Bàn về Vợ ..... (7 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ThanhThao

Thành viên mới
Tham gia
19/7/06
Bài viết
49
Được thích
57
Có rất nhiều chủ đề bàn về VỢ, anh em đâu, ủng hộ chủ đề này đi nhé :-=
 
Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé. Ta ốm, mẹ mua phở bắt ăn. Vợ “nuôi” ta lúc ta đã lớn. Ta khoẻ, vợ đe “anh đừng chán cơm mà thèm phở”.
- Lúc ta bé, mẹ mừng cho ta chóng lớn khi thấy ta ăn thêm bát cơm. Khi ta có vợ rồi, uống thêm cốc rượu thì nàng lo ta chóng… xỉn!
- Mẹ cho ta tiền đi cắt tóc, dặn cắt ngắn cho mát. Vợ đã không cho tiền cắt tóc, ta đi cắt còn nẹt đừng có vào “gội đầu thanh nữ” mà… lôi thôi.
- Mẹ bắt ta học thêm để có thêm kiến thức, thứ vô hình cho vào đầu ta. Vợ bảo ta làm thêm để có thêm thu nhập, thứ hữu hình cho vào… túi vợ.
- Chưa lấy vợ, đi làm về đưa tất cả lương cho mẹ, mẹ còn bớt lại cho ta tiêu vặt. Lấy vợ rồi, lĩnh lương về vợ lấy tất, chẳng để lại đồng nào.
- Ta thương mẹ, tranh rửa bát, mẹ không cho, bảo ta tập trung thì giờ vào học tập. Ta dựa vợ, lỉnh không rửa bát, vợ không cho, bảo không rửa thì bữa sau… ăn bốc!
- Khi ta chưa có vợ, mẹ thấy cô nào xinh xắn đến nhà đều nhắm xem có thể chọn làm dâu được không. Có vợ rồi, vợ thấy cô nào xinh xinh đến nhà đều nghi là “đối thủ”.
- Mẹ sợ mất sớm, lo ta côi cút. Vợ sợ sống lâu, già xấu đi, ta lại muốn… bà hai!
- Ta lớn rồi mà mẹ vẫn coi ta như còn bé. Ta già rồi mà vợ vẫn bắt ta như lúc trẻ trai.
- Mẹ có công lao, có thể được tôn danh “Mẹ anh hùng”, được nhân dân đúc tượng. Vợ chung thuỷ nhưng chưa bao giờ được tiếng “Vợ anh hùng”, chỉ được thiên nhiên tạc tượng gọi là hòn Vọng phu!
 
Hic em chưa có vợ, chưa có kinh nghiệm nên chưa biết mấy cái vụ này :-= . Đọc xong hết muốn có vợ luôn.
 
Chủ nhà

Có 1 anh chàng rất sợ vợ !$@!! . Một hôm ham chơi nên về muộn. Chị vợ cầm đòn gánh đang đợi trong nhà, vừa vào đến cửa anh ta sợ quá liền chui tọt xuống gậm giường. Chị vợ liền xông đến và lấy đòn gánh lùa nhưng anh chui tận sâu vào trong nên không làm gì được, bèn nói:

"Ông có ra không thì bảo! Đàn ông gì mà nằm trong gậm giường, không biết xấu hổ à? )(&&@@ "

Biết vợ không làm gì được, anh ta nói cứng:

"Tôi làm chủ cái nhà này, tôi thích nằm đâu thì mặc tôi!--=-- "
 
@ các mem nam: lời khuyên dành cho các mems tại đây nè!++--//*
 
Đổi vợ​

Cô vợ đọc báo xong xúc động nói:

- Trên báo viết rằng tại Phương Đông người ta đổi vợ để lấy một con ngựa. Anh thì không bao giờ làm chuyện đó phải không nào anh yêu?
- Dĩ nhiên rồi - anh chồng đáp - ít ra thì cũng phải lấy một chiếc xe hơi. :dance:

___________________

Anh yêu, anh có thể rửa bát giúp em được không ạ?

- Hôm nay công việc bù đầu, bây giờ mệt bã cả người ra.

- Em chỉ muốn thử anh yêu thôi, chứ bát em đã rửa xong từ lâu rồi.

- Em yêu, anh cũng chỉ đùa đấy mà! -\\/.
 
Không biết anh Thảo có hay bị chị nhà
a43.gif
không thế? Không sao đâu nếu có anh cứ chia sẻ lên đây cho những người như em sau này còn biết đường tránh
a18.gif
 
Vì sao máy tính hay hơn vợ

Nếu bạn về nhà lúc 3 giờ đêm, nó sẽ không hỏi bạn vừa đi đâu, làm gì, với ai...

Bạn có thể tắt nó đi khi đã "dùng" xong.

Nó chẳng bao giờ nói "Tối nay không đi chơi được rồi. Bận việc quá".

Bạn có thể kể cho nó bất cứ điều gì và nó luôn luôn lắng nghe.

Nó sẽ nhớ mọi thứ mà bạn muốn nó nhớ, nó sẽ quên mọi thứ mà bạn muốn nó quên.

Bạn có thể lập trình cho nó nói những câu mà mình muốn nghe.

Nó chẳng bao giờ tỏ ra quá mệt mỏi.

Nó sẽ không bao giờ phàn nàn vì bạn không đưa nó đi chơi.
 
Luôn luôn phản đối các chuyến đi​

Một anh chàng mới lấy vợ than thở với các bạn trai còn độc thân:

- Nếu như Christophe Colomb có vợ, hẳn ông ta đã không phát hiện ra châu Mỹ...

- Tại sao vậy?

- Nàng sẽ hỏi: Anh đi đâu? Cùng với ai? Đi làm gì? Bao giờ trở về? Em thấy chuyến đi này của anh sẽ chẳng ích lợi gì đâu...


Phải trả tiền, dùng lúc nào chả được​


Hai vợ chồng vào một cửa hàng thời trang, khi người vợ đang thử quần áo, anh chồng quay ra ngắm một cô khác cũng đang thử đồ. Bắt gặp chồng đang nhìn "như ăn vã" người ta, cô vợ hờn dỗi đay nghiến:

- Cô ấy đẹp hơn tôi nhiều lắm hay sao mà anh cứ há hốc mồm ra thế?

- Ờ cũng khá, nhưng vấn đề là ở chỗ anh ngắm cô ta không mất tiền, tội gì! Còn với em thì khác, anh sẽ phải trả tiền rồi về nhà ngắm bao nhiêu cũng được.


Dùng càng lâu càng chán​


- Tại sao anh lại bỏ chị ấy?

- Sống chung càng lâu càng thấy chán.

- Thế tại sao anh lại đến với em?

- Vì ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm tưởng mình quen nhau từ thuở nào rồi ấy!
 
Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lời yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
Một khi túi hãy còn tiền
thì bồ thắm thiết kề liền bên anh.
Một mai hết sạch sành sanh,
bồ đi vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia.
Vợ là cơm nguội của ta
nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng...
 
Tại sao đàn ông sau khi cưới vợ thường béo hơn lúc còn độc thân:
Khi còn độc thân, lúc người đàn ông về nhà vào buổi tối, vào bếp mở tủ lạnh nhìn rồi chán nản leo lên giường ngủ.
Sau khi có vợ, lúc về nhà vào buổi tối, người đàn ông nhìn lên giường ngủ rồi chán nản chạy vào bếp lục tủ lạnh.

--=--
 
Ra đường sợ nhất xe ca (tức xe buýt)
Về nhà sợ nhất vợ già ... khoả thân!

--=0 --=0 --=0
 
Ra đường sợ nhất xe ca (tức xe buýt)
Về nhà sợ nhất vợ già ... khoả thân!

--=0 --=0 --=0

Sẳn cái vụ này mình mới nhớ đến một câu chuyện, kể luôn cho vui nhà vui cửa.

Hai vợ chồng già (cỡ U50) bàn với nhau, "ngày mai ông đi làm, tui qua nhà thằng con mới cưới vợ xem nó sống với nhau như thế nào nha ông?", bà già nói với ông già.
Hôm sau bà già qua nhà thằng con trai, nhưng nó cũng đi làm, vợ của nó ra mở cửa. Vừa mở cửa ra bà thấy con dâu trong tư thế "Eva", bà ngạc nhiên lắm. "Quần áo đâu không mặc, ăn mặc kỳ cục vậy con?". "Dạ đây là "chiếc váy tình yêu" mà nhà của con yêu thích lắm đó mẹ ạ", nàng dâu lễ phép nói với mẹ chồng. Sau một buổi trò chuyện bà già về nhà. Nhớ lại câu chuyện ăn mặc của con dâu, bà già quyết tâm làm cái gì đó ngạc nhiên cho ông nhà.
Cũng với tư thế của "nàng dâu" bà già mở cửa khi ông già về. Thoáng ngạc nhiên "Sao bà ăn mặc kỳ cục vậy?", "Đó là chiếc váy tình yêu của em đó, anh có thích không?", "Ồ, thích lắm, nhưng phải chi ... chiếc váy được ... ủi (là) thẳng một chút thì tuyệt!".
 
Không biết anh Thảo có hay bị chị nhà +-+-+-+ không thế? Không sao đâu nếu có anh cứ chia sẻ lên đây cho những người như em sau này còn biết đường tránh )(&&@@

thanhthao đã viết:
Bàn về Vợ .....
Có rất nhiều chủ đề bàn về VỢ, anh em đâu, ủng hộ chủ đề này đi nhé

Hình như là bác này cuối năm nên "xả" đây....Cứ thoải mái đi bác nhé vì thà không biết không sao chứ biết mà không được nói thì tức lắm.
Thôi thì ở nhà không nói được, mình họp lại rồi "tuồn" ra....cho nó nhẹ lòng....dù biết rằng xả rùi nó cũng sẽ đầy lại theo thời gian...thôi thì được phút nào hay phút đó.

@Lady: Hy vọng các bà, các chị đọc và hiểu cho các đức lang quân ở đây--=0.
@all: Sao chưa thấy các chị và các bác yêu vợ vào để nói về những mặt tích cực nhỉ, cho nó cân bằng chứ...Nếu không thì chắc không giám lấy vợ thiệt.....--=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình như là bác này cuối năm nên "xả" đây....Cứ thoải mái đi bác nhé vì thà không biết không sao chứ biết mà không được nói thì tức lắm.
Thôi thì ở nhà không nói được, mình họp lại rồi "tuồn" ra....cho nó nhẹ lòng....dù biết rằng xả rùi nó cũng sẽ đầy lại theo thời gian...thôi thì được phút nào hay phút đó.

@Lady: Hy vọng các bà, các chị đọc và hiểu cho các đức lang quân ở đây--=0.
@all: Sao chưa thấy các chị và các bác yêu vợ vào để nói về những mặt tích cực nhỉ, cho nó cân bằng chứ...Nếu không thì chắc không giám lấy vợ thiệt.....--=0

Mặt tích cực của các bà vợ em sẽ nói sau, sau khi em nói xong đảm bảo anh muốn lấy vợ liền.
Em trích vài định nghĩa về các ông chồng hy vong lấy lai công bằng cho chi em

Là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. (Theo nhà nữ triết học).
Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy. (Theo nhà nữ vật lý học).

Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó trị. (Theo nhà nữ vi sinh vật học).

Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả. (Theo nhà nữ tín dụng học).

Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. (Theo nhà nữ nông dân học).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vợ có nhiều cái tích cực lắm chứ!
Trước khi về nhà chồng, mẹ có dặn "Con ơi, phải biết 'ăn coi nồi, ngồi coi hướng' khi ngồi chung mâm với gia đình chồng nha con. Con về với chồng thì là phận nữ nhi phải biết 'nâng khăn sửa túi' cho chồng, nhà của phải biết tề gia nội trợ, đồ ăn thức uống phải biết bảo quản 'chó treo mèo đậy'... Có như vậy mới giữ được chồng nha con!".

Tích cực nghe lời mẹ:
Ăn coi nồi, ngồi coi hướng: Khi ăn phải biết coi nồi nào ngon mình xử, ngồi chỗ nào có nhiều đồ ăn và dễ gắp thì chọn.
Nâng khăn sửa túi: Chồng đi làm về, là nâng khăn lên liền, kiểm tra xem cái khăn có dính vết son, mùi nước hoa, tóc tai của con nào không, sửa túi xem có khoản nào dư ra, ngoài tầm kiểm soát, khoản nào xài nhiều hơn quy định hay không.
Chó treo mèo đậy: Khi làm đồ ăn, treo con chó trên sợi dây phơi đồ, lấy cái lồng bàn ụp con mèo vào trong là chắc ăn nhất!
 
Bác này lại phá đám nữa +-+-+-+, đang tìm lại sự cân bằng và những điểm tốt của các bà vợ mà...
Không là GPE lại có nhiều mem ế .... lắm đó--=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom