Cà phê sáng (5 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hôm nay tâm trạng thật tệ, cuộc sống đắng ngắt. Chẳng muốn làm gì nữa. Không đúng chỗ nào? Tự nhủ không kêu than, chán nản. Nhưng hôm nay, thật chán nản.

Dzậy là cuộc sống giống ly cafe rồi (cả hai cùng "đắng ngắt")
 
Hôm nay tâm trạng thật tệ, cuộc sống đắng ngắt. Chẳng muốn làm gì nữa. Không đúng chỗ nào? Tự nhủ không kêu than, chán nản. Nhưng hôm nay, thật chán nản.

T nhâm nhi ly này nha. Đồ uống này giúp giảm stress.
Pha trộn chất đắng và ngọt xem nó ra vị như thế nào nhé. Chầm chậm uống và tận hưởng mùi vị đó.

dautay7-amthuc_sao_vn.jpg
 
Dzậy là cuộc sống giống ly cafe rồi (cả hai cùng "đắng ngắt")

"Ngọt mật, chết ruồi"

"Thuốc đắng dã tật"

Đôi khi cái cay, cái đắng làm cho cuộc sống thêm nhiều gia vị. Không phải đời luôn màu hồng và đời cũng không phải luôn trong lăng kính màu đen. Hãy thưởng thức khi ta nếm mật ngọt và cũng phải nếm trải cảnh "nằm gai nếm mật" (mật đắng) như thế nào, để sau này nhìn lại ta mới nghiệm ra rằng ta thành công trong một lĩnh vực nào đó trên một con đường không bao giờ bằng phẳng. Và dĩ nhiên, thành công đó chỉ dành cho người có bản lãnh!
 
Cà phê đắng bỏ đường thì ngọt

Tình cay đắng, biết bỏ gì đây???
 
Buổi sáng thật vui khi thấy GPE ngày càng mạnh hơn, đông hơn. Mọi người đi chúc mừng hết rồi, còn mình ta với ly Wake up nóng.
Cũng may mọi chuyện đã qua.
 
Mình thích uống cafe đen, hôm nào mệt mới uống cafe sữa, mà cũng hiếm khi.

Nhớ hồi còn ở nhà cha mẹ, thường pha cafe đen uống. Ngày 30 tết, cha dặn: "Mai mùng một đừng uống cafe đen, ba mua sữa rồi." Ý là không muốn cả năm đen đủi.
Cả mấy thằng con nghe lời, và bây giờ, mấy chục năm rồi, vẫn nhớ mùng một tết phải uống cafe sữa.
 
Sáng nay lại một ly cà phê đen. Trong quán quanh quẩn cũng chỉ bấy nhiêu người, những gương mặt quen thuộc, dù chưa bao giờ nói chuyện... Quán quen, khách quen, chỉ cần thấy mặt là biết uống gì, chẳng cần phải gọi.

Trên loa, vẫn những bản nhạc quen thuộc, nhẹ nhàng, du dương. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác...

Chợt nhớ một bài hát của Trịnh Công Sơn... Một ngày như mọi ngày

[video=youtube;V5N5a8bWVWU]http://www.youtube.com/watch?v=V5N5a8bWVWU[/video]
 
Biết bao giờ mới được nhởn nha cà phê sáng như mọi người ta...ngày đó sẽ không xa, nhỉ /-*+/
 
Một buổi sáng dành cho GPE, giờ mới bắt tay vào việc.
Người đang mệt nhưng tinh thần vẫn tốt.
Lâu rồi không ngồi quán cà phê sáng, chủ nhật nào cũng bận bịu, chẳng hiểu, không biết chừng nào thảnh thơi ...
 
Cảm ơn Leo nhiều nha.

Cũng đã nhiều lần vào các topic đó rất muốn tham gia nhưng mừ chưa có cơ hội nên đành hẹn, hẹn, hẹn. Sẽ trở lại sớm thôi ạ :)
 
Cảm ơn Leo nhiều nha.

Cũng đã nhiều lần vào các topic đó rất muốn tham gia nhưng mừ chưa có cơ hội nên đành hẹn, hẹn, hẹn. Sẽ trở lại sớm thôi ạ :)

Thật ra mà nói ở GPE chẳng có nhà thơ hay tài năng gì cả đâu, những bài viết của mọi người gần gũi và thân thuộc, viết để tự mình giải tỏa căng thẳng sau những lúc mệt mỏi, viết để gửi gắm cảm xúc, suy nghĩ của mình trong đó.
Chào mừng bạn tham gia "thư giãn" nhé.
 
Thật ra mà nói ở GPE chẳng có nhà thơ hay tài năng gì cả đâu, những bài viết của mọi người gần gũi và thân thuộc, viết để tự mình giải tỏa căng thẳng sau những lúc mệt mỏi, viết để gửi gắm cảm xúc, suy nghĩ của mình trong đó.
Chào mừng bạn tham gia "thư giãn" nhé.

Cảm ơn Xuân nhiều nha. Thật ra thì mình onl nhiều nhưng thời gian cho phép chỉ có thể loanh quanh góc "thư giãn" à. Tính mình cũng đơn giản, nghĩ sao nói vậy nên ko có sợ bị màu mè hoa lá hẹ đâu ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình GPE...thân thuộc ghê @$@!^%
 
Cảm ơn Xuân nhiều nha. Thật ra thì mình onl nhiều nhưng thời gian cho phép chỉ có thể loanh quanh góc "thư giãn" à. Tính mình cũng đơn giản, nghĩ sao nói vậy nên ko có sợ bị màu mè hoa lá hẹ đâu ạ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn gia đình GPE...thân thuộc ghê @$@!^%


Mình cũng chia sẻ với bạn một chút, thực ra, chúng ta vẫn có thể có những vần thơ cách điệu và trau chuốt ngôn từ, vẫn có thể viết được những bài thơ thể Đường hay tứ tuyệt (những thể thơ đó vẫn viết được và hí hí tự hào là mình cũng được đăng báo vài lần,,hihi) ..nhưng tại sao mình không viết thể thơ đó, bởi khi viết bất kỳ ở đâu chúng ta nhìn đối tượng thưởng thức thơ mà viết, thành viên GPE là những người bạn thân thương, chân thật, sống có tình có nghĩa, nên viết thơ cần viết thực và đặt cảm xúc mình vào trong đó...chính tình cảm đó sẽ gắn kết trái tim GPE với nhau....

Đôi khi người đọc sẽ thấy họ và mình có trong thơ. Và đôi khi, mượn thơ mà nói lên tình cảm của mình....hihiihihi

Chỉ đơn giản vậy thôi!


GPE là nhà mà, bạn cứ mạnh dạn đẩy cửa bước vào, trong đó luôn có những tấm lòng chào đón bạn...và bất kỳ ai....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mình có tâm trạng, Chủ quán cho mình ly nước gì đó để giải tỏa căng thẳng nhé!
Cảm ơn nhiều!
 
Mình cũng chia sẻ với bạn một chút, thực ra, chúng ta vẫn có thể có những vần thơ cách điệu và trau chuốt ngôn từ, vẫn có thể viết được những bài thơ thể Đường hay tứ tuyệt (những thể thơ đó vẫn viết được và hí hí tự hào là mình cũng được đăng báo vài lần,,hihi) ..nhưng tại sao mình không viết thể thơ đó, bởi khi viết bất kỳ ở đâu chúng ta nhìn đối tượng thưởng thức thơ mà viết, thành viên GPE là những người bạn thân thương, chân thật, sống có tình có nghĩa, nên viết thơ cần viết thực và đặt cảm xúc mình vào trong đó...chính tình cảm đó sẽ gắn kết trái tim GPE với nhau....

Đôi khi người đọc sẽ thấy họ và mình trong có trong thơ. Và đôi khi, mượn thơ mà nói lên tình cảm của mình....hihiihihi

Chỉ đơn giản vậy thôi!

rivulet thích điều này :throb:

Mình hiểu điều này mà, nên chi, đang loanh quanh học hỏi để cùng hòa nhịp nè. Trước mình cũng tham gia mấy cái đối đáp cho vui, đơn giản, dễ làm, ngắn gọn mà vui lắm. Chắc bữa nào áp dụng qua bên này quá :)
 
Hôm nay thấy trong người không tỉnh táo, quyết tâm pha 1 cốc cà phê đen không đường uống thử...trời ơi? quá đắng, chỉ uống một ngụm đầu, không phải trần trừ đi lấy thêm một hộp sữa đặc nhỏ, cho hết vào uống tiếp thật ngọt, nhưng cũng không hết vị đắng...
Trong cuộc sống cũng vậy,,, có lẽ, em thích ngọt ngào hơn là cay đắng./-*+//-*+/
 
Hôm nay thấy trong người không tỉnh táo, quyết tâm pha 1 cốc cà phê đen không đường uống thử...trời ơi? quá đắng, chỉ uống một ngụm đầu, không phải trần trừ đi lấy thêm một hộp sữa đặc nhỏ, cho hết vào uống tiếp thật ngọt, nhưng cũng không hết vị đắng...
Trong cuộc sống cũng vậy,,, có lẽ, em thích ngọt ngào hơn là cay đắng./-*+//-*+/
Không có đắng cay thì sao có ngọt bùi? Em phải nếm đắng cay thử thì biết được giá trị của ngọt bùi.
Chẳng ai thích vị đắng cả, chỉ là họ muốn nếm trải, cái gì khó khăn có được thì càng quý ...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom