Bạn đang buồn sao!? Click vào đây ta cùng cười nào!
Chơi xỏ quá! Thanks anyway!Khi không còn gì cười
Thì thọc tay vô nách ta cù cho cười
Bạn đang buồn sao!? Click vào đây ta cùng cười nào!
Bạn chưa đăng nhập vào hoặc bạn không có quyền cho phép truy cập vào trang này. Có thể một trong những lý do sau:
- Bạn chưa đăng nhập vào. Bạn hãy điền tên đăng nhập vào mật khẩu rồi tiếp tục thử đăng nhập lại lần nữa. Hoặc nếu chưa đăng ký thành viên thì click vào đây để đăng ký.
- Có thể bạn chưa đủ quyền truy cập vào trang này. Có thể nào bạn đang thử thay đổi nội dung bài gởi của thành viên khác hoặc truy tới những mục dành riêng cho ban điều hành chăng?
- Nếu bạn gặp khó khăn trong việc gởi bài viết, Người Quản Trị có thể đã vô hiệu tài khoản của bạn, hoặc tài khoản có thể đang đợi sự kích hoạt. Cần sự trợ giúp, bạn chat Yahoo với Admin
Uhm! Bài này mình gửi từ tháng 03/2009, lúc đó chắc họ không bắt buộc phải đăng ký thành viên. Bây giờ chắc họ bắt buộc rồi! Hầu như bây giờ diễn đàn nào cũng yêu cầu đăng nhập mới truy cập download/xem được nội dung cụ thể. Với lại mấy trang giải trí này mình không để ý kỹ lắm. Với lại, các bạn đừng quá chú trọng vào nó. Click vào đây không cười được thì ta click chỗ khác vậy!Không kịp cười vì bị cái rào này cản trở Ca_dafi ạ!
Thêm 1 con số nữa cho thành... ngũ linh (56789) luôn:Ngày mai là một ngày rất hay: thứ 06, ngày 07, tháng 08, năm 09....Chúc anh chị công việc cũng tiến triển thật tốt đẹp và zui zẻ như 6789... nhé!
Thêm 1 con số nữa cho thành... ngũ linh (56789) luôn:
Nên thực hiện kế hoạch gì đó của mình vào đúng lúc 5 giờ, ngày thứ 6, mồng 7, tháng 8, năm thứ 9 (của thế kỷ XXI)
5 giờ sáng mai được hông con gái... Ủa mà cho tui lên chức ba hồi nào vậy hè ?Ước gì chiều nay ba dẫn con đi nhậu để cho đỡ buồn. Lâu rồi, không gặp mặt ba con nhớ quá
đúng lúc 5 giờ, ngày thứ 6, mồng 7, tháng 8, năm thứ 9 (của thế kỷ XXI)
Có y kinh hay hông thì còn phải xem lại cái màng túi đang viêm nặng...Y kinh như vậy nhe ba. Ba nhớ nói anh Bình nữa nhe. Còn con sẽ liên hệ bé Hằng.
Tuổi của ba cũng như cha chú con rồi. Con quý con mới dám xưng gọi như thế. Không biết có làm phiền ba không thôi ?
Có y kinh hay hông thì còn phải xem lại cái màng túi đang viêm nặng...
Ờ mà, để xem cái vụ bánh tráng phơi xương bên kia nó ra mần răng đã...
Chiều nay không được (vì chưa phải là ngày đẹp)... Vả lại giờ này đã chiều, đâu còn "xương" mà phơi bánh tráng, thành thử, nếu con gái có lòng thì ba nó cũng có dạ, phơi một đêm đi, rồi sáng mai ra Thanh Đa ăn, ở bên đó tuyệt vời món nì...Con nôn nóng muốn gặp ba và bố hết gân ngay chiều nay quá ba ơi.
Không biết bố già gân đang nhiểm cúm H6 có đi được không ? Nếu bố gân đi được thì hay quá
TB : Gấp gấp
Sao ba và anh Bình im lìm vậy. Con mới liên hệ bố già gân rồi. Bố hỏi ý của ba thì sao ?
Chời... cái nì là tự nó cho tui lên chức, chứ tui 3 đứa rồi, đâu có muốn bồng đèo thêm làm gì....Anh Tường dạo này có nhiều con gái quá. chúc mừng anh.
Hôm nay làm tạm món cháo vịt THU NGA đi! Ai đồng ý thì giơ tay nào!
Hôm nay làm tạm món cháo vịt THU NGA đi! Ai đồng ý thì giơ tay nào!