Cà phê sáng (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sáng nay ngồi 1 mình trong quán, 1 ly cà phê đen, từng giọt, từng giọt rơi lặng lẽ... Trên chiếc loa nhỏ, bài nhạc Forever nhẹ nhàng phát ra, tiếng Flute mới tuyệt làm sao... Nhớ một thời mình cũng từng chết mê với bài hát này... "Would you wait for me forever?"

Một khoảnh khắc ngắn ngủi thật thú vị...
.... will be right here waiting for you...
 
Sáng nay ngồi 1 mình trong quán, 1 ly cà phê đen, từng giọt, từng giọt rơi lặng lẽ... Trên chiếc loa nhỏ, bài nhạc Forever nhẹ nhàng phát ra, tiếng Flute mới tuyệt làm sao... Nhớ một thời mình cũng từng chết mê với bài hát này... "Would you wait for me forever?"

Một khoảnh khắc ngắn ngủi thật thú vị...

Tại vì chẳng mấy khi được "một mình" mà toàn là "hai mình", "ba mình" hoặc "bốn mình".
Hehehee
 
Tại vì chẳng mấy khi được "một mình" mà toàn là "hai mình", "ba mình" hoặc "bốn mình".
Hehehee
Một mình, nhưng mà chỉ được "Một khoảnh khắc ngắn ngủi" thôi, vì sau đó thì mấy anh bạn cũng đến cùng nữa. Chứ ngồi uống cà phê một mình cả buổi thì có mà...
 
Có ai uống cà phê bỏ vào thêm 1 chút muối?
 
Một mình, nhưng mà chỉ được "Một khoảnh khắc ngắn ngủi" thôi, vì sau đó thì mấy anh bạn cũng đến cùng nữa. Chứ ngồi uống cà phê một mình cả buổi thì có mà...
Phúc ở vùng cà phê, khi nào có dịp xuống mang ít đặc sản cà phê xuống làm quà nha. Có loại cà phê nào ngon, mình đặt mua vài kg. Mỗi sáng làm một phin mà mua phải Trung Nguyên dỏm hay sao ấy, không ngon lắm.
 
Phúc ở vùng cà phê, khi nào có dịp xuống mang ít đặc sản cà phê xuống làm quà nha. Có loại cà phê nào ngon, mình đặt mua vài kg. Mỗi sáng làm một phin mà mua phải Trung Nguyên dỏm hay sao ấy, không ngon lắm.
Mình thấy ở đây người ta chẳng bao giờ pha cà phê chỉ 1 loại mà trộn nhiều loại lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó (cái này là bí quyết của người ta, mình không biết được). Không phải cứ pha 1 ly cà phê loại 1 (không pha trộn) thì sẽ được một ly cà phê ngon.

Ở đây uống cà phê khi nào cũng có 1 cái phin đi kèm. Cảm giác chờ đợi cà phê nhỏ từng giọt cũng thú vị lắm, không giống như những ly cà phê pha sẵn, cứ nâng lên là... "một... hai... ba... zô...", chẳng thú vị chút nào.
 
Mình thấy ở đây người ta chẳng bao giờ pha cà phê chỉ 1 loại mà trộn nhiều loại lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó (cái này là bí quyết của người ta, mình không biết được). Không phải cứ pha 1 ly cà phê loại 1 (không pha trộn) thì sẽ được một ly cà phê ngon.

Ở đây uống cà phê khi nào cũng có 1 cái phin đi kèm. Cảm giác chờ đợi cà phê nhỏ từng giọt cũng thú vị lắm, không giống như những ly cà phê pha sẵn, cứ nâng lên là... "một... hai... ba... zô...", chẳng thú vị chút nào.
Ở SG bây giờ có chổ bán cà phê tự mình xay, tự mình pha, uống cũng thú vị lắm.
 
Mình thấy ở đây người ta chẳng bao giờ pha cà phê chỉ 1 loại mà trộn nhiều loại lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó (cái này là bí quyết của người ta, mình không biết được). Không phải cứ pha 1 ly cà phê loại 1 (không pha trộn) thì sẽ được một ly cà phê ngon.

Ở đây uống cà phê khi nào cũng có 1 cái phin đi kèm. Cảm giác chờ đợi cà phê nhỏ từng giọt cũng thú vị lắm, không giống như những ly cà phê pha sẵn, cứ nâng lên là... "một... hai... ba... zô...", chẳng thú vị chút nào.

Hùi xưa lúc còn ở nhà hay đi mua cà phê cho ba, cứ theo công thức 3:1:1 nghĩa là 3 lạng cà phê loại 1, 1 lạng cà phê thơm, 1 lạng cà phê tẩm trộn lại xay ra...thấy thơm và ngon. Giờ toàn cà phê xay sẵn ko biết là cà phê thiệt hay bắp/ đậu nành rang và phụ gia nữa :(
 
Hùi xưa lúc còn ở nhà hay đi mua cà phê cho ba, cứ theo công thức 3:1:1 nghĩa là 3 lạng cà phê loại 1, 1 lạng cà phê thơm, 1 lạng cà phê tẩm trộn lại xay ra...thấy thơm và ngon. Giờ toàn cà phê xay sẵn ko biết là cà phê thiệt hay bắp/ đậu nành rang và phụ gia nữa :(

Do vậy ở trên mình đề cập là nếu muốn uống cà phê nguyên chất thì đến Bình Quới, Thanh Đa ở đó thoáng mát và đặc biệt có nơi bán cà phê cho người uống tự xay và pha chế.
 
Đàn ông rất giống cafe:

- Cà phê loại ngon (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ)

- Và giống… Cafe nhiều sữa (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm chúng ta to bụng)

- Giống loại cafe khi chưa hái: .................

hic hic, Đàn ông giống với cafe.....

Hôm nay em quyết uống cafe, chủ quán ới, Thảo ới....cho mình 1 ly cafe nhiều sữa nha....
 
Đàn ông rất giống cafe:

- Cà phê loại ngon (nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ)

- Và giống… Cafe nhiều sữa (ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm chúng ta to bụng)

- Giống loại cafe khi chưa hái: .................

hic hic, Đàn ông giống với cafe:

Đặc biệt là nếu dùng nhiều sẽ bị ghiền.
 
Hôm nay em quyết uống cafe, chủ quán ới, Thảo ới....cho mình 1 ly cafe nhiều sữa nha....
Chủ quán có Quy định, phụ nữ uống cà phê sữa (bất kỳ món gì có sữa) thì không cần pha thêm sữa. (có sẵn rồi, pha chi cho tốn kém)
Đặc biệt là nếu dùng nhiều sẽ bị ghiền.
Nếu uống cà phê thì dù có ngiền cũng nên uống 1 ngày 1 hoặc 2 ly thôi, nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe - Cà phê giống phụ nữ thì đúng hơn, càng uống càng ngiền và uống nhiều thì không tốt.
 
Đặc biệt là nếu dùng nhiều sẽ bị ghiền.

Em đợi chủ quán cho em ly cafe nhiều sữa, chủ quán đâu rùi nhỉ? Mình gọi gần nửa giờ đồng hồ rồi. Hay là pha cho mình 1 ly đặc biệt đấy? uống rồi, nghiền luôn cafe?

Hic....

Cho tui ly cafe nhiều sữa! Nhất định hôm nay phải uống cafe nhiều sữa!..................
 
Em đợi chủ quán cho em ly cafe nhiều sữa, chủ quán đâu rùi nhỉ? Mình gọi gần nửa giờ đồng hồ rồi. Hay là pha cho mình 1 ly đặc biệt đấy? uống rồi, nghiền luôn cafe?

Hic....

Cho tui ly cafe nhiều sữa! Nhất định hôm nay phải uống cafe nhiều sữa!..................
Vậy thôi thì uống sữa sẽ tốt hơn.
 
Hôm qua không có ai đi chơi cùng, thế là đi ăn thịt chó cùng với mấy girl độc thân, tèn tèn...
sáng dậy mệt nhoài, không muốn đi làm, ... o o o
Nhưng khi uống xong 1 ly cà phêm sữa thì giờ đã tỉnh táo, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới...~!
 
Hôm nay tâm trạng thật tệ, cuộc sống đắng ngắt. Chẳng muốn làm gì nữa. Không đúng chỗ nào? Tự nhủ không kêu than, chán nản. Nhưng hôm nay, thật chán nản.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom