Các bạn ơi, giao lưu gặp gỡ với bé CC_1 trong những nhà thơ hiếm hoi của GPE nhé!

Liên hệ QC
anhphuong đã viết:
Anh nói thật đấy chứ đâu có sạo đâu, Em nên nhớ là để đến dự buổi Offline anh phải đi gần 200 km không. Nếu có gđ thì làm sao đi được( nói thêm khoảng hơn môt tháng nay, CN nào anh cũng ở SGòn đấy. Có SG làm chứng nha ). Em muốn biết anh thế nào hỏi anh vungoc thi bít liền, anh đang nhờ vả vungoc đó

Mình thấy bác anhphuong đang lonely wá, các bạn gái GPE siêng động viên chút đi, để bác ấy có thêm nhiệt huyết mà cống hiến cho GPE, nhìu, nhìu, ...
 
Sorry CC và các bạn. Hứa sau ngày gặp mặt phải có quà cho CC mà cứ bận bịu mãi nay mới rảnh . Vì vậy xin chịu phạt bằng mấy câu thơ làm vội như thế này, mong mọi người lượng thứ
Thơ rằng :

Đúng là phải trả lại tên em
Cái tên Cẩm Chướng thật dịu êm
Một loài hoa nhỏ hương trong gió
Phảng phất bên ai vẫn êm đềm

Không phải là "Kiều" lại là "Vân"
Còn đẹp hơn "Kiều" gấp mấy lần
Yểu điệu dáng ai - người thục nữ
"Cửa ngõ Thủ đô" chốn Song Thân

Cái nick đã là rất đáng yêu
Cái tên còn đẹp, đẹp hơn nhiều
Con gái Hà Thành ai sánh kịp
Chúc em sớm có mái nhà yêu
 
anhphuong đã viết:
Sorry CC và các bạn. Hứa sau ngày gặp mặt phải có quà cho CC mà cứ bận bịu mãi nay mới rảnh . Vì vậy xin chịu phạt bằng mấy câu thơ làm vội như thế này, mong mọi người lượng thứ
Thơ rằng :

Đúng là phải trả lại tên em
Cái tên Cẩm Chướng thật dịu êm
Một loài hoa nhỏ hương trong gió
Phảng phất bên ai vẫn êm đềm

Không phải là "Kiều" lại là "Vân"
Còn đẹp hơn "Kiều" gấp mấy lần
Yểu điệu dáng ai - người thục nữ
"Cửa ngõ Thủ đô" chốn Song Thân

Cái nick đã là rất đáng yêu
Cái tên còn đẹp, đẹp hơn nhiều
Con gái Hà Thành ai sánh kịp
Chúc em sớm có mái nhà yêu

Cảm ơn anh anhphuong nhé. Cảm ơn cả anh vungoc nữa. Một buổi sáng chủ nhật thật vui. Chúc 2 anh có nhiều may mắn trong cuộc sống nhé.
 
Web KT
Back
Top Bottom