Bao giờ mới có bạn gái đây? (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chị để em đãi đi, coi như hai chị em mình làm quen với nhau. Em rất hâm mộ những người xinh đẹp như chị.

Cho chị tham gia với, chị thì xấu như sorceress, nhưng chị cũng ngưỡng mộ người đẹp.

mà đang nhìn vào màn hình computer cười, không biết dạng này được xếp ở dạng gì nhỉ,

Nếu em vừa đọc bài của tỷ tỷ xong, mà cười, thì em có óc hài hước giống chị
Nếu em vừa đọc bài của Romantic xong mà cười, thì em đang vui vì có người khen mình đẹp
Nếu em vừa đọc bài của MinhThien xong mà cười, thì chỉ là cười gượng thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho chị tham gia với, chị thì xấu như sorceress, nhưng chị cũng ngưỡng mộ người đẹp.
Chị Ngọc Mai khiêm tốn quá, cái tên của chị đã nói lên tất cả rồi. Ngọc là ngọc ngà, long lanh, Mai là mảnh dẻ, thướt tha.
Em đồng ý, 3 chị em mình kết nghĩa chị em đi, cho thiên hạ lác mắt và lấy tên nhóm là " pretty Tam nương "
 
Nếu em vừa đọc bài của MinhThien xong mà cười, thì chỉ là cười gượng thôi
Hai cái trên đúng rồi, còn cái này sai bét, em cười sung sướng vì sắp được ăn món bánh bèo rồi.
 
em cười sung sướng vì sắp được ăn món bánh bèo rồi.

Chị không tin, không phải không tin em, mà là không tin: dù là bánh bèo hay bánh xèo. Bèo thì bèo bọt, xèo thì eo xèo, ấy thế mà còn tiếc chưa muốn thuê cây đào!

Em xem kỹ lại nha, MinhThien nói "đào hoa" chứ không phải nói "hào hoa". Thế cười vui hay cười gượng nào?
 
Chị không tin, không phải không tin em, mà là không tin: dù là bánh bèo hay bánh xèo. Bèo thì bèo bọt, xèo thì eo xèo, ấy thế mà còn tiếc chưa muốn thuê cây đào!

Em xem kỹ lại nha, MinhThien nói "đào hoa" chứ không phải nói "hào hoa". Thế cười vui hay cười gượng nào?

Cho chị tham gia với, chị thì xấu như sorceress, nhưng chị cũng ngưỡng mộ người đẹp.

Chị tham gia ăn bánh xèo chung do em trả công cho Sweet hay tham gia kết nghĩa với Sweet và Minh Anh đây? (Bánh xèo Đinh Công Tráng ăn hết ý đấy Chị ạ)

Nếu kết nghĩa thì chọn "cây đào" khác nhé, không nên chọn đào của Sweet vì kết nghĩa có Sweet trong đó nên "Bụt nhà không thiêng".
 
Chị tham gia ăn bánh xèo chung do em trả công cho Sweet hay tham gia kết nghĩa với Sweet và Minh Anh đây? (Bánh xèo Đinh Công Tráng ăn hết ý đấy Chị ạ)

Nếu kết nghĩa thì chọn "cây đào" khác nhé, không nên chọn đào của Sweet vì kết nghĩa có Sweet trong đó nên "Bụt nhà không thiêng".
Cây đào của Sweet để kết nghĩa anh em, còn nhóm "pretty tam nương" kết nghĩa ở quán bánh bèo rồi.
 
V ang vang huyền vànggggggggggggg
Vàng rớt giá rồi bà nó ơi....

Thui, quay lại đề tài bao chừ mới có bạn gái nè... Kể tí chuyện đời xưa cho các bạn nghe chơi.
Số là, hồi mới 21 tuổi, bày đặt thích con gái, rồi quen một nhỏ kia, cũng khá xinh (xinh hơn bà mẹ vợ tương lai của con trai tui)... Thế là bị ông bố mắng cho một trận: không lo học hành, không lo tương lai... Ghét! Nghỉ chơi con gái luôn! Thế mà, các bạn biết sao hông? Đến năm tui 30 tuổi, cũng chính ông bố, hỏi: chừng nào thì con chịu lấy vợ? Á hay! Lúc mình thích có bạn gái thì la, tới lúc mình không thèm có bạn gái thì hỏi! Nhưng rồi, chẳng lẽ không có kẻ bưng cái lư hương, mà nhà thì có mỗi tui là con trai, thế là mon men đi tìm, và 8 tháng sau thì có vợ, nhanh như tên lửa! Hết ạ.
 
Vàng rớt giá rồi bà nó ơi....

Thui, quay lại đề tài bao chừ mới có bạn gái nè... Kể tí chuyện đời xưa cho các bạn nghe chơi.
Số là, hồi mới 21 tuổi, bày đặt thích con gái, rồi quen một nhỏ kia, cũng khá xinh (xinh hơn bà mẹ vợ tương lai của con trai tui)... Thế là bị ông bố mắng cho một trận: không lo học hành, không lo tương lai... Ghét! Nghỉ chơi con gái luôn! Thế mà, các bạn biết sao hông? Đến năm tui 30 tuổi, cũng chính ông bố, hỏi: chừng nào thì con chịu lấy vợ? Á hay! Lúc mình thích có bạn gái thì la, tới lúc mình không thèm có bạn gái thì hỏi! Nhưng rồi, chẳng lẽ không có kẻ bưng cái lư hương, mà nhà thì có mỗi tui là con trai, thế là mon men đi tìm, và 8 tháng sau thì có vợ, nhanh như tên lửa! Hết ạ.
Vàng rớt thì kệ, vàng bền, tình sui gia của chúng ta mới bền, em là em chỉ thích vàng__----
Bày cách cho em đi tên lửa đi sui gia, bố mẹ em cũng thúc rồi này, em cũng muốn lấy chồng nữa. Khổ nỗi trâu đi tìm cọc, chứ cọc có đi tìm trâu bao giờ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vàng rớt giá rồi bà nó ơi....

Thui, quay lại đề tài bao chừ mới có bạn gái nè... Kể tí chuyện đời xưa cho các bạn nghe chơi.
Số là, hồi mới 21 tuổi, bày đặt thích con gái, rồi quen một nhỏ kia, cũng khá xinh (xinh hơn bà mẹ vợ tương lai của con trai tui)... Thế là bị ông bố mắng cho một trận: không lo học hành, không lo tương lai... Ghét! Nghỉ chơi con gái luôn! Thế mà, các bạn biết sao hông? Đến năm tui 30 tuổi, cũng chính ông bố, hỏi: chừng nào thì con chịu lấy vợ? Á hay! Lúc mình thích có bạn gái thì la, tới lúc mình không thèm có bạn gái thì hỏi! Nhưng rồi, chẳng lẽ không có kẻ bưng cái lư hương, mà nhà thì có mỗi tui là con trai, thế là mon men đi tìm, và 8 tháng sau thì có vợ, nhanh như tên lửa! Hết ạ.
Híc Bác ơi sao có chiêu gì tán gái giỏi bày cho em và mọi người đi ạ. Em cũng đến lúc muốn có bạn gái rùi. Hì. Em tán mãi mà chẳng có ai yêu, không hiểu vì sao? có lẽ xấu trai. Bác bày cho bọn em một tuyệt chiêu nhé, giống như tuyệt chiêu trong cel ấy. HIhihihi
 
Vàng rớt thì kệ, vàng bền, tình sui gia của chúng ta mới bền, em là em chỉ thích vàng__----
Bày cách cho em đi tên lửa đi sui gia, bố mẹ em cũng thúc rồi này, em cũng muốn lấy chồng nữa. Khổ nỗi trâu đi tìm cọc, chứ cọc có đi tìm trâu bao giờ.
Bày thì cũng được, nhưng mà... bày tên lửa, rồi có dám chơi trò 953 đứa không? Hay đến lúc đó lại bảo anh bày cho em rùa rùa tí, sợ tên lửa quá?

Mà thôi, chuyện này lạc đề rồi, bàn xong chuyện mần sao để có bạn gái đã, còn chuyện mần sao để có bạn trai thì mở topic khác. Mình mà bàn chuyện lạc đề lão chết tiệt lão xóa phéng đi thì tiếc công sức lắm!
 
Híc Bác ơi sao có chiêu gì tán gái giỏi bày cho em và mọi người đi ạ. Em cũng đến lúc muốn có bạn gái rùi. Hì. Em tán mãi mà chẳng có ai yêu, không hiểu vì sao? có lẽ xấu trai. Bác bày cho bọn em một tuyệt chiêu nhé, giống như tuyệt chiêu trong cel ấy. HIhihihi
Thử tán Romantic đi....-\\/.
 
Híc Bác ơi sao có chiêu gì tán gái giỏi bày cho em và mọi người đi ạ. Em cũng đến lúc muốn có bạn gái rùi. Hì. Em tán mãi mà chẳng có ai yêu, không hiểu vì sao? có lẽ xấu trai. Bác bày cho bọn em một tuyệt chiêu nhé, giống như tuyệt chiêu trong cel ấy. HIhihihi
Chiêu gì đâu! Gặp đại một cô xinh xinh nhé, rồi nói luôn một tràng:
Cô có thích tui không? Nếu cô nói không, vậy là cô có thích tui, vì con gái nói có là không, nói không là có... Còn nếu cô thích tui, thì tụi mình làm bạn nhé!
Vậy thôi! Thử đi!
 
Chết rùi Romantic_march định bật đèn xanh cho khoa chăng? vui quá, nếu vậy hãy cho mình biết cách làm thế nào có thể tán được Romantic_march đây? nếu mà được dẫn đường nhỉ? hay khoa thử vận dụng chiêu vừa học được của bác BNTT nhé?
trích
Chiêu gì đâu! Gặp đại một cô xinh xinh nhé, rồi nói luôn một tràng:
Cô có thích tui không? Nếu cô nói không, vậy là cô có thích tui, vì con gái nói có là không, nói không là có... Còn nếu cô thích tui, thì tụi mình làm bạn nhé!
Thế nào ? =Romantic_march cho Khoa số điện thoại nha/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui chao, có mấy người "tỉnh tò" nhau kìa

khoavu87 ui, cafe đi chị bày cách cho he he
 
Ui chao, có mấy người "tỉnh tò" nhau kìa

khoavu87 ui, cafe đi chị bày cách cho he he
Híc em mà được nghỉ thì em sẽ đi, nhưng mà chị ui em đang phải ôn thi học kỳ, làm đồ án tốt nghiệp, thực tập, thì làm gì có lúc nào ra khỏi nhà được đâu. Hẹn chị khi nào em thi học kỳ xong nha, lúc đó em sẽ gọi điện hẹn chị. Híc
 
Chết rùi Romantic_march định bật đèn xanh cho khoa chăng? vui quá, nếu vậy hãy cho mình biết cách làm thế nào có thể tán được Romantic_march đây? nếu mà được dẫn đường nhỉ? hay khoa thử vận dụng chiêu vừa học được của bác BNTT nhé?
trích

Thế nào ? =Romantic_march cho Khoa số điện thoại nha/

Híc em mà được nghỉ thì em sẽ đi, nhưng mà chị ui em đang phải ôn thi học kỳ, làm đồ án tốt nghiệp, thực tập, thì làm gì có lúc nào ra khỏi nhà được đâu. Hẹn chị khi nào em thi học kỳ xong nha, lúc đó em sẽ gọi điện hẹn chị. Híc

Chào bà Chị , thế em muốn đi cùng bà Chị nhưng không biết Chị ở đâu để mà đi đây ? lỡ may Chị tận trong Nam Em ngoài Bắc thì Em bắt máy Bay vào đó uống tách Cafe rùi bay ra à.hic.
Em cũng đang có tâm trạng đây muốn đi chơi cho khuây khỏa,cả ngày nay ngồi ở nhà làm bài nhưng mãi không ra được chán quá cơ,

- Viết sai lỗi chính tả.

- Gặp ai cũng à ơi.

- Cafe không dám đi.

Chưa tán được các em đâu
 
Nhìn avata Romantic march cứ tưởng là nữ, hoá ra lại là nam.
 
Híc em đã bảo là:
"Hẹn chị khi nào em thi học kỳ xong nha, lúc đó em sẽ gọi điện hẹn chị. Híc "
Em thi xong chắc chắn sẽ có mặt nhé. Không phải là không dám đi đâu, tại vì thứ hai em phải nộp bài cho thầy duyệt anh ạ, nên em phải làm bài.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom