Bàn về chuyện chém gió & đáng iu trên GPE. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter ptm0412
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ptm0412

Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
4/11/07
Bài viết
14,722
Được thích
37,425
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Consultant
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.
 
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.


Hic, nhân vật tiếng tăm của GPE cũng chém gió!
 
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.

Lão chả có đáng yêu gì hết, tại lão phân tích đúng thôi! ặc ặc ...
 
Hỏng ấy mình làm cái vote xem thử ai chém gió nhất GPE đi.
 
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.
Em thì nghĩ khác. Em nghĩ chắc do mấy con số dưới đây:

Untitled.jpg

Có thể số phía dưới < số phía trên nên các thành viên phải bấm "ủng hộ" giúp cho số phía dưới đuổi kịp số phía trên
???
--=0
-------------------------
Hỏng ấy mình làm cái vote xem thử ai chém gió nhất GPE đi.
Thì đang "chém" từa lưa nè!
Ẹc... Ẹc...
 
Cái tính em hay phản biện, động tí là nói ngang, nên toàn mất lòng mọi người, đọc bài của em xong thấy ghét, nên không ai cảm ơn cả! Hic! Phải sửa mình thôi.
 
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.
Hỏng phải thía đâu, tại "lão chết tiệt" là hotboy số 1 còn anh ndu là hotboy vị trí thứ 3 đó ạ!
 
Em thì nghĩ khác. Em nghĩ chắc do mấy con số dưới đây:
Có thể số phía dưới < số phía trên nên các thành viên phải bấm "ủng hộ" giúp cho số phía dưới đuổi kịp số phía trên
???
--=0

Hỏng đúng! Số dưới nhỏ hơn nhưng chất lượng cao hơn: 18218/6111 > 26412/12854

Nghĩa là trung bình 1 bài lão ct được thank nhiều hơn.
Nghĩa là không viết thì thôi, viết thì chắc ăn có giải.

Còn ndu viết bài chưa hay đến mức phải viết ban đêm.
 
Ai chém gió nhiều trong năm nhỉ?

Nhìn hình ảnh thống kê này trong năm xem ai chém hơn ai nhé!
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    29 KB · Đọc: 81

Hiện nay tôi cũng thấy xuất hiện nhiều cụm từ như: Chém gió bang, Hội chém gió Việt Nam, Cử nhân chém gió, ông nghè chém gió…., các tay “chém gió” không còn chém nhẹ nữa mà kỹ thuật chém đã đến cấp 12. “Chém gió” đã thành “chém bão”. Vì vậy có cả cụm từ: “chém bão”. (tại GPE)
Như vậy ta có thể thấy chém gió vốn là tuyệt kỹ có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, dù là già trẻ, trai gái. Chém gió tuyệt kỹ cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp như khi hội hè, tụ tập…
“Chém gió” có nhiều mặt tích cực có, tiêu cực có, có ý nghĩa hoặc không có ý nghĩa. Chém gió cho người khác vui, xua tan bớt muộn phiền cũng là điều nên làm, chỉ có điều đừng chém quá mà thành ra “chém” đứt cả bản thân mình.
Nếu “chém gió” không làm ảnh hưởng tới ai và cũng không “hao mòn” bất kỳ cái gì, “chém gió” cho người khác vui thì cũng đáng hoan nghênh.
Nói đến chuyện “đáng iu” hay “đáng ghét” thì thật sự khó, bởi mỗi người có 1 nhân sinh quan riêng, có con mắt và tâm hồn cảm nhận riêng, có thể thích sự “chém gió” của người này nhưng lại không thích “chém gió” của người kia. Nhưng nhìn chung, “chém gió đáng yêu hay chém gió đáng ghét” là vấn đề chưa có câu trả lời.
Cho nên vị trí của ndu và ptm0412 vẫn là 1 ranh giới...mông lung.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái tính em hay phản biện, động tí là nói ngang, nên toàn mất lòng mọi người, đọc bài của em xong thấy ghét, nên không ai cảm ơn cả! Hic! Phải sửa mình thôi.

Đọc bài của bạn là mình bấm cho bạn một cái Cảm ơn luôn, như thế này có gọi là chém gió đáng yêu không nhỉ.
 
Đã chém bão thì không cần tiếng tăm mới chém, mà vô danh tiểu tốt nhứ bé Tí chém cũng được mà!!!!!!
Không có gì tiếng tăm mới gọi là chém chứ!!!!!!!!!!!!
 
Đã chém bão thì không cần tiếng tăm mới chém, mà vô danh tiểu tốt nhứ bé Tí chém cũng được mà!!!!!!
Không có gì tiếng tăm mới gọi là chém chứ!!!!!!!!!!!!
Nhưng chém "vừa vừa" thôi chứ chém "bạo" quá thì Lão Chết Tiệt thấy "mắc cỡ" vì có người chém bạo hơn mình... tự ái... Lão "trảm" cho một phát là "toi"...
 
Còn 1 trường hợp nữa là có ai đó lợi dụng sự "chém" mà QC cái gì đó, ví dụ QC dưới chữ ký như thucqb80, tuannv82 thì coi chừng bị xóa chữ ký đó nhé.
 
chém xong rồi có sữa bắp uống hả thầy?? ^^
 
Mình cũng không thích chém gió, nói thật là khả năng có hạn nên không phải là không thích mà là không có khả năng chém gió.

Theo từ điển thì: Chém gió hình như là nói quá sự thật, nói dốc, bốc phét

Khái niệm chém gió hình như ngày càng mở rộng hơn, ngoài việc nói quá sự thật, nói dốc, bốc phét thì giờ nó có khi chỉ là nói, nói bừa nói bãi, nói liên thiên, nói tinh tinh, nói chẳng đâu vào đâu, chỉ nói để nói, nói để cho có. Nhưng điều nói và viết có khi chẳng để nhận định vấn đề gì đúng sai, nhưng tạo ra tiếng động. |||||

Nhưng quả thực đôi khi và rất nhiều khi chém gió đáng iu thật; dù là được nghe bốc phét, nói quá nhưng mà nó cũng vui; giúp cho người người gần gũi hơn;
Lúc đó người ta biện mình rằng sự thật thì chỉ có thể nói theo một cách, cũng không có nhiều mà nói; còn chém gió, bốc phét một chút thì có nhiều cái để nói hơn, Just for fun! )(&&@@
 
Xóa chữ ký là chuyện lâu dài, xóa bài là chuyện trước mắt (Xóa rồi, vì lạc đề)
Chém gió thì có quyến nói trên trời dưới đất chứ Bác, chém gió mà cũng phải theo chủ đề nữa à? Em xóa chữ ký rồi Bác khỏi mắc công đi xóa từng bài. --=0 nguyên tắc là tốt nhưng cứng nhắc thì không nên.
 
Chém gió thì có quyến nói trên trời dưới đất chứ Bác, chém gió mà cũng phải theo chủ đề nữa à? Em xóa chữ ký rồi Bác khỏi mắc công đi xóa từng bài. --=0 nguyên tắc là tốt nhưng cứng nhắc thì không nên.

Lão í không xóa từng bài đâu, xét thấy đa phần là bài dzô dziên là lão í xóa hàng loạt thôi, khỏi cần tìm bài!
 
Hehe chém ít thôi các cô các chú ạ, mùa nè Hà Lội lắm rồi chém nữa ngày nào cũng Hà Lội khổ thân con lắm á, con cứ lội nước lọp bọp từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà đến lúc leo lên giường vẫn phải lội nước á **~**
 
Chém gió thì có quyến nói trên trời dưới đất chứ Bác, chém gió mà cũng phải theo chủ đề nữa à? Em xóa chữ ký rồi Bác khỏi mắc công đi xóa từng bài. --=0 nguyên tắc là tốt nhưng cứng nhắc thì không nên.

Trong topic công thức mà viết VBA là lạc đề, trong topic bàn về chém gió mà làm quenđòi nợ phần mềm là lạc đề.

Hehe chém ít thôi các cô các chú ạ, mùa Lội lắm rồi chém nữa ngày nào cũng Hà Lội khổ thân con lắm á, con cứ lội nước lọp bọp từ nhà đến công ty rồi từ công ty về nhà đến lúc leo lên giường vẫn phải lội nước á

Bài chém gió hay, khác bài chém tầm thường là vẫn viết bằng tiếng Việt, không lái từ, không bẻ cong chính tả, viết đúng văn phạm tiếng Việt.
 
Muốn tham gia Topic này nhưng khổ nỗi hỏng cắt nghĩa được CHÉM GIÓ là gì cả, hic
 
Em đang có bão trong lòng, trong tâm hồn mà em chẳng thể tự chém nổi cơn bão đó.
Chém trăm phương nghìn hướng mà không chém nổi gió bão của lòng mình.

Anh chém lòng em 1 nhát dao
Kim đâm đau nhói tự khi nào?
Tâm hồn em giờ đang gió bão
Gió bão đau lòng, và tê tái biết bao...
 
Chém gió là một nghệ thuật đương đại kế thừa có chọn lọc từ những tinh hoa "nói xạo", "nói quá", "nói điêu"... truyền thống.
Nghệ thuật này xuất hiện vào thời @ (ký hiệu này cũng bị chém gió kinh hoàng bởi nhân dân 3 miền: người thì "a còng", kẻ thì "a vòng", dân tin trước đây thì là "a sign" (đọc là "a sai")) và tốc độ phát triển nhanh vào loại siêu đẳng.

Nhân nói về chữ "siêu", chúng ta thấy truyền thông đại chúng Việt Nam được xếp vào hàng "chém gió" siêu hạng. Thượng vàng hạ cám, hễ nổi lên 1 tí tị tì ti là đã được gọi là "siêu": siêu mẫu, siêu sao (lãng xẹt, lãng nhách), siêu hề... nếu muốn tránh từ siêu, hoặc không dùng được thì dùng từ "hoàng tráng". Một thời kỳ đi đâu cũng nghe đến thuật ngữ "hoàng tráng": nhậu cũng hoàng tráng; làm như "mèo mửa" cũng gán mác là "kết quả thật hoàng tráng ngoài mong đợi"...

Chém gió có nhiều lợi ích: cho bản thân (chữa được bệnh tự ti, tự kỷ...), cho người nghe (giúp thư giãn những lúc "đông tàn xuân chưa đến"; hoặc là "mua vui cũng được một vài trống canh"...)

Một cuộc hội ngộ tầm cỡ như SN-GPE mà không có những nhân vật "chém gió ngoại hạng" đóng góp những tiếc mục thuộc loại "cao trào", "đỉnh cao" "vượt cấp 12 thành bão"... thì thử hỏi cuộc hội ngộ này sẽ ra "cái giống" gì.

Anh chị em GPE nên học tập kỹ năng "chém" (gió bão siêu cấp...) của các bậc trưởng thượng, huynh trưởng nhằm tự trang bị cho mình một chút ít vốn liếng ngõ hầu làm cho cuộc sống thêm phong phú, hấp dẫn. Vì nó có thể giúp "trai thanh - gái lịch" (thuộc nhóm "PHÒNG KHÔNG") tìm được "ý trung nhân" để "tự giam cầm", "tự vòng vòng lao lung", để "nâng khăn sửa yếm" (hay sửa túi thì tùy)...

Tất nhiên, mọi nghệ thuật đương đại, đặc biệt loại hình nghệ thuật nào đang còn thời kỳ "bảo hành", "vòng đời chưa tới hạn" thì còn những khiếm khuyết nhất định. Nhiệm vụ của người đi sau là cố gắng phát huy, học hỏi nhằm nâng tầm "chém gió" hướng đến một nghệ thuật đích thực.

>>> Tự nhận thấy tốc độ chém gió của bản thân cũng thuộc hạng "thượng thừa": vừa chém, vừa kiểm tra sợ bài biết có bị sai lỗi typing nhiều hay không cũng thuộc loại kỹ năng cần rèn giũa.

Nhân đang ốm, đọc topic này, cố gắng múa vài đường, chém vài ý may ra "toát hết mồ hôi" mà giảm được sốt chăng!!!
Cảm ơn người nào đã kiên nhẫn đọc hết bài viết chém gió này.
Trân trọng!
 
Muốn tham gia Topic này nhưng khổ nỗi hỏng cắt nghĩa được CHÉM GIÓ là gì cả, hic
Có một cơn gió đang ùa tới, ta rút kiếm ra và chém, thía là chém gió.
Rút kiếm chém gió, gió càng thổi mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
ẹc..ẹc..hỏng bít bài của mình có phải zô ziên hông ta...
 
Thật ra, đây không phải là topic mới mở cho 1 mục đích có sẵn. Ban đầu nó là 1 vài bài viết vui vui trong topic khác, và OverAC dời nó ra topic riêng với mục đích ghi rõ trong tiêu đề và bài #5 của OverAC:

Bàn về chuyện chém gió & đáng iu trên GPE

Tiêu đề là bàn, nên tôi bàn: Thế này là hay, thế kia là tầm thường. Người khác có ý kiến khác, thì phản biện cho vui, sao lại "tiếc thay"?

Tuy nhiên, topic này vẫn khác các topic chém tự do, vì nó có mục đích là bàn.
Nếu muốn chém tự do thì vào topic khác, thiếu gì?
 
Hổng biết trên GPE mình có phân cấp bậc CHÉM GIÓ không nhỉ?
Ví dụ: CHÉM với cấp độ cao thì sẽ được phong làm NGUYÊN SOÁI chẳng hạn
(Tưởng tượng ra chiến trường, rút gươm chém kẻ thù chết như rạ, khoái nhỉ?)
 
Chém gió thượng thừa là thế này (sưu tầm):

Mấy anh ngồi nói chuyện với nhau về da ai trắng nhất. Một anh nói:

Bạn gái của tớ da trắng nhất. Hôm ấy đi dự văn nghệ xã về, lúc đi ngang cánh đồng hợp tác xã thì máy bay địch đến bỏ bom. Phàm là có máy bay địch thì phải tắt hết đèn, thế nhưng ông Đội trưởng vẫn thấy có bóng trắng nhấp nhô trên cánh đồng bèn hét:
- Ai làm gì mà trắng lốp thế kia!
Bạn tớ vội lên tiếng:
- Cháu đây ạ, tại cháu mặc áo trắng
- Cởi áo ra ngay, muốn bom chết hết à!
Thế là cô ấy vội cởi áo ra và nằm xuống.

Ông Đội trưởng kiểm tra lại 1 lần nữa, thấy vẫn còn 1 bóng trắng sáng trưng, còn hơn lúc nãy, lại hét:

- Cái đống gì sáng trưng như đèn thế kia!
- Dạ, vẫn cháu đây ạ, cháu cởi áo rồi ạ
- Mặc áo vào ngay!
 
Chém gió thượng thừa là thế này (sưu tầm):

Mấy anh ngồi nói chuyện với nhau về da ai trắng nhất. Một anh nói:

Bạn gái của tớ da trắng nhất. Hôm ấy đi dự văn nghệ xã về, lúc đi ngang cánh đồng hợp tác xã thì máy bay địch đến bỏ bom. Phàm là có máy bay địch thì phải tắt hết đèn, thế nhưng ông Đội trưởng vẫn thấy có bóng trắng nhấp nhô trên cánh đồng bèn hét:
- Ai làm gì mà trắng lốp thế kia!
Bạn tớ vội lên tiếng:
- Cháu đây ạ, tại cháu mặc áo trắng
- Cởi áo ra ngay, muốn bom chết hết à!
Thế là cô ấy vội cởi áo ra và nằm xuống.

Ông Đội trưởng kiểm tra lại 1 lần nữa, thấy vẫn còn 1 bóng trắng sáng trưng, còn hơn lúc nãy, lại hét:

- Cái đống gì sáng trưng như đèn thế kia!
- Dạ, vẫn cháu đây ạ, cháu cởi áo rồi ạ
- Mặc áo vào ngay!
Mặc áo vào thì vẫn "trắng" mà, vẫn có khả năng "chết cả đám" như chơi. Cách tốt nhất là bác ta phải "làm việc đại nghĩa", "lấy thân mình lấp trắng sau lưng"! Một người "hi sinh" vì mọi người. Hehe!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mặc áo vào thì vẫn "trắng" mà, vẫn có khả năng "chết cả đám" như chơi. Cách tốt nhất là bác ta phải "làm việc đại nghĩa", "lấy thân mình lấp trắng sau lưng"! Một người "hi sinh" vì mọi người. Hehe!
Cái hay của nghệ thuật "CHÉM GIÓ" trong câu chuyện của bác PTM đó là "kết thúc có hậu": chỉ cần bảo: "Mặc áo vào ngay!" đã là chém đến bảo rồi!
Như bạn thay đổi tình tiết theo hướng của bạn thì sẽ mất hẳn nghệ thuật chém gió - mà lúc này phải gọi là gì ấy nhỉ, nên chăng gọi là "hút gió"!!!
 
Muốn tham gia Topic này nhưng khổ nỗi hỏng cắt nghĩa được CHÉM GIÓ là gì cả, hic
Theo tui, cứ hiểu đơn giản hình tượng này nhé: Các bác đang đọc báo cáo tổng kết, hoặc diễn văn khai mạc. Đọc hùng hổ lắm, đọc liên miên, giơ bàn tay khép chặt 5 ngón lên trước mặt chém liên tục sau mỗi dấu ngắt câu để thể hiện sự khảng khái. Như thế là chém gió đấy ạ.
 
Muốn tham gia Topic này nhưng khổ nỗi hỏng cắt nghĩa được CHÉM GIÓ là gì cả, hic

Cop cái này zô đây, Tùng tham khảo mà chém nhé kưng--=0. Học xong kỹ thuật cơ bản rùi áp dụng vô GPE thử (nói nhỏ vụ này thui nhé)

"Trước tiên, muốn luyện thành võ công, ta phải hiểu rõ bản chất của nó. Gần đây không hiểu vì sao mà các bí kíp chém gió trên giang hồ đều nói về chuyện cưa gái, làm cho võ lâm đồng đạo hiểu lầm về chém gió Các cao tăng Khóai Lạc Tự đã định nghĩa : “Chém gió là hành vi nói sai lệch sự thật, theo chiều hướng phóng đại, nhằm đề cao bản thân hoặc một đối tượng nào đó” Như vậy ta có thể thấy chém gió vốn là tuyệt kĩ có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, dù là già trẻ, zai gái, bằng hữu hay cừu nhân, chém gió tuyệt kĩ cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp như khi hội hè, đàn đúm, cưa gái chỉ là một phần của chém gió mà thôi.

Phần 2 : Chém gió căn bản

Trong phần này Ku mỗ sẽ đề cập đến các vấn đề chính cần biết khi chém gió, đó là phương pháp luyện tập sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất và chém gió như nào để có thể trấn áp quần hùng

Chương I : Luyện tập

Nói về phương pháp luyện tập, sau khi đã học thuộc các chiêu thức và khẩu quyết trong bí kíp, người học có thể bước vào luyện tập bước đầu tiên, đó là chém gió Online. Phương tiện luyện tập hiệu quả nhất hiện nay phải kể đến đó là yahoo và blog, ở giai đoạn này, tuyệt đối không nên chém gió ngòai đời thực. Anh em cần biết, chém gió tuy không đòi hỏi kiến thức sâu, nhưng lại đòi hỏi một kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực như thời trang, xe cộ, những chuyện huyền bí, các tin đồn nhảm, vân vân … Bởi khi chém gió, biến chiêu là vô cùng, trong 5 phút chém gió có thể chuyển tới sáu, bảy chủ đề là chuyện bình thường, một người mới học chém gió không thể có đủ kiến thức để biến chiêu theo sự thay đổi của chủ đề. Cho nên cách tốt nhất cho người mới luyện đao pháp chém gió là sử dụng Da hu và Bờ nóc để chém, cái gì biết thì ta chém ngay, cái gì không biết thì ta ra Google tra, tra xong ta lại chém tiếp Cứ luyện như thế mỗi ngày 3 tiếng, chỉ trong khoảng nửa tháng là anh em đã có một vốn kiến thức kha khá để chuyển sang giai đoạn thứ 2 là chém gió Offline. Lưu ý người luyện đao pháp chém gió phải luôn chú ý thu thập các tin đồn nhảm, tuyệt đối không được coi thường, bởi khi chém gió thường các cao thủ luôn sử dụng các tin đồn này để làm chủ đề chém, ta phải biết để đỡ chiêu của họ và chém lại sao cho hợp lí

Chương II : Phương pháp chém gió căn bản


Trước hết, chém gió phải tự tin, không chém thì thôi, một khi đã vung đao lên thì không được nao núng, không được ấp úng, không được lúng túng, phải chém một mạch cho đối thủ kinh hồn bạt vía, không kịp phản kháng Nhớ là phải cực kì côn đồ và hung hãn, chém cho đối phương không kịp vuốt mặt

Thứ hai, nếu chỉ ngồi im một chỗ mà chém thì không ai tin, sở dĩ gọi là chém gió vì khi các cao thủ chém hai tay vung ra như xuất đao, khuôn mặt phải biểu cảm, đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng

Thứ ba, chém gió phải đúng đối tượng, tùy theo lứa tuổi, giới tính mà có những cách chém khác nhau, không cách nào giống cách nào, luyện tới cảnh giới tối cao chính là chém được với mọi đối tượng vậy

Thứ tư, chém gió phải đúng lúc, chém gió lúc đi nhậu cùng anh em khác chém gió lúc đi cưa gái, chém gió lúc ngồi trong lớp khác chém gió lúc đi trên sân trường

Quan trọng nhất là, người chém gió phải biết trên giang hồ có 3 đối tượng căn bản : Chém gió cao thủ, chém gió lởm và chém gió gà

Chém gió cao thủ là những kẻ tinh thông đao pháp, thuộc lòng bí kíp ( như KuTung chẳng hạn ) Đối với những kẻ này, tốt nhất là đừng múa rìu qua mắt thợ, tuyệt đối không đem đao pháp ra mà chém, chỉ nên dùng kiếm pháp lả lướt theo chiều gió, thấy họ nói gì thì hùa theo mà chém, như thế ta không sợ bị phản đòn mà danh tiếng cũng được thơm lây mấy phần

Chém gió gà là loại mới vào nghề, chưa tinh thông võ nghệ, đối với loại này, ta cứ thẳng tay mà chém, chém cho chúng không kịp trở tay, chém cho đến khi nào chúng phải thốt lên bái phục mới thôi

Loại thứ ba là chém gió lởm, cũng là loại khó đối phó nhất, bởi đây là loại chỉ biết chút chút thôi, nhưng lại cứ tưởng mình biết nhiều, biết đúng. Thành thử khi ta chém, bọn này thường kiên quyết kháng cự đến cùng, bất kể ta chém chuyện gì, chém đúng hay chém sai. Cho nên đối phó với loại này phải dùng đao pháp mềm dẻo nhưng không kém phần ác hiểm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo tui, cứ hiểu đơn giản hình tượng này nhé: Các bác đang đọc báo cáo tổng kết, hoặc diễn văn khai mạc. Đọc hùng hổ lắm, đọc liên miên, giơ bàn tay khép chặt 5 ngón lên trước mặt chém liên tục sau mỗi dấu ngắt câu để thể hiện sự khảng khái. Như thế là chém gió đấy ạ.

Chưa kể là nói mà mồm mép văng bọt ra, người ta gọi là chém mưa!

Chém thì chém xả láng, mà thực hiện thì "khổ lắm, biết rồi, nói mãi".
 
"Giảm sốt - tập 2"
Nhờ trời có topi của bác ptm mà tôi chém được 1 ít, giờ thấy sốt đã giảm mấy phần. Nay xin tiếp tập 2 của topic: những điều đáng yêu trong GPE:

Nói đến "đáng yêu" chung chung thì quá rộng, thôi thì "tầm thấp" thu hẹp phạm vi nghiên cứu khu trú về vùng GPE.
Vậy tên của nội dung muốn bàn ở đây là: TÍNH ĐÁNG YÊU TRONG GPE
Một cái title thật "hoàng tráng", nghe thật ấn tượng là điều quan trọng khi đặt tên cho một đề tài - vì nó là đứa con tinh thần của nội dung nghiên cứu.

Xong phần mở đầu (đoạn này phải vung tay từ dưới lên, thể hiện sự phát khởi của nội dung)

Đến phần nội dung:

GPE có đáng yêu không?
Vì sao lại nói GPE "đáng yêu"?
Những thuộc tính nào trong GPE được xếp vào loại "đáng yêu"?
Theo bạn, nếu xếp tính "đáng yêu" trong GPE theo thang 10 điểm thì bạn cho bao nhiêu điểm?

Sau khi đặt 1 loạt câu hỏi như trên, diễn gia bắt đầu vung tay từ trái sang, đảo 1 vòng, chuyển hướng từ trên chém xuống và hất ngược sang phải.

Trầm ngâm 1 lúc, diễn gia nói thầm thì: những vấn đề thuộc hàng "TỐI MẬT", tôi đề nghị các đồng chí, đóng cửa 3 năm tự nghiên cứu, sau đó, đến kỳ SN-GPE lần thứ 9 (số thăng hoa) sẽ có một HỘI THẢO tầm cỡ QUỐC GIA để tổng kết điều này"

Lời thì thầm cũng kết thúc buổi diễn thuyết.

Trân trọng!!!
 
Cái hay của nghệ thuật "CHÉM GIÓ" trong câu chuyện của bác PTM đó là "kết thúc có hậu": chỉ cần bảo: "Mặc áo vào ngay!" đã là chém đến bảo rồi!
Như bạn thay đổi tình tiết theo hướng của bạn thì sẽ mất hẳn nghệ thuật chém gió - mà lúc này phải gọi là gì ấy nhỉ, nên chăng gọi là "hút gió"!!!

Đúng rồi. Để giải quyết thì đâu cần ai che, chỉ cần lăn 1 vòng dưới bùn ruộng thì trắng gì cũng thành đen.

Vấn đề là người ta muốn "chém" rằng da trắng hơn cả áo trắng cơ! Thà mặc lại cái áo trắng vẫn còn đỡ hơn!
 
[QUOTE Bài chém gió hay, khác bài chém tầm thường là vẫn viết bằng tiếng Việt, không lái từ, không bẻ cong chính tả, viết đúng văn phạm tiếng Việt.[/QUOTE]

Thế nào là bài viết tầm thường hả chú, chú nói cho con biết được không ạ !$@!!!$@!!!$@!!
 
Bài chém gió hay, khác bài chém tầm thường là vẫn viết bằng tiếng Việt, không lái từ, không bẻ cong chính tả, viết đúng văn phạm tiếng Việt.

Thế nào là bài viết tầm thường hả chú, chú nói cho con biết được không ạ !$@!!!$@!!!$@!!

Hic, khó nói lắm. Thí dụ như so với bài sưu tầm "da trắng hơn cả áo trắng" thì ngay cả bài của lão chết tiệt cũng trở thành tầm thường.
 
Đạo chém gió:
Khi thấy gió chớ vội cầm dao ... hảy xem gió từ đâu đến và gió như thế nào rồi quyết định chém hay không !
Thấy gió chém liền không khéo thành chém lộn ... kha kha ...
 
Bạn ơi! bạn bị Nóng trong người phải hem? Uống trà Dr.Thanh nhé!--=0--=0--=0--=0--=0

Dạ trà Dr.Thanh chỗ công ty con hổng bán cô ơi, đi xa tít tít mới có ạ, thôi con uống cốc nước mát cũng được cô ạ -\\/.

Khà khà, đó gọi là chém bão lửa.

Chú ơi giờ con mới biết còn có cả bão lửa đấy ạ , chú có thể nói rõ cho con biết bão lửa thế lào được không ạ @#!^%@#!^%
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chú ơi giờ con mới biết còn có cả bão lửa đấy ạ , chú có thể nói rõ cho con biết bão lửa thế lào được không ạ @#!^%@#!^%
Bão lửa nó đốt tất tần tật mọi thứ, cả tầm thường lẫn siêu đẳng, nhất là mấy cái tự tô đậm bên trên.
Thôi, chú không trả lời nữa đâu, tập trung vào bàn trong đề tài đi. Lạc đề lại mất công xóa nữa.
 
Hỏng phải thía đâu, tại "lão chết tiệt" là hotboy số 1 còn anh ndu là hotboy vị trí thứ 3 đó ạ!
hì lão chết tiệc có để ảnh đâu mà mọi người thấy đc vẻ hotboy của lão. chỉ có ndu là để ảnh muk. em nghĩ chắc tại cái hình chữ ký đang iu của lão ở dưới ấy
 
Đề nghị SN này tặng quà (phong danh hiệu) cho thành viên chém gió nhất diễn đàn.
 
ký hiệu này cũng bị chém gió kinh hoàng bởi nhân dân 3 miền: người thì "a còng", kẻ thì "a vòng", dân tin trước đây thì là "a sign" (đọc là "a sai")

Chính xác thì là "at sign". At là tại, ở (vị trí)

Thí dụ ngôn ngữ Fox viết:

@ 5, 3 Say "I love cheettit"

Tức là tại dòng 5, cột 3 thể hiện dòng chữ "Tôi iu lão chết tiệt"
 
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash: "Lão chết tiệt" nhìu tuổi rồi mà còn có người iu. Mình trẻ thía này mà hỏng có ai iu...hic...Nhóc mà bể đầu, nhóc bắt đền "lão"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nguyên văn bởi hoangvuluan
ký hiệu này cũng bị chém gió kinh hoàng bởi nhân dân 3 miền: người thì "a còng", kẻ thì "a vòng", dân tin trước đây thì là "a sign" (đọc là "a sai")

Dân mù tin học gọi là "a lỗ tai lớn"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em sẽ đi sinh nhật GPE miền Bắc và Miền Trung!
Các bác chém gì chém chứ đừng chém bé tí tội nó, người nó có chút xíu bằng ngón tay mà còn chém nó thì.........! --=0
 
Hơn 2 ngày không ngồi được trên máy tính, toàn đăng nhập qua IP. Cũng may nhờ Thầy ptm0412, bổ sung bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Hai Lúa Miền Tây


Còn loại a nữa là "a móc".

Em gọi là a lỗ tai heo Thầy ạ.

Đi đây đí đó, mới biết bánh mì ở trong Nam ngắn hơn bành mỳ ở miền Bắc các bác ạ. Quốc ngữ VN, có chỉnh sửa mới đaẽ các bác ạ.

Ra ngoài này (dọc tuyến đường Thái Bình), toàn các bảng: "Thay lớp, tắm lợn, tưới lớp" mà không có bảng mua heo thừa ti như vùng Gò Công các bác ơi.
 
182174_480865128597676_1679087435_n.jpg


Tía ơi, con không sử dụng I Pad đâu, con tính rợ nhanh hơn nhiều

314754_480783498605839_29843505_n.jpg


Cây nhà lá vườn
 
Dạ thưa cháu còn đi học phương pháp, kỹ thuật chém gió ạ.

whx3nme9cnilv3h.jpg
 
168517_481773005182938_456671076_n.jpg


Hôm nay, mình qua nhà các cô con gái nuôi ăn chay nên sáng giờ không muốn chém gió với ai cả.
 
ôi bên này toàn các "tai to, mặt lớn" không à con chạ dám "chém" đâu bố ạ!

Đề nghị SN này tặng quà (phong danh hiệu) cho thành viên chém gió nhất diễn đàn.

tùng nguyễn tưởng chém ác vậy mà mới hù cho 1 xíu là te tua niền à! lại còn đòi trà đá miễn phí lữa chớ!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Sau khi đọc hết các bài trên, minhlev giật mình vội gọi điện cho nhạc sỹ Phú Quang cầu cứu:
ML: A lô, chú Quang ạ.
NSPQ: Vâng, tôi đây, ai đấy?
ML: Dạ cháu Minh ạ.
NSPQ: Minh à, Minh nào vậy nhỉ?
ML: Cháu minhlev trên diễn đàn GPE đây.
NSPQ: minhlev hả. Có chuyện gì vậy.
ML: Chú có còn giữ cái Yếm rách trong bài "Thương lắm tóc dài ơi" không? Chú có thể cho cháu mượn không?
NSPQ: Còn, nhưng mượn để làm gì?
ML: Dạ để che gió ạ.
NSPQ: Ở Hà Nội làm gì đã có bão. Mà tớ chỉ cho mượn khi có bão trên cấp 7 thôi.
ML: Cháu không che gió ở Hà Nội mà cháu che gió trên GPE.
NSPQ: Trên GPE? Chắc cậu định nói tới cái trang (http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?67373-Bàn-về-chuyện-chém-gió-đáng-iu-trên-GPE)và mấy cái đề tài nóng nguội gì chứ gì? Thôi nhớ, tớ nói cho nhanh nhớ, Tớ còn mỗi cái yếm đấy thôi, đưa cho cậu mang lên đấy thì đến cái quai cũng không còn. Đừng làm phiền tớ nữa nhé
Tút ... tút ... tút
 
Về đến Sài gòn, hình như mọi thứ thay đổi. Ở Hà Nội cũng mưa, lên Điện Biên cũng mưa và rồi về đến đây cũng mưa, thế này thì còn đi viếng thăm bạn bè làm sao được. Thôi kệ,

Trời mưa mặc kệ trời mưa
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê​

Hình ảnh giao lưu chung với mấy ông hai lúa

295325_3456965503755_56958465_n.jpg


Ảnh này chém gió nhe. Ai tin là bán lúa giống thì em không có trách nhiệm ạ.​

Cô con gái tui, bình luận:

Trời mưa mặc kệ trời mưa
Bia tươi ướp lạnh uống vào mới phê
Muốn phê phải có Tái Dê
Không Dê không Máu lấy gì Tê (phê) đây?

Con cò đi uống rượu đêm.
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
Còn anh chả uống ngụm nào.
Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em .

Lại thêm 1 cô gái nuôi khác cũng có lời bình:

Khi xưa anh ở trên trời
Không biết uống rượu trời đày xuống đây
Bây giờ anh uống thật say
Xơ gan cổ trướng anh lại bay lên trời.....​

Tiếp lời bình khác:

Hai ông hai lúa đi với một Cụ
Bụng cười bảo bụng Cụ uống chẳng nhiều
Ai dè Cụ uống thật liều
Mỗi hơi mỗi cốc, thôi tiêu hai ông thần lúa
 
Ái chà Ông toán già gân
Đi đâu cũng nhậu trướng gan lên giờ
Hai ông thần lúa thấy gan
Dám mời "thầu" rượu để đưa "gan" lên trời!
 
Khà khà, bài gốc của ndu chỉ có 3 thanks, bài diễn giải của lão chết tiệt được 80+ thanks.

Thế mới biết lão chết tiệt viết hay hơn ndu, hoặc là lão chết tiệt đáng iu hơn ndu.

Thiết nghĩ...chắc là lão nói trúng" tim đen" của mọi người thui nà ...(^^)
 
6c981ab7bd5673c41289f73490ac8d4b_47096383.nono.jpg
[/url][/IMG]
 
Đây này! chỉ vì chém gió mà bị đánh hội đồng đến nỗi người thâm tím, co chân co tay như con rùa run rẩy... trước đó và sau đó còn mấy vụ đánh hội đồng rồi, nhưng phóng viên không kịp ghi lại hình ảnh
8cb4c9306ef6e67306a825309b25b747_47130386.11072012346.jpg
 
Bình tĩnh đi, người ta hận anh Linh chứ hận chị Linh bao giờ, hay bạn đã qua Thái đổi giới chăng? Ẹc ẹc ẹc.
Chỉ có trời biết, đất biết. Tèng teng.
 
1341627126-93.jpg

Thế này cần vé xe làm gì

1340355366-90.jpg


Đôi dép cổ hiếm nên phải khóa lại

1340355366-89.jpg


Viết tiếng việt cho dễ đọc
--=0--=0--=0
 
dscf2583.jpg

Cuộc đời sẽ đi về đâu?
 
Thế nào là CHÉM, thế nào là GIÓ và => chung quy lại thế nào là CHÉM GIÓ?
Cao nhân nào có thể giải thích hộ em không ạ????
 
Thế nào là CHÉM, thế nào là GIÓ và => chung quy lại thế nào là CHÉM GIÓ?
Cao nhân nào có thể giải thích hộ em không ạ????

Tía đang định nhờ coan biên soạn dùm tía:"ziáo trình chém zió" để phổ biến cho mọi người, ai ngờ coan gái của tía lại hỏi vấn đề này

Đầu tiên hãy đi vào clip này


[video=youtube;xmCsC1Z7N-g]http://www.youtube.com/watch?v=xmCsC1Z7N-g[/video]​

Chém gió là 1 từ ghép gồm 2 từ "chém" và "gió"

Khu vực miền Bắc, từ chém gió được hiểu nôm na là nói phét, và khu vực miền Nam nói láo, nói xạo



d5b2.jpg
 
Tỉ tỉ Lê Anh ơi, bái phục tỉ tỉ

chemgio2.jpg
 
Đọc văn bản này, chạy đằng nào cũng không xong, công tác quản lý thuế ngày nặng nề với DN. Muốn thanh lý, bán hết các Tài sản, nguyên vật liệu trước thời điểm giải thể thì ai mua, bán lỗ có được không nè.

p2dukdfh1j96t6c.jpg
 
Đọc văn bản này, chạy đằng nào cũng không xong, công tác quản lý thuế ngày nặng nề với DN. Muốn thanh lý, bán hết các Tài sản, nguyên vật liệu trước thời điểm giải thể thì ai mua, bán lỗ có được không nè.

p2dukdfh1j96t6c.jpg
Hình như cái bức tượng này bé nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. À nhớ ra rồi bé tặng cho bác đúng k ?!? @$@!^% |||||-=.,,
 
Hình như cái bức tượng này bé nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. À nhớ ra rồi bé tặng cho bác đúng k ?!? @$@!^% |||||-=.,,

Đúng là cao thủ chém gió. Bé iêu tặng cho "bác" hồi lúc nào mà "bác" không nhớ. "Bác" đã thật đãng trí rồi bé iêu ạ. Đố bé tìm được bức ảnh trên tại mô?

Mời các bạn cho ý kiến về việc này.

wu949edhyxm598d.jpg
 
Đúng là cao thủ chém gió. Bé iêu tặng cho "bác" hồi lúc nào mà "bác" không nhớ. "Bác" đã thật đãng trí rồi bé iêu ạ. Đố bé tìm được bức ảnh trên tại mô?]
Bác iêu ơi cháu tặng bác mà bác k nhớ cháu buồn quá đi. Cháu cũng k nhớ là tìm ra nó ở đâu nữa bác ơi.
 
Nàng khoe với chàng rằng:

Em chẳng mấy khi may mắn, thế mà hôm nay ăn que kem lại trúng thưởng mới hên chứ lị. Trúng hẳn 1 que Merino X nhá. Tí mẹ về là em đi đổi giải thưởng, khà khà khà.

378205_300194536744881_231342609_n.jpg

Chàng: Đúng rồi, cũng là que thử mà thử kem ạ, ẹc ẹc ẹc. Làm hết hồn, zậy cũng la làng, mừng quýnh.
 
Google theo dê hay con dê này theo google, ảnh lấy từ trang chủ google

404154_265377590240459_60739546_n.jpg
 
Google theo dê hay con dê này theo google, ảnh lấy từ trang chủ google

404154_265377590240459_60739546_n.jpg

Mình nghĩ ai theo ai không quan trọng, quan trọng là Google vẫn là Google, dê vẫn là dê là OK. Đừng có Dê là Google mà Google là dê.
Nhưng mà nói nghe, cái con này không phải là con dê, con dê nó có chùm râu dê, con này không có, mà cặp sừng cũng khác nữa!
 
Con đó hỏng phải là con dê thì là con gì ta? Sao mình ngốc thế, không nhận ra nó là cái con gì nữa. Chắc là hư hư, ảo ảo, thật thật, giả giả nên làm mình không nhận ra được.
 
Khi nói chuyện chém gió & đáng iu trên GPE, KTGG xin được phép chia sẻ quan điểm cái nhìn của xã hội ta qua bài viết: Dân mạng Mỹ phát cuồng vì ‘bikini show’ trên máy bay VN

Em xin được nói thật lòng:
Cá nhân em, em tha thiết được đi và nhìn những nữ tiếp viên đẹp nhảy múa trong những chuyến bay như thế.

[video=youtube;Fo9kgoVP9uU]http://www.youtube.com/watch?v=Fo9kgoVP9uU&feature=related[/video]​

Trao đổi với iHay.vn vào chiều 5.8, ông Lưu Đức Khánh, Giám đốc điều hành của Vietjet Air xác nhận có xảy ra việc các người đẹp của Miss Ngôi Sao 2012 mặc bikini nhảy Hawaii trên một chuyến bay mới đây của VietJetAir.

Tuy nhiên, ông Khánh cho biết đó chỉ là màn biểu diễn mừng khai trương đường bay TP.HCM - Nha Trang.

Khi PV đặt vấn đề trên mạng có nhiều ý kiến cho rằng trang phục của các cô gái này hở hang, điệu nhảy không phù hợp, ông Khánh cười: "Trên mạng có nhiều ý kiến thì tốt chứ sao. Nhưng sao lại gọi là hở hang? Các cô ấy chỉ là muốn mang lại không khí vui vẻ, chào mừng hành khách đến với biển Nha Trang thôi".

Nói về vấn đề an toàn cho các cô gái này, ông Khánh cũng khẳng định: "Họ chỉ nhảy nhót khi máy bay đang bay cân bằng thôi. Còn lúc máy bay hướng lên hoặc bay xuống thì họ vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn trên máy bay".

Ông Khánh còn nói thêm có thể sẽ tiếp tục duy trì việc nhảy múa trên máy bay nhưng sẽ đào tạo thêm các cô gái này.

Thiên Hương (ghi)
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom