Bình Dương - Offline hậu sinh nhật GPE - HCM Thứ 7 ngày 7 tháng 7.

Liên hệ QC
Anh nói thế là sao ta? Em đã nói những gì là sự thật cho anh nghe hết rồi mà, hihi. đừng làm tim em thêm đau nữa anh nhé.

hic hic đọc những dòng này mới hiểu rằng đôi lúc sự thật cũng khiến cho chính bản thân mình đau khổ. Thôi thì ta cứ tin rằng tại 1 giây phút nào đó trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi nào đó ta đã hạnh phúc vì chính những điều nhỏ nhoi đó. Giờ hãy cứ nhìn vào sự thật đó và đối diện với nó rồi sẽ qua thôi anh nhé!
Chúc anh sớm lấy lại thăng bằng cho chính mình! --=0 (hình như ko phải riêng 1 mình anh đau tim đâu)
 
Bác cogia ơi hôm bữa SN cháu có nhờ bác 'nháy' cho mấy phô hình, bác mail giùm cháu với ah! longhaihoa@gmail.com
Cảm ơn bác! chúc bác đi chơi Vũng Tàu zuize! gửi bác mua giùm mây can nước biển ah! he!
 
Bác cogia ơi hôm bữa SN cháu có nhờ bác 'nháy' cho mấy phô hình, bác mail giùm cháu với ah! longhaihoa@gmail.com
Cảm ơn bác! chúc bác đi chơi Vũng Tàu zuize! gửi bác mua giùm mây can nước biển ah! he!
Híc, lục trong túi có mấy cái danh thiếp, chẳng biết cái nào là cái nào, gởi đại, may ra thì trúng
Cám ơn bé Hoa, nước biển ngoài í bán xe chứ hông bán can bé ạ
Chúc bé vui
Thân
 
Bác cogia ơi hôm bữa SN cháu có nhờ bác 'nháy' cho mấy phô hình, bác mail giùm cháu với ah! longhaihoa@gmail.com
Cảm ơn bác! chúc bác đi chơi Vũng Tàu zuize! gửi bác mua giùm mây can nước biển ah! he!


Hình "ai đó" ở đây nhiều lắm, thứ 7 này về chiêu liêu rồi ghé qua 18E nhé, "ai đây" gởi hình cho.
 
Cho em đăng ký 1 vé, xin lỗi do hôm SN khg dự được, có chuyến Công tác đột xuất.
 
Khiếp, vụ này chắc có "gì đó" hay sao í. Gì đâu chưa có off mà cứ "ai đó" & "ai đây", nghe mà mún hồi xuân quá }}}}}


Haha, tuổi trẻ mà anh, Anh Nhím chơi kỳ lắm nha, mấy lần họp mặt đều có "ai kia" đi cùng nhưng tới buổi sinh nhật thì bỏ "ai kia" ở nhà.
 
Haha, tuổi trẻ mà anh, Anh Nhím chơi kỳ lắm nha, mấy lần họp mặt đều có "ai kia" đi cùng nhưng tới buổi sinh nhật thì bỏ "ai kia" ở nhà.

Tùng này "kỳ" lắm nha, cái gì cũng biết. Hổng bỏ "ai kia" của anh ở nhà thì sao mà dòm ngó "ai kia" được. (nói nhỏ nhỏ thôi nghe)++--//*
 
Khiếp, vụ này chắc có "gì đó" hay sao í. Gì đâu chưa có off mà cứ "ai đó" & "ai đây", nghe mà mún hồi xuân quá }}}}}

Đây nè anh Nhím, "ai kia" cua tungnguyen_kt đây, dễ thương lắm ^^ hahaha

391182_3895405877545_33710300_n.jpg
 
Alo...alo.....

Trân trọng thông báo.

Sau khi hội ý với các thành viên khu vực Bình Dương thì......: Đại đa số thành viên Bình Dương đều rất mong muốn buổi gặp mặt này có sự tham gia nhiệt tình từ Tp. HCM và từ các khu vực khác cho nên nếu tổ chức gặp mặt ở quán 18 E thì hơi xa cho anh chị em khác nếu đi từ HCM (đặc biệt là các cô nhỏ tuổi, và các chị lớn tuổi kính iu).

Sau 2 giờ thảo luận căng thẳng, hội yêu mến GPE tại Bình Dương quyết định:

- Giữ nguyên quán 18 nhưng E --> A
- Dời địa điểm từ TDM về gần Ngả tư Bình Phước (Sài Gòn)

Túm lại: Địa điểm gặp mặt là nhà hàng 18 A Số 180 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. (qua khỏi ngả 4 Bình Phước 3 km) hướng từ SG ra)

Mọi sự thay đổi đều vì mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho buổi gặp mặt, rất mong các anh chị cảm thông và thu xếp thời gian tham dự.

Trân trọng thông báo và cảm ơn!
 
Đại lộ BD dài lắm.
Từ cầu BP về hướng TP.TDM, tới ngã 4 cầu Bà Mẹ chưa vậy Tùng?
 
Anh ơi cho em đăng ký hộ bạn em một suất nhé. Bạn tên Trần Văn Quốc mà chưa có nick trên GPE.
 
Vừa điện thoại đặt bàn xong, chiều nay mình ăn toán món tôm hùm với cua huỳnh đế. Món khai vị là súp Yến, có ai hỏng ăn dc mấy món này thì báo mình biết đổi món nhé.
 
Sinh nhật vừa rồi quá thèm bia, quá thèm uống với anh chị em nhưng tiếc là em hỏng giao lưu được nhiều, nhất định chiều nay phải nhờ "chén chú, chén anh" làm sao đó mấy anh chị em cho em say một bữa nhé.
 
Tin khẩn: Theo thông tin (chưa chính thức) vừa nhận được cách đây ít phút. lão KTGG đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất hồi 10h30 sáng nay sau 2 giờ bay đồng hành cùng VNEL. Theo phát ngôn viên được ủy quyền của KTGG thì chương trình là 5h30 chiều nay sẽ có mặt tại điểm offline.
 
Web KT
Back
Top Bottom