Bao giờ mới có bạn gái đây? (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nhìn avata Romantic march cứ tưởng là nữ, hoá ra lại là nam.
Ấy chết, anh đùa hay thật đây, em là nữ 100%, không những là nữ mà còn là nữ xinh đẹp nha.

Chết rùi Romantic_march định bật đèn xanh cho khoa chăng? vui quá, nếu vậy hãy cho mình biết cách làm thế nào có thể tán được Romantic_march đây? nếu mà được dẫn đường nhỉ? hay khoa thử vận dụng chiêu vừa học được của bác BNTT nhé?
trích
Romantic bật cả 3 đèn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
uhm ,cũng hay đó hihiihihih mang ra cho mọi người xả trét thì ok,,cảm on bạn nhiều
 
Hay quá, đợi anh khoa năm nay bảo vệ tốt nghiệp xong vào nam làm việc sẽ gập Romantic_march xinh đẹp nhé.
Bạn phải nói thế này mới đúng:
"Hay quá, đợi năm nay bảo vệ tốt nghiệp xong vào nam làm việc, em sẽ gặp chị Romantic_march xinh đẹp nhé."​
 
Bạn phải nói thế này mới đúng:
"Hay quá, đợi năm nay bảo vệ tốt nghiệp xong vào nam làm việc, em sẽ gặp chị Romantic_march xinh đẹp nhé."​
Sao lại chị, em sinh năm 86 thôi, còn nhỏ mà? gọi chị nghe già quá.
Khoa Vũ đừng nghe BNTT kẻo bị loại ngay từ vòng gửi xe đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ủa dzị hở? Sorry, anh không biết em còn bé thế... Thôi để hôm nào mời em đi cafe Zenta, đền cho em một suất kem trái dừa "double" nha....
Anh có cận không? xem mặt bắt hình dong chứ, cái hình avarta của em kia, còn bấm được ra sữa đấy.
Tội làm người ta già đi, suất kem trái dừa hông đủ đâu nha.
 
Anh có cận không? xem mặt bắt hình dong chứ, cái hình avarta của em kia, còn bấm được ra sữa đấy.
Tội làm người ta già đi, suất kem trái dừa hông đủ đâu nha.
Có cận (nhưng nhẹ độ hơn... em).
Cho đính chính tí. Không phải anh nói em già. Mà ý anh là nói cái cậu kia còn quá bé... so với em.
Suất kem trái dừa không đủ, thì thêm. Hay là, đợi ông bạn quý Phantuhuong của anh vào Nam, rủ ổng đi nhậu bữa... nghen.
 
Sao lại chị, em sinh năm 86 thôi, còn nhỏ mà? gọi chị nghe già quá.
Khoa Vũ đừng nghe BNTT kẻo bị loại ngay từ vòng gửi xe đấy.
Chết rùi loại ngay tại vòng gửi xe thì thế nào nhỉ? lúc đó buồn lắm đây. Dù gì cũng để Khoa loại sau vòng gửi xe chứ, vì lặn lội đường xa mà loại ngay thì không đáng đúng ko?
 
Có cận (nhưng nhẹ độ hơn... em).
Cho đính chính tí. Không phải anh nói em già. Mà ý anh là nói cái cậu kia còn quá bé... so với em.
Suất kem trái dừa không đủ, thì thêm. Hay là, đợi ông bạn quý Phantuhuong của anh vào Nam, rủ ổng đi nhậu bữa... nghen.
Thêm một trái dừa nữa, em hông cận đâu nha.
Chờ ổng chắc lúc đó em sang Mỹ rồi.
 
Romantic_march nhìn hình thì xinh, không rõ ngoài đời thế nào nhỉ? Truyện hay cảm ơn Romantic_march.
 
Ủa dzị hở? Sorry, anh không biết em còn bé thế... Thôi để hôm nào mời em đi cafe Zenta, đền cho em một suất kem trái dừa "double" nha....
Đừng thấy con gái nhà người ta trẻ đẹp mà mang kem ra dụ nhé. Thôi rủ em đi, không rủ được em romantic đâu, rủ em rồi em rủ em romantic đi cùng.
Anh Minh Thiên ơi, món bánh bèo thế nào nhỉ? để lâu quá, sweet sợ nó thiu đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đừng thấy con gái nhà người ta trẻ đẹp mà mang kem ra dụ nhé. Thôi rủ em đi, không rủ được em romantic đâu, rủ em rồi em rủ em romantic đi cùng.

Đúng rồi, đệ tử phải mời cả Pretty Tam Nương mới được.

À, Sweet ơi, cái tên nhóm Pretty Tam Nương nửa Tây nửa Tàu nghe không hay, sửa lại là Tuyệt thế Tam Nương hay là chữ khác đi. Em nghĩ tiếp nha.
 
Đừng thấy con gái nhà người ta trẻ đẹp mà mang kem ra dụ nhé. Thôi rủ em đi, không rủ được em romantic đâu, rủ em rồi em rủ em romantic đi cùng.
Anh Minh Thiên ơi, món bánh bèo thế nào nhỉ? để lâu quá, sweet sợ nó thiu đấy.
OK. Mời cả hai luôn. Cuối tháng này (31/11) lãnh lương xong đi nha.

Post xong mới nhớ... Sorry Ngọc Mai sư nương nghen. Mời luôn sư nương.
(hic hic, ai nhớn nhất trả tiền, khà khà)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
OK. Mời cả hai luôn. Cuối tháng này (31/11) lãnh lương xong đi nha.

Post xong mới nhớ... Sorry Ngọc Mai sư nương nghen. Mời luôn sư nương.
(hic hic, ai nhớn nhất trả tiền, khà khà)
Hehe! Đợi đến cuối tháng này chắc râu dài chấm đất quá! Anh BNTT chọc em hoài à! --=0
 
Lâu quá rồi bé mới mò vào đây, học muốn điên luôn. Dòm cái tiu đề này thấy vui quá, vô thấy mí anh mí chị nói chiện lại càng vui. Làm thế nào để có bạn gái à, dễ òm, bé có đầy bạn gái nè. Nhưng mà bạn bé ở Dalat hông à, bé mới vào SG hôm qua, chả quen ai hết, thấy có vụ ăn kem, định là xin cho bé tham gia với, mà ngó lại mới thấy đời này làm gì có ngày 31/11, tiếc dễ sợ! À mà có đổi lại ngày thì cho bé ké với nha mí anh mí chị. Bé merci trước.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom