôi vác rượu đi xa quá nên bị đổ và bể mất tiêu 2 chai rồi – mọi người tưởng thật, ai cũng nở một nụ cười bao dung – cho qua (lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm).

Lên xe rồi, các thành viên bắt đầu giới thiệu để biết tên, nhận diện, nhận nhóm lúc này quan sát trên chiếc xe car du lịch 29 chỗ ngồi của đòan đã đủ ghế - đông, vui.

6:00 xe bắt đầu khởi hành để đến với Khu du lịch Đại Nam – Bình Dương một địa điểm Du lịch Văn Hiến nhân tạo do 1 người tư nhân khởi tạo, xây dựng với quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Các thành viên nhận bánh mì để ăn sáng, và trong khi hành trình bắt đầu chọn tên cho nhóm, đặt slowgan. Chúng tôi bàn bạc và thống nhất đặt tên cho nhóm của mình (nhóm số 1) có tên là VBA (Visual Basic Application) – Tôi đề nghị cho nhóm câu khẩu hiệu (slowgan) là: Làm hết sức, chơi hết mình, sống tận tâm. Sau khi thảo luận, cuối cùng nhóm trưởng hoangdanh282vn và thành viên trong nhóm Tu lady quyết định rút ngắn câu khẩu hiệu của nhóm còn lại là ”LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT TIỀN” – nghe là “xướng” liền phải không bà con; nhóm chúng tôi gồm 5 thành viên: hoangdanh282vn (Nhóm trưởng); vungoc; Chu Thị Phương Thường (bạn vumian) ; Trịnh Thị Cẩm Tú & Dieptrucgiang.

Lúc này 2 nhóm bạn cũng đồng lọat công bố tên và slowgan của nhóm mình:
Nhóm 2 với tên nhóm là N/A với câu slowgan: “Học excel, làm excel và chơi excel” nhóm này gồm các thành viên: NTTV (Nhóm trưởng); viendo(vợ); viendo(con 4 tuổi); phtmoc; vumian & tungnguyenkt.

Nhóm 3 với tên nhóm là SUM với câu slowgan “Tôi yêu nhà tôi lắm” (tôi nghe được lời giải thích của Đội trưởng nhóm này chữ “Nhà tôi” ở đây vừa là Bà Xã, vừa là Gia Đình mà cũng vừa là GPE - ôi thắm tình quá nhỉ!!!) – Thành viên nhóm này gồm: viendo (Đội trưởng); viendo(con 11 tuổi); camchuong; littlemonkey & littlemonkey.

7:15 Xe trờ tới cổng Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến – Bình Dương, chờ tungnguyen_kt sát nhập với đòan, xong xuôi mọi người bắt đầu tiến vào viếng thăm khu du lịch. Dọc theo lối vào và bao bọc KDL Đại Nam là dãy Vạn Lý Trường Thành hùng tráng mà ở bên dưới là những khách sạn có chiều dài kỷ lục tới 13,5km với trên 300 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao kiến trúc theo kiểu tường thành sẵn sàng chờ đón du khách trong thời gian tới.

... (xem tiếp các bài sau).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
BTC xem mau mau post hình cho bà con xem đi chứ lâu thế. Không biết JN chắc về mệt lắm sao không thấy lên tiếng vậy kìa.

Thưa anh yeudoi và tất cả các thành viên khác, hiện video và ảnh ghi lại rất nhiều, nhưng chắc là phải đợi BTC up theo trình tự diễn biến nó mới hấp dẫn được, em nghĩ BTC và các thành viên tham gia đều rất mệt nên chưa kịp thời up lên được, tuy nhiên sẽ không để quá lâu đâu, chúng ta hãy chờ đợi xem nha. cực kỳ thú vị.


To BNTT: cảm ơn anh rất nhiều về mấy tấm gạch lót, có lẽ nói như anh OverAC đó là "chuyện vui của cuộc chơi" sẽ không còn chuyện hấp dẫn nếu như các đội băng băng về đích (3km) mà không gặp sự cố nào.
 
Xin chào các bạn !
Dieptrucgiang về tới Bến Tre lúc 20 giờ 35 phút, rất an toàn, cảm ơn các bạn đã tạo điều kiện cho mình giao lưu rất "tuyệt vời". Chúc các bạn ngày mai bắt đầu 1 tuần mới thật vui tươi, hạnh phúc và ngày càng gắn bó thêm .
Thân .
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu.

Ngày 29 tháng 11 năm 2008

Sáng 4h30 xe đón và đưa BTC đến Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định(BV NDGĐ), mỗi thành viên BTC tách ra mỗi người đến một nơi đã được phân công trước để chờ các nhóm đến giao mật thư thứ nhất - tìm điểm tập kết. Sau đó, xe chạy về địa điểm hẹn để chờ các nhóm đến. A.ca_dafi nhận nhiệm vụ giả làm người bán thuốc lá trước cổng BV NDGĐ đợi nhóm 2, OverAC nhận nhiệm vụ giả làm ông xe ôm đứng ở đường Nguyễn Duy đợi nhóm 3, Jenni làm nhiệm vụ giả làm bà bán xôi đứng ở đường Vạn Kiếp.

Khi đến đường Vạn Kiếp, lúc này sớm quá, bà bán xôi chưa ra, một lúc sau có bà bán chuối vội chạy ra nói " Bà ơi, cho con dán cái logo này lên cái nón của bà nha. Tí nữa bạn con đến hỏi "Ăn sáng chưa?" thì bà mới chỉ chỗ con núp ở đằng kia nha. Xong việc con sẽ mua giúp bà". Bà cũng vui vẻ gật đầu, đưa cái nón cho Jenni dán Logo giaphapexcel. Chờ khoảng 15phút, thì bà đi mất vì bà phải ra chợ. May thay lúc này, bà bán xôi vừa dọn hàng ra. Chạy qua làm quen với bà bán xôi "Cô ơi, bán cho con một gói xôi. Nhân tiện cô giúp con việc này nha. Giờ con dán lên mũ cô cái logo này. Tí nữa bạn con đến nói mật khẩu là "Ăn sáng chưa?" thì cô mới chỉ con ở bên hẻm kia nha". Cô bán xôi vui vẻ nhận lời và nói "À, cô biết rồi, tụi con đang chơi giống như trò chơi ở Kính Vạn Hoa hả?". Jenni hổng biết nói thế nào vì giải thích thì dài dòng mà thời gian thì không cho phép nên đành dạ.

Chờ khoảng 15 phút thì thấy anh Vũ Ngọc và hoangdanh đến, nhìn và hỏi "đợi lâu chưa em", không chịu nói mật khẩu nên Jenni cứ cười và gật đầu. Hihi...Hoangdanh mới nhớ ra và đọc mật khẩu. Jenni đưa mật thư xong liền chạy về điểm tập kết để các nhóm giải mật thư. Sợ nhóm đi theo mình nên vội nói: "Dịch mật thư để làm nhiệm vụ tiếp theo, đừng đi theo J". :-=

Đi bộ một quãng đến điểm tập kết, chưa thấy đội nào giải xong mật thư, một lúc sau thì a.ca_dafi và OverAC cũng đã đến. Đội giải mật thư và tìm đến điểm tập kết là đội anh viendo với tên gọi của nhóm là "Sum" và slogan của nhóm là "Tôi yêu nhà tôi lắm". Nhóm này nghiên cứu chương trình trò chơi khá kỹ nên giải mật thư rất nhanh. Tiếp theo là nhóm của NTTV với tên gọi là "NA" và slogan của nhóm là " Học Excel, chơi Excel và làm cũng Excel". Nhóm cuối cùng là nhóm của Hoangdanh với tên gọi là "VBA" và slogan của nhóm là "Làm hết sức, chơi hết tiền". Đến nơi các nhóm đều thờ phì phò phì phò, trách BTC "chơi ác quá" vì để các nhóm phải đi bộ xa mới đến điểm tập kết!.

1-BTCdoi.jpg

Đợi các nhóm đến điểm đậu xe. Người mặc áo hồng hút thuốc là anh tài xế, người mặc áo đen đứng ở góc cây(hổng bít làm gì :-=) đố các bạn là ai?. Người còn lại là chị Thịnh, một trong ba hướng dẫn viên của đoàn.

Tất cả tập trung trang trí xe và bắt đầu cuộc hành trình đến Bình Dương lúc 6:05phút.

1-bannoxe.jpg

Logo trước xe

1-bannoxe1.jpg

Logo bên hông

Lên xe, mỗi người được phát một ổ bánh mì, một hộp sữa, một quả quýt và một chai nước suối. Vừa ăn vừa chơi trò chơi, nói chuyện rôm rã.

Khoảng 7h30 thì đến Đại Nam, tungnguyenkt đã đợi trước cổng, xe đón tungnguyenkt và đi tiếp vào trong. Mua vé vào cổng. Sau đó mọi người tiếp tục đi tham quan tự do trong khu du lịch này. Sợ Đại Nam rộng quá, bữa ăn sáng không đủ năng lượng cho mọi người nên BTC đã chuẩn bị và phát cho mỗi đội một túi thần kỳ.

2-dainam11.jpg

Từ trái sang:NTTV, camchuong, dieptrucgiang và hoangdanh282vn

IMG_0748.jpg

IMG_0750.jpg

IMG_0756.jpg

Thắp nhang trước khi vào chánh điện.

(Còn tiếp...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu.(tt)

2-dainam17.jpg

2-dainam19.jpg

Bên trong chánh điện.

2-dainam23.jpg

2-dainam25.jpg

IMG_0759.jpg
[/IMG]

chị dieptrucgiang và a.vungoc

IMG_0757.jpg

a.vungoc và tungnguyenkt

IMG_0762.jpg

camchuong

IMG_0764.jpg

chị dieptrucgiang

IMG_0768.jpg

hoangdanh và anh vungoc

(Còn tiếp...)
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu.(tt)

IMG_0765.jpg

IMG_0796.jpg

IMG_0791.jpg

IMG_0788.jpg

IMG_0784.jpg

IMG_0783.jpg

IMG_0782.jpg

IMG_0777.jpg

IMG_0776.jpg

IMG_0786.jpg

Từ trái sang phải, hàng trước: a.vungoc, chị Cẩm Tú(Tú lady), chị littlemonkey, NTTV, dieptrucgiang, Jenni, camchuong, ca_dafi, chị Trinh(vợ anh viendo), a.viendo, hai con trai a.viendo, OverAC.
Từ trái sang phải, hàng sau: phtmoc, vumian, Thường(bạn vumian), hoangdanh282vn.

(Còn tiếp...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hướng đạo sinh ngày xưa nấu cơm trên rừng, ngày nay hiện đại hơn nấu cơm trên đường phố ! Tiếc ghê không đi được cùng các bạn.
 
Hướng đạo sinh ngày xưa nấu cơm trên rừng, ngày nay hiện đại hơn nấu cơm trên đường phố ! Tiếc ghê không đi được cùng các bạn.
Còn rất nhiều thử thách trên suốt chuyến đi, anh từ từ xem nha. BTC đang cố gắng post bài theo logic thời gian để các anh chị và các bạn có thể theo dõi một cách xuyên suốt nhé!
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu.(tt)

Kết thúc chuyến đi Đại Nam vào khoảng 10h. Đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc này mọi người đã bắt đầu thấm mệt, BTC tiếp thêm bánh mì cho mọi người và lại tiếp tục trò chuyện, chơi tiếp các trò chơi trên xe. Đến Mỹ Xuân, đón hoangaccounting. Em hổ trợ cho buổi offline này củi, một bao bắp và khoai.

Khoảng 12h30 đoàn dừng chân tại Vũng Tàu. Nhưng lúc này mọi người vẫn chưa được xe chở về khách sạn để nghĩ ngơi, mà chơi tiếp trò chơi "Nấu cơm bay". Khi xuống xe, BTC phổ biến luật chơi cho các đội chơi. Mỗi đội sẽ nhận được vật dụng của BTC gồm: một đòn gành, một quanh gánh, một viên gạch 40x40cm, 2 cuộn kẽm, một ít củi dầu, một túi gạo, 3 quả trứng, một gói bột nêm, một loại rau củ (cái này các đội phải bốc thăm để được iu tiên chọn một trong ba túi gồm : khổ qua, bí xanh và cải thảo), một cái hộp quẹt, một bó mía, củi lúc nãy em hoangaccounting mang đi, mỗi nhóm lấy bao nhiêu thì tùy. Không phát nước và dầu ăn. Đố các bạn họ nấu cơm và chiên trứng bằng gì?.--=0

Các đội phải tự thiết kế bếp của mình sao cho vừa gánh vừa nấu được. Không được xả rác dọc đường, không được đặt quang gánh xuống đất. Sử dụng ít quyền trợ giúp nhất từ những người xung quanh. Nhưng có một điều quan trọng nữa là: các đội phải cử người ra để giải mật thư thì mới biết được địa điểm khách sạn để đi đến chứ không là cứ đi mà không biết mình đang đi đâu. :-=

Sau khi BTC công bố xong, các đội bắt đầu trò chơi. "Nước không có làm sao nấu cơm, canh đây?", thế là các đội gom các chai nước suối lúc nãy BTC phát cho mọi người để nấu. "Cái nồi dơ quá có rửa không anh?" - "Không, nước còn không có để nấu, sao mà rửa?!". !$@!!

Sau khi nhận dụng cụ, các đội bắt đầu tập trung nhóm bếp, phân công người nấu cơm, người gọt rau củ, người đập trứng, người giải mật thư...tất cả mỗi người trong một đội đều có một nhiệm vụ riêng và hổ trợ lẫn nhau khi cần. Tinh thần đồng đội của các đội lúc này rất cần thiết.

Đầu tiên nhóm VBA dẫn đầu, bỏ cách các đội khá xa.

IMG_0148.jpg


IMG_0154.jpg

Tiếp theo là nhóm NA, hai chàng tungnguyenkt và vumian rất vô tư và vui tính như các bạn đã thấy trong video clip, vừa đi vừa nhảy, vừa hát....

IMG_0152.jpg


IMG_0151.jpg


IMG_0150.jpg

(Còn tiếp...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu.(tt)

Và cuối cùng là đội Sum

IMG_0159.jpg

Trò chơi này đã làm cho thành phố biển Vũng Tàu thêm phần sống động!. %#^#$. Nồi cơm của các đội gần chính cũng là lúc viên gạch lót....đ' ông táo bể ra làm đôi. Lúc này các đội hốt hoảng nhưng vẫn cố gắng canh giữ bếp, lấy lại thăng bằng và tiếp tục đi. Nhóm VBA bị nặng nhất nên bắt buộc phải dừng lại để chỉnh sửa. May thay có anh xe ôm nhiệt tình giúp đỡ như OverAC đã trình bày nên nhóm VBA cuối cùng cũng về tới đích như các đội khác.

IMG_0168.jpg


IMG_0167.jpg

Bếp bị bể quá nặng phải dừng lại.

IMG_0181.jpg

Anh xe ôm trợ giúp.

IMG_0180.jpg

Chuyển bếp mới, chắc chắn hơn.

IMG_0182.jpg

Nhóm trưởng bắt tay anh xe ôm cảm ơn anh vì sự nhiệt tình!.}}}}}

IMG_0185.jpg

Tiếp tục với món trứng. Nhóm này biết mình về trễ nên ăn gian, làm món "trứng ốp la"!.

IMG_0186.jpg

Dọn vệ sinh đường phố.​

(Còn tiếp...)
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Cuối cùng các đội cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để về đến khách sạn. Các bạn hãy chiêm ngưỡng sản phẩm của họ nhé:

IMG_0200.jpg


IMG_0206.jpg

Sản phẩm của nhóm NA - do NTTV làm đội trưởng.

IMG_0201.jpg


IMG_0208.jpg

Sản phẩm của nhóm Sum - do anh viendo làm đội trưởng.

IMG_0202.jpg


IMG_0210.jpg

Sản phẩm của nhóm VBA - do hoangdanh282vn làm đội trưởng.​

Các bạn thấy có đẹp và ngon không?. Khi BTC hỏi các đội "chiên trứng bằng gì?", đội thì nói là chiên bằng nước miếng, đội thì cười cười tủm tỉm. Các đội không nghĩ rằng, sản phẩm sau khi làm xong, không chỉ BTC nếm mà các đội cũng phải ăn!. --=0

Tuy nhiên trò chơi chưa kết thúc ở đây, các đội vẫn chưa được đi ăn cơm vì chưa tìm được chìa khóa phòng như mật thư đã chỉ dẫn. Tất cả các đội đến quầy tiếp tân đều hỏi "Toilet ở đâu?" và chạy vào toilet để tìm và gõ cửa. Thấy không có gì các đội đều bỏ ra hỏi lại BTC. Các đội đã quên mất khi gõ cửa thì phải đọc mật khẩu nữa. Tội nghiệp chị Thịnh ngồi trong toilet nam gần một tiếng đồng hồ!.

Đến khoảng 2h30 các đội được chở đi ăn trưa. Lúc này BTC bắt đầu nếm thức ăn để chấm điểm.

IMG_0218.jpg


IMG_0222.jpg


IMG_0213.jpg

Lúc này BTC cũng đói nên nếm đội nào cũng thấy ngon mặc dù vấn đề vệ sinh không an toàn!.

(Còn tiếp...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Sau khi BTC nếm xong thì các đội mang sản phẩm của mình về bàn để thưởng thức các món của mình nấu và ăn trưa với các món BTC đã chuẩn bị. Ai cũng đói nên ăn rất khí thế, mệt nhưng vui.


IMG_0235.jpg


3-antrua5.jpg


IMG_0238.jpg


IMG_0236.jpg


IMG_0242.jpg


IMG_0241.jpg


IMG_0246.jpg


IMG_0250.jpg

Đội viên "trả thù" BTC bằng cách quyẹt lọ nghẹ!.

IMG_0252.jpg

Thấy BTC quyẹt lọ nghẹ cũng đẹp nên chị littlemonkey ăn theo. :D

(Còn tiếp...)
 
Mở hàng chuỗi hình ảnh và báo cáo về chuyến dã ngoại của GPE bằng clip vui. Bảo đảm có một không hai

Video clip:

1/- Vũ điệu Táo quân đường phố


Được xem tường thuật thấy vui quá chừng luôn, muốn được xem hình ảnh sống động lại chẳng biết làm sao?! Em đã click vào linhk rồi mà sao chẳng thấy hình ảnh gì cả, chỉ giúp em với mấy anh chị ơi!!! !$@!!
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Ăn trưa xong, mọi người về lại khách sạn và nghĩ ngơi khoảng 1 tiếng. Sau đó, khoảng 4h mọi người tập trung ra bãi biển và chơi tiếp trò chơi "Tấm thảm thần". Mỗi đội được phát một tấm thảm, các đội sẽ tập trung đứng trên tấm thảm đó, khi BTC hô "lật" thì các đội sẽ nghĩ cách lật ngược tấm thảm lại sao cho chân không được trạm cát, không được ai bước ra ngoài tấm thảm.

IMG_0925.jpg


IMG_0926.jpg


IMG_0941.jpg


IMG_0940.jpg


IMG_0939.jpg


IMG_0938.jpg


IMG_0937.jpg


IMG_0936.jpg

Kết thúc trò chơi này, các đội nghĩ ngơi khoảng 10phút để BTC chuẩn bị trò "Kế Hoạch Vàng".

(Còn tiếp...)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được xem tường thuật thấy vui quá chừng luôn, muốn được xem hình ảnh sống động lại chẳng biết làm sao?! Em đã click vào linhk rồi mà sao chẳng thấy hình ảnh gì cả, chỉ giúp em với mấy anh chị ơi!!! !$@!!

Em cứ mở bình thường. Đợi tí xíu sẽ có hình ảnh!. Nó hơi chậm và bị giựt tí. Nếu muốn xem không bị giựt và gián đoạn thì em xem lại bài a.Doreamon hướng dẫn a.BNTT trong topic này nha.
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Trò chơi "Kế hoạch vàng" bắt đầu vào khoảng lúc 5h. Với trò chơi này thì các đội đã ngâm cứu kỹ vì BTC đã công bố luật chơi từ trước khi bắt đầu buổi offline.

Luật chơi:

- 01 ca nước lớn (03 cách đổi) đổi được 3 bình nước nhỏ hoặc đổi được 6 chai nước suối 0,5L hoặc 6 nút bần (nút bần này sẽ bịt kín 1 lổ trong thùng 100l)
- 01 bình nước nhỏ (02 cách đổi) đổi được 2 chai nước suối 0,5L hoặc 2 nút bần
- 01 chai nước suối 0,5L đổi được 1 nút bần

- BTC sẽ giữ lại rất nhiều nút bần.

- BTC sẽ gửi trước cho các đội chơi: 1 ca nước lớn + 2 bình 5L + 6 chai nước suối 0,5 L + 10 nút bần (các đội chơi sẽ đổi các vật dụng cho BTC)

Trong trò chơi này, các đội phải tính toán nhiều để sao cho mình đổi các dụng cụ để lấy nước nhiều nhất và bịt kín thùng không cho nước trào ra ngoài. Kết thúc trò chơi, có đội vẫn còn dùng tay để bịt thùng nươc, BTC gỡ bỏ tay ra thì nước trào ngược ra ngoài.:-=

Vì khi đến trò chơi này thì máy hình bị đầy bộ nhớ nên BTC không ghi lại được. Chờ bên tour gửi sang, BTC sẽ up lên đây để các bạn xem.

Đến đây Jenni xin nhường phần tường thuật tiếp theo cho a.ca_dafi và OverAC. Các bạn hãy chờ và xem tiếp nhé. Đoạn sau hấp dẫn lắm đó!.|||||
 
Được xem tường thuật thấy vui quá chừng luôn, muốn được xem hình ảnh sống động lại chẳng biết làm sao?! Em đã click vào linhk rồi mà sao chẳng thấy hình ảnh gì cả, chỉ giúp em với mấy anh chị ơi!!! !$@!!
Hương nhấn vào cái link đó, trang web YouTube sẽ mở ra, với một cái video clip.
Chả cần cài đặt gì như anh mèo nói đâu.
Chịu khó để cho nó chạy cà giựt, mình làm chuyện khác (hic), hoặc xem tiếp phần tường thuật bằng chữ và hình như trên đây...
Chừng khoảng nửa tiếng sau, quay lại trang YouTube, chắc chắn nó đã "chiếu" xong... Bi giờ ta "tua" lại, bảo đảm đoạn phim "xem lại" này không bị giựt nữa, mà rất đẹp...

-------------------------------

Dear all Team Offline, vô cùng xin lỗi về sự cố mấy ông táo gach men nha...
Lần sau, BNTT sẽ gửi cho đoàn ông táo bằng đá granit ngay từ đầu, hổng chơi ông táo gạch men nữa. Hứa đó.

Đang sốt, nhưng đọc xong phần đầu bài tường thuật này, hết muốn bịnh luôn. Xin cảm ơn cả đoàn.
 
Mở hàng chuỗi hình ảnh và báo cáo về chuyến dã ngoại của GPE bằng clip vui. Bảo đảm có một không hai

Video clip:

1/- Vũ điệu Táo quân đường phố
Xem film nhìn tungnguyen_kt mà cười đau cả bụng, mà BTC kỳ này "ác" thiệt vừa đi bộ lại còn phải nấu cơm nữa.Người ở nấu cơm còn ở trong mát đàng này.... Ông trời cảm động, thương không không cho nắng.
 
Xem film nhìn tungnguyen_kt mà cười đau cả bụng, mà BTC kỳ này "ác" thiệt vừa đi bộ lại còn phải nấu cơm nữa.Người ở nấu cơm còn ở trong mát đàng này.... Ông trời cảm động, thương không không cho nắng.

Cái này chưa hấp dẫn đâu anh TKT ơi, cái này mới "khởi động" thôi ah. Đợi xem nha, càng về sau càng hấp dẫn.
 
Tối hôm qua đến giờ ê hết cả mình.

Cám ơn BTC và các bạn tham gia chương trình đã góp công sức làm nên một bữa tiệc giao lưu đầy hấp dẫn, thú vị, đầm ấm và thân tình. Có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm đẹp đối với các thành viên đã tham gia, và cũng là động lực thúc đẩy cho những lần offline kế tiếp.

Đúng là rất vui và thú vị. Cảm ơn anh BNTT đã ủng hộ mấy viên gạch men, và cũng nhờ anh mà đội của em có một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm nấu cơm đường phố khó quên ( nấu mà cứ sợ công an phạt ) làm cho tình đồng đội càng thắm thiết hơn.

Phần hấp dẫn nhất sắp đến. Các bạn nhớ đón xem nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Trò chơi "Kế hoạch vàng kết thúc, các đội được tự do tắm biển thoải mái. Công nhận ngày thứ bảy 29/11/08 quả là một ngày đẹp trời, không mưa không nắng.

Các đội có một bữa chiều thật ngon lúc 06h30pm (chắc do sau trò chơi "Kế hoạch vàng", đội nào cũng đói bụng "rã ruột"! Hehe).

Trong lúc này, chị dieptrucgiang giới thiệu về món rượu Trúc Giang nổi tiếng quê mình! Công nhận, Hảo rượu!Hảo rượu! BTC nhìn các đội chia nhau cạn ly chúc mừng mà thèm đến nỗi "nước miếng chảy thành dòng", nên cũng tranh thủ chen chân vào ... hehe..."Cho BTC cụng vài ly coi!"--=0

Còn khoản 45 phút nữa mới tới giờ khai mạc lửa trại. BTC xin công bố nhiệm vụ tiếp theo của các đội như sau:
- BTC sẽ phát cho mỗi đội một "túi thần kỳ" chứa rất nhiều bửu bối hoa trang do anh Doreamon chuyển ra bằng cánh cửa thần kỳ.
- Mỗi đội phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ trình diễn trong buổi tối ngày hôm nay.
- Tiêu chí chấm điểm như sau:
+ Nội dung ấn tượng nhất;
+ Trang phục kinh dị nhất;
+ Diễn xuất tự nhiên và ấn tượng nhất.

Trước khi trình diễn văn nghệ, tất cả mọi người phải tham gia tiết mục "Gọi lửa". Mọi người quỳ xuống thành vòng tròn quanh chóp củi đốt lửa trại, vừa hô, vừa lạy và đọc câu thần chú "Ặc ma ní, ặc ma nì. Ăn bánh mì với cà ri...." theo anh Thái - quản trò. Đọc xong thì hú hú....vài tiếng, và admin OverAC bắt đầu châm lửa.

Lửa trại đã được thắp lên! Chúng ta cùng vui nào!

IMG_0946.jpg


Trước khi các tiết mục văn nghệ bắt đầu. Anh quản trò cho mọi người chơi một số trò chơi để làm nóng không khí đợi lửa rực sáng thì mới bắt đầu văn nghệ được. Khi chơi một số thành viên đã mặc đồ hóa trang nên khó khăn trong việc di chuyển nhất là bà bầu littlemonkey rất cẩn thận trong các trò chơi vì sợ "động thai". Tiết mục phạt vô cùng hấp dẫn, các bạn xem hình sau:

IMG_0944.jpg

Vịt đe đe, vịt đe đe....vịt làm gì nữa?. Các bạn xem hình sau để biết kết quả nha:

IMG_0945.jpg

Vịt........đẻ. Vịt sau hứng trứng của vịt trước.:D

Các bạn biết đội nào đoạt giải hôn! Xem các hình tiếp theo nha!

Tiết mục của đội VBA - Làm hết sức - Chơi hết tiền
IMG_0949.jpg

Diễn viên chính: dieptrucgianghoangdanh282vn

IMG_0950.jpg


IMG_0951.jpg

dieptrucgiang trong những phút nhập vai xuất thần

IMG_0952.jpg


IMG_0956.jpg

diễn viên chính đang ...... đố các bạn biết đang làm gì! }}}}}

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Tiếp theo, đội NA - Làm excel - Học Excel - Chơi Excel chứng tỏ tài năng không kém qua phần trình diễn "Ấn tượng"của hai thành viên nam PhtmocVumian

IMG_0960.jpg

Từ trái sang: PhtmocVumian trong vở kịch "Lạc Long Quân và Âu Cơ".

IMG_0959.jpg

Đố các bạn ai là Lạc Long Quân, ai là Âu Cơ?.

IMG_0958.jpg


IMG_0957.jpg


IMG_0961.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Á Á á á á............. Tức quá, post bài sao mà "táo bón" quá vậy....... Nhanh lên coi.......... Hoangdanh show "hàng hiệu" nhìn cũng manly ghê nhỉ? Hahahahahaha.
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Đội SUM - Tôi yêu nhà tôi lắm tiếp theo bằng một màn trình diễn " Độc đáo" không kém, đảm bảo ai xem cũng phải "cười"

IMG_0964.jpg

Từ trái sang: littlemonkey đóng vai bà bầu lạc vô đảo hoanghoangaccounting đóng vai thổ dân

IMG_0963.jpg


IMG_0965.jpg

Thổ dân hoangaccounting dẫn bà bầu đến chỗ đốt lửa trại hỏi xem bà bầu có đẻ ở đây được không. Nhưng không ai hiểu tiếng thổ dân. Em camchuong phải phiên dịch lại. (Sau này, ai đi đến đảo hoang nhớ dẫn em camchuong theo để phiên dịch nha!. :-=). Mọi người đồng ý cho bà bầu đẻ ở đó. Sau 5 phút bà bầu đẻ được..............đố các bạn là bà bầu đẻ được gì?.%#^#$

IMG_0962.jpg

Dẫn lời: camchuong

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có lẽ chương trình còn rất dài mọi người hãy chờ xem tiếp nha, nhưng qua đây chúng ta thấy được một buổi offline đầy thú vị nhưng rất tình cảm của các thành viên GPE. Mong rằng đây là dịp mở đầu để các thành viên mọi miền học tập để tổ chức và mong rằng đến dịp sinh nhật lần 3 chúng ta sẽ tổ chức một đại offline cho tất cả mọi người. Cảm ơn các thành viên đã tham gia và đóng góp cho buổi offline, cảm ơn các thành viên BTC đã tổ chức thành công buổi offline này.
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Sau tiết mục văn nghệ là chương trình giao lưu ca hát tự do. Sau đây là một số hình ảnh kèm theo

IMG_0972.jpg

Tâm tình, nướng ngô, khoai, uống rượu cần


IMG_0973.jpg



IMG_0968.jpg


IMG_0967.jpg

Khoai bắp lùi...Ăn xong hổng biết tối có ai trùm mềm "tự hưởng" không ha?.--=0

Khoản 08h00 pm, anh Doreamon: alo...alo, ca_dafi hả! Đang ở đâu, anh chạy xe máy từ Sàigòn lên rồi nè! Ra đón mau mau...!

Hehe, vửa kịp lúc chụp tấm ảnh cho anh Doreamon nè!
IMG_0970.jpg


Cùng lúc đó anh Nguyễn Tuấn Kiệt (nick solomon21) cũng vừa lái xe tới! Hehe, solomon21 và chị Cẩm Tú là đôi bạn thân thiết đó nha!

IMG_0969.jpg


Từ trái qua: anh solomon21 (Nguyễn Tuấn Kiệt) và chị Trịnh Thị Cẩm Tú

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Đến khuya, cả đoàn cùng nhau họp mặt tại Hội Quán Sài Gòn, cùng nhau thưởng thức bia Sài gòn (uống bia khác hông có) và các món đặc sản như : Cá sùng sình chiên giòn (nhắc mà thèm, nước miếng chảy ra cả tô rồi! %#^#$|||||), mực ống nướng satế, sườn heo non nướng muối ớt, đậu bắt nướng chao! @$@!^% ..... nhiều món khác nữa, nhớ hổng có nổi! }}}}}

Sau đó cả đoàn có một giấc ngủ ngon tại khách sạn Tân Hoàng Thân. Chỉ có Jenni là thức cả đêm, bắt anh Doreamon thức theo đến 2h00 am ngày 30/11/08. Đã vậy, 05h00 am đã gọi anh Doreamon dậy uống cafe rồi !Hehe...

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chỉ có Jenni là thức cả đêm, bắt anh Doreamon thức theo đến 2h00 am ngày 30/11/08. Đã vậy, 05h00 am đã gọi anh Doreamon dậy uống cafe rồi !Hehe...

Nhắc tới mà "mức tắc" í quên.... mắc tức, lạ chổ ngủ hổng được lại tra tấn mình, bắt thức chung. Cũng may là có việc làm...Up hình lên photobucket. Bây giờ vẫn còn đang tức. Hôm nào gặp lại chắc phải phạt Jenni 1 chầu ..... súp óc heo thôi.

Nhìn cái hình của "bà bầu" khỉ con.... tự nhiên mình cười giống như khùng, cũng may là ở công ty giờ này hổng còn ai, chứ nếu không chắc tụi nó kiu 115 chở đi Biên Hòa. --=0
 
Nếu vậy bữa nào anh Doreamon ngủ không được anh lại kêu JN tới thức chung với anh xem như là bù
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Ngày 30/11/2008

Sáng 7h00, hầu như các thành viên các đội đều đã chỉnh tề và cùng nhau uống cafe, ăn sáng tại nhà hàng Gió Biển - Nghinh Phong.

Nhiệm vụ rất lớn của các đội ngày hôm này là phải vượt qua thử thách "Cánh diều mơ ước" vô cùng khó khăn.

Sau đây BTC xin công bố chi tiết nhiệm vụ "Cánh Diều Mơ ước" mà các đội đã xuất sắc hoàn thành:

Trạm 1:
- Mỗi đội cử ra 4 thành viên, mặc áo phao và cùng mang theo một phuy nước (100 lít) chạy ra biển (cách nơi xuất phát 500m), ba người phải có nhiệm vụ giữ thăng bằng phuy nước cho một người ngồi lên và băng ra biển; gặp một người trong BTC (dấu hiện nhận biết là: người này có mặc áo phao cùng màu với đội) để nhận các dụng cụ làm thành con diều.
IMG_0293.jpg


IMG_0290.jpg

Trạm 2:
- Sau khi nhận được dụng cụ làm diều (gồm vải diều và khung diều), đội phải chạy về Trạm 2: mỗi hai người cùng nhảy bao bố (cầm theo dụng cụ làm diều) để lần lượt đưa nhau về đến trạm 3. Mỗi lần di chuyển được hai người, nhưng không được quăng bao bố về nơi xuất phát, nên khi đưa được 1 người qua trạm 3, người kia phải quay về đón lần lượt từng người còn lại. Các đội phải phân công hợp lý việc di chuyển, nếu không phân công hợp lý, sẽ có người bị đuối sức và không thể tiếp tục qua trạm 3

IMG_0292.jpg


IMG_0289.jpg



Trạm 3:
Cả đội phải cùng nhau vượt qua một đường ống dài 2m để đến vị trí Trạm 4 chứa ba cái rổ và cả đội chỉ được đứng trên ba cái rổ này

IMG_0291.jpg



Trạm 4:

Có một cây tre chắn ngang đường, bên trên chứa đầy gai, theo nguyên tắc đội không thể vượt qua bằng cách đi qua nó. Mà các đội phải vượt qua bằng cách đào một đường hầm đi xuyên qua nó, không được làm cây tre nhúc nhích.

IMG_0287.jpg


Các đội lần lượt tập họp và bàn bạn về phượng án tác chiến
IMG_0286.jpg




IMG_0281.jpg


IMG_0280.jpg


6-canhdieuvang24.jpg


Nhiệm vụ xem ra dường như không tưởng! Nét âu lo thể hiện rõ trên khuông mặt từng thành viên của đội. Không ai nghĩ đội mình sẽ vượt qua chướng ngại này. Tuy nhiên...........

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

......
Tại Trạm 1:

Đội NA xuất phát trước với chiến thuật 3 người, 1 người ở lại giữ sức


IMG_0298.jpg



IMG_0300.jpg







Đội VBA xuất phát với chiến thuật đội hình 4 người:

IMG_0392.jpg


IMG_0393.jpg






Đội SUM xuất phát với chiến thuật đội hình 4 người (trong đó có một thành viên nhí - 11 tuổi):
IMG_0486.jpg


IMG_0488.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Sau đây là một số hình ảnh các đội tại trạm 1


Vượt sóng dữ, ta quyết hoàn thành nhiệm vụ

IMG_0399.jpg


IMG_0400.jpg

Nhóm VBA vượt sóng...

IMG_0492.jpg


IMG_0490.jpg

Nhóm Sum vượt sóng

IMG_0305-1.jpg


IMG_0309.jpg

Nhóm NA vượt sóng...

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Trạm 2: Có một số vấn đề khó khăn về việc phân bố lực lượng để di chuyển sao cho hợp lý. Tuy nhiên, tất cả đều được giải quyết tốt đẹp. Đội VBA có một số trục trặc trong chiến thuật ban đầu. Song, cả đội đã kịp thời điều chỉnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa cả nhóm sang sông an toàn.

Nhóm NA

IMG_0336.jpg

Từ trái qua: phtmoc, NTTV

IMG_0323-1.jpg

Từ trái qua: phtmoc, tungnguyenkt

Nhóm Sum:

IMG_0517.jpg

Từ trái qua: Viendo, hoangaccounting

IMG_0502-1.jpg


Từ trái qua: Con anh viendo, hoangaccounting: "Đứng lên em, sắp tới đích rồi!"

IMG_0509.jpg

Từ trái qua: Viendo littlemonkey

Nhóm VBA

IMG_0433.jpg

Từ trái qua: chị dieptrucgiang, hoangdanh: "Cố gắng lên chị, sắp tới đích rồi!"

IMG_0426.jpg

Từ trái qua: chị Cẩm Tú, hoangdanh: "Cố gắng lên chị, sắp tới đích rồi!"

IMG_0415.jpg

Từ trái qua: hoangdanh, a.vungoc

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Trạm 3: Vừa cầm diều vừa phải chui qua một đoạn ống dài 2m. Khi đến cuối ống, chân không được chạm xuống cát mà phải bước chân vào rỗ. Nếu chân trạm cát sẽ chui lại vào ống như ban đầu.

Đội Sum:

IMG_0526.jpg


IMG_0522.jpg


IMG_0519.jpg


IMG_0520.jpg


Đội VBA

IMG_0443.jpg


IMG_0440.jpg


IMG_0438.jpg


Đội NA

IMG_0348-1.jpg


IMG_0344-1.jpg


IMG_0341-1.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Và trạm 4:

IMG_0287.jpg


Các bạn nghĩ các đội sẽ vượt qua chướng ngại này như thế nào khi họ không được quyền đi ngang qua nó!?

Và đây là cách mà các đội đã phải thực hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Đào xuống dưới lòng đất, đào bằng tay nha. Ba đội trưởng có 3 cách đào khác nhau:

IMG_0528.jpg


IMG_0535.jpg


IMG_0531.jpg

Đội trưởng nhóm Sum cào bằng cách chụm các ngón tay lại, khỏ khỏ vào cát phía trước giống như chim gõ kiến vậy!.


IMG_0462-1.jpg


IMG_0452-1.jpg


IMG_0460-1.jpg

Đội trưởng nhóm VBA, dùng hết sức của bàn tay nạo cát như nạo dưa hấu vậy. Tập trung kinh khủng như đang ngồi viết code!.


IMG_0347-1.jpg


IMG_0363-1.jpg


IMG_0366-1.jpg

Đội trưởng nhóm NA tận dụng thân hình nhỏ bé của mình, quyết định chui qua lỗ trước vì ngồi bên phía ngược lại đào dễ hơn.

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Thật là ngoạn mục, họ đã vượt qua chướng ngại vật bằng cách này đây:

IMG_0463-1.jpg

Chị Tú lady: "Coi chừng vòng 1 của tui hổng qua được"

IMG_0472-1.jpg

Nhóm trưởng hoangdanh282vn gần như kiệt sức sau các trạm 1,2,3.

IMG_0474-1.jpg


IMG_0476-1.jpg


IMG_0373-1.jpg


IMG_0368-1.jpg


IMG_0552.jpg


IMG_0549.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có 3 đội thi. Theo danh sách đã post hôm trước rồi đó... Vui Pà Kố luôn... Hahahahahaha....

Em thấy vui đến Pà Sơ luôn đóa chứ /-*+/

Cám ơn anh ca_dafi, anh Doreamon, OverAC, Jenni đã tổ chức 2 buổi offline thật thú vị, mong rằng sắp tới GPE sẽ có thêm nhiều buổi ofline nữa để các thành viên được dịp hội ngộ, chuyện gì thì dở chứ chuyện ăn chơi thì littlemonky luôn luôn sẵn sàng ^^
Ah mà lần sau có tổ chức offline đi chơi xa thì BTC tự tổ chức nha, đừng thuê tour nha ;o), tour gì mà chán chít, tourguider còn thua xa Bác ca_dafi nhà ta.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em thấy vui đến Pà Sơ luôn đóa chứ /-*+/

Cám ơn anh ca_dafi, anh Doreamon, OverAC, Jenni đã tổ chức 2 buổi offline thật thú vị, mong rằng sắp tới GPE sẽ có thêm nhiều buổi ofline nữa để các thành viên được dịp hội ngộ, chuyện gì thì dở chứ chuyện ăn chơi thì littlemonky luôn luôn sẵn sàng ^^
Ah mà lần sau có tổ chức offline đi chơi xa thì BTC tự tổ chức nha, đừng thuê tour nha ;o), tour gì mà chán chít, tourguider còn thua xa Bác ca_dafi nhà ta.

Nói không phải nịnh nha.... Điều này hoàn toàn chính xác.

Lần sau đi sẽ gian khổ hơn, thử thách nhiều hơn nhưng chắc chắn sẽ vui hơn.
 
To all : quá xá là vuiii,
To hoangdanh : ông bị giống như tui nè, sáng bò dậy đi làm mà ê ẩm cả mình luôn,
To chi Tú & anh Vũ Ngọc : Nhìn mấy hình cuối, anh chị qua mà "không vướng" cái thành đà ngang , hay thật :P :P
To BTC : Làm sao share được cái đoạn phim mà 2 cô gái đi quay vậy? chắc cũng hấp dẫn không kém
 
IMG_0969.jpg

Từ trái qua: anh solomon21 (Nguyễn Tuấn Kiệt) và chị Trịnh Thị Cẩm Tú

Anh solomon21 rất đẹp trai (nếu anh muốn sửa lại thành đẹp lão thì nói em nha! :D), ga lăng, vui tính, hài hước và dí dỏm. Chính vì thế mà lúc đốt lửa trại các bạn nứ cứ đòi "hôn dưới tay anh" để uống nước. }}}}}(Vì anh phải bê bình nước lên cao thì mới uống được!.:-=)

@chị Littlemonkey: ngay từ đầu BTC đã tính tự mình tổ chức nhưng sau đó vì những lý do đã nói ở đây nên mới quyết định đi theo tour!.

@a.Doreamon: chưa gì anh đã hù rồi. Hmmm....

@vumian: BTC đang liên hệ với bên tour để lấy các đoạn video clip mà họ đã quay về. Khi nào có BTC sẽ up lên cho mọi người xem.

@Tất cả thành viên của 3 đội: các đội còn nợ BTC một bài viết cảm nhận về khu du lịch Đại Nam. Đề nghị tất cả các đội nhanh chóng nộp bài và post lên đây. Nếu không tất cả các thành viên của các đội sẽ bị "Treo nick" không cho tham dự Offline!.-=09=

Bài tường thuật và hình ảnh offline còn dài, càng về sau càng hấp dẫn. Các bạn hãy chờ đón xem phần tiếp theo do OverAC trình bày nha.

Chúc các anh chị và các bạn ngủ ngon!.
Thân,
Jenni
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Tiếp cheo chặng 4 trò chơi "cánh diều mơ ước":

Các đội sau khi vất vả đào hố và chui qua phải cùng nhau chỉnh sửa lại con diều trước khi cho nó "cất cánh"
IMG_0382-1.jpg


IMG_0381-1.jpg


IMG_0390-1.jpg


IMG_0391-1.jpg


Có thể nói đây là đội quy nhất cho con diều này bay lên được, 2 đội còn lại cho diều bay với tư thế nằm ngữa nên con diều chỉ bay ngang đầu :)

IMG_0480.jpg


IMG_0483.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Hai đội trưởng đội VBA và đội NA tám về đội SUM

IMG_0542.jpg


Mệt nhoài sau cuộc chơi:

IMG_0541.jpg


6-canhdieuvang2-2.jpg


Massage kiểu Doreamon

6-canhdieuvang20.jpg


Các bạn nhìn hình này và so sánh với clip này xem có giống không nha!.%#^#$

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Các hình ảnh giao lưu trước khi chơi:

6-canhdieuvang17.jpg

Từ trái sang phải, hàng trên: bạn hoangaccounting, ca_dafi, OverAC, vungoc, tungnguyenkt, doreamon, NTTV, phtmoc.
Hàng dưới: bạn hoangaccounting, dieptrucgiang, baloontt(Cẩm Tú), littlemonkey.

6-canhdieuvang16.jpg


6-canhdieuvang14.jpg


6-canhdieuvang19.jpg

Các bạn có nhìn ra số 10 hem?.%#^#$

6-canhdieuvang18.jpg


6-canhdieuvang8.jpg

Hai vợ chồng a.viendo ôn lại kỹ niệm xưa....

6-canhdieuvang11.jpg

Hổng bít hai người này đang viết gì nữa???.

6-canhdieuvang7.jpg

Thấy hai chị em tui ra dáng người mẫu.....hem?.

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

6-canhdieuvang1-2.jpg


Anh vungoc thể hiện tài viết chữ của mình trên cát, lưu lại vài dòng kỹ niệm của chuyến đi!.-=.,,


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Các pác làm Tulady này cười vỡ cả bụng. Cám ơn tất cả những người bạn mới rất ư dễ thương và ....cực kỳ dễ mến. Lâu lắm rồi TuLady nhà tôi mới có được những giây phút cười đến ...mõi miệng như thế. Thú thiệt với các pác rằng lâu rồi TuLady tui mới được ....nấu được nồi cơm ra hồn và chiên được ba cái trứng .... vịt opla.....đẹp đến như thế hehehe. À nè, có một vụ việc mà TúLady cần phải đính chính, các pác nhìn kỹ hình post rồi đấy nhé, Tú Lady tôi chỉ mới ...sờ sờ nắn nắn đến ....bắp chân bác Vungoc thôi đấy nhé. Lúc đấy "máu" quá nên Tú tôi cứ cố gắng hết sức "hổ trợ đồng đội" chui qua đường hầm, cứ định ếm được gì thì cứ ếm, nén được gì thì cứ nén, xém 1 tí nữa thì ..."phạm thượng" với pác VuNgoc rồi, cũng may là còn cách ...1 gang hehhe, hy vọng là không có pác phó nhòm, phó nháy nào bắt gặp. Thiệt là ...hú hồn và ....hết hồn hehehe.
 
Các pác làm Tulady này cười vỡ cả bụng. Cám ơn tất cả những người bạn mới rất ư dễ thương và ....cực kỳ dễ mến. Lâu lắm rồi TuLady nhà tôi mới có được những giây phút cười đến ...mõi miệng như thế. Thú thiệt với các pác rằng lâu rồi TuLady tui mới được ....nấu được nồi cơm ra hồn và chiên được ba cái trứng .... vịt opla.....đẹp đến như thế hehehe. À nè, có một vụ việc mà TúLady cần phải đính chính, các pác nhìn kỹ hình post rồi đấy nhé, Tú Lady tôi chỉ mới ...sờ sờ nắn nắn đến ....bắp chân bác Vungoc thôi đấy nhé. Lúc đấy "máu" quá nên Tú tôi cứ cố gắng hết sức "hổ trợ đồng đội" chui qua đường hầm, cứ định ếm được gì thì cứ ếm, nén được gì thì cứ nén, xém 1 tí nữa thì ..."phạm thượng" với pác VuNgoc rồi, cũng may là còn cách ...1 gang hehhe, hy vọng là không có pác phó nhòm, phó nháy nào bắt gặp. Thiệt là ...hú hồn và ....hết hồn hehehe.

Bạn Tulady này cực kỳ dễ mến và có tinh thần đồng đội rất cao. Tiếc thật, bữa đó nếu Tulady mà đưa tay cao lên 1 tị tì ti nữa thôi là mình được "phạm thượng" rồi!
Hy vọng lần sau làm lại sẽ "chuẩn" hơn và "đạt được mục tiêu" luôn!

Cảm ơn bạn, chuẩn bị Tết Tây này ta đi "giao lưu" nhé!
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Đến 11h15 am, cả đoàn lên xe về khách sạn nghỉ ngơi một chút; sau đó trả phòng và ăn cơm trưa.

Uống mừng với các đội
IMG_0989.jpg


IMG_0990.jpg


Vừa uống rượu, vừa có người mát xa, vừa có người mồi rượu. Quá đã, quá đã!.%#^#$

IMG_0985.jpg


Anh Vungoc hỏi chị dieptrucgiang: "Có ai thấy em say bao giờ chưa!"

Chị dieptrucgiang mới nhẹ nhàng: "Xưa giờ em chưa có đối thủ mà anh, mọi người uống xong gục tại bàn không ai còn tỉnh để thấy em say cả anh ơi! Hehehe"



IMG_0992.jpg

ca_dafi: Rượu ngon hôn OverAc!?
OverAc: Uống ly nữa mới biết!Hehehe....
IMG_0991.jpg

Rươu Trúc Giang, thơm ngon đến giọt cuối cùng



(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Sau bữa trưa thân mật, cả đoàn lên xe thẳng về Sàigòn. Lúc này BTC đã thống kê xong điểm của các đội. Sau đây là kết quả tổng sắp:

Đội VBA đạt được 52.5/58 điểm và xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc, chúc mừng đội VBA

IMG_0998.jpg


Trao giải cho đại diện đội VBA - Chị TuLady
IMG_0999.jpg

Chụp hình lưu niệm với BTC


Tiếp theo, đội NA đạt được 56.5/58 điểm, xuất sắc giành hạng nhì chung cuộc:

IMG_1001.jpg

Đại diện nhóm NA - bé Bin (4 tuôi) - Con anh Viendo

IMG_1002.jpg

Chụp hình lưu niệm với BTC


Và đội SUM đã xuất sắc về nhất với tổng số điểm 57/58, xin chúc mừng đội SUM

IMG_1004.jpg

Đại diện nhóm SUM - Bé Bin Lớn (11 tuổi) - Con anh Viendo


IMG_1003.jpg

Chụp hình lưu niệm với BTC

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

Ngoài các giải đồng đội, BTC quyết định trao các giải cá nhân như sau:

1. Thành viên tích cực nhất - đó là chị dieptrucgiang. Chị dieptrucgiang đã đi một quãng đường dài bằng xe máy từ Bến Tre lên Saigon, đem theo một thùng rượu Trúc giang cho các bạn nam và cơ hồ là bánh kẹo cho các bạn nữ. Chị rất hòa đồng và dám "lăng xả" vì đồng đội trong những trò chơi gay cấn! Xin cảm ơn chị.

IMG_1006.jpg

BTC trao quà cho thành viên tích cực nhất

IMG_1005.jpg

Chụp hình lưu niệm với BTC

IMG_1007.jpg


(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chơi quá vui và rượu Trúc Giang quá ngon nên đến bây giờ mới tỉnh táo mà post bài được! Hôm nay đi cầu thang vẫn còn đau lắm nhưng đầu óc thì tỉnh táo hẳn rồi.
@ Ban Tổ chức : cảm ơn các anh chị nhiều lắm, cảm ơn đã tổ chức một buổi offline thật vui, thật có ý nghĩa và về nhà còn cố gắng mở mắt để post bài cho mọi người xem nữa.
@ Các thành viên của các đội : cảm ơn tất cả mọi người đã chơi hết mình, chơi thật vui, đặc biệt cảm ơn các thành viên của nhóm N/A, cảm ơn 2 thành viên nhí trong đoàn (nhỏ mà có võ đó nha)@$@!^%
@ Chị Jenni: Chị ơi, đừng đòi nợ nữa mà, giờ quên hết rồi, sao trả nợ được đây?)(&&@@
@Anh Vungoc : chắc nhờ chị Tulady vừa nói vừa làm "đè xuống, đè xuống" nên anh mới qua vừa đó./-*+/
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chơi quá vui và rượu Trúc Giang quá ngon nên đến bây giờ mới tỉnh táo mà post bài được! Hôm nay đi cầu thang vẫn còn đau lắm nhưng đầu óc thì tỉnh táo hẳn rồi.
@ Ban Tổ chức : cảm ơn các anh chị nhiều lắm, cảm ơn đã tổ chức một buổi offline thật vui, thật có ý nghĩa và về nhà còn cố gắng mở mắt để post bài cho mọi người xem nữa.
@ Các thành viên của các đội : cảm ơn tất cả mọi người đã chơi hết mình, chơi thật vui, đặc biệt cảm ơn các thành viên của nhóm N/A, cảm ơn 2 thành viên nhí trong đoàn (nhỏ mà có võ đó nha)@$@!^%
@ Chị Jenni: Chị ơi, đừng đòi nợ nữa mà, giờ quên hết rồi, sao trả nợ được đây?)(&&@@
@Anh Vungoc : chắc nhờ chị Tulady vừa nói vừa làm "đè xuống, đè xuống" nên anh mới qua vừa đó./-*+/

NTTV ơi, em có chộp được phát nào cái cảnh mà chị TuLady "đè xuống, đè xuống" không vậy, sent cho anh về làm "kỷ niệm" đi!

Cảm ơn nhé!
 
Tường thuật tóm lược và hình ảnh buổi offline Bình Dương - Vũng Tàu(tt)

2. Giải "Nhóm trưởng xuất sắc nhất" thuộc về anh Viendo. Anh đã chuẩn bị rất chu đáo cho chuyến đi này, nhất là về mật thư. Anh luôn thể hiện rõ tài lãnh đạo trong những tình huống thử thách gay cấn nhất. Xin chúc mừng anh!

IMG_1008.jpg

BTC xin chúc mừng anh Viendo

IMG_1009.jpg

Chụp hình lưu niệm với BTC

IMG_1010.jpg

BTC hun miếng coi!Hehe... Đúng ra cái này phải để Jenni mới đúng nè

(Còn tiếp...)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hôm nay littlemonkey phải xin nghỉ phép 2 tiếng để vào đây xem hình vì không thể kiềm nén cái ham ...... đến tối về nhà xem ^^
 
Mac du em khong tham gia nhung ma CT nay hap dan we em tiec that, nhat dinh lan sau em se " lam het suc, choi het tien" nhu khau hieu cua nhom 1. hihi
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sau tiết mục văn nghệ là chương trình giao lưu ca hát tự do. Sau đây là một số hình ảnh kèm theo


Tâm tình, nướng ngô, khoai, uống rượu cần





IMG_0968.jpg



Khoai bắp lùi...Ăn xong hổng biết tối có ai trùm mềm "tự hưởng" không ha?.--=0


Xem đoạn này mới hiểu lý do tại sao tối hôm đó nằm quay qua mà không thấy anh hoangdanh đâu cả, cứ tưởng là ảnh "vượt ngục" ai dè không trùm mền mà chui hẳn vào "ngôi nhà mơ ước" ở trong đó suốt đêm để "tự hưởng"./-*+/
 
Hôm nay littlemonkey phải xin nghỉ phép 2 tiếng để vào đây xem hình vì không thể kiềm nén cái ham ...... đến tối về nhà xem ^^

Ối giời ui, giaiphapexcell làm hư nhỏ khỉ và hại tui rùi. Bây giờ kiếm nhỏ khỉ phải chạy lên diễn đàn giaiphapexcell lôi dzìa đây. Back to work, nhỏ khỉ & khỉ nhỏ.
 
Tiếp theo, BTC xin đưa lên một số hình ảnh bên lề cuộc trại trước khi công bố các đoạn video clip, để các bạn tận hưởng và tự do "bình loạn"

6-canhdieuvang4.jpg


6-canhdieuvang3.jpg


IMG_0982.jpg


IMG_0981.jpg
 
Hình độc quyền nha:
IMG_0169-1.jpg


Tú Lady: Coi chừng nó đổ kìa!
BTC: ngồi kiểu thấy ghéeeeeeeet!...-\\/.
IMG_0176-1.jpg

Đồng đội là đây!


IMG_0174-1.jpg


Cay mắt quá! Hic...Ặc .... BTC ác quá!


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Địa điểm tập kết của các đội sau khi nấu cơm bay và giải mật thư
Image456.jpg

Dưới ánh lửa trại cả nhà cùng hát NGỒI LẠI BÊN NHAU
Image461.jpg

Ai bảo con gái ko bít uống rượu
To: NTTV hum đó mà em uống thêm vài ly nữa là anh đi tong lun goài :D
Image459.jpg

Họ là hai cha con?
Image473.jpg

Và đây là sản phẩm của đội SUM
Image458.jpg
 
Hehehe, mọi người cùng bình loạn hình này xem nào!
IMG_0976.jpg
 
Đố mọi người biết ai ở trong hình này, và người đó đang làm gì!? %#^#$

IMG_0974.jpg

Hà hà! Không ai tắm tiên à!.....
 
Không biết Mộc (phtmoc) nhà ta đang nghĩ gì nhỉ

IMG_1021.jpg
 
Cận cảnh lúc Tungnguyen_kt vượt chướng ngại vật:

IMG_0371.jpg


IMG_0372.jpg


IMG_0373.jpg


IMG_0374.jpg


IMG_0375.jpg
 
Còn đây là cận cảnh chị Kim Chi vượt chướng ngại vật:

IMG_0376.jpg


IMG_0377.jpg


IMG_0378.jpg
 
Littlemonkey với series ảnh,đúng thiệt nhỏ khỉ! __--__

6-canhdieuvang6.jpg


6-canhdieuvang5.jpg


IMG_0143.jpg


IMG_0197-2.jpg


2-dainam13.jpg


2-dainam15.jpg


IMG_1013.jpg
 
Trò chơi "Kế hoạch vàng" bắt đầu vào khoảng lúc 5h. Với trò chơi này thì các đội đã ngâm cứu kỹ vì BTC đã công bố luật chơi từ trước khi bắt đầu buổi offline.

Hình như là BTC chưa post hình chộp của trò chơi "kế hoạch vàng" nhỉ ?

@NTTV: hqua chị cũng bị ê ẩm hết cả người, sáng dậy đi làm mà cái xác thì vẫn còn ở VT. Sáng nay thì xác về đến nhà roài, nên khỏe re, nhưng hồn còn đang lơ lửng trên diễn đàn xem hình hehhehehehehehe (nói hai chị em mình bít thôi nha). Chị Tulady mà bít là chị lãnh 1 cái warning letter liền đóa.
@chị DiepTrucGiang: lần sau offline chị đem theo rượu nữa nhen, littlemonkey đang tiếc là bữa đóa hỏng dám uống đến khi phát hiện ra rượu ngon, uống mà hỏng ai say hết thì muộn rùi, chỉ thưởng thức được có 3 ly hà, tiếc ghê.-\\/.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khi tham gia trò chơi " Cánh diều mơ ước", littlemonkey nghĩ mình không đủ sức để vượt qua 4 trạm cùng nhóm, vì sau khi chơi "nấu cơm bay", "kế hoạch vàng" thì chân cẳng đã rã rời rùi, nhưng đã không ngờ nhóm 3 đã hoàn thành tốt trò chơi này, cám ơn các bạn trong nhóm đã cùng sát cánh bên nhau, hổ trợ nhau, động viên nhau, không hổ danh anh Viendo giành giải “nhóm trưởng xuất sắc nhất”, đặt biệt là cu Bin - thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm, tham gia rất nhiệt tình, rất xung sức. =>Sức mạnh đồng đội + tinh thần đoàn kết + chút xíu may mắn = giựt giải nhất ^^
 
@NTTV: đã nói "làm hết sức, chơi hết tiền", vẫn còn post bài được nghĩa là chưa hết sức, vì vậy việc viết bài nộp cho BTC vẫn thực hiện được!. Các nhóm trưởng và các thành viên không được thắc mắc thêm về phần viết bài này!.__--__

@a.vungoc: nếu biết đêm thứ 6 anh cũng thức thì em đã gọi anh đến thức cùng với tụi em. Hihi...

@chị littlemonkey: trò chơi "Kế Hoạch Vàng" lúc đó máy chụp hình bị đầy bộ nhớ nên ko chụp được. Đợi bên tour đưa phim lại em sẽ up lên.

@chị Tulady: có người nhìn chị say đắm lúc chị đang ăn kem ở chợ Bà Rịa nè:

30112008024.jpg

Thân,
Jenni
 
To all :
Tui thấy các bạn rất nhiệt tình, vui, hòa đồng, tinh thần đoàn kết cao. Nhưng sao không thấy hình của Admin, Mod tham gia các trò chơi nhĩ !?
 
To all :
Tui thấy các bạn rất nhiệt tình, vui, hòa đồng, tinh thần đoàn kết cao. Nhưng sao không thấy hình của Admin, Mod tham gia các trò chơi nhĩ !?

Heineken ui! BTC phải đứng trạm mất rồi! Thêm vào đó, BTC phải phân công ai chụp hình góc nào, ai đứng trạm chỗ nào, chấm điểm ra sao, lo cho thành viên ăn uống như thế nào? v.v........BTC cũng muốn chơi lắm chứ bộ (không phải là muốn nữa, phải nói là "thèm" mới đúng --=0), nhưng nếu BTC chơi thì đâu có hình để chúng ta xem, phải hôn nè!


Hihi! Nói thêm nha! Vì đây là buổi offline - teambuilding chứ hổng phải là offline travelling. BTC cũng là một team đấy bạn, chỉ khác ở chỗ là BTC có nhiệm vụ khác, các đội có nhiệm vụ khác. Trong suốt cuộc hành trình, BTC đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao! Hehe, nói vậy chứ, mệt có mệt, mà vui vẫn vui! %#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xem bài và hình ảnh tường thuật vui quá chừng...chừng luôn. Mình xem mà cười chịu không nổi từ video clip mở màn đến hiện tại. Mình không tham dự được mà xem tường thuật cứ như hiện tại đang được diễn ra. Tiếc ơi là tiếc phải chi mình đi được.
 
Đố mọi người biết ai ở trong hình này, và người đó đang làm gì!? %#^#$

IMG_0974.jpg

Hà hà! Không ai tắm tiên à!.....

Không phải tắm tiên đâu anh Kiệt ơi.

Cả đội với quyết tâm "Làm hết sức, chơi hết tiền". Do thua quá nên phải lột từ từ để đem đi cầm đồ, xong về chiến đấu tiếp đó.

Xem hình của em và hình của anh Vungoc thì biết ngay khẩu hiệu của đội là gì liền!
 
To all :
Tui thấy các bạn rất nhiệt tình, vui, hòa đồng, tinh thần đoàn kết cao. Nhưng sao không thấy hình của Admin, Mod tham gia các trò chơi nhĩ !?

Đúng là rất vui heinken àh, tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức, cảm ơn BTC rất nhiều, nhờ chuyến offline này anh em mới có dịp thể hiện, bộc lộ tính cách, tình cảm, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức được thể hiện rất cao.

Cảm ơn BTC đã lên kế hoạch khá chi tiết, cố gắng có mặt mọi điểm nóng để ghi lại và tường thuật khá chi tiết buổi offline (được biết hôm wa 4 thành viên BTC không ăn trưa ngồi viết bài tường thuật).

PS: sẽ còn nhiều điều thú vị nữa từ các clip sắp sửa được up lên, (hy vọng sẽ được thấy hình ảnh của BTC).
 
Sau khi hết tiền thì,cầm hết quần áo như thế lầy :
image-1.gif



Vậy mới đúng là đội "Làm hết sức, chơi hết tiền"

IMG_0956.jpg


Tui và các bạn đang băn khoăn không biết anh bạn DŨNG CẢM này đang tìm cái gì ? hay đang buộc gì ? hay đang gặp sự cố gì @$@!^%
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dàn dựng chương trình lửa trại thật hoành tráng và công phu__ kinh dị nhất, ấn tượng nhất , tự nhiên nhất và là đặc sắc nhất !!! BTC quay film được phần này thì hay hết biết , bảo đảm dư âm cả tháng cũng vẫn còn , em và bác Trí tham gia chắc cười đến kiệt sức mất thôi; gờ này ngồi coi hình , cuộn tới cuộn lui cũng 3, 4 lần đoạn này , vừa nằm võng vừa nhai bắp rang vừa thưởng thức thật thú vị.
P/s : Chỗ anh bạn Ca_dafi nằm trên bãi biển ,để anh nằm thay càng giống ác chiến
 
Ngoài các giải đồng đội, BTC quyết định trao các giải cá nhân như sau:

1. Thành viên tích cực nhất - đó là chị dieptrucgiang. Chị dieptrucgiang đã đi một quãng đường dài bằng xe máy từ Bến Tre lên Saigon, đem theo một thùng rượu Trúc giang cho các bạn nam và cơ hồ là bánh kẹo cho các bạn nữ. Chị rất hòa đồng và dám "lăng xả" vì đồng đội trong những trò chơi gay cấn! Xin cảm ơn chị.


BTC trao quà cho thành viên tích cực nhất


Chụp hình lưu niệm với BTC

IMG_1007.jpg


(Còn tiếp...)

Em nghĩ BTC cần phải trao giải "quá nhiệt tình" cho anh Ca_dafi nhà ta nữa.
 
Em nghĩ BTC cần phải trao giải "quá nhiệt tình" cho anh Ca_dafi nhà ta nữa.

Em ơi thiếu chữ rồi, phải sửa lại thành như vầy nè: "Hun quá nhiệt tình" --=0.

Anh ca_dafi nằm trong ban tổ chức mà. Các thành viên của các đội phải trao giải và thưởng lại cho ảnh chứ!. |||||
 
@chị Tulady: có người nhìn chị say đắm lúc chị đang ăn kem ở chợ Bà Rịa nè:

30112008024.jpg

  • Anh Vungoc đang ước gì anh sẽ có dịp cùng chị Tulady chơi trò cánh diều mơ ước.
Em có cảm giác hình như chị Tú và anh vungoc có "duyên" với nhau thì phải, từ đầu đến cuối chương trình offline hai anh chị hình như rất ăn ý với nhau.

Nhớ không nhằm là kể từ khi hai người uống chung ly rượu (anh Ca_dafi còn nói là rượu giao bôi gì gì đó em hỏng hiểu cho lắm), hai anh chị còn nói là uống xong ly này mình bàn tính chuyện thời trang FP... gì nữa đó.

Rồi tới khi thi trò cánh diều mơ ước anh chị lại thể hiện sự ăn ý của mình khi giúp anh vungoc (đồng đội) vượt qua "rào cản" một cách nhanh chóng.
 
Em có cảm giác hình như chị Tú và anh vungoc có "duyên" với nhau thì phải, từ đầu đến cuối chương trình offline hai anh chị hình như rất ăn ý với nhau.

Nhớ không nhằm là kể từ khi hai người uống chung ly rượu (anh Ca_dafi còn nói là rượu giao bôi gì gì đó em hỏng hiểu cho lắm), hai anh chị còn nói là uống xong ly này mình bàn tính chuyện thời trang FP... gì nữa đó.

Rồi tới khi thi trò cánh diều mơ ước anh chị lại thể hiện sự ăn ý của mình khi giúp anh vungoc (đồng đội) vượt qua "rào cản" một cách nhanh chóng.

Đồng chí này chỉ được cái nói đúng, hiểu ý quá vậy ta (!)
Mình ấn tượng nhất đoạn đó mà đồng chí,
Mình cứ "ước mơ" được chơi hoài cái trò chơi "cánh diều mơ ước" để được đồng đội TuLady "hỗ trợ" vượt qua rào cản;
Èm èm èm!!!
 
Đi kỳ này xong, vui quá, chắc phải sớm tổ chức lần kế tiếp thôi. Kỳ này BTC sẽ chuẩn bị kỹ hơn để cuộc vui vui hơn, anh em học thêm được nhiều kỹ năng hơn và nhất là rèn luyện tính kỷ luật cao hơn.

Ai phản đối giơ tay lên nào.... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ..... Nhiều người phản đối nhỉ.

Ai đồng ý bỏ tay xuống nào..... À... Thống nhất cao nhỉ... Thư ký đâu.. Ghi vào biên bản: Thống nhất 100%.

Hahahaha....

Chờ nhé các bạn.
 
Hình độc quyền nha:
IMG_0169-1.jpg


Tú Lady: Coi chừng nó đổ kìa!
BTC: ngồi kiểu thấy ghéeeeeeeet!...-\\/.
Ban tổ chức post cái hình này lên chắc TúLady tui có mà ế ...chổng gộng luôn wá.

Đồng chí này chỉ được cái nói đúng, hiểu ý quá vậy ta (!)
Mình ấn tượng nhất đoạn đó mà đồng chí,
Mình cứ "ước mơ" được chơi hoài cái trò chơi "cánh diều mơ ước" để được đồng đội TuLady "hỗ trợ" vượt qua rào cản;
Èm èm èm!!!
Tại sao BTC không có giải thưởng cho đôi bạn ăn ý, đẩy bạn "vượt rào" nhỉ? Nếu có thì đảm bảo TúLady và pác Vung oc đoạt giải ngay. Mà có pác phó nhòm, phó nháy nào chộp được giây phút "xuất thần" này không vậy? Cẩn thận kẻo cháy nhà pác Vung oc nhá hehehe
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom