Anne1811
Ko biết gì về excel
- Tham gia
- 8/8/10
- Bài viết
- 394
- Được thích
- 1,007
- Nghề nghiệp
- Nhân viên
ai thế nhỉ? thầy có đại mỹ nhân lúc nào sao nhóc nhà chittiet ko biết ta?
ai thế nhỉ? thầy có đại mỹ nhân lúc nào sao nhóc nhà chittiet ko biết ta?
nick này cũng nhóc nhà chết tiệt, khi mới đăng ký thầy dọa ban nick nhưng nhóc ấy khóc quá, mà thầy lại là người dễ mủi lòng.
Hiệu chỉnh lần cuối bởi Anne1811; Hôm nay lúc 08:08 PM Lý do: nghi ngờ cái nick này đang gây sự chitiet
"Lão Chí Tiệt" thiên vị quá, nhóc cũng muốn đi uống sữa bắp nữaNhóc này ngoan, hỏng có gây sự Anne ui. Bữa nào qua thầy, thầy kiu nó nữa, 3 thầy trò đi uống sữa bắp
Nhóc này ngoan, hỏng có gây sự Anne ui. Bữa nào qua thầy, thầy kiu nó nữa, 3 thầy trò đi uống sữa bắp
Kỳ vậy ta? Chỗ này đâu phải là box "888" đâu ta???
Kỳ vậy ta? Chỗ này đâu phải là box "888" đâu ta???
Dạ để khi nào bạn Bảy Dzõ có dịp ra HN thì thầy gửi sữa bắp ra cho hai nhóc nhé. Lâu lém ùi nhóc hỏng được uống sữa bắp ạ.Chắc Nghĩa cũng thèm sữa bắp đó Anne, nên ganh tỵ
Còn nhóc Nhất chi Mai và nhóc crystal ở xa quá làm sao đây? (ghen tỵ chứ không phải nghen tỵ nha)
@ Lão chít tiệt, Ann và anh Nghĩa: cho em nhập hội vớiiiiiii
Mở topic mới đi cưng. À mà sao hỏng dắt "trẻ em" theo?
Dạ thầy khởi xướng đi, em vào mở hàng bảo đảm đắt khách ạ.
"Trẻ em" nhà em nhát gan lắm ạ, em ấy sợ những chỗ đông người hò hét ạ![]()
Thầy ơi mở topic riêng về bánh canh sữa bắp đi ạ. Nhóc hỏng hỉu trẻ em lại gọi là chú ku là sao ạ? hic...Vụ bánh canh sữa bắp này lại là trưa ngày thường, không phải chiều tối, không phải chủ nhật. Không hò hét. Mà chú ku "trẻ em" đó cũng hò hét ghê lắm à, lão chết tiệt ngồi xa vậy mà cũng dính mấy phát "lắc kêu"
Gọi là "chú ku" vì là "trẻ em" (có dấu ngoặc). Nhóc "ri vu lê" gọi chú ku (người mặc áo cùng màu, cùng chữ in trong topic bảy zõ HCM) là trẻ em.Thầy ơi mở topic riêng về bánh canh sữa bắp đi ạ. Nhóc hỏng hỉu trẻ em lại gọi là chú ku là sao ạ? hic...
Dạ, vì "trẻ em ham vui" và rất "sung" nên em sợ dắt theo làm khổ mọi người ^^
Buổi trưa thì em được nghỉ từ 11:30 đến 12:30 nên sợ chạy ra ko kịp. Nếu chiều tối 2-4-6 hoặc sáng tới 5:00PM t7, chủ nhật thì tụi em luôn available ạ ^^
11:30, chạy vù cái qua Phú nhuận, húp soạt 1 tô, ực 1 chai, chạy vèo về 12:25. Vừa no nê, vừa bổ. Coi như chỉ mất 1 buổi ngủ trưa. Lão chết tiệt cũng chịu hy sinh buổi ngủ trưa mừ.Dạ, vì "trẻ em ham vui" và rất "sung" nên em sợ dắt theo làm khổ mọi người ^^
Buổi trưa thì em được nghỉ từ 11:30 đến 12:30 nên sợ chạy ra ko kịp. Nếu chiều tối 2-4-6 hoặc sáng tới 5:00PM t7, chủ nhật thì tụi em luôn available ạ ^^
Gởi qua skype hén Zõ, gởi qua YM! chậm hơn, sữa bị thiu.Thầy và các bạn gửi qua cho em một tô bánh canh và một ly sữa bắp với......![]()
Dạ, vì "trẻ em ham vui" và rất "sung" nên em sợ dắt theo làm khổ mọi người ^^
Buổi trưa thì em được nghỉ từ 11:30 đến 12:30 nên sợ chạy ra ko kịp. Nếu chiều tối 2-4-6 hoặc sáng tới 5:00PM t7, chủ nhật thì tụi em luôn available ạ ^^
@ Anh Bảy: chữ "teen" được Việt Nam hoá luôn rồi anh. Chơi gì mà chơi bắt bí em út vậy ta? Mà thiệt tình em không biết dùng từ gì luôn, "hồi xuân" cũng không đúng mà " hồi nhi" lại càng chưa thấy bao giờ @@
@ Thầy: cho em hỏi từ ngã tư 3 tháng 2 + Lê Đại Hành Quận 11 chạy vèo sang Phú Nhuận tính theo đường chim bay mất khoảng bao lâu ạ? Vì tính theo đường xe máy thì cũng ngót nghét 30-45 phút đi rồi ạ
@ A...anh Nhím nghen anh Nhím....bữa nào phải nhờ "trẻ em" nhà em "chăm sóc đặc biệt" anh Nhím 1 bữa mới được![]()
@ A...anh Nhím nghen anh Nhím....bữa nào phải nhờ "trẻ em" nhà em "chăm sóc đặc biệt" anh Nhím 1 bữa mới được![]()
Trời ơi, trẻ em của em sao có cửa với Nhím được! dễ gì mà săn sóc cho nhím được? Có khi ngược lại mới đúng đấy chứ!
@ Anh Bảy: chữ "teen" được Việt Nam hoá luôn rồi anh. Chơi gì mà chơi bắt bí em út vậy ta? Mà thiệt tình em không biết dùng từ gì luôn, "hồi xuân" cũng không đúng mà " hồi nhi" lại càng chưa thấy bao giờ @@
@ Thầy: cho em hỏi từ ngã tư 3 tháng 2 + Lê Đại Hành Quận 11 chạy vèo sang Phú Nhuận tính theo đường chim bay mất khoảng bao lâu ạ? Vì tính theo đường xe máy thì cũng ngót nghét 30-45 phút đi rồi ạ
@ A...anh Nhím nghen anh Nhím....bữa nào phải nhờ "trẻ em" nhà em "chăm sóc đặc biệt" anh Nhím 1 bữa mới được![]()
@ Anh Bảy: bắt đầu chơi trò chơi "đố em" ha: em đoán chữ "thiếu niên"
Em đã "hiện hình" theo yêu cầu rồi đó nhé ^^
@ Anh Nghĩa: dạ thì nói chung ai chứ anh Nhím thì em còn dám giao trẻ em nhà em cho ảnh chứ nhất định em hong dám giao cho anh như anh Bảy đề nghị đâu ạ![]()
Em là em nghi anh lắm nghen anh Nhím. Miệng thì nói sợ mà mắt thì cười híp mí. Hôm hổm thấy để ý bé Tùng chằm chằm....nghi quá ta ơi!!!!Huhu, thôi mà rivu. Anh Nhím lỡ lời cho anh xin lỗi nghen, chứ kiu "trẻ em" của em chăm sóc là anh sợ lắm đó ^^
@ Anh Bảy: bắt đầu chơi trò chơi "đố em" ha: em đoán chữ "thiếu niên"
Em đã "hiện hình" theo yêu cầu rồi đó nhé ^^
@ Anh Nghĩa: dạ thì nói chung ai chứ anh Nhím thì em còn dám giao trẻ em nhà em cho ảnh chứ nhất định em hong dám giao cho anh như anh Bảy đề nghị đâu ạ![]()
Em đừng có giao trẻ em cho anh, giao người "nhớn" được rồi! Bảo đảm săn sóc đặc biệt!!!
Dạ, duyệt luôn!!! Thể theo yêu cầu rất cấp thiết của anh Nghĩa, em xin giao anh Bảy cho anh toàn quyền "xử lý". Im lặng là đồng ý, anh Bảy không lên tiếng coi như phi vụ này đã "deal" xong héng![]()
Dạ, duyệt luôn!!! Thể theo yêu cầu rất cấp thiết của anh Nghĩa, em xin giao anh Bảy cho anh toàn quyền "xử lý". Im lặng là đồng ý, anh Bảy không lên tiếng coi như phi vụ này đã "deal" xong héng![]()
Yên tâm kỳ này về anh sẽ kiếm anh Nghĩa muh... khỏi giao em ơi anh tự nguyện hahaha
Bảy Dzõ được mí nường săn sóc đặc biệt òy, dễ gì còn thời gian mà kiếm vài chai sữa bắp và bánh canh giò heo với Nghĩa đẹp trai chứ! kakakakka
với anh thì không cần sữa bắp mà thức uống có cùng nguồn gốc ngũ cốc, còn bánh canh giò heo thì thay thế bằng món khác có nguồn gốc từ động vật luôn á....
P/S: mà phải công nhận hôm nay em bị gì toàn nói chuyện dzô dziên với khìn khìn ko vậy ta???
Em đề nghị đưa bài này vào topic zozien. Người ta nói tiếng Việt anh nhày ào qua tiếng Anh nghenOH NO!!! Don't you understand what I mean? My God!!!
Em đề nghị đưa bài này vào topic zozien. Người ta nói tiếng Việt anh nhày ào qua tiếng Anh nghen
Còn phần anh với anh Bảy...anh Bảy đã tự nguyện rồi đó nhé. Chúc mừng anh!!!
@ Anh Bảy: lại đánh lẻ. Biểu đâu... không giận không được mà!!!
với anh thì không cần sữa bắp mà thức uống có cùng nguồn gốc ngũ cốc, còn bánh canh giò heo thì thay thế bằng món khác có nguồn gốc từ động vật luôn á....
P/S: mà phải công nhận hôm nay em bị gì toàn nói chuyện dzô dziên với khìn khìn ko vậy ta???
Maybe she know but she giả naiOH NO!!! Don't you understand what I mean? My God!!!
Maybe she know but she giả nai
Chim bay mất khoảng 2 phút, còn nếu chim đi bằng xe máy khoảng 20 phút.@...từ ngã tư 3 tháng 2 + Lê Đại Hành Quận 11 chạy vèo sang Phú Nhuận tính theo đường chim bay mất khoảng bao lâu ạ? Vì tính theo đường xe máy thì cũng ngót nghét 30-45 phút đi rồi ạ ...
thì ráng suy nghĩ đi nè, nếu tìm ra từ thích hợp thì anh đãi em một chầu.... với lại ko thích chơi với người vừa ẩn ẩn hiện hiện nha.... anh sợ ma lắm mặt dù ma kêu anh bằng quỷ quỷ![]()
Ri vu từ nay quyết đổi rồi.
Hết thời trai trẻ hết ham chơi.
Tiền vận dùng teen cho nó đã
Trung vận chính tả phải đi đầu!!!!!!!!!!!!!!!
Chị Ri Vu hối lộ iem đi iem sẽ biến chữ Teen thành chữ khác cho...........kaka. Anh Dzõ đừng dùng dzõ đối phó với iem nha ..........Iem là con nít nên sợ.......... lắm,
Đúng là anh Bí bô lúc nào cũng giữ phong cách xxxxxxxxx.Chim bay mất khoảng 2 phút, còn nếu chim đi bằng xe máy khoảng 20 phút.
Đúng là anh Bí bô lúc nào cũng giữ phong cách xxxxxxxxx.
Ahhhh, vậy thì còn gì bằng. Chỉ chị đi. Anh Bảy hông giao hẹn nên mình không bị phạm luật.
Hồi gì mà suy nghĩ bữa giờ ko ra nữa... hồi tuổi thơ, hồi ô mai, hồi mực tím, hồi áo trắng, hồi tuổi hồng, hồi trẻ ... á á á![]()
ah thì ra là anh bebo có phong cách ... xớn xa xớn xác, hay xí xọn làm bao nhiu người xuyến xao xao xuyến
thế mà em cứ tưởng anh be bo hay bí bô bậy bạ, thích bập bùng mà bụng ko bự![]()
thế mà em cứ tưởng anh be bo hay bí bô bậy bạ, thích bập bùng mà bụng ko bự![]()
Cái này là đá giò lái mấy ông bụng bự nè Nghĩa ơiVậy mà cũng nghĩ ra được, hay thiệt đó!
Cái này là đá giò lái mấy ông bụng bự nè Nghĩa ơi
Bụng bự thì có nhưng chưa có bập bùng bập bùng (mà bập bùng đốt lữa rất lớn phố hôn?)
Tuần này thì đuối rồi, tuần sau thì thoải con gà máiSao anh bập bùng xong...mọi người im re luôn zạ?
Túm lợi là: trưa 12g hẹn tại điểm hẹn T4, T5, T7 tuần này ai tham gia hội bánh canh sữa bắp chittiet thì nhào vô...bập bùng chung nhá ^_^
cho em 1 phần...mang zìa.
cho em 1 phần...mang zìa.
Chị ơi, sao hẹn giờ linh chị nhỉ? mà em thấy hẹn tại điểm hẹn, là điểm nào thế? Có phải chỗ làm của sư phụ chết tiệt không ạ? (Nếu vậy là em bay qua đó bằng "hăng cải" cũng nhanh. Hì hìSao anh bập bùng xong...mọi người im re luôn zạ?
Túm lợi là: trưa 12g hẹn tại điểm hẹn T4, T5, T7 tuần này ai tham gia hội bánh canh sữa bắp chittiet thì nhào vô...bập bùng chung nhá ^_^
Chị ơi, sao hẹn giờ linh chị nhỉ? mà em thấy hẹn tại điểm hẹn, là điểm nào thế? Có phải chỗ làm của sư phụ chết tiệt không ạ? (Nếu vậy là em bay qua đó bằng "hăng cải" cũng nhanh. Hì hì
thứ 7 này thì ok rồi cho mình đăng ký 1 suất nhá. mà ở chổ mô hẩy ANNESao anh bập bùng xong...mọi người im re luôn zạ?
Túm lợi là: trưa 12g hẹn tại điểm hẹn T4, T5, T7 tuần này ai tham gia hội bánh canh sữa bắp chittiet thì nhào vô...bập bùng chung nhá ^_^
Quán chỉ phục vụ tại chỗ....
ptm0412 đã viết:Gởi qua chuyển phát nhanh Skype 1 phần gồm 1 tô và 1 chai
Nếu có teamviewer thì măm online lun
Nói chung là từ em chạy qua măm xong chạy về là tiêu mất tô bánh canh rồi nhưng cũng sẽ ráng gân ráng cốt tìm đường trước. Hôm nay thì bên em đang khám sức khoẻ rồi tối có event nữa nên không trốn được rồi. Nếu mai có tổ chức thì ới em 1 tiếng em bay qua đó liền ạ ^^Ờ đúng dzồi, thứ bảy đa số nghỉ mừ, chỉ còn mai và mốt (T4, T5) thôi
Nếu không phải qua tuần sau
Chi mà thảm rứa hèNói chung là từ em chạy qua măm xong chạy về là tiêu mất tô bánh canh rồi nhưng cũng sẽ ráng gân ráng cốt tìm đường trước.
thứ 7 này thì ok rồi cho mình đăng ký 1 suất nhá. mà ở chổ mô hẩy ANNE
Ờ đúng dzồi, thứ bảy đa số nghỉ mừ, chỉ còn mai và mốt (T4, T5) thôi
Nếu không phải qua tuần sau
Nếu là thứ 7 tình chị rảnh nguyên con, á quên, nguyên ngày từ sáng sớm đến 5:00PM trừ tuần này phải về quê chàngThầy ui, nếu thứ 7 thì em mới được măm măm trực tiếp, hổng phải qa online nữa ạ.
zị là 1 vote cho t7 rùi đó nhen Ms Anne, (kiủ này chị rivulet woánh em rùi nè)
thứ 7 này thì ok rồi cho mình đăng ký 1 suất nhá.
Thầy ui, nếu thứ 7 thì em mới được măm măm trực tiếp, hổng phải qa online nữa ạ.![]()
Nếu là thứ 7 tình chị rảnh nguyên con, á quên, nguyên ngày từ sáng sớm đến 5:00PM trừ tuần này phải về quê chàng
Tưởng đi free chớ có đóng phí thì em xin rút tên khỏi danh sáchYes! Cám ơn nhóc Anne hén, thống nhất vậy đi
Tiện thể Anne thu phí hội viên cho thầy lun (Hi hi haha)
Tưởng đi free chớ có đóng phí thì em xin rút tên khỏi danh sách![]()
một mình hai suất được hông?Ngay góc phan phan đó anh Thương (ngã tư phan xích long và phan đăng lưu, cạnh trường Dương Minh)
Giờ em điểm danh thành viên hội bánh canh sữa bắp nhé:
1. Rivulet: ranh tuần sau
2. Lê Duy Thương: Rãnh T7
3. Hoàng Trọng Nghĩa: 12AM
4. Moneymong: 12AM
5. Anne1811: 12AM
6. Ptm0412: 12AM
7. Cadafi: 12AM
8. Quangbinhquetaoi: 12AM
Ai bập bùng ngày nào thì cho cái cần phơm nhấ
Bạn yên tâm nhá, thầy free hết....Tưởng đi free chớ có đóng phí thì em xin rút tên khỏi danh sách![]()
Nói nhỏ nhóc nghe, mấy nhóc cứ làm bộ ủng hộ thôi, lúc đó chả lẽ mấy đại da cadafi, Duy Thương và HTNghĩa hỏng móc túi? Cứ khen đẹp giai vui tính là ...Đồng tiền gắn liền với khúc ruột mà thầy
Nói giỡn thôi nhen anh chị em bà con cô bác. Đi đâu cũng vậy, ủng hộ dùm gian hàng em em cảm ơn ạ![]()
Nếu là thứ 7 tình chị rảnh nguyên con, á quên, nguyên ngày từ sáng sớm đến 5:00PM trừ tuần này phải về quê chàng![]()
Sao Mỹ Nhân không thấy tên trong danh sách nhỉ? Mỹ Nhân nhớ là được "Lão Chết Tiệt" kêu ngày từ đầu mà.![]()
Thứ bảy nghe đồn có 1 số doanh nghiệp cho nghỉ gộp với lễ thành 5 ngày liên tục, zậy có dời đi dời về gì hong Anne ui?
Vậy giao cho nhóc làm chủ hén. Xong xuôi thì alô thầy. Dù vậy, ngày thường ai mún one by one hay face to face thì cũng cứ alo.Thầy ui, giữ nguyên lịch thầy ui, ai ko di được thì mình dời sang ngày t7 sau lễ cũng dc ạ. vì đa số mọi người ko đi được buổi trưa ngày trong tuần vì làm việc xa khu ... sữa bắp quá hihi
Thứ 7 ok thầy ơi, nhóc vừa gọi điện xác nhận:
1. Rivulet: t7 ok 12g
Thứ 7 ok thầy ơi, nhóc vừa gọi điện xác nhận:
1. Rivulet: t7 ok 12g
2. Lê Duy Thương: t7 ok 12g
3. Hoàng Trọng Nghĩa: t7 ok 12g
4. Moneymong: 12AM (ko biết sdt)
5. Anne1811: t7 ok 12g
6. Ptm0412: t7 ok 12g
7. Cadafi: t7 ok 12g
8. Quangbinhquetaoi: ko biết sdt
Hẹn mọi người thứ 7 offline banh canh sữa bắp nhé, ko no ko về ^_^
Anne nhờ mình gọi dùm 2 cô nàng (màu đỏ), tuy nhiên sau khi gọi họ đều có một câu trả lời như nhau: "Em không đi được anh ơi"!
Cô số 8 nói: Em bận về Quảng Bình quê ta ơi rồi anh Nghĩa đẹp trai ơi!
Hehehehe, cuối cùng cũng còn được cái bàn 6 người!
Hic, tưởng nhóc Anne dời T7 tuần sau nên giao nhiệm vụ, ai dè tuần này
nghỉ làm ở nhà, trưa nắng đóng bộ lặn lội đi ún 1 chai rồi về, eo ơi
Hic, xạo còn hơn chữ xạo nữa. Alo tui hùi nào pa`???
Thầy ui, em là thuộc diện trẻ em nghèo vượt khó nên được đặc cách ăn double nhen thầy![]()
Hic, hỏi Nghĩa xem, đố mà ăn được 2 tô. Kỷ lục là 1 tô rưỡi. Nhưng 1 tô rưỡi rồi thì chai sữa bắp hết chỗ đổ zô.
(Hỏng biết bi giờ cái tô có bị thời tiết mà co lại hay không thôi)
p/s: Ms Anne: giận rùi nha, gọi hoài mà ko lưu số là seo gru
hic, dạo này hay quên ^_^ , thôi để chị tự phạt ăn 2 tô vậy ^_^ kakaka
Ai nói anh thứ 7 em thi, mà em bận ôn thi, chủ nhật mới thi. Em nói chưa chắc chứ có nói không đi đâu ta.Anne nhờ mình gọi dùm 2 cô nàng (màu đỏ), tuy nhiên sau khi gọi họ đều có một câu trả lời như nhau: "Em không đi được anh ơi"!
Cô số 4 nói: Em mắc bận thi Võ thuật (má ơi cô này gãy 3 khúc mà còn sung quá), lịch đã kín hết thời gian!
Ăn hết 2 tô không đó? Nếu xực hết mình bao luôn!
A a a, dzui quá, có người chở đi, có người bao lun!
Với Sư phụ thì không bàn cải, nhưng với người kia thì phụ thuộc vào điều kiện đó Sư phụ ơi!
người kia là ai anh Nghĩa?
Thầy ơi, bắt con Ếch xanh đi chở thầy đó, Ếch đó thấy nhảy nhanh mà chỗ nào cũng lặn lội được...kakaa
Cái người đòi ăn 2 tô một lúc đó! Nếu ăn được hết 2 tô thì được bao!
Dzụ dzì dzị ta? mắc mớ gì mà cứ lôi mình ra mà bụp hoài vậy ta? ộp ộp...
anh Ếch bữa đó cũng tham gia cho vui nhé
...phạt chị đãi em ăn "Ếch chiên rơm"..thèm thèm...kakakakka