Nhưng Hai2Hai ơi, cũng còn nhiều chuyện phải nói tới lắm. Giới chủ không ít không hề nghĩ đến quyền lợi chính đáng của người lao động mà chỉ tính sao cho chi phí tiền lương nhỏ nhất. Vì thế phong trào đấu tranh của công nhân toàn thế giới đã bao giờ ngưng nghỉ đâu.
Như bạn trình bày đây là topic giữa các thành viên tự giới thiệu để cùng giao lưu. Qua quá trình viết bài có nhiều thành viên đã lạm dụng topic này công kích, thách đố nhau. Do vậy việc closed topic là việc cần phải làm (nếu bạn ở vai trò như chị Jenni)To : ketoangiagan, phantuhuong, BNTT...và các bạn ở ...
Linh buồn lắm ! mở topic ra mà bạn Jenni đóng lại với lý do là
ketoangiagan đâu rồi ? Giúp Linh đi huhuhu![]()
Người lao động muốn lương cao, giới chủ muốn lợi nhuận nhiều. Thật rắc rối.
Khi cty phá sản (Sắp tới có nhiều Cty phá sản lắm đó) thì người lao động đi sang làm cty khác rất dễ dàng, còn đống nợ nần (hàng trăm triệu, hàng tỷ) thì người chủ chịu khó mà trả nhé.
Có người bảo : Lúc có lợi nhuận thì ông hưởng hết, bây giờ kêu ai ?? Họ đâu có kêu đâu, chỉ có người lao động kêu thôi chứ.
Người lao động mất việc làm 1 tháng đã thấy buồn phiền và chán nản, chủ Cty có thể qua một tuần làm việc mà tóc bạc trắng vì đến hạn tuần sau trả tiền vẫn chưa thấy manh mối của tiền về ??? đâu phải vài chục triệu hay trăm triệu mà thậm chí là hàng tỷ.
Không có tiền là phải nghĩ đến chuyện mang nhà mà vợ con mình đang ở đem ra cầm cố hoặc bán luôn.
Có nghĩa là khi kinh doanh thì cuộc sống của Vợ con mình cũng đánh đu theo đó.
Nói ra điều này không phải là phủ nhận công sức của người lao động, mà để nói lên rằng ai cũng có nỗi khổ riêng.
Vì vậy mong đừng nặng lời với chủ Cty cũng như Người lao động.
Thân!
Đọc bài của bạn feelinges, tôi thấy cũng buồn nhưng là buồn chuyện khác, có nhiều điều trái ngược bạn feelingyes: tôi hiện là cán bộ công chức của một cơ quan cấp huyện, đã có bàn làm việc, đã có máy tính riêng, lương thấp, chỉ 2,26, công việc bù đầu, rất ít thời gian tham gia diễn đàn GPE, nếu có thì đọc bài còn không hết, thời gian đâu mà gởi bài (hơn nữa, kiến thức về Excel còn hạn chế). Sáng sớm, lên diễn đàn, bị BQT nhắc nhỡ ít gởi bài. Buồn thiệt! Có bạn nào có tâm sự giống tôi không?
Nhưng Như BILL thì có mấy!!! Vậy nên bây giờ cũng hiếm trường hợp nhân viên nghĩ khách hàng là người trả lương cho nhân viên. Nếu chủ DN ( và là chủ DN tư nhân ) mà được như BILL thì nói làm gì ... ( Xin lỗi một vài chủ DN nhé )Nếu nhân viên nào cũng nghĩ khách hàng là người trả lương cho nhân viên chứ ko phải lãnh đạo công ty thì công ty đó sẽ phát triển (công ty trả lương sao được nếu tiền đó ko phải là tiền từ KH).
Hồi xưa mới thành lập, mấy chú như Billgate làm gì có xiền. Tiền toàn từ KH cả đó chứ (hồi đó nếu ko bán được MS DOS cho IBM thì ko hiểu giờ ta đang dùng HĐH gì nhỉ?), có ai sẵn cả đống tiền móc từ dưới đất lên được như mấy ông tỷ phú dầu mỏ bên ả rập đâu (toàn giàu kiểu cha truyền con nối).
Nhưng Như BILL thì có mấy!!! Vậy nên bây giờ cũng hiếm trường hợp nhân viên nghĩ khách hàng là người trả lương cho nhân viên. Nếu chủ DN ( và là chủ DN tư nhân ) mà được như BILL thì nói làm gì ... ( Xin lỗi một vài chủ DN nhé )
Còn chủ DN nhà nước thì .... Khỏi nói!!!