Nhân gian ai lấy vợ cũng lấy câu chúc "Trăm năm hạnh phúc" làm đầu, mong sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Vậy thì các bạn đã đọc câu này chưa:
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu"
Tức là Mỹ nhân cũng như Danh tướng thường yểu mệnh khó có ai dám chắc sống đến lúc đầu bạc. Giống như câu "Hồng nhan bạc mệnh" vậy. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Du:
"Trời đâu thiên vị người nào,
Chữ Tài, chữ Mệnh dồi dào cả hai"
Vậy là có thể kết luận, Đẹp - Cuộc sống là hai đại lượng theo quy tắc tam suất đơn nghịch. Để an toàn ta nên điều chỉnh cho cân bằng là ổn nhất.
Mặt khác, nhìn vợ đẹp hay con gái đẹp làm cho người ta phấn khích, sôi nổi hơn, cuộc đời tươi mát hơn và làm việc nhiệt thành hơn. Vậy thì vợ đẹp chưa chắc bằng đồng nghiệp đẹp, vì thời gian ở tuổi thanh xuân kiến diện vợ chưa chắc bằng 1/10 thời gian kiến diện đồng nghiệp (Các bạn nhớ trừ cả khi tối trời mất điện nữa nha). Vậy thì vợ đẹp thì mình cũng chỉ ngắm bằng 1/10 người khác. Vậy thì ngu gì mà kỳ công cho thằng khác hưởng.
Mấy ngày nay em điên đầu với việc học code nên nhiễm (đúng hơn là bị điên) nên cứ thấy một màu vàng vàng trong code khi run là thấy "đẹp".
Biết ngay mà, Code đẹp là Code không bao giờ gặp lại, chứ thi thoảng nó lại "trả về nơi sản xuất" thì điên đầu thật!!!
Thôi bắt chước Ndu--------> Chạy!!!!!