Bệnh khó ngủ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cách thứ 2:
Lấy 1 cốc nước lọc, pha thêm khoảng nửa cốc Vodka, lấy đà,....uống hết....Ngủ luôn...

Cách này có khi ngủ đến sáng mai không dạy đi làm nổi ý chứ. Nhưng theo em nên cho 1 tỷ lệ VD như: 200ml Vokla + 400ml nước lọc=> có vẻ sẽ ok hơn.
Ghi chú: nếu vokla Nga thì vui lòng cho vào ngăn đá + pha với nước lọc để trong ngăn mát có lẽ sẽ phê 200% luôn. --=--
 
Theo mình khi nhắm mắt, Crystal Rose thử tưởng tượng thế này nhé : bạn đang một thảo nguyên xanh, rất xanh ở đó có 1 tòa lâu đài tráng lệ trong tòa lâu đài ấy có 1 chàng hoàng tử rất đẹp trai đang chờ bạn ở đó để nói với bạn rằng, em hãy đồng ý đi cùng anh đến cuối chân trời này nhé! Đảm bảo chưa tưởng tượng đến đoạn chàng hoàng tử nói với bạn những gì thì bạn đã khò khò rùi,hi hi hi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo mình khi nhắm mắt, Crystal Rose thử tưởng tượng thế này nhé : bạn đang một thảo nguyên xanh, rất xanh ở đó có 1 tòa lâu đài tráng lệ trong tòa lâu đài ấy có 1 chàng hoàng tử rất đẹp trai đang chờ bạn ở đó để nói với bạn rằng, em đồng ý đi cùng anh đến cuối chân trời này nhé! Đảm bảo chưa đến đoạn chàng hoàng tử nói với bạn những gì thì bạn đã khò khò rùi,hi hi hi!
Bạn Hoamattroi ơi! Chàng hoàng tử đẹp trai đó ở đâu, bạn chỉ cho mình đi. Hic...nếu có giấc mơ như thế, mình hỏng muốn thức dậy nữa đâu à.
 
Bạn Hoamattroi ơi! Chàng hoàng tử đẹp trai đó ở đâu, bạn chỉ cho mình đi. Hic...nếu có giấc mơ như thế, mình hỏng muốn thức dậy nữa đâu à.
Trời ơi, tưởng tượng, tưởng tượng để ngủ mà, chứ mình mà biết chàng ấy ở chỗ nào thì chắc sẽ không chỉ cho bạn đâu, hiiiiiiiiiiiii
À, kiếm trên diễn đàn này nhìu lắm, trời ui, toàn anh đẹp giai và giỏi lắm đó hihi!
 
Trời ơi, tưởng tượng, tưởng tượng để ngủ mà, chứ mình mà biết chàng ấy ở chỗ nào thì chắc sẽ không chỉ cho bạn đâu, hiiiiiiiiiiiii
À, kiếm trên diễn đàn này nhìu lắm, trời ui, toàn anh đẹp giai và giỏi lắm đó hihi!
Trời ạ. Thế mà mình cứ tưởng bạn nói thật. Mình hỏng thích tưởng tượng đâu, mình thích thật cơ.--=0
 
Cách này có khi ngủ đến sáng mai không dạy đi làm nổi ý chứ. Nhưng theo em nên cho 1 tỷ lệ VD như: 200ml Vokla + 400ml nước lọc=> có vẻ sẽ ok hơn.
Ghi chú: nếu vokla Nga thì vui lòng cho vào ngăn đá + pha với nước lọc để trong ngăn mát có lẽ sẽ phê 200% luôn. --=--

A, hay là rượu mạnh không được thì dùng rượu nhẹ, dùng vang đỏ uống khoảng 1 chai thôi, ngọt ngọt, lịm lịm, dễ uống...rồi thành lê tê phê và ngủ rất ngon.
Hoa Hồng Thủy Tinh uống xong, định lượng 1 chai/ngày, tháng 30/chai....Chà chà....
 
A, hay là rượu mạnh không được thì dùng rượu nhẹ, dùng vang đỏ uống khoảng 1 chai thôi, ngọt ngọt, lịm lịm, dễ uống...rồi thành lê tê phê và ngủ rất ngon.
Hoa Hồng Thủy Tinh uống xong, định lượng 1 chai/ngày, tháng 30/chai....Chà chà....
Vậy để ngủ được em phải bán nhà đi mua rượu.--=0
 
Không đến mức ấy đâu. Chị còn .....15 chai phòng thân nè, có uống không chị gửi chuyển phát nhanh cho...kakaka
Vậy chị chuyển cho em uống thử đi, nhưng nhỡ mà em muốn uống nữa thì làm sao ta? Cuối cùng vẫn phải bán nhà. Ẹc..ẹc..
 
Công thức chữa mất ngủ:
Cách thứ nhất:
-Buổi tối, nên đi dạo thư giãn, hít thở không khí, đi bộ nhẹ nhàng, để đầu óc thảnh thơi.
Cái này mà áp dụng với bác Cò chắc hổng ăn... Vì bác mà đi dạo 1 hồi, thế nào cũng ghé quán làm vài ve thôi ---> Ngủ đếch được

Cách thứ 2:
Lấy 1 cốc nước lọc, pha thêm khoảng nửa cốc Vodka, lấy đà,....uống hết....Ngủ luôn...
Với bác Cò, tỉ lệ này cũng.. trật lất luôn
Ẹc... Ẹc...
 
Uống rụ thì ngủ mệt lắm, uống sữa bắp đi.
Uống sữa bắp không nở bề ngang cũng nở bề doc.

Không thôi thì lấy bài tập Array VBA về làm.
 
Không đến mức ấy đâu. Chị còn .....15 chai phòng thân nè, có uống không chị gửi chuyển phát nhanh cho...kakaka

To Cả nhà: Ai có nhu cầu rượu gì cứ alo cho em, tây ta đủ cả. pác nào mua nhiều em xin tặng thẻ khách hàng thân thiết để giảm giá cho lần sau ạ.
 
Uống sữa bắp của thầy mà nở bề ngang và bề dọc thì nhóc cũng hỏng dám uống. Nở cả hai bề có mà thành cái thùng phy, lăn nhanh hơn đi. Hic
 
Tôi nghe các Cụ truyền lại là nếu đêm bị mất ngủ thì dậy đổ trấu vào cối và giã hoặc cho vào cối xay và xay.
Bây giờ chắc trong nhà không còn cối giã gạo hoặc cối xay lúa thì làm việc gì đó nặng nặng một tý cho nó hết cái sức đi là được, ví dụ như thể dục dụng cụ ấy - Hơi "men" thì tùy người thôi không phải ai cũng nghiệm.
 
Giờ này mà còn thức có gọi là bị bịnh khó ngủ hông ???? Ai còn thức vào đây điểm danh nào Thức tới giờ này mà chẳng có bài nào để giải, buồn "bỏ mẹ", muốn ..................đi ngủ quá Híc
 
Giờ này mà còn thức có gọi là bị bịnh khó ngủ hông ???? Ai còn thức vào đây điểm danh nào Thức tới giờ này mà chẳng có bài nào để giải, buồn "bỏ mẹ", muốn ..................đi ngủ quá Híc

Em vào điểm danh:

Thèng bạn thân nói khó ngủ thì đi múc nước đỔ bồn cầu, mà cái bồn cầu nhà em nhỏ xíu, sao múc núớc đổ hoài mà k thấy đầy ẹc ẹc

E lại đi đổ nước tiếp đây
 
Bạn Hoamattroi ơi! Chàng hoàng tử đẹp trai đó ở đâu, bạn chỉ cho mình đi. Hic...nếu có giấc mơ như thế, mình hỏng muốn thức dậy nữa đâu à.
Hoàng tử đẹp trai xuất hiện ở bài #5 đó chứ đâu nữa mà phải tìm vậy CR?
Nghiaphuc thì lại mắc cái bệnh này mới khó chữa: Cứ thức để online thì cỡ nào cũng được, nhưng mà muốn thức để chấm bài thì chỉ cần chấm đến bài thứ 5 là buồn ngủ chịu không nổi rồi.
Vậy nên, nếu cần thiết thì nghiaphuc sẽ gửi cho CR vài xấp bài kiểm tra để chấm, đảm bảo chỉ cần 1 xấp bài là CR đã ngủ lăn quay rồi.
 
Điệp khúc họp họp họp..... --> chán chết

Dạo này vì nó mà mình cũng hay mất ngủ, hic
 
Tình hình là ngày nào em cũng nhìn thấy bác Cò, Bebo, ptm..... có hôm online rất khuya..., và vào mục "ai đang truy cập" lúc nào cũng thấy mấy bác kiếm bài...
Và khi em kiểm tra lại có hôm chỉ còn mỗi mình em, vì mọi người đi ngủ hết...
Vậy em có bị mất ngủ không?
....
Em có sẵn 15 chai rựu đây rùi, tu 1 cốc....díp hết cả mắt, và có khi ôm máy tính ngủ luôn, chẳng kịp cả lên giường, đành ngủ dưới đất. Sáng ra thấy mình lăn vào gầm giường..Kakakakaka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Trời ạ. Thế mà mình cứ tưởng bạn nói thật. Mình hỏng thích tưởng tượng đâu, mình thích thật cơ.--=0
Mình thấy chữ ký của bạn :
Nói không với "tình yêu"_)()(-
Nên chỉ dám bảo bạn tưởng tượng thôi, hóa ra Crystal Rose vẫn chưa dứt bụi trần à, mà đừng treo biển : TRỌN KIẾP KHÔNG YÊU nhé, khối anh lại tiếc nuối, treo lại phải gỡ xuống, mệt và tốn kém lắm, hiiiiiiiiiiiii

 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom